1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Legiang_9 - Khung trời ước mơ - Chương trình tr34

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi got_but_chi, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2, thành cổ Đại Lý (tiếp)
    Thành cổ Đại Lý thật nên thơ với con mương chảy ngay giữa lòng phố chính lát đá, những cây liễu rủ ven dòng mương. Dòng mương nước trong và chảy xiết, ở những chỗ nước lặng, cá bơi lội tung tăng.
    [​IMG]
    Các cửa hàng được bài trí đẹp, bắt mắt.
    [​IMG]
    Các chủ cửa hàng cũng chèo kéo khách rất tốt. Họ nói thách khá cao nên mặc dù đã mua với giá bằng 1/3 họ nói ban đầu, giá vẫn cứ trên trời.
    [​IMG]
    Ngay lúc đó, phi công hỉ hả vì mua với giá ngon lành, tiếng kèn vang vang như được thổi trên thảo nguyên lộng gió (dĩ nhiên là ông chủ thổi mới được thế). Sau này khi đến Lệ Giang, đã biết cách người ta nói thách và tham khảo giá, mỗi lần nhìn thấy cửa hàng bán kèn là phi công lại kêu trời.
    [​IMG]
    Wuhua Building nằm chính giữa thành cổ. Nhìn từ xa, nó thật khiêm nhường.
    [​IMG]
    Người ta bày bán những con ****, con rắn tết bằng lá cây thật khéo léo.
    [​IMG]
    Bán hoa trong thành cổ.
    [​IMG]
    Bán cây
    [​IMG]
    Thành phố Đại Lý nhìn từ thành cổ
    [​IMG]
    Thành cổ Đại Lý nhìn từ trên cổng thành, xa xa là hồ Nhĩ Hài
    [​IMG]
    Mặt trên tường thành cổ Đại Lý rất rộng, xa xa là ngọn tháp của chùa Hongsheng.
    [​IMG]
    Nắng chiều trên rặng Cangshan chiếu xuống thành cổ.
    [​IMG]
    Rời thành cổ, chúng tôi đến Tam Tháp. Giá vé vào cửa khá cao và không còn nhiều thời gian do lang thang quá lâu trong thành cổ, chúng tôi đành chiêm ngưỡng Tam Tháp từ phía ngoài.
    [​IMG]
    Cổng chính của khu Tam Tháp.
    [​IMG]
    Hai bên cổng, hàng liễu xanh dày
    [​IMG]
    Rời Tam Tháp, vẫn còn chút thời gian. Chúng tôi quay lại hồ Nhĩ Hài. Nắng vẫn còn chói chang trên đỉnh toà lục giác
    [​IMG]
    Những tia nắng chiều bao quanh tòa nhà (không biết nhà gì), nhìn xa trông như một trang sách đang mở.
    [​IMG]
    Người ta bán đồ ăn cho những người đi bơi trên hồ. Món cá, tôm, mực tươi tẩm ướp gia vị, nướng lên rất thơm, ngon. Giá lại rất rẻ.
    [​IMG]
    Quay về bến xe Đại Lý, không ai nói gì nhưng tất cả đều háo hức hướng về Lệ Giang.
    Được thichsoluon sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 17/06/2007
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Chùa của người Trung Quốc thường to cao hoành tráng nhỉ
  3. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3 - Ngọc Long Tuyết Sơn và sự cố do không biết tiếng Trung
    Chúng tôi đến Lệ Giang đã hơn 10 giờ tối. Thêm 10 phút taxi, chúng tôi về đến thành cổ. Nhìn từ cầu trên đường qua thành cổ, Lệ Giang đêm hiện lên với hàng ngàn ngọn đèn ***g rực rỡ trên bờ mương nhỏ.
    [​IMG]
    Chúng tôi đến thành cổ đã khuya, hỏi thăm vài nơi rồi chúng tôi cũng đến được Dongba House, thực ra không khó tìm, cơ bản vì vấn đề tiếng thôi. Lúc này quảng trường chính, nơi có bánh xe nước vẫn đông, nhưng màn múa hát đã hết từ lâu. Cùng với đống hành lý, chúng tôi phải vác trên những con đường đá (vì khó có thể kéo vali trên con đường đá này).
    Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm. Các ngôi nhà trong thành cổ vẫn say giấc nồng sau đêm thức khuya, chỉ thấy trẻ con đi học sớm.
