1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Legiang_9 - Khung trời ước mơ - Chương trình tr34

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi got_but_chi, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    ém hàng hơi lâu đấy
  2. vananh75

    vananh75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Amigo Cậu viết hay đấy, có gắng post tiếp lên cho tinh thần LG khởi sắc.
  3. vananh75

    vananh75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Amigo Cậu viết hay đấy, có gắng post tiếp lên cho tinh thần LG khởi sắc.
  4. vananh75

    vananh75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Vợ Chồng anh Hiền & Lan. Mọi người gửi ảnh lên đi chứ.
  5. vananh75

    vananh75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Vợ Chồng anh Hiền & Lan. Mọi người gửi ảnh lên đi chứ.
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Bạn chị dạo này bị cấm đoán đủ thứ nên không post bài được
  7. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Bạn chị dạo này bị cấm đoán đủ thứ nên không post bài được
  8. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Độ này bận quá, vợt mãi mới thấy topic này. Sờ đến CD thì lại không đọc được, thế mới tức. Đành post tạm ảnh chùa Yuan Tong, ngôi chùa hơn 1000 năm tuổi ở Côn Minh trước, không theo thứ tự hành trình vậy.
    Cổng chùa Yuan Tong
    [​IMG]
    Người Trung Quốc thắp những cây hương rất to và để ở phía ngoài chùa, bên trái, rồi mới qua cầu vào gian chính
    [​IMG]
    Họ còn thắp những ngọn nến cầu nguyện, cũng đặt vào nơi dành cho nến, ở bên phải.
    [​IMG]
    Gian chính của chùa, nhìn từ ngoài vào
    [​IMG]
    Tượng Phật bà nghìn mắt, nghìn tay ở chùa chính
    [​IMG]
    Rời gian chính, qua cầu lần nữa, bạn sẽ vào đến gian trong
    [​IMG]
    Tượng đặt ở chính giữa
    [​IMG]
    Hai cột hai bên có đôi rồng uốn mình bảo vệ.
    [​IMG][​IMG]
    Điều khá đặc biệt ở đây là hầu hết các gian của chùa đều không được vào, người ta lễ ở bên ngoài, đằng sau của chùa
    [​IMG]
    Rùa và cá trong hồ ở chùa rất nhiều
    [​IMG]
    Chim đậu trên mái chùa, hót ríu rít
    [​IMG]
    Mặc dù là ngôi chùa cổ, nhưng trông chùa khá mới vì hầu hết các gian đều mới được làm lại. Nhìn chung, chùa Yuan Tông không phải lựa chọn hay nếu bạn có ít thời gian ở Côn Minh. Một điểm nữa khiến địa danh này kém hấp dẫn là đồ lưu niệm ở đây cực kỳ đắt so với ở Côn Minh, chưa so với Lệ Giang. Lấy ví dụ này để các bạn dễ hình dung: 1 cái vòng tay bằng đá có chữ Phật ở chùa Yuan Tong đắt hơn so với vòng này ở Lệ Giang tới gần 15 lần.
    Được thichsoluon sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 09/06/2007
  9. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1 trên đất bạn, thực hành tiếng Trung
    Bỏ qua 1 đêm rập rình trên tàu từ Hà Nội đi Lào Cai chẳng có gì đáng nói. Mặc dù xuất và nhập cảnh mất khá nhiều thời gian nhưng chúng tôi mua vé đi Côn Minh xong vẫn phải chờ 1 tiếng rưỡi mới tới giờ xe chạy (chuyến 10.50). Mợ hai tranh thủ ngồi ôn lại cách đếm tiếng Trung và dạy cho phi công trẻ. Phi công trẻ sau một hồi uốn lưỡi bèn ra thực tập ở quầy tạp hóa trong bến xe và kết quả là mua được 1 lon bò húc với giá bằng 1 bàn tay và 1 ngón tay Tôi tranh thủ lượn quanh và làm quen với 1 phi công trẻ hơn phi công của LG9.1, đi 1 mình sang thăm bạn ở Côn Minh. Cậu này có trình độ tiếng Trung cũng nằm ở trục hoành như tôi
