1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lếch-cô truyền kỳ

Chủ đề trong 'Italy' bởi Hennep, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hennep

    Hennep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lếch-cô truyền kỳ

    Tại hạ chỉ là một đạo tặc từ vùng đất trũng nay có cơ hội dạt về chốn sơn cước Lếch-cô để hoàn lương, làm lại cuộc đời mới. May mắn thay tại hạ đã có dịp diện kiến một số bằng hữu, huynh đệ cùng chung số phận như tại hạ ở chốn sơn cước này.

    Nay nhân dịp cuối tuần, tại hạ xin hầu chuyện huynh đệ tứ hải về đôi chút chốn sơn cước Lếch-cô này.

    Hồi 1:

    Chốn sơn cước, Hổ Báo quần hùng
    Trường thiên tửu, vô sắc bất ... say


    Nhận được tin từ bồ câu đưa thư về buổi đại tiệc mừng thọ Cận Sĩ tiên sinh và Anh Hùng hiệp khách, tại hạ tức tốc chuẩn bị tay nải đi mừng thọ các vị hiền sĩ ở đỉnh núi lân cận. Dọc đường đang mải mê ngắm gái đẹp thì may mắn gặp được Bọ Cạp đầu lĩnh đang khề khà vác 1 chai rượu và Khẩu Dâm công tử với một hộp thịt bò hấp gừng Đi được một đoạn thì gặp Nha Không Phường cô nương nên cả bọn cùng trực chỉ ngọn núi hướng Bắc thẳng tiến.

    Bàn rằng ngày xưa Lếch-cô chỉ có mỗi lão Bò Cạp quẩn cư nơi này. Vì quá bức bí với cuộc sống ẩn dật miền sơn cước, Bò Cạp đầu lĩnh bèn tung chim đưa thư khắp nơi để chiêu mộ anh tài cho vùng sơn cước Lếch-cô này. Tiếng lành đồn xa về một vùng trù phú qua tài "nói điêu không bàn thật" của đầu lĩnh một thời tay trái ôm vò rượu tay phải ôm... gái! Các hiền sĩ từ phương Đông xa xôi khăn gói tay nải lên đường nhằm hướng Lếch-cô để mưu cầu một cuộc sống mới.

    Trở lại với buổi yến tiệc mừng thọ Cận Sĩ tiên sinh và Anh Hùng hiệp khách. Đoàn mừng thọ sau khi được Khẩu Dâm công tử dẫn đường đi loanh quanh mất hơn 40 phút thì được Cận Sĩ tiên sinh đón ngay lưng núi. Thật ra nếu biết ngay từ đầu thì tại hạ có thể dẫn cả đám đi theo lối mòn chỉ mất có ... 15 phút!

    Ngay khi nhập gia, tại hạ để ý có sẵn Hưng Phấn tiên sinh, Phi Long cư sĩ và Si Vinh công tử đã có mặt từ lâu. Tay bắt mặt mừng với Anh Hùng hiệp khách được một chập thì nhập tiệc. Lần đại tiệc này còn có 2 vị tướng tài đến từ miền đất của những hoa hậu và miền đất của những cây xương rồng nên không khí có thêm phần nhộn nhịp.

    Với kinh nghiệm cân đo đong đếm từ thời còn làm đạo tặc ở vùng đất trũng, tại hạ được giao cho phần tiếp rượu cho cả bọn. Lần đại hội võ lâm này có 4 vò rượu thượng hạng của Gờ-ran và Ông già đỏ (Grant''''''''s Whiskey và Johnnie Walker Whiskey). Sau vài tuần rượu, rượu thơm làm môi hồng và lưỡi bắt đồng lả lướt, Khẩu Dâm công tử mới kể cho mọi người về một câu chuyện ngắn (ko biết có thực nghiệm bản thân chưa...) về sự tích tấm bìa khoét lỗ Vừa nghe chuyện phiếm vừa khề khà men rượu, cả bọn khoái chí chúc tụng nhau thêm vài tuần rượu nữa. Sau khi vò rượu thứ nhất đã hết, Khẩu Dâm công tử bèn ngoắc 2 vị khách mời phương xa lại và dạy cho vài từ Đại Việt. Thật là những vị tướng văn võ song toàn, chỉ trong 1 nháy mắt đã hiểu được tiếng của Đại Việt chúng ta và bắt luôn Khẩu Dâm công tử thực hành cùng. Đó chỉ là từ sầu riêng nhưng cũng chính vì từ này mà Khẩu Dâm công tử phải nâng chén tiêu sầu khá là mỏi tay với 2 vị khách phương xa mỗi khi họ cứ nhằm ngay Khẩu Dâm công tử mà í ới... sầu riêngggg...

