1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

'Legend Of The Fall' - Odixe của TK 21?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi minhtien_to, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhtien_to

    minhtien_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    'Legend Of The Fall' - Odixe của TK 21?

    Tôi nhớ lần đầu tiên được xem "Huyền thoại mùa thu" là khoảng tháng 8 năm 2002. Và bây giờ, trong những ngày tháng 12 năm 2006, tôi mới có dịp được xem lại. Cách đây bốn năm, nhà tôi vẫn chỉ dùng TV trắng- đen Sam sung 14". Và tôi xem HTMT vào 21h trên kênh VTV1- chương trình phim cuối tuần- một thứ kênh ban phát. Còn hôm nay, tôi xem HTMT bằng DVD- trên TV màn hình phẳng ?" nhưng tất cả những cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

    Bộ phim như một bản Rock -Opera với đủ mọi cung bậc, bi lắm mà tráng cũng nhiều. Những trường đoạn tiếp nối khiến bộ phim trở thành một bản trường ca tài hoa mà kiêu dũng, trữ tình mà oanh liệt.

    Tôi thật sự ấn tượng với nhân vận Tristan (T)- một đứa con của thảo nguyên Virginia bao la- mang một tính cách hoang dã như một con gấu rừng. Và gần như tất cả diễn biến của bộ phim đều xoay quanh chàng T này.

    Ngay phần đầu, T đã tỏ ra mình là một chàng trai dũng cảm khi cậu dám "chơi lại" con gấu rừng. Mặc dù bị ăn một cái tát "cháy" bả vai- song cậu cũng kịp rút dao, lấy đi của nó một chiếc móng. Và sau ?omiếng? ấy, con gấu phải tru lên, ôm tay bỏ chạy.

    Biến cố xảy ra khi người mẹ của T bỏ bốn cha con để tìm một cuộc sống khác. Và cậu em út Samuel kiếm được cô bạn gái tuyệt vời Susanna (Su). Hai người đã chuẩn bị làm lễ cưới. Song chiến tranh nổ ra- cả ba anh em quyết tâm lên đường chiến đấu. Xem đến đây, tôi lại liên tưởng đến Ozzy Osborne với "Mama i''m coming home" và "One" của ban nhạc Heavy metal trứ danh Metallica. Trong các cuộc chiến tranh ?ovì nhân quyền? của nước Mỹ, đã có không biết bao nhiêu chàng trai ngây thơ, bồng bột nghe những lời "đường mật" về những vinh quang trong quân đội đã quyết từ bỏ gia đình, người thân để lên đường ra trận. Song kết quả họ nhận được là gì? Kẻ hy sinh mà không kịp trăng trối, người may mắn sống sót thì thương tật đầy mình- sống cũng như chết. Xin lỗi nhà thơ Phạm Tiến Duật, chứ tôi thấy ?ođường ra trận mùa này có thể đẹp lắm?, song đường từ mặt trận về thì chả có mùa nào rực rỡ cả :D.

    Phim về chiến tranh tôi cũng đã xem không ít, song lần này tôi mới cảm nhận được chiến tranh khủng khiếp đến mức nào. Những quả rocket, chất độc hóa học cùng những chiếc súng máy giết người không ghê tay đã lấy đi Samuel. Không thể mang xác em về, T- người được giao trọng trách bảo vệ em đã buộc phải lấy ra trái tim của cậu đưa cho anh về mai táng. Trước đó, bản năng hoang dã của cậu trỗi dậy với việc giết chết hai sĩ quan, lột da đầu của họ và kết quả là được...mời ra khỏi quân ngũ. Không còn mặt mũi nào nhìn người cha và Su- người vợ chưa cưới của Samuel, T quyết định lên đường đi thật xa. Đây mới chỉ là bi kịch hồi 1.

