1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Legiang_9 - Khung trời ước mơ - Chương trình tr34

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi got_but_chi, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bác phi công này bao nhiêu tuổi hả các bác?
    E mà đăng kí đi có khi cũng bị tóm mất. ^^
    Trang nào ghi rõ ràng lịch trình và giá cả nhỉ? Thêm chỗ mua sắm nữa. Đọc phần chuẩn bị của các bác nhiều cái lợi quá! ^^
  2. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo các đồng chí, nhóm 2 sáng mai sẽ khởi hành vào hồi 07:30.
    Hiện giờ đang họp nhóm nhỏ và thông báo địa điểm đổi tiền!
    Còn một vài thứ nữa lát off xong sẽ đi mua nốt.
    Chúc 2 mợ về tươi tốt nhé!
  3. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Nhóm đã đi về rồi post ảnh lên cho pà con xem với nào. Hồi hộp và hí hửng muốn xem ảnh các nơi của Hành trình đầu mùa hè quá.
  4. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nhóm 1 và 3 thành viên của nhóm 2 đã về đến Hà Nội lúc 6.30 chiều nay. Chúng tôi gặp nhau ở bến xe Nam Ninh không lâu trước khi chuyến xe khởi hành. 1 thành viên nữa của nhóm 2 cũng sẽ về Hà Nội tối nay.
    Trước tiên là lôi topic lên sau khi bị hàng loạt chuyến đi khác chèn lên trên. Mai nhóm 1 sẽ bắt đầu viết lại hành trình thực tế của nhóm. Trong đầu các thành viên của nhóm đang đầy ắp những hình ảnh, âm thanh và những cảm nhận riêng biệt về những nơi đã đi qua.
  5. vananh75

    vananh75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng Các bạn nhóm 9.1 & 9.2 có mấy thành viên đã trở về. Chúc Các bạn khoẻ & công tác tốt sau chuyến đi về.
  6. dieuqueen

    dieuqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhóm LG 9.1 và 1 số thành viên 9.2 đã trở về đến thủ đô an toàn. Các anh chị ơi, post ảnh và bài nhanh nhé! Em bị lỡ mất và đang hồi hộp về hành trình đi của mọi người.
    @chị Vân: nếu có thể chuẩn bị Lệ Giang 10, em phải hỏi ý kiến của chị để học hỏi kinh nghiệm
  7. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng thich so luon và các bạn đã đi đến nơi về đến chốn. Tớ cũng vừa đi Lào về hôm qua, nhưng dù sao nghe TSL kể về chuyến đi cũng vẫn thấy thèm. Rất hay là các bạn đã mua tour- 1 quyết định đúng đắn cho nhóm 3 người. TSL nhớ tường trình kỹ vụ này cho những người đi sau học tập kinh nghiệm nhé. Rất chờ đợi những câuchuyện của các bạn ( TSL đừng quên viết bài cho chị nhé). Cảm ơn nhiều
  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Sốt ruột quá, mãi không thấy bài tường thuật, các chị ơi nhanh nhanh đi
  9. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chương trình thực tế của nhóm 1 như sau:
    Ngày 1 (20/4) Hà Nội - Lào Cai
    21.15 lên tàu đi Lào Cai, ngủ đêm trên tàu
    Ngày 2 (21/4) Hà Khẩu (Hekou) - Kunming (450km)