    Qua thêm nhiều tuần rượu nữa, chẳng mấy chốc vò rượu thứ ba đã vơi vơi, cả bọn trở nên hừng hực và bắt đầu ngêu ngao giải sầu. Lạm bàn về Khẩu Dâm công tử, do được sự quan tâm quá mức ưu ái của 2 vị khách mời cộng với 3 chén rượu đầy do cá độ với Phi Long cư sĩ nên vị công tử đã ngà ngà thấm men say. Vì vậy chỉ được vài tuần rượu thịt thì Khẩu Dâm công tử chui vội vào nhà trong và tìm một chỗ an toàn để mơ về phương Đông xa xôi...

    Càng về khuya, cuộc vui càng rôm rả nhưng Nha Không Phường cô nương do không chịu được cảnh xô bồ của chốn võ lâm chi điền đành cáo biệt xuống núi cùng với Si Vinh công tử Hết vò rượu thứ 3 cũng là lúc hết thuốc nên bọn võ phu tỏ ý khinh thường gia chủ vì đã không chuẩn bị tiệc rượu chu tất nhưng sau đấy cả bọn đều cùng nhau gào thét ca hát như bầy sói hoang nơi sơn cước

    Vò rượu thứ tư đã vơi quá nửa, tại hạ do tuổi già sức yếu nên đành cáo lui vào nhà trong... online chat chít. Bàn ngoài vẫn còn Cận Sĩ tiên sinh và Anh Hùng hiệp khách tiếp Hưng Phấn tiên sinh, Phi Long cư sĩ và Bò Cạp đầu lĩnh. Lúc này do rượu thịt đã hết, chỉ còn một chai cồn của Ý nhưng các vị hảo hán vẫn khí thế cưa cho bằng hết để làm đủ 5 vò rượu cho trọn bộ Ngũ Hành!

    Vào chập canh 3, cũng là lúc bộ Ngũ Hành được thi triển xong, là lúc Phi Long cư sĩ thuyết giảng về những ngày ẩn dật múa kiếm mua cơm ở đảo xứ Phi-líp-pin xa xôi. Bọn Hưng Phấn, Anh Hùng và có cả Khẩu Dâm công tử há hốc mồm nghe thuyết giảng về những bài kiếm pháp của vị cư sĩ. Lại bàn về Khẩu Dâm công tử, sau một hồi nửa mơ nửa tỉnh, vị công tử này bèn quay lại bàn tiệc cốt để hóng hớt chuyện người khác mà không quên cào nhàu vì ... thằng nào chơi ác úp cả cái thau vào mặt công tử khi công tử đang say giấc nồng . Nhưng do nội lực còn kém do bệnh (ko biết có dính kèm xã hội ko ) nên Khẩu Dâm công tử vừa ngồi hóng chuyện vừa ôm cái thau vì chuyện này mà Bò Cạp đầu lĩnh tỏ ra kém vui và khá bất bình vì ... nhìn thấy cảnh đấy ai cũng phải... nhợn cổ họng

    Do có tật hóng hớt từ thời trai trẻ, tại hạ cũng nhập hội vào khoảng canh 3 và cả đám bàn chuyện thế sự khá rôm rả. Đến lúc này thì Cận Sĩ tiên sinh đã say giấc nồng từ khi nào. Chỉ còn lại tam đại lão gia và Anh Hùng hiệp khách ngồi đấu láo với nhau. Do rượu hết, thuốc tàn mà... gái lại không nên đến tròn canh 4 gà gáy, cả bọn lục đục dắt díu vào nhà trong để mơ màng về khoản còn sót lại ở trên

    Lạm bàn rằng: Rượu uống nhiều như thế nào mà không có sắc thì đúng là... khó say mà vị rượu cũng nhạt


