1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Legiang_9 - Khung trời ước mơ - Chương trình tr34

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi got_but_chi, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Công chúa: Nàng thơ của các "nhiếp ảnh gia" LG9. Nói ngắn gọn là nếu có thêm 1 nàng như thế này nữa thì anh em trong đoàn không thể chụp bất cứ ảnh phong cảnh nào cả.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa, Giang với Chúa Jesu là bạn thân với nhau, từ ngày còn ở mẫu giáo kia. Một hôm, Chúa Jesu rủ Giang chơi trò ... Và thế là Giang cứ ngồi tư thế này đến tận bây giờ
    [​IMG]
  2. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hiền "triết" và Giáo sư Lan:
    Bác Hiền làm bên mảng Bưu chính của VNPT, cũng là 1 thanh niên rất hăng hái khi nói về công việc.
    Trên tàu từ Nam Ninh lên Côn Minh, bác Lương nói chuyện với 1 cặp vợ chồng Trung Quốc, phát hiện ra cả 2 đều từng học ĐH Côn Minh và lấy làm sửng sốt. Chị Vân thấy thế bĩu môi Cái con bé kia (chỉ Lan) còn là thầy của bọn SV chứ SV thì đã ăn thua gì. Thế là từ hôm đó Lan có chức danh Giáo sư (professor). Cũng ở trên tàu, 2 vợ chồng có nhờ mình chụp cho 100 tấm ảnh nhưng thời gian ở Lệ Giang ít quá mà đoàn lại tách làm 2 (1 nhóm đi NLTS, 1 nhóm đi dạo phố Lệ Giang) nên chỉ chụp được rất ít. Thôi về VN, mấy người lại kéo nhau đi đâu đó (Đường Lâm chẳng hạn) rồi quân ta lại chụp tiếp
    Trên đường đến Bảo tàng trống đồng - Nam Ninh
    [​IMG]
    Trong bảo tàng
    [​IMG]
    Tối hôm trước khi rời Lệ Giang mình bảo "Chết, quên chẳng mua gì cả" rồi quay sang nhà này cười cầu tài. Giáo sư thấy thế bảo mình là 2 vợ chồng cũng có 1 bộ handmade postcard, cần bao nhiêu cứ lấy "Khi nào nhà này có em bé thì Tuấn còn đến rồi khi nào Tuấn cưới thì nhà này còn đến dự nữa cơ mà". Uh, đúng rồi
    Bác Hiền có 1 câu rất tâm đắc, nhắc đi nhắc lại với mình (ngay trước mặt vợ) là "Khi một người đàn ông lấy vợ thì hoặc là anh ta sống hạnh phúc hoặc là anh ta sẽ trở thành một nhà triết học". Cứ theo như mình phán đoán dựa theo những cuộc tranh luận giữa 2 vợ chồng thì bác em có vẻ càng ngày càng ngả theo hướng thứ 2. Giáo sư "cằn nhằn" với chồng "Anh toàn nói xấu em, rồi Tuấn lại không dám lấy vợ nữa bây giờ", bác Hiền ah ah uh uh mấy tiếng rồi bảo "Anh là anh nói đùa thế thôi, Tuấn cứ lấy vợ đi, đừng sợ". Nghe bác nói thế em liền tưởng tượng ra cảnh 1 thanh niên bị sụt xuống hố, vừa lầm bầm than thân trách phận vừa lăm le kéo chân mấy thằng đang còn ung dung đi lại trên miệng hố Em nghĩ tên Hiền "triết" rất hợp với bác.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Topic này để trôi sâu quá, mò mãi mới thấy!
    Từ khi đi về bận không kịp thở (chỉ kịp chat cheat) nên bỏ bê nó. Sắp tới sẽ lên plan up dần ảnh lên cho dân tình chiêm ngưỡng nhé!
    Mí lại ở cty chúng nó cắt béng các trang web rồi nên chả vào được cái giè!
    Em Anti_map@: hôm nào chị gửi lại em mấy chú bản đồ nhé! Thanks em và các đồng đội đi trước rất nhiều!
