1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên án sự trơ trẽn của bọn con trai

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mit_ne, 01/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Nhại của quang cáo Dove:
    Mình hay lên net để coi các trang xxx. Mấy đúa bạn mình bảo, trước đây không biết gì hết, sao bây giờ cái gì cũng am hiểu, cũng rành hết vậy. Mình bật mí là tìm hiểu thông tin trên net. Bà xã mình thì chê bai, phản đối. Bà chê bai vậy chứ biết đâu mai mốt bà cũng xem. hi` hi`
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy anh mấy chị này chủ nghĩa độc đoán dã man . Ai thích vào lướt web kiểu đấy cứ vào . Bản tính con người là tò mò . Vậy tại sao không để cho người ta vào rồi xem . Xem chán thì họ sẽ không xem nữa . Có sao đâu nhỉ ? Em chẳng ủng hộ ai cả nhưng xét cho cùng với cái kiểu giáo dục giới tính ở Vn thì chẳng kiểu quái gì mà biết hết cả . Nhiều khi chỉ có cách vào đấy mà xem là biết thêm .
    To những ai khó chịu : ai khó chịu khi chứng kiến chuyện đấy thì tránh đi . Ai biểu để ý đến người bên cạnh làm gì . Nếu ko quan tâm đến chuyện người khác thì đâu có sinh ra có chuyện như vậy . Take care of ur own business, people.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,đàn bà bao giờ cũng vậy,suy nghĩ nông cạn,thiếu chín chắn,không thực tế.Các em phải đổi mới tư duy đi,đừng như vậy.Các em nói bọn anh trơ trẽn đúng không như bác Johnny nói đúng lắm,toàn vơ đũa cả nắm,các em nên hỏi mình có phải là em nào cũng ngoan,hiền ko.Ra ngoài xã hội mới nhìn thấy nhiều cảnh ngứa mắt do chính các em làm.To mồm phê phán người khác nhưng ko bao giờ chịu nhìn nhận lại bản thân mình,tự hỏi mình xem mình có như vậy không,con trai hay con gái cũng vậy thôi ở đâu cũng có người này người nọ.Tôi đâu có thích phê phán hay lên án các chị em nhưng tại vì các chị em khơi mào trước đấy chứ,rồi bây giờ lại đi trách người khác.Buồn cười thật
  4. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ được cái nói đúng. Chua chịu nhìn lại mình mà đã hở 1 tí là phê phán con trai liền. Chỉ nhìn thấy một mặt chứ không thấy tính hai mặt.
    Tất nhiên, con trai lên mạng xem xxx có mặt tiêu cực là lúc đó ""nhu cầu"" lên cao hơn, nhiều khi không kiềm chế được..... và cũng có thể gây khó chịu cho ngwời ngồi bên cạnh.
    Tuy nhiên, bên cạnh mặt tiêu cực, lại có mặt tích cực là giúp con trai hiểu rõ về giới tình hơn, hiểu rõ tâm sinh lý của 2 giới hơn.
    Theo như bạn trang anh 16 có nói. giáo dục giới tính của việt nam dở ec. dạy kiểu gì mà cuối cùng các bạn nữ chưa đến tuổi bị thành niên đi phá thai ào ào. Việt Nam là một trong những nwưóc phá thai cao nhất thế giới. Đến nỗi báo chí phải lên tiếng là """ nên vẽ đường cho hươu chạy còn hown là hươu chạy sai đường.""".
    Do đó, các bạn không nên nhìn mặt tiêu cực, mà hãy nghĩ thêm rằng, nhiều chàng trai muốn hiểu biết nhiều hơn, muốn tìm ra phươngpháp an toàn cho bạn gái, hiểu rõ cái ấy...... để bữa sau nhỡ đi tám biển có thâsy thì cũng không sao.
    Ở nước ngoài khác việt nam là ăn mặc bên đó hơi bị mát nên 2 phe đều thấy được hết và tỏ ra bình thường, không có gì là lạ. Còn việt nam á. một cô gái mà ănmcj cạp trễ á, đảm bải tất cả boy đều nhìn với ánh mắt tò mò. Vì sao, xin thưa là vì boy của chúng ta dêu ít có cơ hội thấy xxx và rất chi tò mò. hê hê. Thế thôi.
    Còn con gái á. xin lỗi, khoe hàng trên webcam, đọc truyện, xem phim cùng không ít. Không phải vơ đũa cả nắm đâu nhé, cũng không phải là chỉ có gái ăn chơi và giang hồ coi đâu nhé, có cả trí thức nữa đấy. Nên đừng có mà vội phê phán.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lần tham gia vào một cuộc tranh cãi, hoặc nói cho nẹ đi thì là cuộc thảo luận, là bấy nhiêu lần nhận ra cái chân lý: Tật giật mình.
    Vầng bây giờ các chị em phụ nữ cũng ghê gớm lắm. Kém cạnh gì anh em zai. Vầng thì thiên hạ đang kêu gọi bình đẳng. Vầng thì cái bản năng gốc của chị em cũng mạnh chẳng kém của đàn ông. Vầng thì đàn bà vượt xa đàn ông về bàn tỉnh tò mò thóc mách. Vầng thì đàn bà...
