1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leeds-MU(14/9): Thắng hay từ biệt chức vô địch.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi HereWeGo, 12/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Leeds-MU(14/9): Thắng hay từ biệt chức vô địch.

    Hôm qua không được xem MU thua thảm hại,nhưng lại được chứng kiến Leeds,đối thủ sắp tới của MU thi đấu thật ấn tượng.Tình hình thất đáng ngại cho MU,nhất là khi P.Scholes lại phải lên bàn mổ.

    Đội hình 2 đội
    Leeds: Robinson(GK), Mills, Matteo, Woodgate, Harte, Barmby, Dacourt, Bowyer, Kewell, Viduka, Smith
    MU: Barthez(GK), Phil Neville, Blanc, Ferdinand, Silvestre, Beckham, Butt, Veron, Giggs, Solskjaer, Van Nistelrooy.

    Mu đang gặp vấn đề nghiêm trọng với hàng tiền vệ khi thiếu Keano và Scholes-một là lá chắn không thể thiếu nơi trung lộ còn một là ngòi nổ không thể thiếu để phát động các đợt tấn công của MU.Butt tuy đã có tiến bộ nhưng không thể thay thế vai trò thủ lĩnh của Kean được,trong khi Veron vẫn loay hoay tìm cách thể hiện mình,và vẫn chưa thích nghi được với bóng đã Anh,vốn cần tốc độ,sức mạnh và lòng nhiệt tình.

    Mu không còn bất kỳ sự lự chọn nào nữa,không còn một quân bài dự bị nào để có thể sử dụng,vì vậy chỉ có thể tự mình thay đổi và thi đấu sao cho quyết tâm hơn,hiệu quả hơn.Veron và cả Giggs sẽ phải chứng tỏ mình nhiều hơn nữa.

    Cũng còn may cho MU là Leeds,đối thủ của chúng ta cũng không mạnh mẽ gì cho lắm nơi hàng tiền vệ.Cặp tiền vệ trung tâm Barmby-Dacourt không có gì nổi bật,cả trong tấn công lẫn phòng thủ.Họ thường lùi về sân nhà quá sâu,và cũng không đóng vai trò quan trọng trong các đợt phản công của Leeds.Leeds thường lợi dụng tốc độ của Kewell và Smith để phản công từ những đường chuyền dài từ 2 cánh của Mills và Harte.

    Điểm yếu nhất của Leeds chính là cặp trung vệ,chơi bóng bổng tốt nhưng rất yếu trong chọn vị trí và dối phó với những tiền đạo có khả năng xoay sở như Van Nistelrooy.MU sẽ phải sử dụng nhiều đường chọc khe,tăng cường tấn công trung lộ để làm rối loạn đội hình của Leeds.

    Còn một điểm yếu nữa không phải chỉ của Leeds mà còn là của chính MU,đó là sự thất thường.Trận thì hay nhưng cũng có trận lại rất dở.MU trong 2 năm gần đây đã không còn sự chắc chắn nữa,đã xuất hiện tình trạng ra sân với tâm trạng phấp phỏm sợ thua,và thường phạm nhiều sai lầm cấ nhân.Hy vọng trận đấu lớn này cả 2 đội sẽ phát huy được hết khả năng của mình.

    2-1 cho MU chăng?