    Trước khi lên xe, chúng tôi nhìn quanh quẩn tìm WC. Mặc dù trình độ tiếng Trung cao nhất nhóm, Mợ hai vẫn không nhận ra là thằng bé trông coi WC đang gọi chúng tôi và đòi tiền trước khi chúng tôi vào. Sau một hồi xủng xoẻng, thằng bé giơ 3 ngón tay lên, Mợ hai lẩm bẩm "đắt thế" và xòe ra một mớ tiền lẻ. Thằng bé tự chọn lấy 1 tờ, trả lại. Lúc đó tôi mới ớ ra là mợ hai không hiểu thằng bé nói bao nhiêu tiền. Sau đó Mợ hai thú nhận là nó nói 3 hào lại cứ tưởng 3 tệ (té ra là chưa học chữ hào, chỉ biết mỗi tệ thôi). Lần thực hành tiếng Trung đầu tiên kết thúc như thế đấy và kết quả là chúng tôi tiết kiệm được 1 hào
    Chúng tôi lên xe lúc 10.50 và sau 10 phút ổn định chỗ ngồi, xe chuyển bánh. Xe ở bên TQ chạy một mạch, chẳng nghỉ ngơi uống nước như xe nhà mình, còn nói gì đến ăn trưa. Chúng tôi cứ tưởng sẽ có ăn trưa nên chẳng ăn gì trước khi lên xe. Đến gần 6h chiều, xe mới dừng lại ở 1 quán cơm bình dân. Ngơ ngẩn một hồi thì chúng tôi cũng biết đường mua phiếu và ra chỉ chỏ món ăn. 7 tệ/suất được 4 lần chỉ, tương đương với 4 loại thức ăn. Nước cơm thì có cả thùng, miễn phí, mọi người vừa vào quán đã múc uống như uống bia giải khát. Món ăn hầu hết là món xào, không có món mặn và cũng chẳng có canh. Cơm thì chán vô cùng, gạo trắng, hạt gạo nở hết cỡ, khô rời nhau cứ như một bát bi gạo vậy. Thảo nào, nước cơm nhiều thế. Đây là minh họa cho suất cơm 4 chỉ. Bát nhỏ là nước cơm.
    [​IMG]
    Quay lại việc thực hành tiếng Trung. Tôi mua 3 suất, đưa cho cô bán hàng 50 tệ, vậy mà cô này cứ lắc đầu quầy quậy, không chịu nhận tiền, nói rất to và rất nhiều làm tôi cứ khấp khởi tưởng cô ta khuyến mại. Phi công trẻ trình độ tiếng Trung trục hoành cuối cùng đành phải bỏ suất của mình đứng dậy can thiệp sau khi thấy 3 chúng tôi đã bó tay với việc trả tiền. Lại một tràng xủng xoẻng nữa, bi gạo lăn qua lăn lại, kêu lóc xóc trong bát của phi công mà vẫn chưa ngã ngũ vì sao cô ta không lấy tiền. Cuối cùng, phi công à lên một tiếng và giải thích là họ không có tiền lẻ, tôi cần phải đưa thêm 1 tệ và cô ta sẽ trả lại chúng tôi 30 tệ Vấn đề phiếu ăn được giải quyết như thế đấy. Ngồi xuống ăn, tôi mon men hỏi "em biết tí chút tiếng Trung à". Phi công hồn nhiên "đâu có. Họ cứ bấm máy tính số 51 và chỉ vào ngăn đựng tiền, toàn tiền chẵn nên em hiểu là họ muốn chị đưa thêm tiền lẻ thôi" Thế mà cả 3 chúng tôi chẳng hiểu gì. Té ra vì vị trí đứng của chúng tôi là trước mặt cô bán hàng. Cứ thấy cô ấy chỉ vào trong lòng (bị khuất sau cái bàn) nhưng tôi thì không dám hiểu cô ấy chỉ gì, phi công của đoàn chúng tôi thì cứ băn khoăn "cô ấy chỉ cái gì thế chị". Còn phi công kia thì đứng sau lưng cô gái nên đã hiểu ra là cô ấy chỉ vào túi tiền trong lòng
    Vì có trục trặc trong khâu gọi món nên chúng tôi bắt đầu bữa ăn khá muộn, khi mọi người đã chén được nửa bữa rồi. Vừa ăn, chúng tôi vừa hỏi han phi công về Côn Minh và bạn bè của cậu này. Món bi gạo nhai cũng lâu nữa nên chúng tôi ăn chậm nhất trong cả xe. Cứ tưởng ăn xong mọi người sẽ nghỉ uống nước nên chúng tôi vẫn đủng đỉnh buôn chuyện đến khi thấy lái xe đứng trước mặt xủng xoẻng ầm ĩ. Quay qua quay lại đã thấy trong quán chẳng còn ai trong quán, mọi người đã lên xe hết từ lúc nào rồi. Vì nghe mọi người nói chúng tôi chẳng hiểu gì nên chúng tôi bỏ ngoài tai, chắc lúc í ới gọi chúng tôi cũng chẳng biết. Thế là đành bỏ lại bữa cơm ăn gần hết và ba chân bốn cẳng trèo lên xe. Lúc ấy mới nhớ các đoàn đi trước đã dặn ăn cơm phải ăn nhanh.
    Được thichsoluon sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 13/06/2007
  10. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2, thành cổ Đại Lý
