1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên án sự trơ trẽn của bọn con trai

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mit_ne, 01/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, hô?i bé mới có modem, tớ chi? biết va?o TTVN, ko biết du?ng internet thế na?o . Dạo đấy va?o TTVN qua đươ?ng IPX/SPX chậm lắm, nên môfi lâ?n có acc internet chu?a la? connect đê? va?o TTVN qua TCP/IP cho nó nhanh... Sau nhơ? có mấy trang xxx mới biết thế na?o la? duyệt web, thế nào là tìm kiếm thông tin . Thanks XXX
  2. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua topic này kô thể kô vote cho bạn mit_ne 5 *.Vì lòng dũng cảm,wá dũng cảm là đằng khác,dám ngồi cạnh mấy chú boy xem XXX,kô những ngồi cạnh mà còn ngó wa xem .....chắc kô chỉ phải 1 lần mà là "n" lần.....Mà lại kô hề sợ bị nó sàm sỡ,thường thì xem và nghiên cứu ba cái món này nhiều là có vấn đề ra phết đấy,kô khéo gặp ai cũng ca bài rape me của nirvana thì toi.....
    Trong trường hợp này cẩn thận thì nên lẳng lặng đi về là hơn
    Rồi dũng cảm hơn nữa là 1 mình tả xung hữu đột trong này.....quá giỏi.....bái phục.....vote * thôi.....
    Được brother-of-metal sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 05/06/2004
    Được brother-of-metal sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 05/06/2004
  3. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì đã vote sao , nhớ là 5* đấy nhé .
    Đúng là con gái mà như Mít kể cũng hơi chán , đúng là hơi chai lì thì phải . Biết sao được ,khi sống ở cái thời đại mà 99,9% tụi con trai vào internet là tìm coi web *** ... . Mà mình không nối mạng ở nhà nên đành chịu thôi , chẳng lẽ suốt ngày đi đổi quầy internet , mà chắc gì đến chỗ mới đã không gặp những trường hợp như thế .Mà hình như khi xưa mình đâu có thế đâu nhỉ , khi xưa mà bắt gặp cảnh nam nữ âu yếm đôi chút là đã e ấp cúi đầu , hạ thấp làn mi ,hai má ửng hồng... , chứ đâu có chai như bây giờ , mà con gái mà như thế này thì đúng là chán thật ... Dù sao mít cũng không thể dung dưỡng bọn chúng , bằng chứng là bỏ đi đấy thôi .
    Tóm lại là các bạn trai khi vào web *** thì nên chọn một chỗ kín đáo , chỉ mình mình biết .Coi xong nhớ tắt đi hết. Còn muốn tự sự thì đêm về tự sự . Coi xong thì đừng có bị ám ảnh quá , nhìn đứa con gái nào cũng như thiêu như đốt , đi chơi gái thì dùng áo mưa ,và nhất là không được hiếp dâm ( tù mọt gông đấy ). Tham gia một forum về *** thay vì vào web *** coi phim , đọc truyện ... mà trên forum cũng thế thôi , cũng có cái đúng , cái sai , cái lành mạnh và thiếu lành mạnh . Không phải ai nói gì cũng tin tuốt luốt . Cần phải tỉnh táo , hiểu biết và sống lành mạnh . Và nên nhớ cuộc sống còn rất nhiều thú vui khác , chứ đâu chỉ có mỗi *** . Đúng không ?
  4. hoc_sinh_ca_biet

    hoc_sinh_ca_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng,cần phả tỉnh táo nhìn nhận mọi thứ,cuộc sống còn nhiều điều vui và phải sống để hưởng thụ nó chứ.....kể cả điều ấy nữa.........
    <Post thế này kô bít có bị coi là Xì pam kô....chẳng biết đường nào mà lần,mới zô lần đầu mod chẳng khuyến khích thì thôi lại còn treo nick nữa chứ......he he he.....Có cần phải chứng minh quyền lực tuyệt đối một cách phũ phàng vậy ko?....Báo trước một câu chứ......he he he....>
    To mit_ne:Yên tâm....đã vote luôn vote 5 *.....Mà vote rồi đấy....
  5. girl_co_don

    girl_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    thật là kinh khủng mình cũng kô thể tưởng tượng được có những loại con trai bỉ ổi như vậy.mình chưa gặp lần nào nhưng wa lời bạn kể thì thật là đáng sợ.nhưng mình nghĩ kô phải người con trai nào cũng như vậy . nếu mà bọn chúng đèu như thế thì mình sẽ sống độc thân.....
  6. duongthanh85

    duongthanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    bình thường .
    nhưng kiểu tự xử trong hàng thế + cạnh con gái thì......
    (* mình là người lịch sự ? *)
    vote cho bé 5*
    dũng cảm cộng bài cuối hay phết.
  7. gocua_