    Hồi 2 của vở được bắt đầu với lời cầu hôn của Afred (A- người anh trai cả) với Su. Nhưng T đã trở về và khiến cho A đành ngậm đắng nuốt cay nhìn người mình yêu thương nhất lại đi lấy chính em trai mình làm chồng. Không còn cách nào khác, bản chất tự trọng của người đàn ông buộc A phải ra thành phố khởi nghiệp.

    Những ngày hạnh phúc của đôi vợ chồng T-Su nhanh chóng qua mau, bản chất hoang dã của T không cho phép anh ở lại quê nhà thêm một ngày nào nữa. Anh phải ra đi để được sống thật với bản thân, mặc cho Su hết mực khuyên bảo. T đi, đi mãi như bóng chim tăm cá. Yêu Su, T không muốn cô phải đợi mình mỏi mòn, bức thư gửi về với dòng chữ lạnh lùng "Marry another" đã tạo nên bi kịch hồi ba cho tác phẩm.

    Su lấy A, lên thành phố và trở thành mệnh phụ phu nhân, trở thành bà nghị. Còn T, sau hàng chục năm bôn ba góc biển chân trời, nỗi nhớ quê hương đã kéo anh trở lại cùng với số của cải anh kiếm được. T về, biết tin Su đã lấy A, anh tạt qua thăm cô như một người đàn ông chân chính. May mắn lại mỉm cười với T khi anh được lấy Isabel (Is)- cô nhóc lai giữa người da trắng và người Indian vẫn ở với anh từ bé- nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Tưởng như hạnh phúc đã mỉm cười với T khi anh được Is sinh cho 2 đứa con xinh như búp bê. Tuy nhiên, bất hạnh lại ập đến với T (hay chính xác hơn là T và người thân của mình) khi chỉ vì lợi nhuận, những chủ rượu lậu khác bắn chết Is để "dằn mặt".

    Trước cảnh người vợ yêu thương của mình bị một viên đạn lạc đã làm cho con thú trong người T một lẫn nữa trỗi dậy, anh đã giật lấy cây súng và choang cho tên cảnh sát gần chết. T bị kết án 30 ngày tù giam. Trong những ngày ở tù, T gặp lại Su và đây là một trong những cảnh "thực" nhất của bản giao hưởng. Su thú nhận, vì yêu T, cô đã có những ý nghĩ tội lỗi là muốn Samuel và Is chết đi. Ai trong hoàn cảnh của Su có lẽ cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Bởi tình yêu vốn là thứ tình cảm ích kỷ, thậm chí vị kỷ, không muốn (và cũng không thể) chia sẻ cho bất cứ người nào.

    Ra tù, máu trả thù vẫn sôi sục trong huyết quản của T. Trường đoạn này thực sự gây ấn tượng mạnh khi cùng lúc T và bạn bè tiến hành trả thù thì Su ngồi cắt đi từng búi tóc của mình. Lúc T trả thù được cho Is thì cũng là lúc Su tự kết liễu đời mình. Sự bế tắc trong cuộc sống với A cùng với ý nghĩ vì mình mà Is phải chết, T phải đau khổ đã khiến cho Su chỉ còn cách đưa súng lên thái dương và ...bóp cò.

    Bản giao hưởng khép lại với cảnh cả nhà T, ông nghị A, ông bố cùng nhau tiêu diệt nốt những kẻ đến trả thù.

    Ngoài việc tạo ra những bi kịch, những cao trào khiến người xem thót tim, những thắt nút mở nút thực sự bất ngờ- HTMT còn mang đến cho người xem những cảm xúc thật về những con người thật. Brad Pitt đã vào vai chàng trai hoang dã T thật tuyệt vời. Những diễn viên khác đều diễn tròn vai khiến cho bộ phim thật sự trở nên thật hấp dẫn.

    Không chỉ thích ở kịch bản, lời thoại cùng nghệ thuật xây dựng nhân vật, tôi còn bị HTMT lôi cuốn bởi những cảnh quay thật đẹp, thật hoành tráng. Những thảo nguyên mênh mông, những cánh rừng bao la như được phủ một lớp mật ngọt của nắng khiến người xem chìm trong những cảm xúc khó tả. Cảnh T lùa đàn ngựa vài chục con vào chuồng sau những năm tháng bôn ba cũng thật đẹp.