    Tất cả còn đang ở phía trước!
  2. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời!!! bài Bình Luận của bạn thật chất lượng.!!!
    à...trận ngày hôm đâu có gì là thảm bại lắm đâu, MU tấn công họ dồn dập, hậu vệ của họ làm việc cật lực, tự nhiên ăn 1 trái lãng nhách ở phút 74, trái này cực kì vô duyên!!! Beckham để mất bóng, Nelon sút nhẹ hều qua mặt Bathez!!! Beckham sau trận đấu đã xin lỗi các fan và nhận lỗi nhưng các fan không trách Becks chút nào, bóng đá mà!!!
    trận ngày hôm qua nói chung là....tầm bậy!!!. MU đá nhiệt tình quá, tấn công tổng lực, đối thủ phòng thủ chết bỏ ( lối đá không đẹp chút nào ), lợi dụng sơ hở ghi bàn những phút cuối, cái này thì xin chào THUA!!!
    Trận Leeds sẽ là trận "đáng đồng tiền bát gạo", vâng, đồng ý với bạn hiền, 2-1 cho MU, nhưng cũng có thể là huề !!!
    Glory Glory Man United
    As the Reds go marching ON ON ON!!!
  3. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Bác HereWego: thay mặt Tiểu Ban BLV MUFC, Thiện xin mời bác tham gia Tiểu Ban và trở thành nhà Bình...Loạn!!! không biết bác có nhã ý không hề?? :))
    Tiểu Ban sẽ rất hân hạnh được có bạn tham gia!!!
    BẠn cho biết ý kiến nhé, nếu bạn NO cũng không sao đâu, đừng ngại, công việc này là tình nguyện mà!!! :)
    Cheers!!!
  4. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút thông tin trước trận đấu cho thêm phần hấp dẫn vậy.
    Phong độ 2 đội
    Leeds(tại sân nhà):
    -Thắng 5 trong 8 trận gần đây nhất.
    -Thua 3 trong 9 trận gần nhất(trận cuối thua Sunderland 0-1 vào 28/8)
    -Đã 8 trận chưa biết hoà(trận cuối hoà Charlton 0-0 vào 24/2)
    -Giữ sạch lưới 5 trong 9 trận gần đây
    =====>có thể đưa ra nhận xét là Leeds đá tại sân nhà ít khi hoà,và đã thủng lưới coi như là...thua)
    MU(tại sân khách):
    -Chưa biết mùi chiến thắng trong 3 lần làm khách gần đây nhất.
    -Thắng 5 trong 7 trận gần đây nhất tại PL(trận cuối thắng Ipswich vào 27/4)
    -Chưa thua trên sân khách kể từ cuối mùa trước-14 trận,(trận cuối là thua Arsenal vào 25/11)
    -Kể từ trận gặp Liverpool vào ngày 31/3/2001 đến nay,trận nào MU cũng ghi bàn-24 trận!
    =====>trận nào sân khách cũng ghi bàn,mà Leeds cứ bị thủng lưới là thua,vậy chả có lý do gì không thắng trận này cả!
    Đối đầu
    -Leeds chưa thắng MU tại sân nhà kể từ 12/97
    -Chỉ có 2 trận hoà tại đây trong 9 lần gần nhất(trận cuối hoà 1-1 vào 3/2001)
    -Trận mùa trước:Leeds 3 (Viduka, Harte, Bowyer)--Man Utd 4 (Scholes, Solskjaer 2, Giggs)
    Tỷ lệ cá cược:
    2.075-1.825(0:0) Hoà được thua
    Lịch sử đứng về phía MU,vậy chả có lý do gì để đi ngược lại lịch sử cả!
    Còn chờ gì nữa mà không "phang" MU???
    to Umbro: Tôi chỉ xin một chân "bình loạn" nghiệp dư thôi,có điều kiện theo dõi hay khi MU có vấn đề thì tôi xin phép được làm vài dòng.
    Chuẩn bị ăn mừng chiến thắng nào anh em!!!

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Chú ơi, từ từ, chưa gì đã nghĩ đến ăn mừng. Man năm nay khó khăn lắm đây. Nhưng vẫn phải tin tưởng vào chiến thắng của đội nhà thôi.
    ...tháng 9... kỉ niệm 1 năm nick PTSM ra đời...tèn ten...
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    ai cá độ ko, em sẵn sàng lấy Leeds, cửa ngang
    and the weathers lookin' fine and I think the sun will shine again ...
    and I feel I've cleared my mind, all the past is left behind again ...
  7. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    to HereWego : thì tụi mình toàn là nghiệp dư không mà bạn hiền!!! yêu MU nên xung phong làm bình loạn cho Box vậy mà!!! hi hi...bạn đừng lo, làm bình loạn cũng zui lắm!!!
  8. Aikon

    Aikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, M.U gặp Leeds: Bão tố quanh Ferdinand!





