1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Legend story - Thik Truyện cổ tích :)) cho dù bạn là ai ^^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chill8x, 09/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2blizz

    2blizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ngấu nghiến từ Ander đến Grim đến thần thoại Hy Lạp.
    Đúng là hồi bé đọc k hiểu hết thật, mà đọc bản dành cho trẻ con nên toàn happy ending. Bản gốc nhiều truyện k happy tí nào.
    Đợt vắng nhà 1 đống truyện bị tẩu tán hết , tiếc nhất bộ Hy Lạp.
    Cơ mà Legend là huyền thoại.
    Cổ tích là Fairy tale
    còn thần thoại là Myth nhá
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo hồi lớp 7 của tớ giải thik là: nàng công chúa này dù nằm trên bao nhiêu tấm đệm mà vẫn thấy đau vì một hạt đậu nhỏ bé có nghĩa là cho dù là 1 nàng công chúa nhưng mà nàng vẫn thấu hiểu được lòng dân, thấy đc những nỗi khốn cùng của nhân dân, vẫn nghe đc những nỗi lòng của dân chúng.
    Ôi cái tâm hồn lớp 7 của bọn tớ vẫn non nớt, vẫn mê truyện cổ tích lắm, nhưng mà nghe cô giải thik xong thấy truyện nó bớt màu sắc đi 1 tí roài
    Tớ thì mê mẩn truyện cổ tích, cứ thấy là ngồi đọc ngấu nghiến, mỗi tội là: Truyện nào mà có 2 chị em là y rằng cô chị chẳng ra gì hoặc là số khổ, bao nhiêu tốt đẹp dồn hết vào cô em Cả cái cuốn truyện cổ tích thế giới dày gần 2000 trang mà tớ đọc ra được mỗi 1 chuyện cô chị tốt đẹp, hâk hâk. Thế nên ko thik truyện cổ tích nào mà dính dáng tí chị em
    Có bác nào biết tại sao lại như thế ko ạ
  3. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    trong khi phim Hàn Quốc thì ngược lại, cô em toàn đành hanh đanh đá, bắt nạt cô chị hahha.
    Mìn cũng đang đinh bẩu là cái tên topic fải là Fairy tales mới đúng. Legend là kiểu như truyền thuyết ấy.
    Mình cũng thích truyện Andersen, có truyện vui có truyện buồn, nhưng đấy là cuốn truyện đầu tiên mà tớ đọc, ngay sau khi học lớp 1, biết đọc. Và nó làm đầu óc mình phong phú hơn bao nhiêu, ngồi tưởng tượng ra đủ thứ.
    Giờ trong đầu vẫn còn nguyên cái hình ảnh tưởng tượng ra các thiên thần ngủ trong những căn nhà hoa hồng, nằm trên cánh hoa hồng mịn màng.
    Trẻ con bgiờ đọc truyện tranh nhiều hơn nên trí tưởng tượng kém hẳn. Về sau sẽ cố gắng đọc truyện cho con cái nghe :D:D
  4. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thik đọc truyện cổ tích nữa
    ngày xưa suốt ngày đọc,cấp 3 vẫn còn đọc,nhất là truyện rì có công chúa với hoàng tử thì càng thik,
    thỉnh thoảng ngủ mơ thấy mình là công chúa được hoàng tử cưỡi bạch mã đẹp zai đến cầu hun mới chít
  5. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thi thoảng e cũng mơ vầy, ^^ Cảnh thì mơ hồ...đầy mây vs khói. Chẹp, thik ghê cơ, thức dậy mà cứ cười suốt.
    Có một số chuyện xảy ra, nhưng vẫn thấy yêu những câu chuyện cổ tích, vẫn thấy cuộc sống thật đẹp. Cõ lé những câu chuyện cổ tích giúp con n` ta suy nghĩ tích cực và vui vẻ lên rất nhiều.
  6. maturegirl_2910

    maturegirl_2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hí, tức là bạch mã đẹp zai chứ hoàng tử ứ đẹp zai. Thế thì mơ làm gì
    Cơ mừ đã là con gái, ai chẳng từng mơ được hoàng tử cầu hôn nhỉ? chẹp chẹp, lại nhớ về thời cổ tích..
  7. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, Chim có topic bên này mà bỏ lơ nhảy sang bên Tâm sự định cư.
    Tôi chỉ thik truyện "Nàng tiên cá" thôi, thằng hoàng tử vô tình quá!
  8. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo ai thích đọc truyện cổ tích thường là người tốt!
    Biết nhiều, mỗi lần về gặp bọn nhóc nhà chị, kể nhiều chuyện chúng nó chưa đọc cứ há mồm nghe :))
    Ngày xưa đọc nhiều quá, nên bây giờ mấy lần định làm người xấu tà lưa con nhà người ta lại thôi!
  9. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ôi tưởng giảng tnào chứ tnày thì em nghĩ quá là suy diễn -,- theo như cảm nhận của em thì đây chỉ là 1 câu chuyện nho nhỏ xinh xinh, kiểu define 1 nàng công chúa k necessarilly là quá xinh đẹp hay giàu có mà phải delicate và tinh tế ấy. Định nghĩa ấy đc biểu đạt rất tự nhiên bằng chi tiết nàng công chúa nằm trên bao nhiêu lớp đệm vẫn k ngủ đc chỉ vì 1 hạt đậu. ôi mình diễn đạt ngu vật =.=
    Yêu truyện Andersen <3 k nhg triết lý mà nhìn chung truyện của ông luôn đa dạng và có nét riêng, từ truyện có tư tưởng xã hội như Cái bóng, truyện đơn giản thuần cổ tích như Cô bé tí hon đến truyện có triết lý cổ tích khá mới mẻ như Cây liễu, Bà chúa tuyết (khó diễn đạt quá :-s)
    :x thích nhất là Một chuyện đau lòng. "Và quả thật, từ trên cao nhìn xuống nỗi đau của người khác và ngay cả của mình đi nữa, người ta k khỏi mỉm cười"
    À ai thích truyện cổ tích mà đọc thạo tAnh em nghĩ rất nên thử The Princess Bride http://www.4shared.com/file/64853862/e39b9...cess_Bride.html :x giọng mild humor rất đặc biệt, nhiều triết lý hay ho. Cái này cũng đc dựng thành kiịchvaàphim rồi, ai cần em sẽ post link download :">
    Được moscovitz sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 13/05/2009
  10. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có bạn nào đọc Nữ thần Băng giá (Ice Maiden) của Andersen không nhỉ? Mình thấy những bộ tuyển tập Andersen xuất bản gần đây không đưa truyện này vào, chắc bởi nó hơi dài. Đây là truyện mình thích nhất trong tất cả các truyện cổ Andersen.

Chia sẻ trang này