    Song trên tất cả, bộ phim là một lời tuyên chiến với những thứ luật lệ của Man (con người) và cả God (chúa trời). Luật lệ trong bộ phim này là thứ "wild-law" (luật rừng) mà đại diện tiêu biểu và ưu tú nhất là T. Không phải ngẫu nhiêu mà cuối phim, đạo diễn cho A thốt lên: ?oTôi đã tôn trọng tất cả những luật lệ- thế mà cuối cùng mất tất cả. Còn T chẳng tuân theo một thứ luật nào lại được tất cả mọi người yêu mến?. Một câu nói khác cũng ấn tượng không kém: ?oT như một tảng đá- và những ai yêu quí anh đều như va vào tảng đá và vỡ tan?- nhưng nếu là tôi- tôi sẽ thay bằng câu: ?oT như một dòng nước mùa thác lũ- những người yên mến cậu đều bị cuốn vào dòng nước ấy để được vui buồn, ngụp lặn cùng với cậu rồi cuối cùng tan vào cõi hư vô?.

    HTMT đã xây dựng nên một hình tượng người anh hùng mới. Không phải là người hùng trong cuộc chiến chống quân xâm lược (nói thẳng ra, T là kẻ đảo ngũ :D), cũng không phải là người hùng trong mặt trận phát triển kinh tế (như A). Người anh hùng ở đây cũng có đủ các phẩm chất tạo nên huyền thoại như gan góc, dũng cảm luôn dạt dào tình cảm, tình yêu thương đồng loại- song lại là con người thật hoang dại và phá cách. Người ấy chả phải tuân theo bất kỳ thứ luật lệ nào mà tất cả đều được quyết định bằng phán quyết của chính bản thân mình. Có lẽ nếu T gặp Lệnh Hồ Xung thì chắc họ phải trở thành tri kỷ mất.

    Chỉ với 120 phút ngắn ngủi, bộ phim đem đến cho người xem những phút giây thư giãn tuyệt vời. Hơn thế, những bài học nhân sinh- đầy triết lý song cũng đầy thực tế khiến cho bất kỳ một người dân dù ?ovô học? cho đến các bậc giáo sư- tiến sĩ cũng đều tìm được cho mình một thông điệp riêng. Tình cảm- tình yêu đôi lứa với những cung bậc tình cảm ?othật như chính cặp mắt của bạn? còn khiến cho HTMT trở nên bất tử như bản anh hùng ca Odixe của Homero.

    PS: Tớ đặt cái title như vầy có quá không?
  2. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nice review, tớ cũng khá thích phim này tuy chưa hiểu trọn vẹn tất cả các thông điệp mang lại :-) !
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Không phải quá mà là rất quá.
  4. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Năm hết tết đến rồi, mod miếc vui vẻ tí nào , đi đâu cũng thấy chỉ trích dân đen nhỉ !
  5. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Cái gì người ta nói đúng - thì nên chấp nhận!
  6. minhtien_to