    gocua_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hehe, tớ thường vào mấy trang crack để tìm keygen, lắm lúc bên cạnh toàn là gái đẹp mà mình tìm cráck trang của nó ào ào mở ra hàng loạt ảnh, có khi cả phim nữa ấy chớ. Những lúc đó mấy người đẹp có liếc sang máy mình chắc phải lè lưỡi, nghĩ về mình như mit_ne quá. ! hichic, không phải con trai đều vậy cả đâu, thật oan uổng quá !
  8. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , công nhận vô đây kiếm sao dễ ợt , chẳng bù bên box âm nhạc , viết cảm nhận bắt trầy trật mới được vài ba sao . Ghét !
    Nói thật nha , hồi tui học cấp 3 tui ngu lắm , thậm chí tui suy nghĩ khi mà ấy á , đàn bà chắc là đau lắm vì đàn ông nặng thấy mồ mà nằm lên trên người mình như rứa , hay là hai nguời cứ nằm dài mà làm dzậy đó , ngu ơi là ngu , rùi có lúc cũng không thể nào tưởng tượng nổi chẳng lẽ hồi xưa lắc xưa lơ hùi còn phong kiến á chẳng lẽ người ta cũng làm cái việc -mà theo tui hồi đó - là rất -chi -là -đồi -bại , rất-chi-đang- xấu- hổ . Đó , cái lần đầu vô tình vô một trang web , phải công nhận người mình nó nóng ran , bị kích thích dễ sợ . Phải công nhận là họ rất tài trong cái việc đầu độc thanh thiếu niên . Xem xong rùi sợ , bị ám ảnh cả tuần , đi ra đường nhìn thấy gã nào cũng cảm giác như họ sắp ăn tươi nuốt sống mình , nhìn bạn bè mà toàn hình dung không biết tụi nó có đọc mấy cái thứ đó chưa , họ có nghĩ xấu như mình không . Đúng là một ám ảnh kinh khủng , sợ hãi phiền muộn và stress , cảm giác cả thế giới như" sụp đổ "vì những dục vọng rất chi là nhơ bẩn , khốn nạn . Chắc cũng một phần vì mình yếu bóng vía nên mới quá bị ám ảnh như vậy .
    Cái sau đó nhờ bạn bè thầy cô , học hành , gia đình mình mới từ từ tỉnh táo và mới nhận ra mình đã bị đầu độc khá là nặng rồi . Chẳng phải tự nhiên mà mấy cái truyện đó toàn lấy những nhân vật như là thầy cô , anh chị em ... cốt là để đầu độc , phá hoại những giá trị tinh thần và đạo đức , thiệt là bỉ ổi hết chỗ nói Cái từ đó mình nhận ra , ừ cuộc sống này vẫn thiệt là tốt đẹp , và mọi thứ tình cảm của con người mới tuyệt vời làm sao .
    Rồi sau đó gặp anh và iu anh ... *** mới thật tự nhiên và dễ thương làm sao , nó làm gắn bó hai tâm hồn và thể xác một cách trọn vẹn . Đó là một nhu cầu hết sức bình thường và sẽ được đáp ứng khi người ta tìm thấy một nửa của mình , khi người ta thành vợ thành chồng . *** rất bình thường và tự nhiên , thể hiện sự yêu thương , quan tâm giữa hai người . Quan trọng là giữ cho đầu óc mình luôn nhẹ nhõm , thanh thản , không bị ám ảnh vì ******** và nhất là những thứ ******** xấu xa , tìm cho mình những thú vui khác " người " hơn , những tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống .
    Bây giờ lâu lâu lật lại mấy web *** coi , tự nhiên lại thấy buồn cười . Nhiều lúc thấy mấy truyện đó đồi trụy thiệt mà sao kết thúc cũng tếu tếu . Phải rồi , đam mê *** quá thì chẳng bao giờ dẫn đến một tương lai tươi sáng nào cả , đúng không ?
  9. tgthtg

    tgthtg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cho tôi hỏi bạn đã lập gia đình chưa?
    bạn coi mấy cái đó song thấy buồn cười, thấy tiếu tiếu, chứng tỏ bạn xem nhiều he he, và xem ở đâu thì tôi biết rồi, bạn không có modem và pc mà, bây giờ tôi có thể nói mấy anh bạn đó là đồng minh của bạn, nếu đã là đồng minh thì đâu có gì fải shy chứ. tôi không chấp nhận cách phát biểu của bạn, bạn đánh đồng toàn bộ những người con trai sử dụng mạng là để coi mấy cái đó, tôi thấy bạn quá là stupid và dont have education, bạn ko có quyền gì để đánh giá tất cả mọi người, những người mà có giáo dục hơn bạn nhiều, hiểu biết nhiều hơn bạn, thôi bạn cứ tiếp tục câu sao với những ý tưởng điên rồ của mình, tôi nghĩ bạn sẽ có rất nhiều sao đấy, vì đâu có ai dũng cảm hơn bạn, quá shock. bạn đúng là một American pie.
  10. Tieuphu82

    Tieuphu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em gới Mứt né nói chiện tức cừi qué ! Em post bài đầu với bài cuối mâu thuẫn qué chời, choảng nhau xoàng xoạch.Chắc em có dụng í gì khác roài keke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này