    - 6.00 đến Lào Cai, ăn sáng tại Lào Cai (10K/người), bắt xe điện từ ga Lào Cai ra cửa khẩu Hà Khẩu (15K). Công ty xe điện Lương Bình, số VN: 020.835104, 0903456904, số TQ: 13987351074
    - Làm thủ tục xuất cảnh Việt Nam (đợi đến 7.30 công an cửa khẩu mới làm việc và mặc dù đi bằng hộ chiếu có đường xếp hàng riêng và không đông như dãy xếp hàng dành cho giấy thông hành, thủ tục vẫn không nhanh)
    - Làm thủ tục nhập cảnh Trung Quốc (hộ chiếu cũng đi cửa riêng nhưng chỉ có 3 người chúng tôi xếp sau 2 chú Nhật Bản, có 5 người thôi mà mất hơn 1 tiếng mới qua được)
    - Qua cửa khẩu rẽ trái, hết đường rẽ phải khoảng 100m sẽ thấy bến xe (không biết tên gì) để mua vé đi Côn Minh (ở đây có khá nhiều người biết tiếng Việt, trừ người bán vé )
    - Mua vé chuyến 10.50 đi Côn Minh, giá 112Y/người. Xe buýt thì tốt nhưng khoảng 1/3 quãng đường đầu tiên đang làm, khá xấu; 2/3 quãng đường sau thì rất đẹp (sau này chúng tôi gặp 1 người đã đi Côn Minh bằng đường này năm ngoái nói rằng đường bây giờ đã tốt hơn nhiều so với năm trước, chắc sang năm xong thì đường này cực đẹp)
    - 22.15 đến bến xe Côn Minh, ra ga mua vé tàu Côn Minh - Nam Ninh
    - Bắt taxi đến KS Camelia (14Y), ĐC 96 Dongfeng Road, Kunming, Yunnan, China, ĐT: (+86) 871-3163000. Tiếp tân ở KS nói tiếng Anh tốt và bạn có thể hỏi nhiều thông tin ở đây. Trước cửa KS còn có văn phòng du lịch, đặt vé tàu/máy bay/ô tô... (tuy nhiên phí khá cao). Thuê phòng dành cho dân du lịch ba lô tại sảnh chính của KS. Khu này là 1 khu riêng của KS gọi là Youth Hostel, giá thuê 30Y/người. Mỗi phòng có 4 giường 2 tầng, tức 8 người. Chỗ này check in từ 8.00 và check out 14.00, nếu đến Côn Minh sớm hơn 8.00 thì sẽ phải đợi để check in. Khu dành cho dân du lịch bụi của KS Camelia cực thích, có bếp riêng với bếp từ, lò vi sóng, nồi, niêu, xoong, chảo, bát, đĩa, đũa, thìa ... đầy đủ hết, có máy giặt với giá từ 2-10Y/lần (tuỳ theo loại quần áo và khối lượng). Đặc biệt ở khu này còn có wifi, cái mà sảnh chính của KS không có. Lưu ý là KS bắt đặt cọc 50Y/1 chìa khóa, 3 chúng tôi tự dưng bị tước mất 150Y cho đến khi check out. Riêng với khách ở tại khu này không chấp nhận thẻ tín dụng
    -Lưu ý là ở Côn Minh có 2 ga tàu, 1 ga chính là ga Côn Minh (Kun Ming Zhan) và ga phía Bắc. Tuy nhiên, chỉ cần nói ga (hình như đọc là "chi chưa chạn" ) là lái xe sẽ hiểu là ga chính Côn Minh. Điều này sau khi quay lại Côn Minh chúng tôi mới biết có ga khác nữa.
    Ngày 3 (22/4) Kunming - Lijiang (520km)
    - Ăn sáng ở Kunming, check out
    - Đi taxi ra bến xe (18Y).
    - Mua vé chuyến 9.30 từ Côn Minh đi Đại Lý (khoảng 360km), giá 76Y/người. Có nhiều chuyến xe trong ngày, khoảng 30 phút/chuyến cho đến 13.30 thì phải, cái này thichsoluon không hiểu họ nói lắm, chỉ đoán thế thôi. Trong buổi sáng thì các bạn ra bến lúc nào thì mua chuyến gần nhất mà xuất phát.