    Chu Minh thực hiện
    Thường thì chỉ các trận derby giữa 2 đội bóng cùng thành phố mới căng thẳng, nhưng trận Leeds - M.U vào 6g chiều nay sẽ ??onóng??? không kém trận Barcelona - Real Madrid hay River Plate - Boca Juniors. Trong trận đấu này, ??okẻ phản bội??? Rio Ferdinand sẽ khoác áo M.U để chống lại các đồng đội cũ ở Leeds. Giống Luis Figo khi rời Barca sang chơi cho kình địch Real, các CĐV tại sân Elland Road sẽ không bao giờ tha thứ cho Ferdinand bởi tội đã đầu quân cho đội kình địch kèm lời tuyên bố dễ gây sốc: ??oTôi không thể đạt được thành tích gì nếu cứ chơi cho Leeds???.
    Khi Ferdinand tham dự trận giao hữu đầu mùa giải với Ajax Amsterdams, một số CĐV Leeds trên các khán đài sân Arena đã la ó mỗi khi cựu thủ quân Leeds chạm bóng. Họ hát vang: ??oJordan, McQueen, Cantona, Ferdinand: những kẻ phản bội??? và buông những lời chế giễu đại loại như ??oHãy nhớ Leeds chính là đội bóng đã nuôi dưỡng ngươi???. Tuy chỉ giống nhau ở chữ ??oUnited??? trong tên của đội bóng, nhưng hai CLB Anh này lại có mối thù dai dẳng từ hơn 40 năm nay.
    Mối hận thù này nảy sinh kể từ khi ngôi sao trẻ John Giles ??ođào tẩu??? khỏi M.U để sang Leeds vào những năm 60. Năm 1977, Joe Jordan và Gordon McQueen (hai cầu thủ có tên trong bài hát ??ochống??? M.U của các CĐV Leeds) lại gây chú ý bằng cách chuyển sang M.U. Các CĐV Leeds càng cảm thấy ??onóng mũi??? khi McQueen (một trung vệ tài năng như Ferdinand hiện nay) cho biết lý do rời khỏi Leeds: ??o99% cầu thủ tại Anh đều muốn khoác áo M.U. 1% còn lại nói ??okhông???, nhưng tôi dám chắc rằng đó chỉ là những lời nói dối???. Dù vẫn được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của Leeds (Ferdinand không may mắn như vậy khi các CĐV Leeds quyết định ??oxù??? anh phần thưởng này), nhưng nhà của McQueen ở Cheshire đã bị ??obọn xấu??? (có ai dám khẳng định không phải là các CĐV Leeds?) tấn công chỉ 2 tuần sau khi anh chuyển sang M.U.
    Leeds xuống hạng hai (khi đó chưa có Premier League) trong những năm 80 nên mối thù giữa 2 ??oUnited??? tạm lắng xuống. Đến năm 1990, Leeds lên hạng và sự thù nghịch lại bắt đầu. Tại trận tứ kết League Cup năm 91, CĐV 2 đội suýt choảng nhau nếu không có sự can thiệp kịp thời của lực lượng an ninh. Trong trận Leeds - M.U đầu mùa giải 91-92, HLV Alex Ferguson cho biết ông cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến bầu không khí hết sức căng thẳng trên khán đài. Chỉ trong hai tuần của mùa giải ấy, Leeds gặp M.U 3 trận (2 trận tại cúp FA và Liên đoàn, một trận tại giải VĐQG) và mỗi trận đấu đều ??odiễn ra như một cuộc chiến??? cả trong sân cỏ lẫn trên các khán đài. Sau khi giúp Leeds đoạt chức VĐQG, Eric Cantona đã nghe theo ??olời đường mật??? của ông Ferguson và đến chơi cho M.U. ??oNỗi đau??? của các CĐV Leeds càng tăng lên gấp bội khi cầu thủ người Pháp này là động lực chính giúp M.U thi đấu rất thành công tại Premiership nhiều mùa giải liên tiếp. Sau đó, cựu cầu thủ Leeds Cantona lại được các CĐV bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử M.U.
    Bị quy kết là nguyên nhân chính khiến Anh bị loại khỏi World Cup 98, David Beckham luôn bị la ó mỗi khi xuất hiện trên sân Elland Road, do các CĐV Leeds gộp chung ??o2 mối hận tại ĐTQG và CLB??? thành một. Mùa giải 2000-01, Fabien Barthez đã choảng nhau với Ian Harte và các cầu thủ Leeds vô cùng giận dữ khi bị từ chối một bàn thắng do pha bắt việt vị đáng ngờ của trọng tài và cho rằng trọng tài đã ưu ái M.U. Khi còn thi đấu cho Leeds, Alf Inge Haaland đã tố cáo Roy Keane giả vờ chấn thương trong một trận đấu giữa Leeds và M.U. Đến tháng Tư năm qua, thủ quân M.U đã trả đũa cầu thủ người Na Uy (lúc này đã sang chơi cho Manchester City) bằng pha vào bóng ác ý có chủ đích (như tiết lộ của Keane trong cuốn tự truyện) buộc Haaland phải ngồi chơi xơi nước hơn 1 năm. Trong trận đấu chiều nay, mối hận thù sẽ càng chồng chất khi các CĐV Leeds đã chuẩn bị sẵn các khẩu hiệu như ??oJudas Ferdinand??? hay ??oCác cầu thủ M.U chỉ là những tên cặn bã??? để đón tiếp các học trò của HLV Ferguson!

    Hãy YÊU nhau đi quên ngày quên tháng dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới....
  9. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    phút 81..man đang thua 0-1..thế thì chuẩn bị nói lời ...đi còn gì nữa....

    Es gibt nur einen meister
    FC Bayern heisst der
    Es gibt nur einen sieger
    FC Bayern,FC Bayern immer wieder
  10. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hết giờ!..Mu thua..!thế là mai lại có xiền chơi....
    MU,thank you very much!

    Es gibt nur einen meister
    FC Bayern heisst der
    Es gibt nur einen sieger
    FC Bayern,FC Bayern immer wieder

Chia sẻ trang này