1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leipzig

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ai-oi-co-nho, 05/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị nhiều em tưởng là mỗi bang thì chỉ có 1 sở ngoại kiều thôi chứ. Còn em em sang đoàn tụ chứ không phải học uni ạ
  2. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    bác cứ nói thế nào ý chứ, em bị tụi nó hành lên hành xuống suốt 6 tháng trời mới lấy được aufenthalt, chưa kể ở đó có một bà ngồi bàn số 3 nổi tiếng quái vật. đọt nào bác ghé qua coi.
  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Vào gia hạn ở Leipzig mà gặp con mẹ có tên là Jacob thì kể như hôm đó xui xẻo, chưa thấy một Auslander gặp con mẹ đó mà chỉ có đến 1 lần, con này lần nào cũng phải tìm mọi cách bắt đi lại ít nhất 2 lần, cách đây hơn 1 năm Quake tận mắt nhìn một bà người Đức mắng vào mặt con mẹ jacob một trận vì bắt chồng bà ta là người Nga phải đi lại 2 lần mới gia hạn được.
    Kinh nghiệm xương máu đấy, ai hôm vào mà thấy con Jacob nó ngồi thì nên chọn đứa khác mà gia hạn, chứ gặp jacob nó thế nào cũng tìm cớ để mình quay lại vài lần. Gì chứ tớ đây bao lần giúp dịch cho bạn bè, anh chị em đủ mọi thành phần đến đấy làm việc rồi. Còn mình thì Anmeldung ở chỗ khác là ổn. Tốt nhất là có họ hàng thì xin Anmeldung ở chỗ họ hàng, ở bên Đông chó má nhất là bọn Chemnitz, Brandenburg rồi đến LZ. Ai biết bọn nào mất dạy hơn thì điền vào đây.
  4. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    hình như đúng bà ngồi quầy số 3 rồi, càng nhắc càng bực mình, Hồi đó nộp cho bà ấy tận mấy cái studienbescheinigung, đợi đến mỏi cổ, lên hỏi, bà ý làm một câu, mày đã nộp đâu. Bực mình, đi đi lại lại đến mấy lần mới lấy thêm được thêm mấy cái giấy chứng nhận sv. Lên bả kêu thôi không cần nữa .Con mụ quái vật. làm mình càng nghĩ càng tức.
  5. tun_tin

    tun_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ặc..ặc.. nghe các bác kể mà sợ. Khổ, thì em cũng chỉ là nghe thấy thế thôi chứ đã trải qua đâu mà biết. Thế nên bài trước mới làm cái dấu hỏi to đùng mà. Bác nào có kinh nghiệm đi sở ngoại kiều Leipzig thì ghi ra luôn cho bà con ai ở L tham khảo luôn nhé
    @tigonden: bác có thể kể kỹ cho mọi người nghe vụ "hành" 6 tháng của bác được không bác? Nếu thế thì cứ mỗi lần ra hạn thì phải ra đấy trước xin gia hạn trước cả nửa năm hả bác? Em cứ tưởng là sinh viên, mang đúng đủ giấy tờ người ta yêu cầu thì lên, người ta kiểm tra đúng, đủ thì nhận Aufenhalt luôn chứ nhỉ, sao ở đây rắc rối thế. Đến ở Chemnitz khó như bác Quarke nói mà hồi xưa em ở Chemnitz cũng chỉ lên 1 lần là đủ thôi mà.
    Được tun_tin sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 20/06/2006
  6. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
  7. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Oài nghe bác tigonden kể em sợ wé. Đúng là con mẹ đấy ác thật ở vn thì bị ăn đập roài đấy cho thẳng cái dép vào mồm nó luôn. Em nghĩ giấy tờ của em trục trặc cũng là do con mụ ấy amen, cầu mong là không phải khi nào em sang được nhất định sẽ ghé qua sở ngoại kiều leipzich để tận mắt chứng kiến con mụ ấy để xem nó đầy sinh viên nhà mình ntn. Mà cho em hỏi bác nào liệt kê hộ em mấy con mụ quái vật ở Chemnitz với em cũng không biết là mutter em ở leipzich hay Chemnitz nữa để em còn bảo má ma em tránh xa mấy con côn đồ ở Chemnitz Danke các bác
  8. ducnguyentien

    ducnguyentien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Làm ở sở ngoại kiều của Việt Nam ở nước ngoài thường là người VN có phải không nhỉ. Sao cái con mụ ấy gớm ghiếc thế, cùng người VN mà giết nhau thế à
  9. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Oài bác ơi em nghĩ là bọn tây vẫn là chính còn người việt mình chỉ là phụ thôi đều do họ quyết định mà
  10. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    bác đang mơ ấy hả, sở ngoại kiều nào của việt nam? ngoài bọn đức ra không một người nước ngoài nào được phép làm ở đó cả ( trường hợp có quốc tịch đức thì không biết)

Chia sẻ trang này