    - 14.15 đến bến xe Đại Lý
    - Mua vé đi Lệ Giang chuyến muộn nhất là 19.00, giá 60Y/người. Bến xe đi từ Đại Lý đi Lệ Giang khác với bến mà các xe đến Đại Lý dừng lại, chúng cách nhau khoảng 600m. Chúng tôi vào phòng mua vé tại bến đến và sau 1 hồi chỉ chỏ, hoa chân múa tay với nhiều người, kể cả 4 chú cảnh sát (chẳng ai hiểu ai nói gì) thì mới tự hiểu ra là 2 bến này khác nhau và biết đường đi đến bến xe đi
    - Gửi hành lý tại bến xe đi Đại Lý, giá 8Y
    - Bắt taxi đi lần lượt các điểm:
    +Thành cổ Đại Lý (Dali Old Town), cách khoảng 3km, vé lên thành cổ 2Y/người, còn chỉ loanh quanh ở dưới và trong thành thì không mất tiền
    + Tam Tháp (chỉ ngó ở ngoài thôi vì vé những 121Y/người mà thời gian thì không nhiều), trên đường đi nhìn thấy núi Cangshan (chẳng biết chuyển sang tiếng Việt là gì)
    + Hồ Nhĩ Hài (Erhai Lake)
    - Quay lại bến xe Đại Lý, tổng thiệt hại cho cả chuyến taxi này là 140Y, không mất tiền đợi
    - 19.00 lên xe đi Lệ Giang
    - 10.30 đến khu phố mới của Lệ Giang
    - Bắt taxi vào khu phố cổ, giá 7Y
    - Tìm đường đến và nghỉ đêm tại Dongba Guest House, giá 20Y/người (có thể chọn phòng 3 người hay 2 người, tính giá cho từng người chứ không theo phòng). Ở đây thuận lợi là có ông chủ và 1 cô tiếp tân nói tiếng Anh nên cũng dễ hỏi han.
    Ngày 4 (23/4) Lijiang - Yolong Snow Mountain - Lijiang (30km)
    - Ăn sáng 7Y/người
    - Thuê xe đi Ngọc Long Tuyết Sơn, tổng thiệt hại của chặng đi là 80Y (vụ này rất bực mình, sẽ tường thuật sau)
    - Trên đường đi lái xe sẽ dừng để mua bình ôxy 40Y/bình. Cái này không nhất thiết phải dùng, cá nhân thichsoluon cũng thử hít nhưng chẳng thấy có gì khác biệt trong khi nhân vật nữ còn lại lại thấy rất hữu ích. Ở đây mọi người cũng có thể thuê áo khoác với giá 30Y/áo nhưng chúng tôi đã có đủ áo lạnh nên không cần.
    - Vé vào khu Ngọc Long Tuyết Sơn 120Y/người
    - Vé cáp treo 160Y/người, bảo hiểm 2Y/người
    - Do có trục trặc ở khâu thuê xe, mất thời gian tranh cãi với nhà xe và cò, hơn nữa, người khá đông, xếp hàng dài dằng dặc, chúng tôi bắt đầu lên Ngọc Long Tuyết Sơn khá muộn, khoảng hơn 12.00 mới bắt đầu vào xe cáp.
    - Đi qua cửa, nếu thích đánh dấu lại việc trèo lên đỉnh, nhớ lấy tấm gì đó như bưu thiếp có hình Ngọc Long Tuyết Sơn, trên đó đánh dấu 3 đỉnh cao chính, leo đến đỉnh nào có thể đóng dấu vào ô đó
    - Trèo lên tới đỉnh cao nhất là 4680m, bạn có thể mua "huy chương vàng" với giá 30Y/chiếc
    - Trong khu Ngọc Long Tuyết Sơn có dịch vụ trượt tuyết trên những chiếc lốp, giá 20Y/người/lượt. Bạn có thể trượt một mình hoặc cùng những người khác, tuỳ theo số lượng khách mà người ta sẽ nối những chiếc lốp lại với nhau thành 1 dây. Thichsoluon rất thích trò này nhưng chẳng ai hưởng ứng cả nên chỉ trượt có 1 lần
    - Trước khi quay trở lại cáp treo, nhớ qua cửa khắc tên bạn lên chiếc huy chương vàng mua trên đỉnh (miễn phí) và đóng dấu vào ô đánh dấu đỉnh cao nhất mà bạn đã leo tới nơi (dĩ nhiên bạn có thể leo đến đỉnh thấp nhất trong 3 đỉnh và đóng dấu vào đỉnh cao nhất)
    - Ra cửa khu cáp treo bắt xe buýt số 7 về thành phố Lệ Giang (phố mới), giá 10Y/người. Bến xe buýt ở quảng trường có tượng Mao Trạch Đông (nói thế để mọi người có thể đến quảng trường này bắt xe số 7 đến thẳng bến cáp treo, cứ lên xe, bến cuối sẽ là bến cáp treo).
