1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Legiang_9 - Khung trời ước mơ - Chương trình tr34

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi got_but_chi, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Nói về bác tài này thì thậm là buồn cười!
    Bác ý nói như hát, nhiều lúc chả hiểu gì đâu, cứ hảo cho xong chuyện. Nếu chấm điểm thật thà thì bác ý được khoảng 10 nhưng mà các điểm như thạo đường, độ sạch thì ôi thôi!
    Khoảng đôi tháng cắt tóc/lần. Còn gội thì không có dám hỏi, vì sợ tự nhiên lại cứ thấy mùi trong xe!
    Buồn cười nhất là quả đến Shangrila xe bị hóc ổ khóa, tự nhiên đang ngon lành, cụ ý táy máy cái gì đó nên chìa khóa im luôn, ko tắt, ko khởi động được. Mà lúc ý trời thì lạnh, đừng ngoài đường rét run chờ cụ ý đi cứu viện sốt hết cả ruột!Trông thật là tội nghiệp.
    Bọn này tính nhầm lịch nên chỉ đến shangrila rồi lướt về Lijang thôi nên tối đó ăn 1 bữa hoành tráng. Cụ ý uống rượu là thôi rồi, toàn rượt tầm 45 độ ý, chơi cả beer luôn. Lúc ra về 2 chị em tính nước đi taxi cho an toàn thay vì giao phó tính mạng cho cụ ý sau khi đưa cả 1 cơ số beer rượu vào người. Song ý định đó bị vùi dập do bị doạ nạt là ở đấy an ninh không tốt, 2 đứa trông mặt đần đần dễ bị cướp giật or đưa đi đâu đó! Hehe
    Dọa thế thôi chứ toa là ko có sợ vì toa sang TQ từ năm 2007 rồi và chả đứa lào dám bắt lạt toa nhá!
    Đang có kế hoạch du hí TQ tiếp tục vào tháng 10, bởi sang năm tới sợ không có cơ hội đi long bong nữa. Và địa điểm sẽ là Quế Lâm, 10 năm gặp lại!
  2. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Nóithật chị là trưởng đoàn LG 9.2 đấy nhưng tất cả phó mặc cho bác già!
    Chặng đi từ NanNing do vào ngày nghỉ khó mua nên phải nhờ con của bạn Bố chị, thanh niên này rất hay, nhiệt tình, mua giúp. Mà cũng vui, nó mua hộ cả 8 cái đều từng 3, thế là cả hội muốn liên lạc với nhau toàn trên không trung nhá, hơn cả đi Boeing Dreamer Liner 787.
    Vé lúc về thì bác già xông vào ga cùng với 1 thành viên mà đoàn "tuyển" được trên đường đi phụ trách, nên chị cũng chã biết gì hihi
    Và bọn chị về KunMing trễ (do trên đường có tai nạn, gây kẹt xe) nên phải đổi sang chuyến tàu muộn hơn tàu K394, hình như chỉ sau có 30 phút thì phải, ko nhớ lắm, sẽ tìm lại vé tàu sau nhé!
    Nếu trong đoàn có ng biết tí tiếng Trung là hoàn toàn yên tâm trong việc mua bán vé, ko lo đâu hỉ!
    Được Amigo76 sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 09/07/2007
  3. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ma_xo post cái ảnh ăn cá hồi tươi sống chưa nhỉ?
    Chị chả biết insert ảnh thế nào đâu! hix
    Trên đường hạ sơn, 9.2 có ghé vào 1 hoa viên, nghe nói là có 9 từng hồ (TQ họ chuộng cả số 9 nữa), giá vé vào cửa những 50 RMP, cả hội bàn đi tính lại đã định vào rồi nhưng lúc đó cái bụng nó réo nên thống nhất xà vào ăn trưa đã. Hình như chuông đồng hồ điểm 14h thì phải.
    Lúc bê thực đơn ( Cai dan hay sao ý) mới biết là ở đây có cá tươi. Thế là đội hình chia làm 2, 1 xông vào bếp, 1 xông ra hồ. Cuối cùng thống nhứt là ăn cá hồi. Mà trước khi câu đã "làm việc" với nhà hàng (cả bằng chân, tay và mồm) là câu con nào ăn con ý vì cá đã bị móc lưỡi dễ "đi" lắm. Dưng bác già hùng dũng thế nào lại câu lên con to vật, tính ra khoảng 1triệu con ý. Thế là 2 bác cháu dở mặt (công nhận dân Việt Nam gian hơn cả dân TQ) bảo là bọn tao có 5 ng thôi, ko ăn hết con to ý! hehe
    Cuối cùng thì trời không chịu đất thì đất phải chịu giời. Tổng thiệt hại cho bữa ăn đó "chỉ còn" tầm 50RMP/người thôi haha.
    Và ngon + hoành tráng thế nào chờ ma_xo post ảnh minh họa nhé!
    (continue)

Chia sẻ trang này