1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Legiang_9 - Khung trời ước mơ - Chương trình tr34

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi got_but_chi, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    @ all: cảm ơn những lời khuyên của mọi người.
    @dieuqueen: Mọi người đang chuẩn bị lên đường. Tinh thần rất cao. Té ra là em đi với D&D à. Cho chị gửi lời chúc mừng sinh nhật nhóm nhé. Có lẽ lần đi Cô Tô này chẳng còn mấy người từ ngày đầu đi Bản Giốc nữa Chị mới đọc 1 bài, đại khái là nhóm càng mở, càng hay thay đổi thành viên thì nhóm càng bền. Tiếc quá, nếu biết là hộ chiếu ổn được thì đi Lệ Giang ngon rồi.
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0

  3. ntruongthy

    ntruongthy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    cho mình biết tí thông tin về Lệ Giang dc ko các bạn
    ( truongthy2004)
  4. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    oài, cứ search google chữ lệ giang là ra hàng loạt các topic nói về lệ giang, đọc mệt nghỉ ấy chứ.
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Còn khoảng 7h nữa là tàu đi lào cai của nhóm 1 khởi hành. Chúc nhóm 1 thượng lộ bình an
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng Phó đoàn dẫn đội D&D Lệ Giang đi vui vẻ, về trẻ trung Đi Đến nơi, về Đông Đủ.
    Hẹn gặp lại các chuyến đi sau.
  7. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 1 thành viên trong nhóm 2 hân hạnh ra ga tàu tiễn 2 máy bay bà già và 1 phi công trẻ ( rất tiếc là chưa diện kiến dung nhan của phi công được. Tiếc)
    Nhóm 2 rất chi là phấn chấn, còn vác theo cả laptop, mỗi tội để mợ hai cầm tơ hơ, chưa thấy cửu vạn đâu để cho vào balo. Nhóm 2 cũng có người tính mang máy tính theo nhưng bị phản đối ghê quá nên bỏ luôn ý định!
    Lịch offline ngày mai, Chủ Nhựt tại 1 quán yên tĩnh gần trung tâm Thủ đô và có wireless để thành viên ở xa cũng có cơ hội tham dự.
    Giai thanh gái lịch nào hay la cà cafe thì advice phát hỉ!
    Thanks!
  8. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Trong buổi họp vừa rồi của nhóm Lệ Giang 9.2, một số thành viên đã lăm le làm 1 buổi "du lịch" làng cổ Đường Lâm vào 1 ngày CN nào đó sau khi đi Lệ Giang về Tinh thần chơi bời thật là hiếm có
    Báo cáo cả nhà là tớ vừa mua 1 cái balo 60lít + 10, mang về nhà mới thấy có vẻ to quá, đang tính mua thêm gì để nhét vào cho nó đầm đây :D Ah quên, vẫn chưa đi đổi tiền, hmm
  9. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Không ai biết tiếng là trở ngại lớn nhất của nhóm 1, thỉnh thoảng khóc dở mếu dở. Nhưng cũng may là nhóm gặp được một số cứu tinh trong lúc không biết làm thế nào.
    Do có trục trặc về chuyện thuê xe đi Ngọc Long Tuyết Sơn vì không biết tiếng và gặp cò không đàng hoàng (nhóm 1 đã phải nhờ đến Tourist Office ở phòng vé cáp treo ra giải quyết và hoàn tiền, về sẽ buôn thêm sau) nên nhóm 1 quyết định mua tour đi Lijiang-First bend-Tiger Leaping Gorge-Shangrila-Bai Ma (White Horse) Snow Mountain-Feilai Temple-Ming Yong Glacier-Benzhilan Village-Songzhanlin-Lijiang. Đó là Mei Li Snown Mountain 4 day tour, 600Y/người cả chuyến, bao gồm: tiền đi lại, tiền ở, phí thăm quan; không bao gồm ăn và ca nhạc Tạng (so với thuê xe 4 ngày 500Yx4=2000Y thì còn rẻ chán). Rất may là cùng đoàn đi tour có 4 người ở Thượng Hải tiếng Anh khá tốt nên nhóm 1 cũng cải thiện được tình trạng "câm điếc" của mình. Đấy là cái lợi nữa của đi bằng tour. Đi tour thì phải vào shopping nhiều nhưng bù lại, giá cả hợp lý với nhóm 3 người và chỗ ở cũng khá đàng hoàng (standard room). KS nhóm 1 ở có wifi nên nhóm 1 mới tiện bắn tin về cho nhóm 2 (chứ mọi khi mải đi chơi quá, lúc về internet đóng cửa hết rồi)
    Nhóm 1 vừa có 1 buổi tối cực kỳ ấn tượng ở nhà người Tạng. Sau khi ở nhà người Tạng về, nhóm 1 cho rằng quyết định bỏ ra 150Y/người để thưởng thức món ăn và văn hóa Tạng là quyết định đúng đắn. Nhóm 1 bây giờ vẫn còn dậm chân và gào lên "yasô" (không biết viết có đúng không).
    Đi NLTS có thể đi xe bus số 7, 10Y/lượt, khá tiện. Bến xe bus ở quảng trường có tượng Mao Trạch Đông, đi bộ từ bánh xe nước đến bến xe bus này mất khoảng 5 phút.
    Phi công trẻ lái hai máy bay bà già ngon lành, các bà già cười khản cả cổ. Hôm đầu phi công trẻ biết có gián điệp của nhóm 2 đến chiêm ngưỡng nên đã giấu hàng, đợi nhóm 2 về mới thò mặt ra. Mặc dù phi công trẻ tới trễ để hai bà già ôm laptop tơ hơ ở sân ga, nhưng câu chuyện không như nhóm 2 tưởng tượng. Các bà già đang ..... Do lái những hai bà già, phi công trẻ đã nổi máu anh hùng đột xuất và đã hưởng cái lạnh trên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn bằng chính da thịt của mình (sẽ post ảnh sau cho gợi cảm).
    Nhóm 2 không đi đường Hà Khẩu là đúng, đường này vẫn rất xấu nên nhóm 1 đến Côn Minh lúc 10.15 thay vì 8pm. Nhóm 2 nhớ mang đủ áo ấm,vì lên NLTS có thể thuê áo ấm nhưng ở Shangrila, Dequin cũng rất lạnh, đặc biệt là về đêm. Khi tàu đến ga Côn Minh, ra cửa, đi sang bên phải là nhà bán vé xe bus đi Lệ Giang hoặc Đại Lý... Nhóm 1 đã mua ngay vé tàu từ lúc vừa đến, đề phòng hôm ấy đông đúc. Đại Lý là điểm nên dừng lại lâu hơn. Nhóm 1 đã mua vé chuyến đi LG từ ĐL lùi xuống 7pm để chơi thêm ở Đại Lý, hồ Nhĩ Hài cũng rất đẹp, Tam Tháp thì nhóm 1 chiêm ngưỡng từ xa (do vé quá đắt 121Y/người mà thời gian không nhiều). Nếu được thì nhóm 2 cũng nên mang laptop đi, tiện dụng đủ đường, nhất là tập hợp ảnh.
    Thôi, tạm nhắn nhủ thế đã. Nhóm 1 sẽ post cảm nghĩ về chuyến đi sau khi về. Chúc nhóm 1 lên đường may mắn.
    Được thichsoluon sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 24/04/2007
  10. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Chúc ATR72 và Folker bay Đến nơi hạ cánh Đến chốn. Nội Bài đợi các mợ về.
    Bác phi công trẻ đề nghị lái cẩn thận nhé, 2 máy bay này là tài sản quý của đòan D&D đấy

Chia sẻ trang này