    On behalf of Lệ Giang 9.
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gọi j em thế, đt của em hết xiền không gọi lại được
  5. codo

    codo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật Tuấn và Vân Anh!!!
    Hôm nhận được tin nhắn thì mình đang đi công tác. Thân gửi Tuấn bức ảnh chụp tại Côn Minh.
    Trước khi kịp bị dòng đời xô đẩy thành "triết gia" thì Tuấn nhà ta phong độ ngời ngời thế này đây:
    [​IMG]
    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ!!!
    Được codo sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 17/05/2007
    Được codo sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 17/05/2007
  6. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng sau cuộc hành trình vất vả, đoàn LG 9.1, 9.2.1 và 9.2.2 đã về đến Hà Nội an toàn (tuy nhiên có 1 số sứt sẹo, ở đâu sẽ thong báo sau khi được sự đồng ý của khổ chủ)
    Chiều nay đoàn LG9.2 sẽ offline tổng kết và chia tay 1 thành viên rời HN về SG, sau đó có tham gia off cùng D&D hay không tính sau.
    Sở dĩ có đoàn 9.2.1 và 9.2.2 là 5 trong số 8 thành viên đoàn 9.2 đã đào tẩu về trước nhằm tránh sự rày la của Sếp và đồng nghiệp.
    Đoàn 9.2.1 lại cũng bị chia cắt ra làm 3 thành 9.2.1.1, 9.2.1.2 và 9.2.1.3.
    9.2.1.1 đã book vé chiều Nam Ninh Hà Nội sẵn nên khi đến Nam Ninh là chỉ tắm rửa qua loa rồi tẩu ra bến xe luôn (đoán thế thôi vì giờ này chưa gặp ai ở đoàn đó cả). Còn lại 2 chú: thì 1 chú ở lại chơi Nam Ninh vài ngày và 1 chú phải nhờ người Nam Ninh mua vé từ Nam Ninh về Bắng Tường sau đó đi bus ra cửa khẩu rồi mới đặt chân tới Việt Nam được.
    Đoàn 9.2.1.1 còn gặp đoàn 9.1 trên đường về, chắc là vui lắm đây, thế mà mình chả hóng hớt được tẹo nào. Công nhận chán!
    Lại kể về chặng đường gian nan của đoàn 9.2. Thật là vất vả nhưng rất chi vui vẻ.
    Ngày đầu của cuộc hành trình qua cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh. Ối là giời, sao mà lắm người thế, bị kẹt lại ở cửa khẩu hơn 2h đồng hồ nên đến Nam Ninh đành phải ở lại một đêm. Dạo này cuộc sống khấm khá lên nên dân tình đi du lịch TQ khí nhiều. Khu vực làm thủ tục nhập cảnh bên TQ đông nghẹt người. Mà hình như dân mình chưa có thói quen tốt là xếp hang thì phải, cứ mạnh ai người nấy chen thành ra làm rất chi là chậm.
    Và cuối cùng đoàn 9.2 cũng đào tẩu sang nước bạn được sau mấy tiếng đồng hồ vật vã, bị chen lấn xô đầy, bị hít phải ~ mùi kinh khủng (đặc biệt là cá mực, chắc chú TQ nào mua từ VN về làm quà) Trưởng đoàn (tự phong thế thôi), là người cao to nhứt nên qua cửa khẩu cuối cùng. Thi thoảng đồng bọn đã qua, chưa qua và đứng ngay hang đầu lại hỏi: Vân đâu? Hú hú
    Sau đó cả toán lại nhảy lên xe lien vận (oai phết) lướt đến Nam Ninh và xuống xe ở bến xe Số 10 đường Hữu Ái lúc 18:30?T giờ địa phương. Tức là nếu mua vé tàu chuyến 18:15 là toạch, đứng nhìn tàu chạy rồi đấy.
    Trên đường đi 1 thành viên trong đoàn còn quen được với 1 thanh niên TQ biết tiếng Anh nhưng cuối cùng cũng chả fone chào tạm biệt được vì ĐT của thành viên đó hết bin, ko lấy được số. Chán tệ!