    - Xuống xe đi xuôi chiều khoảng 300m sẽ nhìn thấy quảng trường với bánh xe nước của thành cổ Lệ Giang
    - Ăn tối, thăm thành cổ ban đêm, thăm các văn phòng du lịch để hỏi thuê xe đi Đức Khâm (Dequin) và cuối cùng thì quyết định mua tour 4 ngày đi tiếp thay vì thuê xe như dự kiến (500Y/ngày), giá tour là 600Y/người/4 ngày bao gồm phí thăm quan, ngủ và tiền xe. Ngủ của tour này khá ổn với 2/3 đêm là phòng tiêu chuẩn, có nóng lạnh, toilet trong phòng (thậm chí ở Shangri_la còn có wifi trong phòng). Đêm ở Feilai thì toilet ngoài nhưng cũng khá ổn.
    Từ đây chấm dứt chuỗi ngày "câm điếc" của chúng tôi và bắt đầu những ngày rất ấn tượng với nhóm du lịch mới gồm 15 người. Có 3 người đến từ Thượng Hải, đều nói tiếng Anh tốt, trong đó, cô gái "phiên dịch" riêng của thichsoluon tu nghiệp từ Mỹ về, nói tiếng Anh rất tốt và có tiếng cười trong trẻo nghe mê li. 2 người đến từ Hàng Châu, trong đó có 1 nam thanh là "phiên dịch" riêng của "mợ hai" (nhân vật này đặc biệt thích ăn chuối, ngày nào cũng chén 2-3 quả) và đến ngày cuối cùng của tour thì đã thấy là bạn "đặc biệt" rồi . Sau khi kết thúc tour này, chúng tôi liên tục kết bạn được với những người TQ từ khắp mọi miền đất trên những chặng đường chúng tôi đi. Họ đều nói được ít nhiều tiếng Anh và giúp đỡ chúng tôi đáng kể trong từng chặng của chuyến hành trình. Có lẽ vì thế, tay chân cũng chưa kịp to lên
    Được thichsoluon sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 03/05/2007
  10. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5 (24/4) Lijiang - Shangrila (200km)
    - 8.30 xuất phát từ Lệ Giang bằng xe Ford Transit 16 chỗ.
    - Khoảng 9.30 dừng lại tại First Bend, chỗ này đúng là chẳng thấy có gì hay ho. Chỉ là dòng sông bình thường, chẳng thấy điểm nào khác biệt nào cả.
    - 10.10 đến Tiger Leaping Gorge, giá vé 60Y/người, ở đây khoảng hơn 1 tiếng
    - Rời Tiger Leaping Gorge lúc 11.30 và ăn trưa ở gần Tiger Leaping Gorge. Do có phiên dịch nên chúng tôi cũng kêu được món ăn với giá chỉ 12Y/người và ăn khá ngon lành. Mợ hai trổ tài tự nấu với món bắp cải luộc làm cho chàng "chuối" trông thèm quá cũng phải mò mẫm sang ăn thử. Thichsoluon chỉ thấy chàng thốt lên "rất ngon" nhưng lần sau tuyệt nhiên không đòi thử nữa Người TQ ăn khá nhanh và trong 4 ngày, đội VN luôn là nhóm ăn xong và lên xe cuối cùng khi xe dừng lại ăn. Bù lại, buổi sáng thì nhóm VN luôn là những người đúng giờ.