    Được Hennep sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 20/10/2006
  2. romakta

    romakta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ là một gã thất phu mới gia nhập vào chốn võ lâm, hành tẩu giang hồ chưa được bao lâu nhưng cũng đã được các bạn bè đồng đạo yêu quý đặt cho một biệt danh để tiện đi lại trên chốn giang hồ, Hưng phấn tiên sinh chính là tại hạ. Xin mạo muội viết tiếp hồi 2 của Lecco truyền kỳ đc khởi xướng bởi sư huynh Quang tàu sát thủ.
    Hồi 2:
    Luận anh hùng phân ngôi cao thấp
    Nhỏ thắng lớn, Cờ đại nghĩa về tay.
    Dường như cảm thấy cung cấp chỗ ăn, chỗ ở cho các anh hùng về tụ nghĩa ở Lecco vẫn là chưa đủ, Giáo chủ của Tụ nghĩa đường nảy ra một ý kiến là tổ chức một đại hội võ lâm, một là để thắt chặt tình bằng hữu giữa các môn phái, các cao thủ trong giang hồ, hai là cũng để nhân dịp này bầu ra một minh chủ mới để lập lại trật tự cho chốn sơn cước vốn rất bất ổn này.
    Nhận được thông báo, các đồng đạo võ lâm ai nấy đều lấy làm vui mừng tự nhủ cờ đã đến tay. Một mặt đăng ký tham gia đại hội, một mặt âm thầm chuẩn bị nội công cũng như các chiêu thế gia truyền hòng chiếm ngôi cao nhất.
    Đến đây xin nhắc lại một chút về thể lệ của đại hội: Đại hội sẽ tổ chức hai môn thi đấu là bóng bầu dục ( còn gọi là bóng chuyền) và Quidich dưới đất ( còn gọi là bóng đá). Hình thức thi đấu sẽ là 3 chọi 3. Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm và 2 đội nhất nhì sẽ thi đấu trận chung kết.
    Các anh em của môn phái Tóc đen mũi tẹt vốn đều là những đệ tử của túc cầu giáo cho nên ai nấy đều vui mừng phấn khởi khẩn trương tập luyện nhằm chiếm giải vinh danh nước nhà.Tuy nhiên cũng không khỏi có một chút băn khoăn rằng thi đấu bóng đá trên đất nước vừa mới giành chức vô địch thế giới liệu có phải là điều quá sức?...
    Ngày thi đấu đã đến, trên bàn tiệc chiêu đãi các cao thủ sẽ tham gia thi đấu, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều môn phái với các trường phái khác nhau có mặt, kia là các đại diện của đất nước chủ nhà với phong cách Catenacio điển hình ( ưu tiên chủ nhà có đến 3 đội), còn góc kia túm tụm một chỗ với vẻ mặt lạc quan và thân thiện là các thành phần đến từ Đông Âu với lối bật tường trong những không gian nhỏ không thể nhỏ hơn, những đường sọc khe chết người, xem họ thi đấu có cảm tướng như chúng ta đang lạc vào Ngõ hẻm Praha. Còn đây, vẫn sôi động và nóng bỏng như thường lệ, chúng ta đang nhìn thấy nhứng đỉnh cao của bóng đá đương đại, họ đang khiêu vũ những điệu vũ nóng bỏng và khiêu gợi như chính lối đá của họ vậy: Samba và Tango. Kia nữa, hoang dã và dũng mãnh như Đại bàng và Sư tử những đại diện đến từ Châu phi cũng là những thế lực đáng phải lưu tâm. Còn các cao thủ đến từ Việt Nam thi sao? Nhìn họ có vẻ hơi căng thẳng, có lẽ là hơi căng cứng về mặt tâm lý chăng? Mặc dù đều là những tay anh hùng có máu mặt trong làng bóng đá phủi đã từng chinh chiến khắp nơi từ sân Y đến Bách Khoa, từ Vạn Phúc về Nghĩa Tân nhưng ai cũng có một chút đăm chiêu trên nét mặt. Có lẽ là đang mang áp lực đem chuông đi đấm sứ người.
    Tiệc tan, các đội lũ lượt kéo sang San Siro, sân khấu chính của cuộc tỉ thí. Mặt sân rộng khoảng 100 thước vuông được chia làm hai phần. Chúng tôi xin phép được đặc tả phần thi đấu quan trọng nhất và cũng được mong chờ nhất: Bóng đá.
    Do những điều kiện khác nhau mà cuối cùng chi còn 5 đại diện tham dự môn bóng đá. 3 đại diện chủ nhà, một đại diện Đông Âu, và cuối cùng là đại diện của Việt Nam. Được các bằng hữu tín nhiệm và ủng hộ, đội hình chính thức của Việt nam gồm có Khẩu dâm công tử, Anh hùng kiếm khách và Hưng phấn tiên sinh.