    [​IMG]
    Các hàng ăn sáng cũng chưa mở cửa. Lúc này chúng tôi chưa biết đến khu phố có rất nhiều nhà hàng. Hầu hết cửa hàng, cửa hiệu đều đóng cửa, phố xá vắng lặng, người đi lại thưa thớt. Thật khác với thành cổ ban đêm.
    [​IMG]
    Chúng tôi vào hàng ăn đầu tiên mở cửa. Quán có 2 cô chủ khá xinh, đôi gò má hồng hồng của người xứ lạnh. Nhưng bếp thì miễn khen, chúng tôi vào bếp nhìn xem có món gì ăn được, cuối cùng đành tặc lưỡi "khuất mắt trông coi" mà gọi món như bàn bên cạnh gọi.
    [​IMG]
    Tại đây, có 2 chị cò đến gạ chúng tôi thuê xe. Sau một hồi thảo luận bằng tay, giấy bút, với sự trợ giúp của bản đồ (để chỉ ra các địa danh) và thỉnh thoảng phải vẽ hình. Chúng tôi đã thỏa thuận được giá thuê xe từ Lệ Giang đến Ngọc Long Tuyết Sơn, đi cáp treo chứ không đi ngựa (chúng tôi đã rất cẩn thận vẽ hình con ngựa, gạch chéo lên đó, vẽ hình cáp treo với một mặt cười to tướng bên cạnh) với giá 20 tệ/người khứ hồi. Hỉ hả vì thuê xe khá rẻ so với các đoàn trước, chúng tôi rời quán ra xe. Các chị cò thảo luận một hồi với lái xe, lái xe quay lại cười rất vui vẻ với chúng tôi, đầu gật gật. Cậu lái xe khá trẻ, mặc quần áo rằn ri, trông cũng khá dễ mến.
    [​IMG]
    2 chị cò cùng lên xe nên chúng tôi yên tâm, chẳng nói gì thêm với lái xe. Dừng lại mua bình ôxy, chúng tôi thẳng tiến đến Ngọc Long Tuyết Sơn. Cảnh vật hai bên đường thật đẹp, những dãy núi đỉnh phủ tuyết trắng xóa, ẩn hiện trong mây trắng trên nền trời xanh ngắt, hứa hẹn một ngày đẹp trời trên đỉnh Ngọc Long.
    [​IMG]
    Cậu lái xe nói rất to, rất nhiều, cười rất nhiều và rất tươi. Chúng tôi chỉ mong cậu ta bớt "mến khách" đi một chút, vì chúng tôi có hiểu cậu ta nói gì đâu, cảnh thì đẹp, chúng tôi chỉ muốn ngắm thôi chứ không muốn nghe. Đến một ngã ba, cậu ta dừng lại và nói một tràng. Sau một hồi thì chúng tôi hiểu rằng rẽ trái sẽ đến bến đi ngựa còn đi thẳng sẽ đến bến cáp treo, đường đi cáp treo thì phải mất 120 tệ/người. Điều này chúng tôi đã biết và quyết định từ khi thảo luận với cò, không hiểu cậu ta cứ nói mãi làm gì. Cậu ta không chịu đi, cứ ba hoa về khoản 150 tệ nào đó trả cho cậu ta. Nghĩ rằng cậu ta nói về phí qua cửa, chúng tôi gật đầu và ra hiệu cứ tiếp tục đi. Mãi rồi cậu ta cũng đi, có vẻ ấm ức vì chúng tôi chả hiểu gì. Chúng tôi thì ấm ức vì mất thời gian. Đến cổng thu phí vào khu Ngọc Long, cậu ta lại dừng lần nữa, lại nói gì đó rất nhiều và cố để cho chúng tôi hiểu về khoản 150 tệ. Cổng vào khu Ngọc Long có màn hình rất lớn, ở đó có hình ảnh Ngọc Long bốn mùa, lúc nào tuyết cũng phủ trắng xóa.