    - Tiếp tục lên đường, xe đi qua những thảo nguyên với những đàn bò đen lùn ăn rải rác trên đồng cỏ trông nhưng những cái khuy đính trên trảng cỏ rộng lớn. Nhà của người Tạng bắt đầu thay thế dần những mái nhà cong cong của người Naxi.
    - 14.45 xe dừng lại ở 1 khu bán đồ của người Tạng. Ở đây những người Tạng bán toàn những vũ khí như dao, dao găm, kiếm, giáo, mác...
    - 18.00 đến Tianchiang Hotel (2 sao), Shangri-La
    - 18.40 tập trung tại tiền sảnh đi ăn tối và nghe nhạc Tạng (cách Shangri-La khoảng 25 phút đi ô tô, chỗ đó gần nhưng do đường đang làm nên đi lâu. Tôi nghĩ chỉ cách KS chúng tôi ở khoảng 10km nhưng ở đâu và hướng nào thì tôi chịu (chúng tôi sẽ post ảnh, có tên của ngôi nhà đó (bằng tiếng Trung) để các nhóm khác có thể hỏi đường. Đây là chương trình không trong tour và bạn có thể tham gia (150Y/người) hoặc không nhưng cả xe đều tham gia và ai cũng rất rất vui khi trở về.
    Chúng tôi đã hòa với người Tạng trong các điệu múa Tạng, những người bạn TQ còn hát theo các ca sỹ, còn chúng tôi chỉ "hét" yasô và dậm chân thật lực. Giọng ca và giai điệu của những bài hát ở đây làm tôi có cảm tưởng như nhìn thấy từng đàn ngựa phi rầm rập qua thảo nguyên, lúc thì thấy như tiếng nước ầm ầm của dòng suối đang đổ xuống từ những sườn núi và trở thành những thác nước tung bọt trắng xóa, lúc lại thấy tiếng lao đang phi đi vun vút cùng tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng hét của những chàng trai đang đi săn trên thảo nguyên.... Lúc này, rượu (uống thả cửa) đã ngấm và không khí đã trở nên cực kỳ sôi động, các vũ điệu bắt đầu và lôi kéo tất cả những người có mặt.
    - 21.30 trở về KS, kết thúc ngày tour đầu tiên cực kỳ ấn tượng
    Ngày 6 (25/4) Shangri-La - Đức Khâm (Dequin) (200km)
    - 7.30 tập trung tại sảnh, trả phòng, ăn sáng
    - 8.30 xuất phát. Đây là chặng không dài nhưng đường quanh co nhất, đèo cao với những khúc quanh liên tục, nhiều thành viên đã phải trả lại những thứ đưa vào bụng từ sáng hoặc thậm chí từ hôm qua
    - 11.00 ăn trưa tại Benzhilan (có bản đồ viết là Bansulai)
    - Hơn 12.00, dừng lại tại Omega Conner, nơi dòng sông như một dải lụa mềm mại, âu yếm viền quanh ngọn núi. Ngọn núi nhô cao, tròn căng như khuôn ngực thiếu nữ trông thật là gợi cảm ...
    - 13.00 bắt đầu nhìn thấy các đỉnh núi tuyết. Chắc tuyết mới rơi hôm trước, để lại những đốm trắng loang lổ dưới chân những cây thông, nổi bật trên sườn núi xanh thẫm. Từ đỉnh núi, những mảng tuyết trải dài tạo thành những dải ren trắng trang trí cho đỉnh núi, trông rất thích mắt. Càng lên cao, xe bắt đầu đi trong những đám mây. Tuyết bắt đầu rơi, những hạt nhỏ xíu, không có những bông tuyết to như tôi thường tưởng tượng.