    Trưởng đoàn đã gửi tiền mua vé Nam Ninh Côn Minh trước rồi nhg vì ko tin tưởng lắm nên dứt khoát ko mua vé cho ngày 27-4. Đến nơi người quen đó ra tận bến xe, trả lại tiền và dẫn cả toán check in khách sạn, tìm mua vé tàu cho hành trình tiếp theo.
    Trên đường tới KS đi qua nhà ga Nam Ninh. Cả đoàn mới tá hỏa là dân tình xếp hang dài dằng dặc, chả khác gì cảnh bán lá dong, hang Tết thời tem phiếu gì sất! Sợ thật!
    Cuối cùng thì hành trình tới Côn Minh của 8 ng là 4 khoang (2 người 1 khoang) tuyền nằm tầng 3 với giá mua được là 200RMP/phát (trên vé ghi có 181RMP thoai) mà không phải xếp hàng.
    Nói đến chuyện đi tàu lại buồn cười! Tàu của TQ loại 6 giường/khoang rất hay. Khoang cả có cửa nả quái j, nằm tơ hơ cả lũ với nhau, ngoài hành lang còn có 2 ghế gấp, nếu ai có nhu cầu tâm hự thì thay vì nằm trên giường thì ra đấy ngồi. Cái này Việt Nam ko có à nha!
    Công nhận tàu hỏa TQ chạy êm. Đến đi tàu của Victoria lên Sapa cũng chả êm bằng. Đến lúc còn 3 người về thì nằm hẳn khoang luxury nhứt, chỉ có 3 mống 1 khoang, tha hồ thoải mái. Mỗi tội giá vé lên tới 288 RMP.
    Một đêm ăn toàn cơm cho heo và cháo cho mèo thì cả toán cũng đã đặt chân tới ga Côn Minh lúc bảnh mắt ngày 28-4 (1 ngày ở Nam Ninh chả kịp mua sắm quái gì, chán)
    Trên đường đi từ NN ?" CM đoàn quen được với 1 đôi người Việt, đi LG và Đại Lý chơi cùng thăm bạn bè ở đó. Nhưng thay vì qua Đại Lý trước thì đôi này đã bị gạ gẫm đi thẳng tới LG rồi mới về Đại Lý, công nhận bác già giỏi gạ gẫm đi! Nhờ!
    Bạn gái này đang học năm thứ 4 khoa Trung trường Đại học Hà Nội (biết thế hồi xưa mình cũng nhảy sang học tiếng Trung có phải khỏe re rồi không? )
    Lúc gần xuống ga thì có 3 chú của Cty Du lịch nào đó lên chào tour, đồng bọn xông ra hỏi mua vé đi LG luôn. Thế là 10 chú nhà ta được lếch thếch dẵn về 1 khách sạn trông hoành phết ở cửa ga, mỗi tội toilet bẩn cứ gọi là (trưởng đoàn ko dám vào). Sau một hồi em Trang (biết tiếng Trung) phân trần quyền với Cty du lịch thì tóm lại cả toán lại xách hành lý rời khách sạn đó mà chả có them tẹo thông tin bổ ích nào sau khi bị dọa dẫm là ở LG hết phòng, rồi vé xe đi LG khó mua. Tranh thủ lúc cả toán vật vờ thì bác già đã tóm đc 2 chú cò du lịch dẫn đi lung tung mà chả được việc gì. Sau đó thì cả toán kéo nhau vào 1 hàng ăn sang, bác già, em Trang và 2 người nữa kéo nhau đi mua vé bus tới LG.
    Cũng giống như bữa tối đầu tiên ở NN, cả toán lại làm loạn quán ăn bằng cách chỉ chỏ món này món kia, đòi hỏi cái này cái kia và cuối cũng là ăn cháo (với ruốc) và trứng luộc. hị hị Hình như dân Tàu họ khoái ăn trứng luộc, nhạt nhẽo bỏ xừ đi được ý nhở!