    [​IMG]
    Sau khi xuống khảo sát cổng, nội quy và mức phí, 3 chúng tôi hiểu theo hướng tệ hại là 150 tệ cậu ta nêu ra là mức chúng tôi trả cho cậu ta để cậu ta dùng xe quân đội và bộ quần áo cậu ta đang mặc đưa chúng tôi qua cửa miễn phí (nội quy ghi là quân nhân được miễn phí) thay vì 360 tệ. Tuy nhiên, tôi không tin người ta lại cho chúng tôi qua theo kiểu đó nên tôi quyết định mua vé. Cậu ta có vẻ hậm hực, phải đến 30 phút sau cậu ta mới qua cổng. Đến trước cửa khu cáp treo thì cậu ta đòi 150 tệ, chúng tôi tưởng rằng đó là đặt cọc để quay lại, hơn nữa, nếu tiếp tục tranh cãi thì chẳng ai hiểu ai mà đã mất quá nhiều thời gian rồi, chúng tôi ai cũng ong hết cả đầu, nên đã đưa tiền cho cậu ta. Nhưng khi chúng tôi hỏi cậu ta có ở đây khi chúng tôi quay lại không thì cậu ta tỏ vẻ không hiểu. Chúng tôi chia làm 2 nhóm, tôi thì xếp hàng mua vé cáp treo, rất đông người đang xếp hàng lúc đó, còn 2 người kia đi tìm người biết Anh để nhờ trợ giúp. May quá, trong hàng có chị hướng dẫn viên người Thượng Hải giúp chúng tôi. Lúc này chúng tôi mới ngã ngửa ra là 150 tệ là tiền xe lượt đi, muốn lượt về thì trả thêm chừng ấy nữa. Quá bực mình, chúng tôi gọi chị cò vào, đề nghị chị ta nói lại thoả thuận giữa chúng tôi và chị ta. Chị ta giải thích với chị HDV rằng chúng tôi thỏa thuận 20 tệ/lượt/người để đi ngựa, đến chỗ rẽ, họ đã nói với chúng tôi và chúng tôi đã chấp thuận trả 150 tệ. Khi chúng tôi nói lại thỏa thuận của chúng tôi và người HDV nói lại, chị ta có vẻ bối rối và nói gì đó để lấp liếm. Chị HDV nhìn chúng tôi có vẻ rất thông cảm và khuyên chúng tôi nên tìm văn phòng hỗ trợ du lịch trong nhà chính để nhờ họ can thiệp. Chị cũng nói thêm rằng vì chúng tôi không biết tiếng Trung, trước khi đi nên nhờ ai biết tiếng nói cho rõ ràng. Chị tin rằng chúng tôi đã thoả thuận với 2 cò giá này, 2 cò cũng hiểu rõ chúng tôi không đi ngựa mà đi cáp treo, và giá là đi 2 chiều. Khi hai cò thỏa thuận với lái xe, lái xe không chấp nhận giá này nhưng hai cò đã không nói với chúng tôi. Thế là theo lời khuyên, hai thành viên kia tiếp tục đi vào nhờ giúp đỡ của văn phòng du lịch. Rất không may, không có ai nói được tiếng Anh ở đây. Loanh quanh mãi thì cũng có một người khách giúp chúng tôi. Cuối cùng thì lái xe trả lại chúng tôi 70 tệ và nói sẵn sàng đưa chúng tôi về với giá 70 tệ. Quá chán vì mất thời gian vào chuyện không đâu, chúng tôi nói anh ta có thể về, chúng tôi sẽ đi bằng phương tiện khác.
    Cố quên sự kiện bực mình này, chúng tôi leo vào nhà để đi cáp treo. Hình như phải mua thêm hoặc lấy thêm vé xe buýt ở đâu đó nhưng không có chỉ dẫn nào bằng tiếng Anh nên chúng tôi không biết, cứ đứng xếp hàng. Trong đầu cũng băn khoăn chút đỉnh vì vé của mọi người không giống vé của mình. Khi đến lượt, nhân viên hỏi chúng tôi vé xe buýt đâu (đấy là tôi đoán thôi, chẳng biết họ hỏi gì). Chúng tôi đành quay lại văn phòng du lịch, anh chàng chứng kiến vụ tranh cãi của chúng tôi không nói gì, lẳng lặng dắt chúng tôi qua cửa xe buýt. Chặng xe buýt lên khu cáp treo có cảnh thật đẹp hai bên đường, chúng tôi dần quên đi sự cố vừa xảy ra. Ra khỏi xe buýt, lúc này chúng tôi đã ở độ cao 3356m, người xếp hàng đông nghìn nghịt. Chờ gần 1 tiếng, chúng tôi mới vào xe cáp. Đây là một trong những tuyến cáp treo dài trên địa hình cao và hiểm trở vào bậc nhất trên thế giới. Những người sợ độ cao sẽ không dám nhìn xuống, cứ hun hút.
