1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên án sự trơ trẽn của bọn con trai

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mit_ne, 01/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bọn con gái lắm trò lắm,nói một đằng và làm một nẻo,tiền hậu bất nhất.Các bác cứ thăm vài diễn đàn nữa là thấy ngay mà
  2. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tranh cãi ác liệt quá nhĩ. Tóm lại thì trong thế giới loài người, thì không ai giông ai, mỗi người có quan điểm riêng. ***** cũng từng nói: Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn, không ngón nào bằng nhau.
    Do đó, mỗi người có thể làm theo ý thích riêng của mình, không thể ép họ phải như thế này thế nọ. Tuy nhiên, làm việc theo ý thích, theo tự do riêng nhưng cũng phải theo khuôn khổ, đùng quá đà là được.
    Nói là khuôn khổ thì vậy thôi, nhưng vẫn có ngoại lệ, nếu tất cả đều khuôn khỏ thì các xã hội trên thê giới này đã tiến lên chủ nghĩa cộng sản từ lâu rồi. Làm gì còn có chuyện chiến tranh, chém giết, rồi xã hội đen.........
    Vì vậy, mấy bạn mà không thích những người lên web xxx để " mở mang kiến thức"" thì cũng đừng có ý kiến lung tung, chửi rủa bậy bạ. Tôi thấy nhiều bạn phê phán quá mức dẫn đến bị treo nick rồi đó.
    Nhắc mấy bạn lên web xxx thì kín đáo 1 tí. Đừng lộ liễu quá, nếu mà thấy mấy ông kiểm tra liên ngành thì nhấn vào nút restar trên máy ngay nha.
    Thế thôi.
    u?c netwalker s?a vo 08:59 ngy 23/08/2004
  3. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy bạn ạ,không phải tất cả con trai đều vậy đâu,bạn cũng nên suy xét cho kỹ trước khi nói một điều gì,đừng vì một số cá nhân mà lên án tất cả
  4. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    chào các cô các chú!
    Chị thấy các cô các chú đang làm nóng bầu không khí lên rồi đấy. Cho nên chị phải nhảy vào góp ý tí.
    Dưới con mắt của chị - chị cho rằng ai cũng có ý kiến đúng, chỉ có điều hơi thiếu xót chút ít. Không biết có phải vì chị là một người làm kinh doanh liên quan đến xxx không, mà chị cảm thấy chuyện bọn đàn ông con trai làm gì liên quan đến xxx cũng rất nhẹ nhàng. Bởi vì... e hèm... nếu không có mấy thằng cha trơ trẽn thèm thuồng cái chuyện "ấy" thì chị sẽ chẳng còn đường nào mà làm ăn.
    Chị nói thế thôi, chứ không phải chị khuyến khích các chú "trơ trẽn" đâu nhé. Có thèm khát gì thì cũng phải biết "giữ ý" một tí chứ nhỉ?
    "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng" đúng không?
    Dấy, ngay như mấy con "hàng" của chị đấy, chị cũng phải nhắc nhở chúng nó luôn. Bảo chúng nó là "đừng ăn **** cả bãi" (câu này chị học được của anh Johnny gì gì đấy). Chứ còn gì? Chú ý dạy phải bỏ xừ.
    Gì chứ mấy con "hàng" ấy chúng nó "đong" cũng lắm lúc ngu. Trong đầu chúng nó cứ tưởng đàn ông tìm đến chỗ chị là đều như nhau. Sai toét! Phỏng các cô chú? Chị thì chị phải đào tạo chúng nó từ đầu là phải biết các "phân loại khách". Có phải thằng nào cũng thích nhìn thấy hàng "tươi sống" như kiểu phản thịt lợn ngoài chợ đâu. Với loại khách "chữ nghĩa" và "cẩn thận" thì phải có "bao bì", có "mã vạch", có "hướng dẫn sử dụng" đàng hoàng chúng nó mới thích. Thế đấy.
    Đàn ông phức tạp ra phết, không phải cứ "bơm" là "lốp căng" đâu. Cũng phải xem xét kiểu "van", kiểu "bơm" phù hợp với "lốp" cơ.
    Thôi chị ba hoa về ngành nghề của chị quá đi mất. Chị chỉ muốn nói lên cái sự "****" của bọn đàn ông là không đơn giản. **** thì có **** người, **** lợn, **** bò, **** cá mập, **** cá sấu... nhiều lắm. Đấy, các cô em, như cái cô mit_ne hay cô cundc ấy, chọn **** mà xơi!
    Ôi đàn ông - không phải là cả một bãi **** , mà là một cái bể phốt!!!
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Viết về **** nhưng cũng có vài câu được, tuy còn sai chính tả: sót chứ không phải xót. Chắc quen bôi thuốc def.
    Hình như phảng phất giọng văn của một forum khác, nhưng chưa nhuyễn lắm.
    À, mỗi đêm chúi đầu nằm dưới bể phốt ngủ có ngon không bác?
  6. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mụ " Tú Bà" này vào đây quảng cáo à. Coi cái chữ kí của mụ ta kìa. Ra chát với khách đi em, nhớ gui mail hỏi thăm nữa chứ.
    oe. oe.
    Đàn ông là một bể phốt, vậy mà mụ sống là nhờ bể phốt ấy đấy ( như lời mụ lói). Chị có chồng chưa zậy chị, chắc chông chị cũng là phốt luôn phải không
  7. nguoichinhphuc

    nguoichinhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này nghe không được lịch sự cho lắm. Theo tôi mọi người stop ở đây được rồi. Có phải tất cả con trai là trơ trẽn hết đâu. Mà con gái có phải ai cũng tốt đâu.
  8. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    tranh cãi ác liệt ghê
    các chị nhận xét vui ghê hay ghê nha
    thế nài dân gian nó gọi là Ăn c*t cả đống
    sao kô lock nó vào nhỉ ?
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc bài của chị Tu_ba_y2k nghe nó mới buồn cười lắm thay,thôi miễn bình luận về chuyện đó vì các bác đã nói nhiều về bài của bà ý rồi.Đàn bà suy nghĩ sâu lắm,rộng lắm cũng chỉ như cái.....máng cho lợn ăn mà thôi,đáng tiếc thay.
    Nhắn chị tu_ba_y2k : chỗ bà chị có hàng đẹp ko,hôm nào em đến
  10. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, bái phục bác. Nói là ngày càng bình đẳng, uh thì cho bình đẳng đi, nhưng mà sự thật là có nhiều điều muốn cho con gái bình đẳng cũng không được vì phụ nữ nhiều khi hay cường điệu hoá vấn đề. Những chuyện rất đơn giản, nhưng nhiều khi họ lại cho đó là một điều rất ghê gớm. Nhận tức vấn đề của họ nhiều khi không nhạy bén bằng đàn ông. Tui chỉ công nhận phụ nữ giỏi về cái cảm giác, linh cảm của họ thôi. Còn mấy cái khác thì nên xem xét lại.
    Hơ hơ, liệu mình có vơ đũa cả năm không nhĩ. Viết bài này mà tui cứ nghĩ đến cảch chi em thay phiên nhau vào đây chỉ trích quá. he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này