    Bài này viết cách đây tầm 3 tuần, tự nhiên hôm nay tìm thấy :D
    [​IMG]
    Được Amigo76 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 31/05/2007
  7. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng sau cuộc hành trình vất vả, đoàn LG 9.1, 9.2.1 và 9.2.2 đã về đến Hà Nội an toàn (tuy nhiên có 1 số sứt sẹo, ở đâu sẽ thong báo sau khi được sự đồng ý của khổ chủ)
    Chiều nay đoàn LG9.2 sẽ offline tổng kết và chia tay 1 thành viên rời HN về SG, sau đó có tham gia off cùng D&D hay không tính sau.
    Sở dĩ có đoàn 9.2.1 và 9.2.2 là 5 trong số 8 thành viên đoàn 9.2 đã đào tẩu về trước nhằm tránh sự rày la của Sếp và đồng nghiệp.
    Đoàn 9.2.1 lại cũng bị chia cắt ra làm 3 thành 9.2.1.1, 9.2.1.2 và 9.2.1.3.
    9.2.1.1 đã book vé chiều Nam Ninh Hà Nội sẵn nên khi đến Nam Ninh là chỉ tắm rửa qua loa rồi tẩu ra bến xe luôn (đoán thế thôi vì giờ này chưa gặp ai ở đoàn đó cả). Còn lại 2 chú: thì 1 chú ở lại chơi Nam Ninh vài ngày và 1 chú phải nhờ người Nam Ninh mua vé từ Nam Ninh về Bắng Tường sau đó đi bus ra cửa khẩu rồi mới đặt chân tới Việt Nam được.
    Đoàn 9.2.1.1 còn gặp đoàn 9.1 trên đường về, chắc là vui lắm đây, thế mà mình chả hóng hớt được tẹo nào. Công nhận chán!
    Lại kể về chặng đường gian nan của đoàn 9.2. Thật là vất vả nhưng rất chi vui vẻ.
    Ngày đầu của cuộc hành trình qua cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh. Ối là giời, sao mà lắm người thế, bị kẹt lại ở cửa khẩu hơn 2h đồng hồ nên đến Nam Ninh đành phải ở lại một đêm. Dạo này cuộc sống khấm khá lên nên dân tình đi du lịch TQ khí nhiều. Khu vực làm thủ tục nhập cảnh bên TQ đông nghẹt người. Mà hình như dân mình chưa có thói quen tốt là xếp hang thì phải, cứ mạnh ai người nấy chen thành ra làm rất chi là chậm.
    Và cuối cùng đoàn 9.2 cũng đào tẩu sang nước bạn được sau mấy tiếng đồng hồ vật vã, bị chen lấn xô đầy, bị hít phải ~ mùi kinh khủng (đặc biệt là cá mực, chắc chú TQ nào mua từ VN về làm quà) Trưởng đoàn (tự phong thế thôi), là người cao to nhứt nên qua cửa khẩu cuối cùng. Thi thoảng đồng bọn đã qua, chưa qua và đứng ngay hang đầu lại hỏi: Vân đâu? Hú hú
    Sau đó cả toán lại nhảy lên xe lien vận (oai phết) lướt đến Nam Ninh và xuống xe ở bến xe Số 10 đường Hữu Ái lúc 18:30?T giờ địa phương. Tức là nếu mua vé tàu chuyến 18:15 là toạch, đứng nhìn tàu chạy rồi đấy.
    Trên đường đi 1 thành viên trong đoàn còn quen được với 1 thanh niên TQ biết tiếng Anh nhưng cuối cùng cũng chả fone chào tạm biệt được vì ĐT của thành viên đó hết bin, ko lấy được số. Chán tệ!
    Trưởng đoàn đã gửi tiền mua vé Nam Ninh Côn Minh trước rồi nhg vì ko tin tưởng lắm nên dứt khoát ko mua vé cho ngày 27-4. Đến nơi người quen đó ra tận bến xe, trả lại tiền và dẫn cả toán check in khách sạn, tìm mua vé tàu cho hành trình tiếp theo.
