1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên án sự trơ trẽn của bọn con trai

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mit_ne, 01/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. un_real

    un_real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng,quá đã!
    Tui thấy bác nói câu nào ra câu đấy, phải cho chị này nhận ra mình là ai và đang đứng ở đâu, không những trong diễn đàn này mà cả trong thế giới này nữa. Mới chỉ để kiếm sao mà còn bất chấp tất cả thế này thì có khi làm con trai chắc không chỉ xem để cho vui đâu, có khi cứ mãi cho mình là đúng thế này lại thành Lương Quốc Dũng! Bản chất con người sớm muộn rồi cũng lộ ra, phải không mit? Tôi còn tin bạn khi đọc bài đầu nhưng từ bài thứ ba trở đi tôi đã biết bạn là ai rồi. Hãy nhìn lại mình đi trước khi phê hán hay lên án ai bạn nhé!
    Vote cho bác tgthtg năm sao!
  2. svnl

    svnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng xem *** suốt nhưng nơi công cộng thì không .Nói chúng tôn trọng chị em 1 tí .Nhưng nhiều chú không có máy ở nhà nên đành phải xem ở dịch vụ thì cũng thường thôi .Vấn đề là chị em đừng nên tò mò quá .Nó xem kệ nó mắc mớ gì đến mình .Tính tò mò nên bỏ đi ,việc ai nấy làm
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bác hơi có nhưng câu không hay rồi đó, chúng ta vào box này lầ để thảo luận chứ không phải để lăng mạ nhau đâu nhé
    Em mới thấy trên net nên post lên cho các bác xem, hi vọng sẽ không còn những cảnh đó nữa
    Đại lý Internet chịu trách nhiệm về sai phạm của khách

    Bộ Văn hóa thông tin yêu cầu các tỉnh, thành phố thắt chặt quả lý đối với các đại lý kinh doanh Internet
    Bộ Văn hóa - Thông tin vừa có công văn gửi các tỉnh thành phố về triển khai hoạt động quản lý thông tin trên Internet. Theo đó, đại lý kinh doanh Internet phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu khách hàng truy nhập, khai thác và truyền đi trên Internet trang tin có nội dung xấu tại cửa hàng của mình.
    Ngoài ra, các đại lý Internet không được kinh doanh các trò chơi vi tính có nội dung không lành mạnh như dâm ô, kích động bạo lực và mê tín dị đoan. Chủ cửa hàng đại lý, phải có trách nhiệm hướng dẫn khách sử dụng dịch vụ Internet vào mục đích lành mạnh. Đồng thời, họ phải thường xuyên giám sát nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những khách hàng có hành vi sai phạm...
    Đại lý Internet phải lưu giữ đầy đủ thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ và những trang tin đã khai thác trong vòng 30 ngày để cung cấp ngay khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.
    (Theo báo)
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Khà khà,đọc cái này tâm tư càng rối bời bời,có khi cả tuần mất ăn mất ngủ mất thôi
    Đúng là bài của chị Hương mít mâu thuẫn quá
  5. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Nói thế là mình muốn nói , mình sống thoáng như thế mà còn không chấp nhận nổi cái kiểu như thế, huống hồ những người khác ...hiểu chứ ? hay là không hiểu nốt , suốt ngày đi bắt bẻ thiên hạ ? bắt người ta nói hoài nói mãi mới thôi ?
    Biết vậy nói chuyện với đầu gối còn hơn
    Còn kiếm sao hả ,1 vạn sao bên này cũng đek quý bằng một sao bên box âm nhạc , thật đấy !
    Bye all
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ nghe lại chuyện xem *** cũng buồn cười... nhớ hồi trước ở nhà đi trông hàng NET cạnh trường Phạm Hồng Thái.... Mấy ku học sinh cứ chiều chiều lại đổ vào quán của mình như nước, mà toàn chạy tít vào trong, lén lén lút lút mở mấy cái trang đó ra xem... Khốn khổ, mỗi lần mình vào, giả vờ e hèm một phát từ ngoài cửa mà mấy chú cứ giật thon thót , tắt vội đi rồi quay ra nhìn mình cười rất..... cầu tài. Há há, giờ nghĩ lại vẻ mặt của chúng nó vẫn thấy buồn cười. Thông thường mình quát chúng nó tắt đi, nhưng đôi khi cũng kệ, kêu chúng mày mở thì mở cẩn thận, đừng để cô chủ cô ấy biết thì chết anh... thế thôi.... Thanh niên cả, cũng phải để cho chúng nó hiểu biết với chứ... mẹ... ở nhà ở trường đã cấm đoán rồi....
    Chẹp... mà người ta cứ tưởng chỉ có con trai mới xem ***... con gái xem đầy... Chưa kể mấy em đi cùng mấy thằng bồ, hoặc bạn, hoặc vân vân và vân vân vào đâu nhé. Hồi trước mi`nh cũng nghĩ vậy... Thế mà một buổi chiều, tầm ăn tối, hàng vắng, mấy đứa trông cùng đi ăn hết... Có một em trông dáng khá ổn, như kiểu công chức vừa đi làm về ấy, vào hàng dùng net. Em ấy đi thẳng vào phòng trong luôn, đếck thèm quan tâm là phòng ngoài còn cả đống máy trống... Một lúc sau mình vào xếp lại ghế ghiếc, bàn biếc, tự dưng thấy em ấy đang vào chat room của một trang *** khá nổi tiếng (đếck nhớ trõ trang nào ), đang ngồi chat mê mải... buồn cười vật... quả đấy mình cấm khẩu luôn, đếck biết nói gì... chả nhẽ em ấy trong xinh thế, nghiêm túc thế mà mình lại bảo "thôi em ơi ở đây anh ko cho vào xem *** đâu"... thế là đành lủi thủi đi ra phòng ngoài ngồi...
    Một lúc sau bọn bạn đi ăn về, kể lại bị chúng nó cười cho thối mũi....