    [​IMG]
    Nhưng nhìn ra xung quanh, quang cảnh thật hùng vĩ. Những đỉnh núi mây mờ quanh năm tuyết phủ.
    [​IMG]
    Những dòng sông băng
    [​IMG]
    Ra khỏi xe cáp, chúng tôi choáng ngợp trước những đỉnh núi tuyết trắng xóa. Lúc này, chúng tôi đã ở độ cao 4506m. Con đường nổi bật trên nền tuyết trắng toát.
    [​IMG]
    Leo được một đoạn ngắn, tuyết bắt đầu rơi. Càng lên cao con đường càng trở nên mờ mịt trong tuyết rơi và mây mù dày đặc. Đỉnh cao nhất ở độ cao 4680m, chính là nơi có mái nhà ở đỉnh cao cuối con đường.
    [​IMG]
    Xuống núi, chúng tôi trở về bằng xe buýt số 10. Điểm xuống cuối cùng là quảng trường, nơi đồng chí Mao Trạch Đông luôn đứng đó đón chào các bạn
    [​IMG]
    Từ đây về phố cổ bạn đi thẳng, xuôi ở bên phải đường đến ngã ba sẽ gặp đường rẽ vào phố cổ, đến quảng trường có bánh xe nước.
    Được thichsoluon sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 17/06/2007
    Được thichsoluon sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 18/06/2007
  4. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của mợ đẹp quá!
    Bọn em toàn đứa lười! Nâng lên đặt xuống mãi chả viết được tẹo nào. Hình như không có cảm hứng!
    Tình hình là tháng 10 đi Quế Lâm ddeeeeee!
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Không viết cũng không post ảnh
    Đi quế lâm đê
  6. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chao LG9, nhom minh co 4-5 nguoi du dinh di LG10 vao thang 7, chuong trinh y nhu LG9 nhung muon cac bac chi bao them chut kinh nghiem. Co so dien thoai nha tro hay bat cu thong tin kinh nghiem gi thi giup minh nhe! Bon minh cung chang co ai biet tieng trung. Di xe giuong nam tu Ha Khau den Con Minh thi co hop ly khong nhi? Cam on cac bac
  7. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Các bạn này đi đường Hà Khẩu này, chị Yến chị Vân vào tư vấn đi
  8. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bà già này chán đời lắm, bài viết không, ảnh ọt thì ko có.
  9. fountainofyouth

    fountainofyouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết các bạn định đi đoạn Hà Khẩu - Côn Minh vào ban ngày hay ban đêm? Nếu ban ngày thì không nên đi xe giường nằm vì đoạn này đường rất xấu, nếu nằm chắc cũng không được êm ái cái lưng lắm
    Nếu không bạn nào biết tiếng Trung thì các bạn nên mua một quyển Hội thoại Trung Việt ở các Hiệu sách phố Đinh Liệt ý. Giá chỉ khoảng 7, 8 k thôi. Một bạn nghiên cứu trước đi để đến lúc cần giở ra để hỏi còn biết nó ở chỗ nào. Học một số từ hay dùng bằng tiếng Trung trước, vd: giá bao nhiêu, số đếm, mua vé, bến xe, bến tàu, nhà nghỉ, vé ngồi, vé nằm ... Đặc biệt là tên các địa danh các bạn định đến bằng tiếng Trung vì nhiều nơi (tớ xin lỗi trước khi nói nhé) người dân còn không hiểu khi tớ nói WC cơ
    Các bạn phải chuẩn bị kỹ vào khi không biết tiếng Trung, đọc lại các hành trình của các nhóm LG trước (từ LG 1 đến LG6) - rất có ích đấy.
    Theo tớ khi thuê xe từ LG đi NLTS hoặc đi đâu đó tiếp thì nên vào các đại lý Du lịch rất nhiều ở khu phố cổ LG. Họ nói tiếng Anh rất tốt nên rất dễ hiểu nhau và nhớ mặc cả nhé! Khi ăn uống cũng thế, nhớ hỏi giá trước. Hoặc nếu it người quá thì mua tour của họ (tuỳ các bạn lựa chọn sau khi đến đấy).