    Trận đầu ra quân đã đụng ngay ứng cử viên vô địch - một đại diên chủ nhà do giáo chủ tụ nghĩa đường cầm đầu ?" đã khiến cho các cầu thủ Vn bị khớp tâm lý, nhanh chóng bị đội bạn dẫn trước 1-0. Nhưng không nản lòng, các cầu thủ VN nhanh chóng xốc lại đội hình và dần chiếm được thế trận, chẳng mấy chốc bàn gỡ hòa đã đến do công của Hưng phấn tiên sinh, thừa thắng xông lên, các cầu thủ VN tấn công như vũ bão, và bàn thắng thứ hai đến như hệ quả tất yếu, lại là Hưng phấn với pha làm bàn đẳng cấp. Sau bàn thắng này, đội tuyển Vn chơi có phần chùng xuống và đã bị gỡ hòa thật đáng tiếc. Thế trận trở lại cân bằng với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trận đấu đã trôi dần về những phút cuối, các cầu thủ và khán giả đã chuẩn bị tinh thần chứng kiến loạt cân não từ chấm phạt đền ( chúng tôi cũng không hiểu tại sao thi đấu vòng tròn mà lại có thi đấu phạt đền) thì không, có một người không nghĩ như vậy: trong một pha dâng cao tấn công cuối cùng, Anh hùng kiếm khách đã tung một cú sút xa như búa bổ nhằm thẳng góc bánh trưng. Vaaaaaooooo! 3-2 cho VN trong tiếng hò reo vang trời của Cận sỹ tiên sinh và Anh dũng thần công, cùng lúc đó là im bặt những lời cổ vũ của các Tifosi và các khuôn mặt cúi gằm của các đại diện Italia 1. Đúng lúc này trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu và 3 điểm đầu tiên dành cho đại diện đến từ Việt nam.
    Đối thủ thứ 2 của VN cũng lại là một đại diện của Italia, theo giới chuyên môn quan sát và đánh giá thì Italia 2 có phần còn mạnh hơn Italia 1. 2 đội nhập cuộc có phần thận trọng và thăm dò. Nhưng chỉ vì một phút lúng túng mà Khẩu dâm công tử đã biếu không cho đội bạn một bàn thắng, những khuôn mặt căng thẳng của các Vnese fan đang lo lắng dõi theo các bước chạy của những đứa con cưng mang trên mình trọng trách nặng nề Tổ Quốc giao phó. Bế tắc! Không thể tấn công được, Hưng phấn tiên sinh đã bắt đầu tỏ ra bực bội, cáu gắt với các đồng đội. Thế nhưng nếu ko thể áp sát được thì hãy sút xa, binh pháp đã dạy thế! Và các cú sút xa đã được các cầu thủ VN tung ra ngày một nhiều về phía cầu môn đội bạn. Và vaaaaooooooooooo! Từ khoảng cách tầm 20m, một cú nã đại bác của Hưng phấn đã phá vỡ thế bế tắc cho đội tuyển VN. Kể từ đây đội tuyển VN chơi mạch lạc và gắn bó trong khi Italia 2 có phần bối rối. Trong thế trận này Hưng phấn tiên sinh đã lần lượt có thêm 2 bàn thắng để hoàn thành cú Hatrich của riêng mình. Đội bạn lại gỡ được 1 bàn từ một cú sút xa cầu may sau một pha cản phá có phần cẩu thả của Khẩu dâm công tử. Và đây là lúc Khẩu dâm có cơ hội lập công chuộc tội, cướp được bóng trong chân đối phương, Khẩu dâm dẫn bóng một mạch đến tận gôn đội bạn và đưa bóng vào lưới trống trong sự đuổi theo đến vô vọng của thủ môn đối phương. 4-2 cho Việt nam và hết giờ.
    Đối thủ thứ 3 là Italia 3, bất chấp đối phương dùng chiến thuật xa luân chiến đối phó, các cầu thủ Việt nam vẫn vào sân với tư thế ngẩng cao đầu và với một tâm lý hủy diệt. Dù sao đây cũng là đội yếu nhất trong số 3 đội Italia. Thế nhưng đúng là trò đời chả biết thế nào mà lần, dường như đội bạn đã tìm hiểu quá kỹ lối chơi và con người của đội tuyển VN, họ dùng chiến thuật 1 kèm 1, phong tỏa mọi lối dẫn vào khung thành của mình. Các cầu thủ Việt nam hình như thi đấu mà đầu óc đang nghĩ đến những cốc nước cam của giờ nghỉ giải lao, và có thể họ còn đang nghĩ đến những cốc beer, những ly Sâm-panh ăn mừng chức vô địch, họ thi đấu như thể những kẻ mộng du, ko có một đường bóng nào ra hồn và hậu quả là từ một đường phản công đội bạn đã có một bàn thắng dẫn trước. Hiệp 2 thế trận vẫn diễn ra vô hồn như vậy, chiến thuật Catenacio đã phát huy tối đa tác dụng. Trận đấu kết thúc với thất bại 0-1 của đội tuyển Vn trong sự tiếc nuối vô cùng của của các cầu thủ, các fan hâm mộ. Chúng ta có thể nhìn thấy ngoài sân những khuôn mặt vô hồn như vừa bị mất sổ gạo của Cận sỹ tiên sinh, Anh dũng thần công và đặc biệt là Bọ cạp đầu lĩnh.
    Đến đây phần 1 của Đại hội võ lâm đã phải kết thúc vì lý do thời gian.
    Thật đúng là: Cầm vàng mà để vàng rơi.
    Muốn biết vàng có rơi thật không, mời xem hồi sau sẽ rõ.
  3. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ ko có tài vung bút ra thơ, ra hoạ đồ nên đành ... nâng cao cái điện thoại chụp 1 phát Trúng ai thì trúng nhá
    Tại hạ nghe đồn từ "những người thân cận" là sắp đến sẽ có đại hội võ lâm trên núi Zu-zép-pê. Mong là các chiến hữu có mặt đông đủ.
    [​IMG]
    Ngoài ra, sắp đến đại thọ đầu lĩnh nhà mình, mong bằng hữu thập phương chuẩn bị tâm lý và... tay nải cho lần tiệc đại thọ sắp đến.
    Tại hạ vừa từ Ban-ca về, nhìn trong danh sách phát chẩn có đầy đủ tên từ cư sĩ núi Zu-zép-pê đến tiên sinh núi phương Bắc, cho nên dịp đại thọ này các vị không phải vương vấn chuyện ngân lượng rồi nhé.
    Được Toni_Guy sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 27/10/2006
  4. Scorpio1980