    minhtien_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin cung cấp thêm 1 số thông tin về Legend of the fall để bạn nào chưa có ý định xem phim này thì nên mua đĩa đi là vừa
    Huyền thoại mùa thu (Legends of the Fall) là phim được sản xuất năm 1994-dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Jim Harrison--đạo diễn Edward Zwick với các diễn viên chính Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn, Julia Ormond, Henry Thomas và con gấu Bart the Bear. Bộ phim từng đạt giải Oscar cho quay phim tốt nhất.
    Bối cảnh của phim trải dài từ trước Thế chiến thứ nhất qua Thời kỳ cấm đoán (Prohibition Era) tới thập niên 1920 và kết thúc năm 1963. Bộ phim xoay quanh chuyện gia đình Ludlow ở Montana gồm: Đại tá Ludlow (Hopkins thủ vai) - một cựu chiến binh trong Chiến tranh chống người da đỏ, ba người con trai của ông là Alfred (Quinn), Tristan (Pitt) và Samuel (Thomas), và người phụ nữ chiếm được tình cảm của cả 3 anh em nhà Ludlow - Susannah (Ormond).
    Bộ phim được quay chủ yếu ở sườn dãy Rocky phía Tây của Calgary, Alberta, các cảnh đường phố Helena, Montana được thực hiện ở Vancouver.
    Các cảnh trong Thế chiến thứ nhất được thực hiện ở Morley phía Tây của Calgary và thuê một lượng lớn người địa phương làm diễn viên phụ. Quân đội Canada đã hỗ trợ một lực lượng gồm cả quân chính quy và dự bị, đóng vai trò chủ yếu trong các cảnh phụ, dưới sự chỉ đạo của sử gia người địa phương Simon Sherwood. Cảnh chiến tranh được thực hiện trong hơn 2 tuần với một số lượng lớn các đường hào và bệnh viện dã chiến được tái hiện chân thực.
    Đơn vị được mô tả trong phim là tiểu đoàn 10 của Lực lượng viễn chinh Canada, như dấu hiệu "C-over-10" mà Henry Thomas đeo. Những người lính mặc váy ở trong phim là hình ảnh đại diện cho một đại đội của tiểu đoàn 16 của Lực lượng viễn chinh Canada (ngày nay vẫn được trung đoàn Canada Scottish ghi nhớ công trạng), (một đại đội của tiểu đoàn 16 được huy động từ Cameron Highlanders số 79 từ Winnipeg). Tiểu đoàn 10 được tái dựng bởi Calgary Highlanders, đây cũng là nơi cung cấp nhiều diễn viên phục vụ cho các cảnh huấn luyện và các băng C-over-10 được sử dụng trên nhiều bộ quân phục.
    Ban đầu Johnny Depp được mời đóng vai Tristan Ludlow, nhưng anh từ chối.
    PS: Có cái này khá là hài hước. Đó là tên phim đã từng được báo Tuổi trẻ TPHCM dịch thành: Huyền thoại của cái thác
  7. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Phim này chiếu ở Sài Gòn lần đầu lâu lắm rồi, khoảng năm 96 hay 97 gì ấy, tại hạ hồi đó còn nhỏ nên cũng chẳng nhớ rõ năm nữa, chỉ nhớ mình còn học trung học... Nhưng cái tên phim hồi ấy thì nhớ, trên bản tin truyền hình gọi là phim "Anh em Ludlow", và tại hạ vốn chẳng biết đến ngọn thác hay mùa thu gì cả...
    Phim này cảnh quay tuyệt đẹp, xem đi xem lại nhiều lần không thấy chán. Phong cảnh phương bắc làm mê hồn người...
  8. canhbachduong

    canhbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có đĩa Legend of the Fall có phụ đề tiếng việt không?? Mình muốn mua. Mình có thể trả giá cao hơn bình thường cũng được. Cám ơn.
  9. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    @canhbachduong: Phim này bán đầy đường đầy chợ (tiếng Việt là càng dễ tìm) thành ra không việc gì phải kêu gào trả giá cao hơn bình thường cả, chỉ cần bỏ chút công sức tìm kiếm là được.
    @minhtien_to: hehe đã đọc mấy bài review (không biết có được gọi là review không nhỉ, chắc không vì hầu như chỉ là tóm tắt nội dung phim và diễn biến tâm lý của bạn :D) của bạn trên này, tiếc qua là chẳng có phim nào tớ thích cả :)) Vì không thích nên miễn bình luận về bài viết (cảm nhận?) của bạn :D
    Chỉ muốn nhắc bạn một chút, old-Metallica chơi Thrash Metal không phải Heavy, còn nu - Metallica chơi **** **** :D
  10. seule

    seule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Prohibition là Cấm rượu chứ, thế nên mới có chuyện Tristan đi buôn rượu lậu.

Chia sẻ trang này