Xin chào ! Ở đây có ai quan tâm đến ledovy hokej không ? Đội tuyển hokej CH Sec vua trải qua một narodni tragedii, có ai quan tâm không ? Tôi ở TP. Hồ Chí Minh, rất mong được kecat với mọi người ! Ciao !
ặè? trặặĂè?ng em cuèfng coè chặĂi, nhặng chiè? laè? Florbal thôi, chặè Ledovy thiè? chặa chặĂi bao giặĂè?, maè? chfèc dÂn VN bên naè?y cuèfng ièt ngặặĂè?i chặĂi 'ặặĂèÊc. Thặè nhÂèt cÂè?n tham gia CLB, thặè hai cÂè?n sặèc khoè?e, không chiè? 'ặĂn thuÂè?n khoè?e 'êè? huyèch nhau maè? coè?n cÂè?n phaè?i coè nhặèfng 'ôi tay lặèÊc sièf mặĂèi chặĂi Hokey nôè?i.
Các anh ơi, cho em hỏi một câu: ledový hokej là gì vậy...... Từ xưa đến giờ em mới nghe đến lední hokej thôi chứ ledový thì iem chịu thật....... Được tanahip sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 20/05/2004
dạ, đi chơi ledni hokej ạh, nhưng pác có thể uống ledovy cajchứ thật là ledovy hokej thì em chịu ko biết khuyên pác đi chơi ở đâu
Hồi trước, chị khoái nhất môn này ở trường. Vì cứ đến ngày có tiết này là tụi con trai kéo ra ngồi xung quanh sân để trêu mí con bé lớp chị. Vì lớp chị có 3 cô nổi tiếng cả trường về quả ăn mặc và múa máy. Chính vì vậy, cứ đến giờ này là 3 cô thi nhau trình diễn mốt thể thao, cứ chơi được 5, 10 fút là lại lượn ra, thẽ thọt: "Cô ơi, em bị đau chân!", "Cô ơi, em chạy bị chóng mặt!" Có lần các nàng chạy vào trong để bóp chân, đến lúc ra đã thấy chuyển sang mode khác. Nên lần nào học tiết đó xong cũng có mấy trận cười chảy nước mắt, tăng thêm được mấy năm tuổi thọ!!! MuaHN
mới biết hockej ,thấy cũng hay như đá banh .Tv mờ mờ ảo ảo ,xem xong trận hockej thì toét hết cả mắt .trận Cz thua USA ko may lại ngồi xem ,hị hị ,mấy anh chàng Tiệp lọn thi đấu trên sân nhà mà bị vùi dập như trên sân khách.ui các anh Cz choáng nặng vì bò tót Mỹ dùnglối chơi ép sát ,kèm chặt như chiến thuật của mấy thàn hoạn thư kèm người iu .cổ động viên la lối um sùm cũng chăng mảy may thay đổi được lối chơi bạo lực của mấy thàng Mỹ bò húc.uhm,chạy được vào sân thì đã cho cái thàng trọng tài một trận chí bất hủ nhi?!
Hồi ở gym bon tanahip cũng hay chơi trò này lắm,nhất là vào mùa đông.Vì ngoai trời lanh quá thế là cô giáo suốt ngày bắt vào sál nhỏ để chơi florbal.Nói thế thôi chứ chơi cũng hay phết.Suốt ngày trượt ở dưới sàn nhà ý.......... Hồi đó đang còn để móng tay dài thế là cứ chơi florbal va basketball là cào phải chung nó...khổ thế chứ.....chúng mặt nhăn vác cái tay bj cào cho xước da đi kiện cô......Cô nói nhiêu lần mhưng không nghe thế la cứ đên giờ tâp thể duc kiểm tra bàn tay mình (như cô giáo bắt trẻ em ơ mẫu giáo xoè tay ra kiểm tra ý), cứ thấy có móng tay là không được tập và còn bị ghi vào sổ là bị thiếu mặt ở trong giờ đấy mới tức chứ..............