    Đêm hôm đầu tiên trên đất bạn, sau màn thực hành tiếng Trung thất bại thảm hại, chúng tôi đến KS Camelia đã hơn 11 giờ đêm sau khi ra ga mua vé tàu lượt về Côn Minh - Nam Ninh. Các bến xe, bến tàu ở đây toàn bán vé điện tử và vé luôn được bán kèm với bảo hiểm cho hành khách. Bảo hiểm là tờ riêng, đính kèm với vé, ghi rõ phí bảo hiểm và mức độ được bảo hiểm. Về khoản bảo hiểm, họ làm tốt hơn nhà mình.
    Đến Camelia, chúng tôi được hướng dẫn phải đi nhẹ, nói khẽ vì hầu hết khách đã ngủ. Vào phòng, chúng tôi chẳng biết có những ai, cũng chẳng dám bật điện lên. Chỉ biết rằng lúc ấy chỉ có 2 cô gái trong phòng. Tôi ngủ luôn cũng chẳng biết lúc nào thì các chàng trai về, chắc khá muộn.
    Dormitory của KS Camelia ở trên tầng 3 của khu sauna, massage, đi qua khu sảnh chính có phòng tiếp tân và vuông góc với toà nhà chính của KS. Phòng nhỏ, nhưng khu công trình phụ và bếp đầy đủ tiện nghi, rất dễ chịu.
    Khi ánh sáng mặt trời đã chói chang, LG9.1 mới tỉnh dậy và đây là quang cảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy. Các bạn quốc tế còn vác cả xe đạp vào phòng từ lúc nào tôi cũng chẳng hay.
    [​IMG]
    Chúng tôi nhanh chóng thu xếp lại hành lý và lên đường ra ga Côn Minh, ở góc nhà ga có bến xe khách đường dài. Vừa xuống xe taxi, cò xe đã xúm lại hỏi han, mà chúng tôi nào có ai hiểu họ nói gì. Đành giở giấy ra chỉ chỏ.
    [​IMG]
    Cò xe ở đây rất nhiệt tình, sau khi hiểu chúng tôi muốn đi Đại Lý, họ dắt chúng tôi vào nơi bán vé. Chúng tôi muốn mua vé chuyến sớm nhất nhưng không biết nói như thế nào cho họ hiểu, cuối cùng, đành lấy giấy ra ghi Dali, rồi ghi đại 1 giờ nào đó mình nghĩ là gần nhất. Người bán vé xủng xoẻng một hồi, chắc thấy mặt chúng tôi thộn quá nên cuối cùng chị ta cũng hiểu và viết giờ khởi hành vào tờ giấy đưa lại cho chúng tôi. Từ đây về sau, chúng tôi cứ viết nơi đến và giờ ra giấy, mua bao nhiêu vé thì xòe tay ra, mua vé rất ổn. Giờ không đúng thì họ sửa lại, khỏi phải hỏi han gì mất công. Chúng tôi mua chuyến 9.30 và đến 14.15 đến Đại Lý.
    Xuống xe, ngay lập tức chúng tôi theo bài cũ mua chuyến muộn nhất đi Lệ Giang. Như đã nói trong phần chương trình, bến đến Đại Lý và bến đi cách nhau gần 1km. Ra cửa bến đến, rẽ phải, đi dọc theo 1 con phố rất rộng cho đến khi bạn nhìn thấy bến xe bên tay trái. Chúng tôi gửi hành lý tại đây và đi khám phá Đại Lý.
    Trên đường đến thành cổ Đại Lý, chúng tôi đi qua hồ Nhĩ Hài và dãy Cangshan. Ở góc nhìn này, hồ Nhĩ Hài không có gì đáng nói.
    [​IMG]
    Thành cổ Đại Lý có 4 cổng vào, tên đặt theo hướng cổng. Chúng tôi vào cửa từ cổng phía Nam, đây là lối chính khách du lịch hay vào vì từ Thành phố Đại Lý sang thành cổ Đại Lý, đường này tiện hơn cả. Trước khi qua cổng phía Nam, bạn sẽ đi qua cổng chào gọi là Cultural Building.
    [​IMG]
    Cổng thành phía Nam rất nhộn nhịp, các thiếu nữ người Bai trong bộ quần áo truyền thống của mình luôn chờ các du khách đến cùng chụp ảnh (1 tệ/người). Khi chụp với 5 người, bạn phải trả 5 tệ, tuy nhiên, họ có thể đứng cho bạn chụp nhiều kiểu ảnh, tiền vẫn thế.
    [​IMG]
    Hai bên tường thành, người ta trồng rất nhiều hoa.
    [​IMG]
    Cửa hàng bán đồ lưu niệm cũng rất nhiều dọc hai bên lối vào.
    [​IMG]
    Trong thành cổ, người đi lại nhộn nhịp. Người ta còn cho thuê xe cừu kéo để chụp ảnh.
    [​IMG]
    Mái nhà ở đây cỏ mọc đầy, trông rất cổ kính.
    [​IMG]
    Được thichsoluon sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 17/06/2007

Chia sẻ trang này