1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên Án Những Con Quỷ Dâm!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Betany, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Betany

    Betany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lên Án Những Con Quỷ Dâm!

    Hôm qua, mình tình cờ đọc được bài "Những Bản Cáo Trạng Đen" của tác giả Mai Ngọc trong tạp chí Tiếp Thị & Gia Đình số 17 ra ngày 9-5-2002. Đọc xong mà thấy bực cả mình, chỉ muốn xé tờ báo! Sau đây xin trích ra để ai không đọc còn biết và... cùng nhau... làm cái gì đó...

    Làm thợ hồ, lương không đủ nuôi bán thân, Phạm Hồng Thanh còn mắc thêm tật uống rượu. Mỗi lần uống, y quên cả đất trời.
    Vợ Thanh đi cạo gió, giác hơi. Con gái lớn mười sáu tuổi, đi bán bánh tiêu, bánh bò. Con gái thứ nhì mười hai tuổi, đi bán vé số. Bốn đứa còn lại từ sáu đến mười tuổi, đều ở nhà. Chẳng đứa nào đi học.
    Chẳng những không nghĩ đến trách nhiệm của một người chồng, người cha, Thanh còn mắng vợ con là "của nợ", khiến y phải làm việc một cách vất vả.
    Mỗi lần Thanh nhậu say, căn nhà nhỏ sập sệ mười sáu mét vuông lại ầm ĩ. Vợ con y chạy nháo nhác mỗi người một nơi để tránh những trận đòn oan uổng.
    Hôm đó, Thanh đi nhậu với đám bạn say khướt. Vừa uống rượu cả bọn vừa xem phim "con heo", bàn tán ồn ào.
    Trong đầu còn đầy những hình ảnh đồi trụy, Thanh về nhà kiếm vợ nhưng không thấy. Chỉ còn Lựu và Lê, hai đứa con gái sinh đôi lên mười (Hả? Mới mười tuổi...), đang ôm nhau ngủ còng queo trên giường.
    Lập tức, y đóng cửa, lôi một đứa xuống đất, lột sạch quần áo để làm chuyện thương luận bại lý.
    Hoảng sợ, đứa bé la khóc liền bị y đánh đập, bóp cổ, bắt phải im miệng. Đứa kia thức dậy cũng bị cha lôi xuống đất tiếp tục hành vi thú vật (Thằng động vật, tao ghét mày!!!).
    Xong việc, y dọa hai đứa bé không được nói chuyện này cho ai biết. Nếu nói ra, y sẽ giết chết.
    Ăn quen. Sau đó, gã đàn ông biến chất này vẫn thường xuyên hiếp dâm hai đưa con ruột của mình. Những lần sau này, vợ và hai đứa con lớn của y đã biết chuyện, Nhưng ai cũng câm lặng. Vì sợ.
    Thế nhưng, thiên tai bất dung gian. Một lần, trong khi y đang hành sự, thình lình có bạn của hai cô bé đến chơi (Ê...). Nó đẩy cửa bước vào và la lên.
    Lập tức, y nhào tới vồ lấy đứa bé, bịt miệng lại và hiếp luôn em trong sự kinh hãi của hai đứa con mình. (Đồ ********, @#$% mày!)
    Dù bị hăm dọa giết chết, nhưng đứa bé kia đã mách bố mẹ biết tất cả.
    Bà con chòm xóm điên lên khi biết chuyện. Họ kéo đến vây bắt tên Thanh. Có người quá tức giận, quẳng vào nhà y một mồi lửa, biến ngôi nhà thành cho tàn. (Chỉ thế thôi à? Sao không tra tấn cái thằng bệnh hoạn này?)
    Thanh lập tức bị giam giữ và bị tòa án truy tố về tội hiếp dâm trẻ em.
    Trước tòa, y còn ngang nhiên tuyên bố: "Con tui đẻ ra, tui muốn làm gì thì làm".
    Bản án tử hình đối với Phạm Hồng Thanh là rất xứng đáng. (... tòa án không có hình phạt tra tấn...)