    Scorpio1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Clap, clap, clap,...
    Qủa nhiên là giang hồ lạc bước, tứ hải giai huynh,... Bọ cạp tôi thực không ngờ là nơi sơn cùng thuỷ tận này lại được tụ nghĩa với các anh hùng hảo hán từ khắp 3 miền Trung, Nam, Bắc mà cùng nhau lập ra sơn trại ở Lếch cô này...
    Đôi dòng sơ lược...
    Vùng Lecco non xanh, thuỷ tú vốn cuộn mình dưới chân 5 ngọn núi lớn, từ ngàn năm nay vốn là nơi tịch mịch, yên bình; bá tánh trong vùng thảy đều là người thiện lương, làm ăn thuần phác; bỗng một ngày nọ dân giang hồ tứ chiếng từ khắp 5 châu 4 biển đổ về Lecco , kẻ đãi cát tìm vàng, kẻ tầm sư học đạo, làm cho giang hồ dậy sóng, nổi trận ba đào! Than ôi, làm sao tránh được một trường mưa tanh gió máu!!
    Kể từ bữa đó bá tánh đâu còn dám để chó chạy rong ngoài đường kẻo sớm sẽ vào nồi giềng mẻ; lũ mèo béo mập cũng không còn dám lảng vảng ngoài công viên kẻo sớm thành chất đưa cay, bầy chim câu cũng vỗ cánh bay tán loạn mỗi khi thấy hơi người rón rén,? Hằng đêm những tiếng hò reo vang rền " 1, 2, 3, Zô..ô ", khi thì vọng đến từ đỉnh núi heo hút, lúc lại nổ bùng ngay giữa trung tâm thành Lếch-cô. Sự hoang mang của bá tánh trong vùng thực không biết tả sao cho xiết!
    Lại sơ lược đôi lời về nhân vật đã trứ tác câu truyện Truyền kỳ nhuốm màu khủng bố kia! Tên này đã từng phiêu bạt trên đất nước hoa Tulip gần chục năm trời, giang hồ 2 phe hắc, bạch đều gọi hắn là Redlight đại đạo-Trụy công tử. Hắn vốn là sư huynh đệ đồng môn với tên Vạn lý độc hành ?"khoái đao vô địch- hái hoa đại đạo Điền Bá Quang, suốt mấy năm hành nghề bảo kê mặt rô dọc 2 bờ sông Redlight chưa hề có đối thủ; ngoài ra còn kiếm sống bằng nghề mãi võ trên sàn Casa Rosso, kinh nghiệm đầy mình, thực là truỵ lạc không ai bằng!
    Trong lúc tửu hậu trà dư, giang hồ còn rỉ tai nhau rằng Trụy công tử còn mang một mối huyết hải thâm cừu với quân Khựa, mỗi lần gặp cô nương nào có lai lịch dính dáng đến Tàu ô là y ra tay hạ thủ không thương tiếc! Vậy nên bọn Tàu ô nghe tiếng y là bở vía, lén gọi y là Quang tàu sát thủ...
    Nhưng chuyện đời ngựa buông vó mãi cũng chồn chân, đạn nhiều vãi mãi cũng hết!!! Đến một ngày Truỵ công tử ngao ngán cảnh giang hồ gió bụi bèn thở dài rửa tay gác kiếm, lui về Lếch-cô quy ẩn! Y cũng quyết bỏ cái ngoại hiệu Truỵ công tử mà đổi thành Toni cư sỹ, cùng với Philong cư sỹ ẩn dật trên đỉnh núi Sanzu nên bạn hữu giang hồ đều gọi là - Sanzu nhị sỹ!
    Tại hạ xem thiên văn thấy vùng Địa Trung Hải phương Bắc sao chiếu sáng ngời, ấy là Thiên thời; thành Lếch-cô phong thủy thực đẹp, "hậu sơn, tiền thuỷ", địch tấn công thì khó mà ta phòng thủ dễ, nào có khác gì Lương Sơn Bạc khi xưa, ấy là Địa lợi; anh em hào sỹ cùng nhau tụ nghĩa, trên dưới đồng lòng, ấy là Nhân hoà, đã có cả Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, nếu vài năm tụ nghĩa nơi đây anh em ta không viết lên mấy chục chương của bộ Lếch-cô truyền kỳ này, há chẳng phụ lòng trời lắm ru....!
    Được scorpio1980 sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 30/10/2006
  5. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở Lecco văn hay quá!
    Tình hình là anh em ở Como không theo kịp rồi,
  6. Hennep