    - 14.15 lên tới đỉnh đèo gì đó ở độ cao 4210m trên dãy Bai Ma hay còn gọi là dãy White Horse
    - 15.45 đi qua Dequin
    - 16.00 đến Feilai Temple. Đây là ngôi đền nhỏ của người Tạng. Nó nhỏ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều và cũng chẳng nhìn thấy núi tuyết, do mây che khuất.
    - 16.30 đến Nanka Hotel. Cách KS này chừng 20m là một dãy gồm 8 ngôi đền của người Tạng và nơi có thể nhìn mặt trời lặn và mọc trên đỉnh núi tuyết Meili mà chắc là các nhóm trước gọi là Feilai View. Buổi chiều hôm ấy, đến hơn 18h, nếu không có quá nhiều mây thì mặt trời vẫn chói chang trên đỉnh Meili. Tuy vậy, mây đã tạo ra những dải sáng tuyệt đẹp khi ánh nắng chiếu qua những khoảng trống giữa các đám mây và làm cho các đỉnh đền Tạng như đang tỏa sáng.
    - Xin chú thích ở đây là người ta chỉ biết Feilai Temple chứ không biết Feilai View. Nơi ngắm đỉnh Meili là một khu phố nhỏ cách Feilai Temple không xa. KS Nanka chúng tôi ngủ lại cũng ở dãy phố này. Ở đây có nhà nghỉ với cái tên khá hay là "Once upon a time in Meili Snown Mountain". Nhà nghỉ này có 3 phòng trên tầng 2 trông thẳng ra đỉnh Meili và có thể ngắm mặt trời lặn và mọc từ trong phòng. Trên tầng 2, trước cửa các phòng nghỉ có một ban công khá rộng. Lúc chiều tà, ngồi uống trà và nhìn những tia nắng chiều xuyên qua màn mây thành từng chùm sáng trên những đỉnh tháp thật lãng mạn. Nhà hàng ở dưới có cô chủ nói tiếng Anh khá tốt, có thực đơn tiếng Anh và đặc biệt hơn nữa là có wifi tại nhà hàng này. Chúng tôi ăn lẩu bò Yak tại đây, bữa lẩu bò Yak duy nhất trong suốt hành trình, giá 110Y/nồi (đúng ra là 1 chậu). Nếu thuê xe lên Dequin, có lẽ bạn nên nghỉ lại nhà khách này.
    Ngày 7 (26/4) Dequin - Bansulai
    - 7.40 rời Nanka Hotel
    - Dừng lại ngắm dãy 8 ngôi đền Tạng. Nàng "tiếng cười trong" giải thích cho tôi là cái tháp thứ 9, nhỏ hơn, thấp hơn và có hình dáng không giống 8 ngôi đền kia là đài tưởng niệm 47 người đã mất tích/đã chết trong các cuộc thám hiểm vùng núi tuyết Meili này. Lái xe và HDV xuống mua mấy cành cây tươi (người Tạng dùng loại cây này thay cho vàng mã), đốt và đi 1 vòng quanh ngôi đền ở trên, không thuộc dãy 8 đền kia để cầu bình an cho chuyến xe và các vị khách trước khi tiếp tục khởi hành.
    - 8.40 rời đường chính vào Khu bảo tồn, giá 60Y/người, bảo hiểm 30 Y/người
    - Chúng tôi đi ngược dòng Lan Thương đến bãi ngựa và bắt đầu chặng cưỡi ngựa lên dòng sông băng (120Y/ngựa, ngoài giá tour), khu Ming Yong Glacier
    - 12.50 trở về bãi ngựa, ăn trưa ở khu đậu xe, tiếp tục hành trình
    - 15.15 qua khu gồm 13 ngôi đền Tạng. 2 cổng chào được dựng lên bao quanh khu đền Tạng này. Đoạn này cả 2 phiên dịch đều ngủ nên tôi chẳng hiểu HDV nói gì
    - 18.00 về tới Benzhilan, ăn/ngủ tại Xianggelilaluyou (tên dài kinh)
    Ngày 8 (27/4) Bansulai - Lijiang
    - 8.00 xuất phát
    - 8.25 xe dừng lại vì một sự cố hy hữu, 2 chú bò Yak chẳng hiểu vì lý do gì đột nhiên vặc nhau rồi nhảy ra giữa đường chiến đấu. Xe phải dừng lại và chẳng hiểu sao chẳng thấy ai xuống xe những chiếc máy ảnh hoạt động liên tục. Người chăn bò cũng bó tay với hai chiến binh này. 15 phút sau, chẳng phân thắng bại nhưng 2 chú tạm ngưng chiến cho xe của đoàn đi qua.