    Khổ, bây giờ lại thấm thía là : dồn con thú vào bước đường cùng thì nó không còn cách nào khác là ***g lộn oánh trả. Đâm ra mới có loại người giật mình thon thót xong lại lấp liếm bằng cách đổ tội lại. Dùng chiêu "gậy bà đập lưng bà" vụng đến thế là cùng. Người ta nói "vụng chèo khéo chống"hoá ra là thế.
    Vầng, đàn bà chúng tôi cũng hư lắm. Vầng đàn ông hỏng là vì đàn bà hư. Trăm sự cũng vì đàn bà đẻ ra đàn ông. Khổ quá đi mất. Đẻ xong còn phải dạy dỗ nữa. Dạy thì cũng khó, dỗ lại còn khó hơn. Khổ quá đi mất!
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Đoạn trên cho thấy có những thằng con trai trơ trẽn thế nào.
    Câu kết luận cho thấy những đứa con gái có những nhận xét vơ đũa trơ trẽn thế nào.
    Bác này này về sau cũng kiếm một thằng trơ trẽn dạy bảo để hết có những nhận xét trơ trẽn thôi.
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà là đàn bà hư,con trai đi đêm,con trai mất..............
  8. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ cundc trên quan điểm này nhé. Con gái mà đi chơi đêm là bị kêu là hư . Ăn to nói lớn cũng bị nói là lắm mồm . Ăn mặc mát mẻ thì bị gọi là không ra gì , vô duyên, hư hỏng, đua đòi. Hơi béo chút là bị kêu ầm ĩ . Không xinh xắn cũng bị chê tỏng chê teo là không lấy được chồng . Vào trang xxx vì tò mò thì bị kêu là con gái con đứa không ra gì . >>> Nói chung cái quái gì cũng là hư . Còn con trai đi chơi đêm vô tư thoải mái . Con gái đi chút là bị la làng , hàng xóm bàn tán . Ôi cha mẹ ơi, bình đẳng ở đâu hả trời ?
    Đúng là Việt Nam mình tiến bộ nhiều điều nhưng nhiều điều vẫn cổ hủ quá . Thực sự là chán . Con gái đi chơi đêm không phải ai cũng hư hỏng đâu . Đi chơi với bạn bè nhiều lúc cho vui thôi. Chứ có phải ai cũng qua đêm trong khách sạn với ai đâu cơ chứ ?
  9. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì cũng có người này người khác chứ không nên vơ đũa cả nắm như thế! Mit_ne cứ làm như trên đời chỉ có mỗi con trai vào web *** ở nơi công cộng không bằng.
    Hôm rồi ngồi ngay cạnh tôi có một bé chat webcam với thằng bạn "chai" trên mạng. Đang chat quay sang thấy em này mở cổ áo cúi xuống cho thằng đấy xem hai "quả cam" của nó. Lúc đấy cũng tức mình định tặng em ý một câu nhưng nghĩ lại, xã hội bây giờ thiếu gì đứa như thế! Mình nói nó nó kêu mình "vô duyên"! He he!
    Tuần trước con bạn thân học báo chí gọi điện sang hỏi tôi đìa chỉ của mấy trang web *** cho em ý viết bài. Thế là có bao nhiêu vốn liếng trên mạng truyền thụ cho nó hết. Nào là chỉ cho hàng net ngăn ô máy lạnh, nào là địa chỉ tên miền, nào là cách chat ***,...hic hic! Nó là đứa "bôn" nổi tiếng nhưng giờ cũng fải nghiên cứu cả Nữ sinh Ngô Quyền cơ đấy.
    Mỗi người lên mạng mở mấy cái trang đó ra có nhiều mục đích khác nhau. *** bản thân nó không xấu, việc giáo dục giới tính từ tuổi vị thành niên là cần thiết. Trung Quốc nó giáo dục giới tính từ tiểu học thì đã sao?
    Còn bạn mit_ne muốn xem con gái xem web *** thì đến đầu đường Cầu Đất dưới HP lúc 12h đêm kiểu gì cũng gặp, mà chẳng fải chỉ có con gai không thôi đâu, cả đám chúng nói coi rồi khúc khích với nhau cơ.
  10. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    To cundc: Nếu không hiểu những gì người khác viết thì cũng đừng có post bài rep.Có một số cô gái vào quán net mở trang XXX xem,một số cô đi qua đêm với trai thì anh kết luận một câu:"Tất cả con gái đều như nhau,trơ trẽn,dâm đãng,....." EM có chấp nhận không?Tại sao chỉ có một số ít thằng vào hàng net mở trang XXX xem và"thò tay xuống dưới" làm gì đó,hay ngồi bình luận với nhau thì em kết luận"Tất cả bọn con trai đều trơ trẽn như nhau....".Đọc lỹ hướng dấn trước khi dùng em nhé!Đừng để người khác lại phải nhắc lại câu "ăn s.h....." đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này