1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LED ZEPPELIN và câu chuyện về những nấc thang dẫn tới thiên đường .

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi deathchuck, 17/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    LED ZEPPELIN và câu chuyện về những nấc thang dẫn tới thiên đường .

    Ngày xửa ngày xưa có một câu chuyện cổ tích được truyền đến bây giờ.
    MINT, còn gọi là "May-Queen", một nữ hoàng cai trị vương quốc Anh phía Đông, giàu sang, sung túc và luôn nghĩ đến quyền lực. Sự ám ảnh này khiến cho bà ta bỗng muốn "mua một cái thang bắc lên trời", muốn làm đủ mọi thứ bất kể lời chỉ trích để được thống trị cả thiên đường! Và cách duy nhất là phải lấy cho được một di vật của thần Valen. Muốn thế, cô ta phải vượt qua được khu rừng Carona và đánh thắng mọi chướng ngại. MINT muốn thống trị thế giới một cách độc tài, cuối cùng thất bại trước thần Valen, nhưng cũng được tha thứ và trở về để cai trị vương quốc cũ (To be a rock and not to roll). Tuy thế, MINT vẫn không bao giờ xóa bỏ được hoang tưởng thống trị thế giới này (And she''''s buying a stairway to heaven...)...

    ?oThere''''s a lady who''''s sure all that glitters is gold
    And she''''s buying a stairway to heaven??




    Đó là câu chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi, có lẽ là đã hàng ngàn năm trước, tuy nhiên nó lại liên quan đến một chuyến phiêu lưu vào thế giới ROCK?Tn?TROLL của 4 thằng cu người ANH.
    Chuyến phiêu lưu bắt đầu tại một quán BAR ở ANH vào [bmùa Đông năm 1968, nơi đang có 4 cu đam mê âm nhạc đến cuồng nhiệt và mang sẳn trong người dòng máu khoái biểu diễn văn nghệ. Sau một hồi chén tạc chén thù với nhau và ?ocưa? hết khoảng 5, 6 chai WHISKY chi đó, phê lên rồi cu JIMMY PAGE nảy ra một ý định hoang tưởng là ?othành lập ban nhạc?, dĩ nhiên mấy cu kia cũng đang trong tình trạng không mấy tỉnh táo, vậy là trong thế giới âm nhạc xuất hiện một cái tên mới toanh YARDBIRDS ra đời


    Thưa quý vị và các bạn : đội hình ra quân của YARDBIRD ở hiệp một trong trận đấu này gồm có:

    1>Vocal: ROBERT PLANT (có mặt)
    2>Guitar: đại ca lãnh đạo JIMMY PAGE (có luôn)
    3> Thằng chuyên trị Keyboard và Bass đâu? OKÊ, JOHN PAUL JONES có mặt.
    Và cuối cùng là Drummer: JOHN BONHAM đâu rồi giơ tay lên coi nào --> dạ có em, thưa đại ca deathchuck


    Sau khi có đầy đủ đội hình rùi thì nhóm bắt đầu sắm nhạc cụ, trống và keyboard thì đã sẵn chỉ còn thiếu cây lead và cây bass, mà khổ nổi là thằng cu JIMMY PAGE nghèo mà bằy đặt chơi sang, đàn thường thường thì đừng có mà dụ khị nó cầm vào . Thế là nó xung phong chạy đi mượn tiền tậu về một cây [bGIBSON LES PAUL mà hắn mơ ước từ hồi còn đái dầm và một cây bass hiệu FENDER PRECISION cho thằng [bJ.P.JONES luôn. Bố khỉ nhà nó , dám đi vay mà chơi đồ xịn như thế thì làm gì mà nhạc của tụi nó chơi không hay được (theo deathchuck được biết thì giá một cây GIBSON và FENDER thì khoảng 15.000$ , mẹ kiếp , với giá cả khi đó thì cả một gia tài).