    - 9.40 đi qua Napa Lake, mùa này đang cạn nước
    - 9.55 dừng lại ở Nhà máy nấm Shangri-La, hàng trăm loại nấm được bày bán ở đây, riêng nấm Linh Chi cũng có đến vài chục loại
    - 10.15 đến Tu viện Songzalin, giá vé 30Y/người
    - 12.00 rời tu viện và tiến hành giao lưu chia tay với các thành viên trong đoàn.
    - 13.30 đến một nhà thuốc của người Tạng với nhiều vị thuốc gia truyền nổi tiếng.
    - 14.00 rời nhà thuốc, 3 thành viên người Thượng Hải trong đó có nàng "tiếng cười trong" xuống xe tiếp tục đi Lugu Lake. Thế là phiên dịch xịn nhất của chúng tôi đã xuống xe
    - 17.45 qua Lashi Lake
    - 18.10 về lại phố cổ Lệ Giang, quay lại Dongba Guesthouse
    - Rong chơi khu phố nướng, nhảy múa tại quảng trường và nghe hát đối thật vui
    Ngày 9 (28/4) Lijiang
    - Cả ngày này, chúng tôi lang thang những khu phố cổ, vào khu trưng bày ảnh Lệ Giang xưa và nay
    - 19.00 lên xe nằm về Côn Minh, giá 139Y/người
    Ngày 10 (29/4) Kunming - Stone Forest (Thạch Lâm)
    - 6.00 đến Côn Minh
    - Bắt taxi về lại Camelia Hotel (14Y), chờ đến 8.00 để làm thủ tục, giá 30Y/người
    - Ở đây, quay lại tình trạng "câm điếc", chúng tôi làm cho lái xe taxi hiểu lầm điểm cần đến là bến xe bus gần ga Côn Minh đi Thạch Lâm nên lái xe taxi đưa chúng tôi đến hai tháp chuông đông và tây. Đây cũng là một điểm du lịch với tượng người dắt ngựa (hình như tượng trưng cho con đường tơ lụa). Tranh thủ làm vài tấm hình, chúng tôi thử đi bộ tìm đường ra ga và tìm người biết tiếng Anh để hỏi đường. Cuối cùng thì đành lên lại taxi và nói ra ga Côn Minh, ở đây chúng tôi biết là có xe chạy thẳng đến Thạch Lâm.
    - Tại bến xe bus đường dài cạnh ga, may mắn sao có chuyến xe ghi bằng tiếng Anh "Kunming <--> The Stone Forest" chạy lúc 11.25 (còn đúng 5'' nữa là khởi hành), vé 22Y/người (trong đó 2Y bảo hiểm). Xe này cứ 30'' có 1 chuyến và bắt đầu từ 7.00 đến 18.10 hàng ngày, xe khởi hành từ 2 đầu.