    Hennep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ầy dà, cám ơn các bằng hữu đã đặt biệt hiệu cho mình hơi bị... phù hợp
    Theo ý của Bò Cạp đầu lĩnh là từ nay có đàn đúm gì là cứ phải làm đủ 5 vò rượu lấy ý từ Ngũ Hành à???
    Thế hôm trước đi núi về mà vẫn chưa có hồi tiếp theo à, các chú? Tình tiết nhất, gay cấn nhất trong chuyến đi vẫn là Khẩu Dâm Công Tử hehehe... anyway, pm anh email để anh gửi photo cho, ko thì lại post lên đây bây giờ
  7. romakta

    romakta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Email cua em Hung phan tien sinh day: Romakta@yahoo.com . Su huynh cu gui cho em la dan Aspromonte se co het.Thanks!
  8. myvelvetyrose

    myvelvetyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Công nhận văn hay quá, các bác ở đó đông vui thật, mình em cô đơn giữa chốn rừng núi này.
  9. cuoreazzurro

    cuoreazzurro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Các bác viết hay quá,chắc fải mê truyện kiếm hiệp lắm.Em cũng thích kiếm hiệp nhưng ko có nhiều thời gian nghiên cứu.Hâm mộ bác Bọ cạp quá,các bác post ảnh lên cho em biết với!
  10. nttnnl

    nttnnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Alô alô, đúng 14h chiều mai, 18.11.2006, sẽ diễn ra 1 trận cầu đỉnh cao. ĐỈNH CAO bởi vì nó diễn ra ở sân vận động với độ cao trên 1000m. Mời tất cả bà con, nam, phụ, lão ấu dành chút thời gian tới San GIUSEPPE cổ vũ cho anh em chúng tôi.

Chia sẻ trang này