    Chuyến lưu diễn đầu tiên của nhóm ở Bắc Âu đã thành công vang dội , và đến đây thì cái tên YARDBIRDS được chính thức đổi thành cái tên huyền thoại LED ZEPPELIN . Một cái tên đã đi lịch sử hào hùng của nhạc ROCK và nằm mãi trong hàng triệu trái tim người hâm mộ.


    Đội hình ra quân ở hiệp hai này vẫn không thay đổi .


    J.PAGE và J.P.JONES là hai nhạc công xuất chúng với tài năng đánh đàn siêu việt. Riêng thằng cu J.PAGE thì đã từng chinh chiến qua nhiều ban nhạc khác nhau như: KINKS, STONES , và đặc biệt cu đã cùng THE WHO chơi bài ?oI can?Tt explain? . Còn thằng cu JONES thì cũng đã vác cây bass lăn lộn qua STONES, LULU, DUSTY SPRINGFIELD và JET HARRIS (dễ sợ quá, toàn là tay tổ của ROCK?Tn?TROLL).

    Cũng trong năm 1968, LED ZEPPELIN cho ra album đầu tiên và đạt dĩa vàng ngay trong năm sau. Album này là sự pha trộn giữa thể loại BLUE và các câu RIFF guitar được phối khí hoà âm theo nhạc ROCK, nghe như có âm hưởng của [bCREAM nổi tiếng trước đó và là thần tượng chung của nhóm. Với lối biểu diển đầy nhiệt huyết cùng với thói quen (không mấy lành mạnh) là chuyên ở trần đầy ?onam tính? của cu PLANT đã làm cho LED ZEPPELIN có một hình ảnh ấn tượng hơn các ban nhạc đương thời ở MỸ . Album này khác hẳn với hàng loạt các dĩa HEAVY METAL đầy tính thương mại hỗn loạn và nặng nề. Ca khúc ?oGood times Bad times? từ album này đã đưa LED ZEPPELIN lần đầu tiên lên Top 100 ở MỸ .


    Năm 1969, nhóm lại càng nổi tiếng hơn khi cho ra album LED ZEPPELIN II trong đó bài hát được ưa chuộng nhất ?oWhole lotta Love? leo lên tới Top 10 ca khúc ở MỸ.

    Mặc dù là nhóm nhạc thuần ANH nhưng LED ZEPPELIN chưa bao giờ thành công ở ANH mà phần lớn những thành công của họ lại đến từ MỸ, thiên đường của ROCK?Tn?TROLL lúc bấy giờ. Đau đớn hơn khi ca khúc ?oWhole lotta Love? lại ?ođược? một trong những hãng thông tấn có ?omáu mặt? của ANH là BBC lấy làm tiêu đề cho chương trình ?oTop Of The POPS?.


    Năm 1973, ZEPPELIN đã hoàn tất chuyến lưu diễn quan trọng ở MỸ, và cũng trong chuyến đi này LED ZEPPELIN cùng với 2 album LED ZEPPELIN III, IV đã trở thành một quả bom nổ banh xác các nhóm nhạc khác. Các ca khúc IMMIGRANT SONG (Du Mục Ca) từ dĩa III và ca khúc kinh điển của mọi thời đại ?oStairway to Heaven? từ dĩa IV của nhóm đã tạo nên một làn sóng phản ứng hấp dẫn kì diệu trong giới trẻ ở MỸ và ANH.


    Năm 1973, sau khi phát hành album HOUSES OF THE HOLY (Ngôi Nhà Thánh Linh) thì LED ZEPPELIN đã trải qua hơn 1 năm xa phòng thu để bắt tay vào chiến dịch kinh doanh quảng cáo, tiếp thị tên tuổi theo kiểu ELVIS PRESLEY và [bTHE BEATLES . Sau khi chán quảng cáo, tiếp thị, nhóm đã tái xuất giang hồ với album PHYSICAL GRAFFITI vào năm 1975 . Và dạo này thì nhóm đã ?orủng rỉnh? nên chơi đẹp lấy tiếng khi tất cả số lượng được phát hành của album này đều được đựng trong bao cứng mặc dù giá bán vẫn không hề thay đổi so với các album trước . Một điểm nổi bật trong khâu thiết kế đó chính là việc bìa album được mô tả theo hình dáng một chung cư có các cửa sổ, các vật dụng và người ở bên trong. Album này đã ngay lập tức gây ấn tượng mạnh cả về ?ochất lượng? âm nhạc bên trong lẫn hình thức bên ngoài, các tạp chí âm nhạc uy tín đã đồng loạt đánh giá cao và rất rất cao album này.



