1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên án sự trơ trẽn của bọn con trai

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mit_ne, 01/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cha ơi,đọc topic này chắc chết vì cười quá
    Mà cũng có ngày mình bắt gặp Hương mít tự nhận là con gái,vui ghê nhẩy
    ----
    Chuyện cũng bình thường như ở Huyện thôi,ngay lúc này bên cạnh em cũng có một mớ con trai đang mở mấy cái *** nè,lâu lâu em cũng nghía qua một phát cho đỡ ghiền,chả sao cả,như cái cậu gì (đã gặp bên box Trịnh) nói : sống thì phải biết hưởng thụ
    Chúng nó nhớn cả rồi,mấy cái đó cũng chả vi phạm cái gì
    Chúc mít vui vẻ và ...sớm tìm thấy cảm giác nhé
    Đời mà không thấy "hứng" thì còn quái gì đời nữa
    (Đang ở Sg phải không,12-6 đi off boxTrịnh cho bà con biết mặt thử,nhé!)
  2. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Thì thôi thì thôi , đàn ông con trai mấy người trong sạch , lành mạnh . Gớm , làm như oan lắm đấy , oan thị màu thì cóa
    ]
    To : giomuadongbac : dùng từ "hứng " nghe nó ý nhị hơn bác ạ .
    Được mit_ne sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 03/06/2004
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
  4. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Thôi ông anh gió mùa ạ , nhìn cái chữ kí của ông anh cũng đủ hiểu lối sống của ông anh rồi
    Với lại đang ở box GDGT mà nói tới hứng văn chương , hứng hội hoạ hay thi ca kể cũng hơi lạ , chắc chỉ có ông anh là có mấy cái hứng tao nhã ấy nhỉ
    Được mit_ne sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 03/06/2004
  5. registration_ok

    registration_ok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xem tranh ảnh, phim truyện *** nơi công cộng là bị cấm đấy, các chủ quán sẽ bị xử phạt nếu bị phát hiện (mà không đút lót cho các ban nghành liên quan). Có vụ ở thành phố Hồ chí minh, xem phim *** ở nhà riêng bị phạt tù 6 tháng. Truyền bá và "hưởng thụ" các văn hoá phẩm đồi trụy là vi phạm pháp luật và bị xử phạt nếu bị phát luật phát hiện. Xem ở nhà thì cũng sẽ bị phạt nếu bị phu huynh phát hiện.
    Các bạn gái nếu gặp vào trường hợp tương tự thì nên tránh, tự bảo vệ mình trước rồi hãy trông chờ vào ... những cái khác. Biết đâu đấy, vào một hôm đẹp trời bọn kia lại chẳng ... đè ngửa ra mà thực hành luôn chứ đừng nói đến chuyện ... gãi.
    Phải nói rằng chuyện truyền bá văn hoá phẩm khiêu dâm, đồi truỵ trên mạng là không thể kiểm soát được mà nguyên cũng bởi chính sự khuyến khích sử dụng Internet của các nhà cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, họ không muốn ban những địa chỉ ***. Trong xã hội mà sự ảnh hưởng của đồng tiền quá mạnh thì chúng ta phải tự bảo vệ mình là chính, phê phán chẳng qua cũng chỉ là một hành động thông báo cho nhau để mà tránh gặp phải những thiệt hại cho thể xảy đến rồi thì mọi cái nó cũng sẽ ... bão hoà (đến bao giờ nhỉ ???).
  6. DevilsDance

