1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leipzig

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ai-oi-co-nho, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có người này người kia, đừng nghe mọi người nói, khi nào em trực tiếp tiếp xúc với họ, em sẽ có nhận định riêng của mình, nhưng chị cũng muốn nói thẳng, đừng có quá yêu nước đức, vì khi em sang bên này rồi mà thấy nước đức không như những gì em đã nghĩ ở nhà, thì em sẽ nhận một thất vọng lớn đấy.
  2. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chị tigônđen nói thế là thế nào em thực sự cũng ko hiểu ý chị, chị ơi chị có thể nói cho em được không thực sự là em rất là muốn tới đức nhưng nghe thấy mọi người nói thế thì em lại cảm thấy sợ vì khi đặt chân đến đó thì có lẽ 7-8 năm mới có thể về vn được em rất lo
  3. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ý của tigonden nghĩa là em đừng quá yêu nước Đức, đừng nghĩ nước Đức "thật tốt đẹp", rồi sang mà không thấy như thế thì lại thất vọng. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Nước Đức tốt hay xấu, con người Đức thân thiện hay lạnh lùng cũng còn phụ thuộc vào nhận định của từng người, phụ thuộc vào nơi sống, cách sống, sự hoà nhập của mỗi 1 "người khách". Trước khi chị sang đây, bố chị có lời khuyên "3 cùng": Cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Không nên tự coi mình là khách. Em làm như thế, đi đâu cũng sống được, đi đâu cũng có cảm giác ở nhà.
  4. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Vâng thì ở đâu cũng vậy thôi cũng phải có người nọ người kia chứ mình cứ sống tốt với mọi người là ok roài
  5. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Oài em cũng rất yêu nước đức cũng như con người đức và hi vọng một ngày không xa sẽ tới đất nước này nhưng thấy anh nói thế có phần em hơi thất vọng và suy nghĩ không biết có phải thật sự như thế không hay anh mới chỉ nhìn ở 1 góc độ nào đó ở đâu cũng thế anh à cũng có người nọ người kia chứ không phải ai cũng như anh nghĩ đâu, chắc anh sống ở bên đấy chưa biết tìm niềm vui ở đâu lên mới nghĩ thế thôi. Vậy em chúc anh sớm có niềm vui nới xứ người nha
    chào em, anh rat vui vi em doc nhung tam su ma anh viet. Em đừng thất vọng sớm vậy về nước Đức. Những điều anh viết chỉ là sự thất vọng của riêng anh mà thôi. Anh biết điều anh nói có lẽ quá lời nhưng sự thật đó chính là sai lầm của nước Đức ngày nay. Họ muốn gì em biết không? Đó là: Auslander raus!Em sang đến Đức thì hãy học cách sống hoà đồng với họ, nhìn thấy những mặt được và mất của người Đức, để hiểu người Đức nhiều hơn. Cố gắng lên em nhé, chúc em thành công!
    [r38)Vượt ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này, đâu biết con đường ngày mai ra sao nhưng tin số phận chẳng lẽ nào...Đời người qua mau, mảnh đất kia nay thành nấm mồ, chôn giấu những người mà ta thương yêu, thương yêu mái nhà mẹ ta đang ngồi...
  6. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Tình hình là thần dân của LPZ đc 1 tháng rưỡi rồi mà chẳng biết ở cái LPZ này có gì chơi cả , chán thế ko biết
  7. ngoc_anh0706

    ngoc_anh0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    em kể các bác nghe chuyện này
    Cô giáo dạy dự bị của em đã ở Leipzig này hơn 40 năm rồi. Cô kể "tôi có cô sinh viên đang từ Bayern, chuyển lên Leipzig học dự bị. Lúc mới đầu lên cô aý chê Leipzig ghê lắm. Đường xá bé tin hin, nhà của xấu xí. Bayern lớn. Ich bin Bayern mà. Rồi sau 1 năm dự bị ở Leipzig, cô ấy chuyển về Bayern học. Sau tuần đầu tiên về Bayern, cô bé viết cho tôi 1 là thứy, kể về kỉ niệm với Leipzig, những tình cảm với trường dự bị, bạn bè nơi đây. Và kết thúc bức thư... ich liebe heute Leipzig."
    Thú thật trước khi sang Leipzig em chỉ thích học ở Baden, vì nhiều lâu đài. (chẹp chẹp, mình chết vì mấy cái lâu đài lãng mạn)
    Nhưng cuối cùng run rủi thế nào lại đến Leipzig.
    Ở đâu cũng đẹp hết nếu mình dành cho nó tình cảm, gắn bó với nó. Nên thôi, chê bai làm gì. Ở München, hôm em xuống. Có chỗ giàu thật, những bộ Aufzug giảm gia ma van co đế 5 chữ số euro. Nhưng cái chỗ Rathaus to đấy, mà nhìn bên cạnh cũng rác đấy thôi.
    Túm lại, đâu cũng yêu. Yêu cả VN, yêu cả đoi sch lăn

  8. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Leipzig là thành phố , đã sống cách đây gần 20 năm một nhà ga khổng lồ một Hội trợ nơi duy nhất hai đồng tiền Đwục có mệnh giá như nhau trong khi thị truơng gấp qo lần và cạnh Halle một thành phố hoá chất ngỳa đó người ta nói Sting zum Himel - Thối lên tận trời. 20 năm bao nhiều chuyênh đổi thay chẳn rõ giờ nó ra sao ?
  9. chichick

    chichick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    mình qua Berlin và Leipzig có 4 ngày thôi. Bước ra khỏi tàu, mình thấy ngợp trước cái nhà ga khổng lồ, ngước cổ nhìn lên trần thấy xa vời vợi. Kiến trúc của thành phố đẹp, theo cảm nhận của mình thì có phần nào đó đẹp hơn Berlin, nhưng hơi buồn. Không rõ ngày thường thì cuộc sống thế nào. Mình đến vào cuối tuần, được vào chơi trong vườn thú Leipzig, thú vị lắm.
  10. meggy_herzchen

    meggy_herzchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Các bác nào đang học dự bị tại SK Leipzig, thuộc bang Sachsen cho em hỏi chút:
    Lúc các bác có Zu của TU Dresden rồi thì các bác lo vụ nhà ở lúc đặt chân lên Leipzig để học dự bị như thế nào ạ?
    Có phải làm hồ sơ nộp vào cái bộ phận quản lý ký túc xá ở chỗ Leipzig ngay từ khi còn ở VN ko ạ?
    Hay là sang đó mới đến đăng ký chỗ ở trong ký túc?
    Giá nhà ở Leipzig có đắt không ạ? Dao động khoảng bn?

Chia sẻ trang này