    Phuuuuuuu````````
    Anh em cho deathchuck nghỉ tay ?ovật? 1 điếu con ngựa để lấy sức viết tiếp phục vụ anh em đã chứ, hề hề?). OKE, have a **** done! Come on!



    Vào năm 1975, cu PLANT (vocal) trong khi đi nghỉ mát ở HYLẠP , nó nốc vào bụng khoảng 3, 4 xị rượu đế rồi leo lên xe hơi phóng với tốc độ 80 dặm/h và rồi bỗng ????Ầm?. Ầm??, chiếc xe lao thẳng vào trụ điện kết quả là cu PLANT được đưa thẳng vô nhà thương . ( May mà không bị làm sao , số thằng này còn hên chán )

    Năm 1977 bi kịch lại xảy ra với cu PLANT khi con trai cưng của anh qua đời vì trọng bệnh . Cu PLANT bị một cú Shock quá lớn nên suốt ngày chỉ ngồi đờ đẫn và nốc rượu liên tục cho qua cơn sầu . Tình hình này buộc nhóm phải ngưng lưu diễn trong vong 2 năm . Tuy nhiên , với tinh thần ?obiến đau thương thành hành động? nhóm đã cho ra đời album PRESENCE vào năm 1978 và album này vẫn giữu được sức bật , dư sức làm thoả mãn lỗ tai của người hâm mộ . Đĩa này có được một số lượng đơn đặt hàng nhiều nhất từ trước đến nay ở MỸ và trở thành đĩa Bạch Kim ngay lúc phát hành . Cũng trong thời gian này , ở trên các mặt báo lá cải thường xuất hiện những cái ?otít? thông tin về sự tan rã của LED ZEPPELIN khi mà [bPLANT phải bay về ANH để dự tang lễ của con trai và nhóm buộc phải huỷ bỏ hơn 10 buổi biểu diễn quan trọng (Tiếc !!! vì đang thành công rực rỡ .) Tuy nhiên , những lời đồn đại này đã chính thức bị cu J.PAGE phủ nhận (một cách quyết liệt)


    Có một chuyện khá thú vị là vào cuối năm 1978 và đầu mùa xuân năm 1979 nhóm đã cho ra đời album thứ 9 IN THROUGHT THE OUT DOOR thâu âm tại THUỴ ĐIỂN , và vị chủ nhà hiếu khách đã mời LED ZEPPELIN thâu đĩa ngay trong STUDIO của mình ở đây là nhóm nhạc Pop ABBA . Chắc là do ?ovong vía? của ABBA nhẹ hay sao đó mà chính album này đã làm cho nhóm chinh phục được khán thính giả nơi quê nhà , thêm vào đó là tính độc đáo trong cách làm bìa đĩa đã giúp cho nhóm giành thêm một giải thưởng lớn về tiếp thị ở MỸ .