    - Khoảng 2 tiếng đến Thạch Lâm, vé vào cửa 140Y/người
    - 18.10 bắt chuyến xe cuối cùng về Côn Minh. Lúc chúng tôi đến phòng vé, mới có 17.15 nhưng chuyến 17.40 đã chạy rồi. Do vậy, mọi người nên rời Thạch Lâm sớm kẻo chuyến cuối cùng cũng chạy sớm thì sẽ mất khá nhiều tiền để quay lại Côn Minh nếu không muốn ngủ lại Thạch Lâm
    - Ăn tối, trở về KS xem buổi diễu hành từ 21.00-21.30 nhân dịp ngày quốc tế lao động 1/5, bắt đầu tuần lễ vàng khá hoành tráng ngay tại đường trước cửa khách sạn
    Ngày 11 (30/4) YuanTong Pagoda - Golden Temple (Kim Điện), Kunming - Nanning (800km)
    - 8.30 trả phòng
    - Bắt taxi ra ga Côn Minh gửi đồ, giá 3Y/túi, bất kể lớn bé. Mọi người nên đóng vào túi lớn để gửi, vừa tiện trông giữ, vừa tiết kiệm
    - Bắt taxi đi YuanTong Pagoda (14Y), vé vào cửa 4Y/người. Ngôi chùa này có hơn 1000 năm tuổi nhưng đã làm mới hầu như hoàn toàn. Có rất nhiều rùa và cá trong hồ bao quanh gian chính thờ Phật bà nghìn mắt nghìn tay.
    - Lonely Planet nói rằng đối diện chùa này có hàng ăn chay với giá 10Y/món nhưng chúng tôi lên thì thấy chỉ có khoảng 2 món có giá 10Y, còn lại toàn 50-60Y nên chúng tôi tạm biệt quán này tìm được 1 quán khác bình dân hơn nhiều và cũng khá ngon cách đó mấy phố.
    - Bắt tiếp taxi đi Kim Điện (26Y), giá vé 20Y/người. Đây là khu công viên khá rộng và có nhiều chỗ vui chơi, có thể khám phá cả ngày.
    - 17.15 ra cổng bắt xe bus số 10 (xe từ Kim Điện về ga Bắc Côn Minh), trên đường các bạn để ý nhìn bến xe bus, thấy có xe 64 thì xuống, đổi sang xe 64 (điểm cuối của xe này là ga chính Côn Minh). Xe 10 và xe 64 chạy cùng trên đường khoảng 4-5 bến nên bạn không lo, nhìn thấy có bến của xe 64 thì 1-2 bến sau xuống cũng vẫn kịp. Nên tính thời gian đi 2 xe bus từ Kim Điện về ga chính khoảng hơn 1 tiếng. Hôm đó là 1/5 nên chúng tôi mất hơn 1 tiếng rưỡi mới về đến ga Côn Minh, đường đông khủng khiếp. Giá vé xe bus 1Y/lượt (rất rẻ) so với đi taxi.
    - 19.31 lên tàu đi Nam Ninh (giường nằm, tầng 1-2-3 lần lượt là 195, 187 và 181Y)
    Ngày 12 (1/5) Nam Ninh - Hà Nội
    - 8.30 tàu đến Nam Ninh
    - Có thể đi xe bus đến bến xe Lãng Đông, nơi có xe của Blue Travel về Hà Nội, nhưng phải bắt 2 chuyến xe bus và mất hơn 2 tiếng nên chúng tôi đành bắt taxi (44Y) cho kịp chuyến 10.00 về Hà Nội. Nhóm 2 không biết đi từ đâu nhưng chỉ mất 28Y để đến bến xe Lãng Đông. Từ ga ra bến này khá xa, chúng tôi đi mất gần 1 tiếng (do đường quá đông, gần như tắc).
    - 10.10 xe khởi hành
    - 12.00 đến Bằng Tường, ăn trưa miễn phí tại nhà hàng của tuyến xe
    - 13.00 ra cửa khẩu
    - Làm thủ tục xuất nhập cảnh, ở đây nhanh hơn hẳn ở Hà Khẩu nhưng thời gian đi lại, chờ đợi cũng mất hơn 1 tiếng
    - 14.30 khởi hành từ Hữu Nghị quan về Hà Nội
    - 18.30 đến điểm đỗ ở KS Hồng Hà, 204 Trần Quang Khải, Hà Nội (do từ đường 5 về đến KS mất đến hơn 1 tiếng)
    Được thichsoluon sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 03/05/2007

Chia sẻ trang này