1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

'Legend Of The Fall' - Odixe của TK 21?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi minhtien_to, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_tango_in_the_rain

    sad_tango_in_the_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thik xem film nì cực luôn. Đầy chất nhân văn về tình yêu, tình gia đình, anh em, cha con. Xem 2 lần rùi nhưng lần nào xem xong vẫn thấy nuối tiếc 1 điều gì đó lớn lao. Hay đến nỗi lùng sục tìm truyện đọc, đọc xong rồi lại thấy bực vì film còn hay hơn nhiều.
    Diễn xuất của các diễn viên đều cực tuyệt, đặc biệt là Brad Pit & Anthony Hopkins.
    "Một mùa thu trong sáng, nơi huyền thoại bắt đầu..."
  2. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Trong các phim Brad Pitt đóng, tớ thích nhất phim này. Hì, nhân tiện mở luôn 1 topic về Brad Pitt, mong bà con ủng hộ.
  3. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Em xem phim này rồi, kết nhất là Tristan, tội nghiệp 2 anh em (cả 3 anh em cùng yêu 1 cô nàng và co nàng này đã lên giưuòng với cả 3).
    T là một người hoang dã, sống rất tình cảm, nhưng cuối cùng cả 2 người mà anh yêu đều vĩnh viễn ra đi, cuối cùng gia đình lại đoàn tụ, nhưng mất mát nhiều quá.
  4. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ lại thì thấy nên viết thêm thế này, phim này thuộc loại khá hay. Theo đánh giá của mình thì là hay nhất trong các phim của Brad Pitt nhưng chưa phải là phim xuất sắc. Bảo là Odixe thì đã là hơi quá. Bảo là Odixe của TK21 lại càng quá vì phim sản xuất từ TK 20 ạ.
  5. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Mỗi lần xem lại "Huyền thoại mùa thu", tớ đều gọi Anthony Hopkins là bố già. Vì hình tượng đó có điểm rất giống Bố tớ, những năm cuối đời Bố tớ cũng yếu, khả năng đi lại bị hạn chế, tóc cũng dài bạc trắng như vậy ... Cách mà Bố tớ nóng giận cũng như Bố của Tristan ...
    Chỉ biết nói một câu : khi xem lại bộ film này đều thấy hình ảnh Bố trong đó ...

Chia sẻ trang này