    Trên đường tới KS đi qua nhà ga Nam Ninh. Cả đoàn mới tá hỏa là dân tình xếp hang dài dằng dặc, chả khác gì cảnh bán lá dong, hang Tết thời tem phiếu gì sất! Sợ thật!
    Cuối cùng thì hành trình tới Côn Minh của 8 ng là 4 khoang (2 người 1 khoang) tuyền nằm tầng 3 với giá mua được là 200RMP/phát (trên vé ghi có 181RMP thoai) mà không phải xếp hàng.
    Nói đến chuyện đi tàu lại buồn cười! Tàu của TQ loại 6 giường/khoang rất hay. Khoang cả có cửa nả quái j, nằm tơ hơ cả lũ với nhau, ngoài hành lang còn có 2 ghế gấp, nếu ai có nhu cầu tâm hự thì thay vì nằm trên giường thì ra đấy ngồi. Cái này Việt Nam ko có à nha!
    Công nhận tàu hỏa TQ chạy êm. Đến đi tàu của Victoria lên Sapa cũng chả êm bằng. Đến lúc còn 3 người về thì nằm hẳn khoang luxury nhứt, chỉ có 3 mống 1 khoang, tha hồ thoải mái. Mỗi tội giá vé lên tới 288 RMP.
    Một đêm ăn toàn cơm cho heo và cháo cho mèo thì cả toán cũng đã đặt chân tới ga Côn Minh lúc bảnh mắt ngày 28-4 (1 ngày ở Nam Ninh chả kịp mua sắm quái gì, chán)
    Trên đường đi từ NN ?" CM đoàn quen được với 1 đôi người Việt, đi LG và Đại Lý chơi cùng thăm bạn bè ở đó. Nhưng thay vì qua Đại Lý trước thì đôi này đã bị gạ gẫm đi thẳng tới LG rồi mới về Đại Lý, công nhận bác già giỏi gạ gẫm đi! Nhờ!
    Bạn gái này đang học năm thứ 4 khoa Trung trường Đại học Hà Nội (biết thế hồi xưa mình cũng nhảy sang học tiếng Trung có phải khỏe re rồi không? )
    Lúc gần xuống ga thì có 3 chú của Cty Du lịch nào đó lên chào tour, đồng bọn xông ra hỏi mua vé đi LG luôn. Thế là 10 chú nhà ta được lếch thếch dẵn về 1 khách sạn trông hoành phết ở cửa ga, mỗi tội toilet bẩn cứ gọi là (trưởng đoàn ko dám vào). Sau một hồi em Trang (biết tiếng Trung) phân trần quyền với Cty du lịch thì tóm lại cả toán lại xách hành lý rời khách sạn đó mà chả có them tẹo thông tin bổ ích nào sau khi bị dọa dẫm là ở LG hết phòng, rồi vé xe đi LG khó mua. Tranh thủ lúc cả toán vật vờ thì bác già đã tóm đc 2 chú cò du lịch dẫn đi lung tung mà chả được việc gì. Sau đó thì cả toán kéo nhau vào 1 hàng ăn sang, bác già, em Trang và 2 người nữa kéo nhau đi mua vé bus tới LG.
    Cũng giống như bữa tối đầu tiên ở NN, cả toán lại làm loạn quán ăn bằng cách chỉ chỏ món này món kia, đòi hỏi cái này cái kia và cuối cũng là ăn cháo (với ruốc) và trứng luộc. hị hị Hình như dân Tàu họ khoái ăn trứng luộc, nhạt nhẽo bỏ xừ đi được ý nhở!
    Bài này viết cách đây tầm 3 tuần, tự nhiên hôm nay tìm thấy :D
    [​IMG]
    Được Amigo76 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 31/05/2007
  8. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chụp ảnh với bác nài ngựa
    [​IMG]
    Được Amigo76 sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 31/05/2007
  9. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chụp ảnh với bác nài ngựa
    [​IMG]
    Được Amigo76 sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 31/05/2007
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    ém hàng hơi lâu đấy

Chia sẻ trang này