    Năm 1980 thằng cu đập DRUMS là JOHN BONHAM lên thiên đường ngồi uống beer với thánh PETER . Hụt hẫng, đau đớn , tiếc thương và chao đảo LED ZEPPELIN đã chính thức tuyên bố tan rã . Tan đàn xẻ nghé từ đây . Cu PLANT thì tìm con đường Solo cho riêng mình và cũng đã đạt được một số thành công nhất định . Còn cu J.PAGE thì hợp lực với DAVID CONVERDALE , tay trống DENNY CARMARSI (cựu thành viên của nhóm HEARTS mà có bài ALONE hay vãi lúa) và tay bass RICKY PHILLIPS[/b] (cựu thành viên của nhóm BAD ENGLISH[/b] ) lập thành một ban nhạc , ( tên ban nhạc là gì thì deathchuck[/b] không biết , để lúc nào đi hỏi lại đã) , để làm một chuyến lưu diễn . Tuy nhiên , cái bóng của LED ZEPPELIN[/b] ngày nào vẫn còn quá lớn , cho nên chuyến làm ăn này cũng không đựoc thành công lắm .
    Thằng cu chơi Bass J.P.JONES[/b] thì quy ẩn giang hồ , biệt tăm biệt tích .(deathchuck[/b] có vào Google.com Search mãi mà không thấy tung tích )

    Thôi , deathchuck mệt rùi , mà chuyện tới đây cũng nên kết thúc đi là vừa . Hẹn khi khác rảnh deathchuck sẽ kể cho anh em bà con và nhất là các em gái ?oxinh tươi?(màu mỡ càng tốt) nghe chuyện của mấy thằng cu ?oPink Phờ loai? , ?oThe Who? , ?oKiss??.. chịu không .???

    Ai đồng ý thì giơ tay lên cái coi , để deathchuck còn biết chứ .!!!

    Deathchuck - Một Rockfan đến từ Thừa Thiên ?" Héo .


    <P><STRONG><FONT color=red size=3>Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....</FONT></STRONG></P>

