1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leipzig

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ai-oi-co-nho, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tun_tin

    tun_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ặc..ặc.. nghe tigonden kể mà choáng. Kiểu này lần tới tớ gia hạn, biết đường mà tránh.
    Chắc mấy bạn kia nhầm Đại sứ quán với sở ngoại kiểu à? Đại sứ quán là cơ quan đại diện cho 1 nước ở nước ngoài. Ở ĐSQ Việt Nam thì chỉ có người Việt Nam mình làm việc thôi. Còn sở ngoại kiều là cơ quan quản lý người nước ngoài của nước sở tại. Chứ để người nước ngoài quản lý người nước ngoài thì có mà loạn..
  2. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Oài bi giờ thì em đã hiểu. Vậy có bác nào ở Chemnitz thì cho em biết 1 số thông tin về sở ngoại kiều ở đấy và 1 số bọn tây khét tiếng với ạv để em còn biết mà tránh
  3. tun_tin

    tun_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa ở Chemnitz, ở sở ngoại kiều có phòng riêng, có 1 bà chỉ chuyên ra hạn cho sinh viên, cán bộ làm trong trường Chemnitz.. Đến ra hạn thì có 1 phòng riêng, cứ đứng ngoài đợi, đến lượt thì vào, không phải rút thẻ gì cả. Cái bà đấy dễ chịu và tử tế lắm. Cứ đúng việc là làm, cứ đủ giấy tờ là cấp chứ không gây phiền nhiễu, rắc rối gì cả. Nhưng khoảng 2 năm gần đây thì sở ngoại kiều Chemnitz gộp tất cả vào 1 chỗ chung. Sinh viên du học mà ra hạn thì cứ như những người nước ngoài khác, đến rút thẻ rồi đợi. Lúc đợi thì đợi ở ngoài hành lang, trước cửa phòng làm việc có cái bảng điện tử hiện số thứ tự và số bàn của người làm việc. Đến lượt ai thì mở cửa vào đúng số bàn đã được ghi --> hầu như chẳng biết trước ai ngồi bàn nào? ai ghê gớm thế nào mà tránh đâu. Lần tớ gia hạn thì gọi điện đến trước, xin 1 cái hẹn trước (tránh mất thời gian ngồi chờ), lúc gọi điện thì nói luôn mình ra hạn theo trường hợp nào, hỏi người ta luôn là cần những giấy tờ gì v..v... Không biết có phải tại số tớ may hay không nhưng hầu như lần nào cũng chỉ mất có 1 lần đi là được ra hạn ngay , toàn gặp được người không quá khó khăn.
  4. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    hì, chắc số chị may rồi em thấy mọi người bảo ở đó khét tiếng lắm mà
  5. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    thực sự thì mình cũng mới được nghe nói là ở chemnitz gia hạn khó khăn như ở leipzig thôi, chắc tại bạn là sv nên được đối xử khác. Ở đó có khu trại tị nạn khá to, nên việc gây khó khăn cho những người nước ngoài là điều hiển nhiên.
    Được tigonden2000 sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 24/06/2006
  6. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ở bên đấy chắc là nơi giam những người tị nạn nước ngoài hả chị
  7. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    2 năm về trước nghe nói vn kí một hiệp định gì đó với đức, cho khoảng 1000 hay 10000 dân tị nạn về nước, bởi vậy khu trại ở chemnitz hồi đó thành nơi quy tụ của rất nhiều người tị nạn. hồi đó tụi nó làm căng lắm, nhưng giờ thì không biết nữa
  8. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày học tiếng Đức với quyết tâm đi du học tại Đức, tôi cảm thấy đất nước này thật tốt đẹp, có nền văn hóa cao, con người thông minh và nghiêm túc. Nhưng đến bây giờ tôi thấy thất vọng quá, họ đối xử với chúng ta theo cách không phải là con người. Họ nghĩ người Việt Nam chúng ta chỉ là lớp người dưới so với họ. Buồn thay, người Việt chúng ta phải chấp nhận và cam chịu. Có lẽ tôi đã quá lời, nhưng tôi cảm thấy đau xót. Tôi đau xót vì còn bao người chúng ta phải tha hương nơi xứ người chỉ vì miếng cơm manh áo, xa gia đình, xa quê hương. Chờ mong con cái trưởng thành để mong một ngày đoàn tụ thì không được chấp nhận vì lý do không chắc chắn có ở lại nước Đức không vì có người thân, thật là ngang trái! Đây chỉ là đôi lời tâm sự tôi viết ra mong chia sẻ cùng mọi người, nhưng quả thực tình yêu của tôi dành cho nước Đức đã mất đi rất nhiều...
  9. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn đã đạt được mục đích du học chưa? Nếu chưa thì tớ chúc bạn sớm đạt được mục đích. Khi sang đến đây, cố gắng đi nhiều nơi, lắng nghe từ nhiều phía rồi kết luận tiếp bạn nhé. Người Đức cũng như người Việt, cũng có người này người khác. Sang rồi sẽ biết người VN mình ở Đức đã và đang sống như thế nào bạn nhé?
    Không hiểu lắm ý diễn đạt của bạn trong câu nói này: "Tôi đau xót vì còn bao người chúng ta phải tha hương nơi xứ người chỉ vì miếng cơm manh áo, xa gia đình, xa quê hương. Chờ mong con cái trưởng thành để mong một ngày đoàn tụ thì không được chấp nhận vì lý do không chắc chắn có ở lại nước Đức không vì có người thân, thật là ngang trái!"
    Được tunphuong sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 28/06/2006
  10. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Oài em cũng rất yêu nước đức cũng như con người đức và hi vọng một ngày không xa sẽ tới đất nước này nhưng thấy anh nói thế có phần em hơi thất vọng và suy nghĩ không biết có phải thật sự như thế không hay anh mới chỉ nhìn ở 1 góc độ nào đó ở đâu cũng thế anh à cũng có người nọ người kia chứ không phải ai cũng như anh nghĩ đâu, chắc anh sống ở bên đấy chưa biết tìm niềm vui ở đâu lên mới nghĩ thế thôi. Vậy em chúc anh sớm có niềm vui nới xứ người nha

Chia sẻ trang này