    Ở Côn Minh thì bọn mình ở Camellia, ở dom thôi (20 tệ/người/đêm) nhưng rất sạch sẽ và các bạn trong dom rất thân thiện. Ở LG thì các bạn có thể ở DongBa hotel, người chủ ở đấy nói tiếng Anh, giá 30 tệ/người/đêm. Địa chỉ có trong LP Trung Quốc.
    Tớ dặn có khi hơi thừa nhưng phải có bản đồ và LP nữa.
    Thế đã, khi nào tớ nhớ được kinh nghiệm gì sẽ post tiếp. Nhưng tốt nhất là các bạn nghiên cứu hành trình của các nhóm LG trước và đưa ra các câu hỏi thì sẽ dễ hơn.
    Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ!
  10. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chào emily2006
    Đúng như fountainofyouth đã nói, nếu định đi ban đêm thì không nên đi bus nằm do đường vẫn đang rất xấu ở 1/3 chặng đầu từ Hà Khẩu đến Côn Minh. Xe nằm thì không thể ngồi được, mà nằm chắc sẽ chẳng êm ái gì. Hơn nữa, hình như xe bus nằm khởi hành vào lúc 13.30 (cái này tôi không chắc do tôi không hỏi ở bến xe bên TQ), là giờ không hợp lý lắm nếu bạn đi tàu từ Hà Nội lên Lào Cai. Nếu không chơi ở Lào Cai thì bạn qua cửa khẩu chỉ khoảng 9h sáng.
    Lịch trình thực tế của chúng tôi bạn tham khảo ở trang 39 của topic này http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/874884/trang-39.ttvn và tham khảo thêm chương trình của các nhóm trước để tự rút ra cho mình một hành trình hợp lý nhất cho thời gian của bạn.
    Như tôi đã nói ở trước, với nhóm nhỏ thì từ Lệ Giang đi Dequin bạn có thể mua tour và kết bạn với những người đi cùng. Từ Lệ Giang đi NLTS bạn có thể đi xe bus số 10, đến quảng trường Mao Trạch Đông, lên xe 10 là đến chỗ đi cáp treo lên NLTS, giá 10 tệ/lượt. Bạn cũng có thể vào các văn phòng du lịch, giá cao hơn nhiều, hình như 35 tệ/lượt, cái này tôi không dùng nên không nhớ nữa. Các thông tin về giá trên toàn hành trình tôi đã post khá cụ thể ở phần chương trình thực tế của chúng tôi ở trang 39 của topic. Bạn tham khảo thêm nhé.
    Về chuyện không biết tiếng, bạn thủ 1 tờ giấy ghi mấy câu hoặc mấy từ cơ bản như nhà vệ sinh, tôi muốn đến ga... Tôi cũng ghi vào giấy nhưng trên thực tế chỉ giở ra dùng trong trường hợp hỏi nhà vệ sinh. Chúng tôi cũng có 2 quyển hội thoại cơ bản tiếng Trung (quyển bé tí) và khá thường xuyên phải giở ra chỉ chỏ. Học vài câu cơ bản cũng tốt nhưng không giúp được nhiều lắm vì bạn chỉ cần hỏi 1 câu, thậm chí hỏi giá thôi là họ nói rất nhiều, mà có vặn nhỏ tiếng của họ được đâu, không thể hiểu được mà nghe thì ong hết cả đầu. Càng tỏ ra ngơ ngơ thì họ càng nói nhiều hơn, họ sẽ cố làm cho bạn hiểu (vì bạn đã nói tiếng Trung ở trước rồi mà) nhưng bạn sẽ càng thêm ngơ ngẩn mà thôi. Nhìn chung, có nhiều bất lợi khi không biết tiếng nhưng các văn phòng du lịch là nơi rất hữu ích để hỏi han và nhờ hỗ trợ. Tìm hiểu trước về các điểm đến sẽ rất hữu ích.
    Tạm thời thế đã. Bạn nghiên cứu các chương trình khác trước đi, nếu hỏi gì thêm thì chúng tôi sẵn lòng chia sẻ những gì chúng tôi biết.

Chia sẻ trang này