    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 17/11/2003
  2. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Chú bị say à? Post bài này vào đây thì có ai đọc, may ra được thằng hay lang thang vì chán như tớ vào đây nhìn thấy chứ chả có ma nào thèm vào đây đọc bài của chú nữa là mong có người hưởng ứng.
    Dù sao thì cũng vỗ tay vì đã bỏ công nghiên cứu và post cho anh em, hic nhưng mà lại nhầm box.
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Say đâu mà say hả chú Chaos ... Tui có say đâu , tỉnh như sáo . Chú nói tui post nhầm chỗ là sao ??? , tui thích post box Âm nhạc thôi , mà nhạc rock cũng nằm trong box Âm nhạc đấy thôi . Tui ghét cái box Nhạc Rock lắm . Thề không qua đó chơi đâu . Có chơi nhạc Rock tui qua Vnrockworld sướng hơn . Không ai đọc không quan trọng chú Chaos à , tiêu chí của tui là không cứ nhiều người đọc mới tốt mà là cần những người " biết " đọc thôi . Mà người " biết " trong box Âm nhạc cũng nhiều lắm đấy . Chú chẳng hạn , hí hí .
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  4. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, làm gì mà tiêu cực thế hả chú em? Chắc mấy lần nhảy vào box Nhạc Rock phát biểu rồi bị chúng nó đánh hội đồng cho te tua rồi mới thề không vào box Rock nữa chứ gì?
    Không post vào đó thì post vào VNrockworld hay Rock Hall of Fame cũng được (trong Rock Hall of Fame không có bọn dở hơi ngứa lưỡi đặt chân đến).
    Lâu lâu mới thấy một bài viết chất lượng mà có phong cách hài hước như của chú, để bên này anh thấy nó loãng và uổng quá, làm gì có đứa nào bàn về Rock trong này đâu? Mà chú xem thế nào chứ, ừ thì nhạc Rock cũng là âm nhạc, cho nên chú cứ post vào box âm nhạc chứ gì. Như thế thì có khác gì bình luận bóng đá trận đấu có Real Madrid mà cứ luôn mồm "tiền đạo" mà không không nói rõ ra là Raul hay Ronaldo ghi bàn không?
    Vài lời thật lòng, chú đừng giận.
    Lại còn có bọn vào forum mà không biết đọc nữa hả chú? Hê hê...
    SAVATAR
    [​IMG] I Love My Babe!
    Được Chaos_Savatar sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 17/11/2003
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    He he he , chú Chaos lầm rồi , không phải là deathchuck sợ chửi hay bị chửi trong box Rock mà không vào , có lý do riêng đấy , nói ra thì không hay lắm vì có người sẽ nói là đi nói xấu sau lưng , chửi sau lưng mà trong này thì ăn nói nhẹ nhàng thôi , không ăn nói bốp chát được . He he he .
    Không có chuyện đánh hội đồng ở đây nếu không muốn nói là không bao giờ có chuyện cái box Rock đánh hội đồng deathchuck ( deathchuck nhiều đồng minh lắm ) . Nói thì đụng chạm nhiều người vì trong box Rock có bạn của deathchuck nhiều lắm nhưng phải nói là ít người trong box Rock của ttvnol đủ rảnh , ít người đủ thời gian cũng như trí lực để chơi lại deathchuck . Nói không phải phép chứ trong cái box Rock trong ttvnol này chả đáng để quăng bài vào đấy đâu . Có quăng thì quăng những bài đại loại như là xin Lyrics , hoặc là em mới nghe rock xin anh chị chỉ giáo thì được . Hê hê .
    Còn Rock Hall of Fame thì không muốn vào vì nếu vào sẽ gây lại những ky niệm đau thương về một người bạn trong Box đó đã mất nên deathchuck không muốn vào , mà nói đúng hơn là không dám vào . Thôi thì chơi ở box Âm nhạc , ai thích rock với mình thì chơi chung cũng được vậy mà chú Chaos .
    Nếu chú Chaos rảnh thì ghé qua www.vnrockworld.com và hỏi xem aodaitimhue là thằng nào thì sẽ hiểu nhé , và nó làm gì bên đó nhá .
    Thân .
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  6. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tớ góp ý thế thôi, nếu mà chú cứ nằng nặc nhw thế thì tớ cũng chả nhiều lời làm gì. Còn hiện nay cái forum TTVN này có đáng post bài vào không thì còn phải xem xét lại. Tớ cũng đã thấy nhiều bài có giá trị trong cái forum này, nhất là trong Rock Hall of Fame, có nhiều tay viết thể hiện một tầm hiểu biết cũng khá rộng, dĩ nhiên là ở đâu chả thế, chỗ nào chả có spam, chả có những thằng ngứa ngáy.
    Riêng tớ thì bây giờ tớ qua cái tuổi om sòm rồi, cũng đã biết nhận thức được giá trị của cuộc sống rồi nên cũng chán chả buồn tham gia vào đâu nữa, thỉnh thoảng đá gà đá vịt cho vui thôi.
    Ừ thế deathchuck (chắc là khoái nhóm Death lắm hả?)làm cái gì bên VNrockworld mà to thế, tớ chả có thời gian mà ghé qua đấy nữa? Đành mù tịt vậy! hé hé..
    Mà ở bên đó chú lấy cái nick gì mà nghe thướt tha thê?!
    Nghìn xa cách trở còn qua được
    Lòng đã xa lòng có như không.....
  7. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    quên chưa update an bum năm 1994 à ? hic hic đánh dấu sự tái hợp của RP và JP và còn vài cái DVD lậu đang có bán trên thị trường nữa, fan này outdated lắm rùi
    OMNIS HOMO MENDAX
  8. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Deathchuck là admin bên đó, công nhận là to, deathchuck là người của xứ Huế mộng mơ nên nick có hơi lả lướt, thử PM với hắn xem toàn **** luôn, chả có tí Huế nào
     



    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chú Easyboy trông gà hoá cuốc mất rùi , nhìn thế nào mà ra deathchuck làm damin bên đó mới kinh hãi chứ !!! Hic hic , được admin thì phê quá rùi , nói làm gì nữa ... hic hic .
    To : nothingtoulouse , dạo này không update nhạc rock nữa , he he he .
    I live for your smile and die for your kiss
  10. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là tuổi "om sòm" ???
    Where are you tonight?...
    oh Silent Sky!
    I'm still burning in your flames...

Chia sẻ trang này