    Nhộn thật...
    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 08/06/2004
  7. tgthtg

    tgthtg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    vi tieu bao cho hoi ong co fai dan Gen khong vay, nghe cai giong luoi nghe quen qua. lai con trong hang net o canh truong Pham Hong Thai nua chu....
  8. dauduado111

    dauduado111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Toi thi lại thấy thanh niên thời nay hỏng gần hết rồi. Càng gày càng chẳng ra làm sao. Cạnh nhà tôi có 1 thằng mới có 24 tuổi sống 1 mình mà đưa con bé người yêu mới có 19 tuổi, đều học trường Đông đô (Khoa Kiến trúc) về sống với nhau rất đàng hoàng. Thậm chí chúng nó còn đùa nhau rất to và nói với nhau những câu nghe rất tởm khiến hàng xóm buồn nôn.
    Con bé kia mới học năm thứ nhất mà ăn mạc như là **** ấy. Luc nào bố mẹ chàng ở quê lên thì nàng lại thu dọn đồ đạc mang đi từ chiều hôm trước, các cụ ra về thì lại dọn đồ đến.
    Thực sự tôi thất vọng về giới trẻ quá.
    Chẳng riêng bọn con trai đau mà cả bọn con gái cũng trơ trẽn và dốt nát, rẻ tiền không kém gì, đúng không các bác.
    Mời các bác xem thêm ở đây:
    http://www.vnn.vn/chinhtri/doinoi/2004/06/158328/
  9. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    XH mà....có người này,người kia là chuyện thường tình. Hơn nhau không phải là ở trình độ,ở ngoại hình,ở địa vị,ở tiền bạc...mà là ở lòng nhân ái ,sự bao dung ,tính nhường nhịn trong lòng mỗi người.Người với người...nên đối xử với nhau cho giống một con người đích thực.
    Mit_ne y thì tốt...nhưng đụng chạm đến lòng tự ái của cánh đàn ông quá....đồng ý có nhiều boy hơi có vấn đề về mặt tinh thần....nhưng không phải ai cũng vậy...các boy năng tậpp luyện thể thao,ý trí lành mạnh không phải là thiếu. Còn về vấn đề được Sao....nói thế chẳng nhẽ lại phụ lòng những người tang sao cho U,vì U coi những điều đó chẳng ra gì mà.... Sao nhiều hay it chẳng chưng tỏ là giỏi giang hay hơn người...là do mọi người đồng tình với bạn,quý bạn nên mới làm vậy....nói như bạn không bực mới là lạ.... Thôi mọi chuyện cũng qua rồi...mọi người cũng bình tĩnh...hiiiii....
  10. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Người lớn tuổi còn hỏng nặng hơn, chê bai gì thanh niên. Một vị quan to đáng kính Lương Quốc Dũng đấy, đại diện cho cả một thế hệ hư hỏng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này