    DevilsDance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời phải biết hưởng thụ chứ! Nếu ko thích thì đừng nhìn, lại còn nhìn đến 3 lần, ko cần quan tâm đến xung quanh thì mắc mớ chi mô nờ
  7. ket_thuc_co_hau

    ket_thuc_co_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn nhìn tới 3 lần cơ mà.Cũng đâu có gì đúng không .Nhưng cũng tuỳ chẳng phải ai cũng thế.Đã là con người thì phải có nhưng nhu cầu như thế.Chỉ có điều nó kín đáo chút thôi.
  8. tgthtg

    tgthtg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy bạn gái đó bức xúc quá, thứ nhất nếu tôi gặp trường hợp như vậy thì tôi sẽ không bao giờ qua cái hàng net đó. ở đây bạn lại gặp trường hợp như vậy 3 lần tại cùng một địa điểm. tôi thắc mắc tại sao bạn lại nhớ những nhân vật đó vậy, fải chăng bạn đến đó để xem? cái thứ hai, tại sao bạn biết là đối tượng đó bị ngứa, tình tiêt này cho thấy bạn nếu là con gái thì cũng là một cô gái nhu cầu cao rất hay để ý đến chỗ không nên để ý của người khác giới, nếu không fải như vậy thì bạn chắc chắn bạn là con trai, tôi không tin những gì bạn nói, coi *** trên mạng ko fải là một vấn đề mới, nó là vấn đề bức xúc từ khi có internet, nếu bạn không thích thì có thể tránh những nơi như vậy, nếu không hãy ước mình là tổng thống.
    Được tgthtg sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 04/06/2004
  9. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Truy cập va?o các trang xxx la? không tốt , nhưng có pha?i ai cufng có một cái Pc va? modem đê? nối mạng đâu , cufng pha?i thông ca?m chứ . Hô?i xưa to? mo? lắm ma? cha? kiếm đâu ta?i liệu đê? tham kha?o . Nghe mấy lafo lơn tuô?i thi? đê?u phịa chuyện đê? dọa tre? con . Với lại , cufng chưa có mấy công tri?nh nghiêm kíu na?o cho thấy ha?nh vi truy cập va? xem xxx đô?ng nghifa với việc ngươ?i đó đô?i bại ca? .
    Take it easy .
  10. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mấy người ở đây nói nghe đek chịu được . Tôi có nhu cầu cao hay không là chuyện của tôi , và việc tôi nhìn ngó lung tung cũng là quyền của tôi .Chẳng lẽ lúc nào cũng dán mắt lên màn hình , tôi thấy điều đó mới hơi lạ đấy . Và lúc vô tình nhìn qua thì thấy thế chứ tôi nào có cố ý . Thử hình dung , nếu người ngồi cạnh bạn có những "cử chỉ khác thường" như thế lẽ nào lại không nhận ra .Tôi thì tôi không bao giờ nhìn thẳng kiểu trơ trẽn nhưng mà tôi biết , biết chứ .Nói không biết chỉ là nói xạo ,mà họ nói xạo để che đậy cái gì thì có trời mới biết . Đúng là *** là bình thường và xem *** cũng rất bình thường , nhưng cái việc " tự xử" ngay trong quầy nét , giữa chốn đông người như thế thì đúng là bệnh hoạn và súc vật lắm . Mọi người không nhìn vào vấn đề bị phê phán mà cứ chĩa mũi dùi sang tôi , vì sao vậy , hay là các người cũng hay vào web *** nên cảm thấy nóng mặt , muốn chơi lại tôi . Hèn lắm .Nếu tôi là một cô gái thích nhìn những cảnh như thế thì tôi đã đi tìm xem tiếp rồi chứ chẳng ở đây post bài phê phán làm gì, tính tôi cũng chả thích bày trò , mở topic cho thiên hạ vào tán gẫu , nhất là thiên hạ ở đây toàn những người thiếu hiểu biết , ăn nói cứ móc họng người ta ( trừ vài bạn như registration_ok chẳng hạn , nói chuyện nghiêm chỉnh và có hiểu biết )
    Mà thôi , mình đang làm cái quái gì thế nhỉ ? phê phán những kẻ bệnh hoạn ?? họ bệnh hoạn rồi thì còn biết cái quái gì nữa mà phê phán . Đúng là ngốc !
    thôi , từ nay cạch box GDGT tới già !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này