    Le Nhat Linh
  2. MeoConDocSach

    MeoConDocSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Đọc xong mà nổi cả da gà....Tôi buồn nôn quá...Theo tôi là không cần tử hình gì cả, mà đem nó ra......( xin lỗi ) x..ẻ..o.....đi , cho nó sống mà không còn khả năng.....Dâm dục và Loạn luân nữa .
    Mà tôi cũng ghê tởm luôn " người mẹ " hèn hạ này ! Mang nặng 9 tháng 10 ngày, sinh đẻ đau đớn , rứt ruột ra những đứa con bé bỏng, thơ ngây này rồi để cho cái ...thằng đàn ông đê tiện đó ....xâm phạm....mà lại là con ruột của mình, giòng máu của mình ! Dù ai có biện hộ cho bà ta vì li do gì đi nữa thì bà ta cũng đáng bị trừng phạt .
    Thật không khác gì.....súc vật !
    Cuộc đời còn những kẻ thú tính như thế này thì xã hội còn những đứa trẻ bất hạnh, tệ nạn kéo theo từ hậu quả của những hành vi đồi bại này còn phát triển, đất nước còn loạn lạc...

  3. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Bạn xé tờ báo là đúng hơn cả.
    Những bài như vậy chỉ nên đăng trong Báo An ninh hay Công An thôi. Báo TT&GĐ chuyên đánh theo thị hiếu, có thể nói nhiều chuyện không đúng lắm. Lá cải lắm. Nói thiệt cầm tờ báo lên chẳng có thể đọc được bài nào cả. Tiếp thị quảng cáo ư, giá cả như ở trên trời ấy. Chuyện gia đình thì hời hợt, chuyện phịa là chính.
    Không nói về tờ báo nữa. Như bạn thấy, kẻ có tội bị trừng trị rồi. Đủ hay không thì tùy ý mỗi người nhưng theo pháp luật thì thế là đủ.
  4. Betany

    Betany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    blackface, không chỉ tiếp thị không thôi mà TT&GD còn đăng những vụ án lên nữa.
    MeoConDocSach giống Beta lắm, xẻo thằng cha này xong rồi lấy dao đâm vào cái chỗ bị xẻo cho đáng kiếp! Nên để cho con quỷ này chết vì đau hay hơn là chết đơn giản như vậy!
    Le Nhat Linh
  5. MeoConDocSach

    MeoConDocSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Betany ơi, thật ra báo chí chỉ nói lên một phần thui. Thực tế có những chuyện còn hơn chuyện kinh dị nữa cơ.....Thôi thì câu khách hay lá cải thì cũng gọi là ....lên tiếng.
    Báo Phụ nữ TP HCM luôn rất nhiều những chuyện tương tự.
    Cám ơn Betany có cùng ý kiến với tui nha.
  6. puppytiny

    puppytiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0


    Puppy
  7. numberonevn

    numberonevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng buồn !!!.................ngủ!!

    *************
    http://thanhniensaigon.good.to

    thanh nga
  8. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chán! chán luôn cả cái ông Betany nào đó.
  9. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Thật ra chuyện loạn luân kiểu này không phải là ít đâu. Từ xưa đến nay xã hội không dám phanh phui ra mà thôi. Tớ nhớ cái hồi tớ đọc trên tập chí khoa học gì đó kể chuyện một cô hoa hậu Mỹ (*) đã từng bị ông bố lạm dụng ******** đến nỗi về sau không thể có con được nữa mà ớn hết cả người.
    Đầu thế kỷ 20- người đầu tiên đưa chuyện loạn luân bố-con gái vào văn học là Max Frisch với tác phẩm rất nổi tiếng có tên là Homo Faber, một trong số những cuốn tiểu thuyết quan trọng nhất và được đọc nhiều nhất trong thế kỷ 20 nói về đạo đức của loài người thời đại mới. Tớ không biết ở VN người ta đã dịch ra chưa nữa.
    Loài người thật vĩ đại và thật ghê tởm.
    -(*) Lại phải chú thích cái :
    Tớ không nhớ tên cô hoa hậu này, nhưng có lẽ đây là một cô hoa hậu Mỹ từ trước năm 45 vì hồi đó còn nhớ cái ảnh chụp cô ấy là ảnh đen trắng, hơi mờ mờ và thân hình cô ấy khá mập mạp-ngực nở, hông nở, tóc đen dài hơi gợn sóng.. vẻ đẹp được ưa chuộng thời đó.

    Biển học mênh mông, quay đầu là bờ.

  10. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Những thằng đàn ông như thế ấy à, đi tù: còn quá nhẹ, hoạn: vẫn còn nhẹ, chỉ có làm sao để chúng biến khỏi trái đất này cho XH đỡ đi một thằng khốn nạn

Chia sẻ trang này