1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên án sự trơ trẽn của bọn con trai

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mit_ne, 01/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy ngược lại mới buồn cười chứ,mình vào cửa hàng internet thì không bao giờ vào XXX(căn bản toàn vào ở nhà).Thế mà mấy lần ngồi cạnh mấy em trông cũng ngoan ngoãn hiền lành-đúng là không trông mặt mà bắt hình dong được,thấy các em ý mở các trang XXX ra xem ầm ầm,lại còn ríu rít chỉ bảo nhau là cái này hay không.Còn nhiều lần thấy 1 em đang chat webcam thì cứ kéo trễ áo lót xuống để khoe hàng,kể ra con gái thời nay cũng mạnh bạo gớm.Mình thì không được can đảm như thế
  2. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    mấy thằng bệnh hoạn đó thì chấp làm zì, tốt nhất chịu khó đi tìm hàng khác
  3. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hehhe chú này vo* dua~ ca? na(''m !
    Nhu*~ng gì chú nhìn thấy và da~ biết là huu~ ha.n và chi? là 1 phần nho? cua? xa~ hô.i này .... Có vô số nhu*~Ng diều chú chua biết , là vô ha.n , du*`ng kết luâ.n thế heheh . Tất ca? mo.i thu*'' con trai xem du*o*.c và làm du*o*.c thì phu. nu*~ cu~ng có quyền xem du*o*.c và thâ.m chí là làm du*o*.c ! Có diều ho. thu*o*`ng kín dáo mà thôi ! Nhu*ng mà chính ra thế kia cu~ng ho*i bi. hay dấy
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hơ hay đấy nhỉ.xem xxx thì gọi là bệnh hoạn sao?Bạn chắc là nữ rồi nhưng bạn suy nghĩ ''thường'' lắm.Con trai thì hơi bị thô tục,cũng ko sai nhưng trơ trẽn thì chưa chắc đâu,suy nghĩ của bạn hơi bị ấu trĩ,thử hỏi xem con gái có trơ trẽn ko,có thô tục ko,có xem phim xxx ko,bạn có dám chắc là ko?
  5. dontgiveadamn

    dontgiveadamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    yep, coi xxx không phải là bệnh, lại càng không phải hoạn . Cái bệnh hoạn là cái coi xxx nơi công cộng và sau đó là moi "hàng" ra khoe
  6. tonicNchocolate

    tonicNchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    sao lúc ấy bạn không heétt lên 1 tiếng thất thanh....hahahha...đảm bảo mọi người nhìn hết về phía bạn và thằng cha đó......
    mà bạn fải nói là dũng cảm, trong việc "giám sát" thằng cha đó và trong việc pót bài lên đây....
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bản thân cái từ CON TRAI nó đã gợi lên sự TRƠ TRẼN rồi. Bọn chúng tưởng bọn chúng là cái gì to tát lắm cho nên chúng làm mọi thứ mà chúng muốn, chẳng cần biết trên trời dưới đất là gì. Không những thế, bọn chúng còn tự cho mình cái quyền được xét đoán CON GÁI. Quá trơ trẽn chứ không phải trơ trẽn vừa.
    Thôi thì đành làm ngơ. Nghĩ mà làm gì để bất mãn, để nặng đầu, để stress, để hận đời... Chỉ khi nào chúng nó động đến mình thì mới phải nghĩ cách "xử trảm" thằng em bé bỏng của chúng mà thôi.
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hơ chắc em này cắt của người yêu rồi hả?ùh bọn anh trơ trẽn đấy sao mà các em cứ cắm đầu vào yêu hả vì các em cũng có kém vè cái khoản đó đâu
  9. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Đừng ăn **** cả bãi thế chứ các cô!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đọc thêm bài của TVinh và Johny gì gì đó xong, lại ngó thấy cái icon của giống đực bên cạnh nick của chúng, mới thấy, bọn con trai bây giờ hết thuốc chữa. Tật giật mình cũng chỉ đến thế là cùng.
    Thay vì bày tỏ sự hổ thẹn về những con sâu làm dầu nồi canh giới tính của chúng, thay vì bày tỏ sự thông cảm đối với những chị em gặp phải hoàn cảnh không ra gì như thế, thay vì nói một lời xin lỗi (dù chỉ là xã giao nhạt nhẽo) thay cho tất cả nam giới, thay vì nỗ lực tạo ra những hành động đẹp đẽ để bù đắp lại những vết nhơ, thay vì... thay vì tất cả những việc đó, chúng quay sang phê phán chị em phụ nữ là "không kém gì chúng", là "ăn **** cả bãi". Quả ta nói không sai: chúng tự cho mình cái quyền xét đoán con gái.
    Người ta nói: "không thèm chấp nhặt". Nhưng thiết nghĩ những loại trai trẻ môn g muội đó cần phải được góp ý.
    Thôi ta chẳng nên nói nhiều về bọn "dở ông dở thằng", ta đang ngóng một người ĐÀN ÔNG THẬT SỰ LÀ ĐÀN ÔNG.
    Dẫu sao, ngồi chờ một người đàn ông hoàn hảo thì cũng cần đến hàng nghìn năm, đến khi ta thành một bộ xương khô, khi mà nhân gian xác định giới tính của ta bằng các cấu tạp xương đặc trưng chứ không phải là bộ phân sinh dục.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này