1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên bàn mổ kì này

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi phangcongchua, 16/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hì.... Tui đã nói tui không phải là người thông minh, nên không biết bác là ai mà. Vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng thì lại càng không thể biết. Nhưng không sao. Tui sẽ tìm hiểu dần dần. Hôm nào có dịp liên lạc với Dragon_king_lives hoặc hai vị Giacat & dvha thì ra hết. Hỏi cố bác một câu. Bác đánh du kích đã thắng trận nào chưa? Có cần dâu hờ phụ không?
    Okay! Người kế tiếp là bác 64love (hỏi thì hỏi, chẳng biết bác này có "thiêng" như mấy bác kia không). Theo như tui biết, bác này nguyên là phó chủ tịch của box HD. Cám ơn bác đã gửi địa chỉ cho tui. Tui chưa có thời gian, nên chưa qua thử, nhưng chắc bác đang định cư bên đó mà chẳng về đây. Hôm tới có nhiều thời gian online hơn tui sẽ ghé. Bác là phó chủ tịch, chắc sẽ giải đáp được phần nào câu hỏi của tui. Bác cho tui hỏi. Tui muốn kiện bác giacat thì phải làm sao? Tuy là bác này đồng ý đứng ra đỡ cho tui, nhận là chồng hờ của tui khi có ai hỏi tới, nhưng chuyện nào nó ra chuyện đấy. Kiện vẫn cứ phải kiện, hì...
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  2. 64love

    64love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    64love đây, mà "con dâu hờ " là sở hưu của bác nào ấy nhỉ, ra mắt anh em cái, không khéo lại đụng hàng nhau thì khổ. Bác đúng là nguyên làm phó chủ tịch BOX HD nhưng mà bây giờ cải tổ rồi, bác chỉ còn là thường dân thôi. Nhưng mà bác bảo này, muốn kiện ông ấy, cứ mang đơn đến tận nhà. Ông này vừa là cầu thủ - vừa là trọng tài (công minh lắm). Yên tâm đi
    Đời thế mà vui
  3. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hì....nàng dâu ơi. nàng sao muốn kiện ta thế?
    Thưa bác yêu thì ốm ạ. Theo những gì đồn đại thì em nhận đó là nường của em được không ạ. Suỵt....bí mật nhá.
    hì...nàng ơi. ta hỏi nàng một chút nhá.
    Nàng có yêu mảnh đất của nhà chồng không? Nàng đã bao giờ nghĩ rằng trong tương lai chúng ta sẽ bỏ chữ hờ không? Nàng có vui vì điều đó không?
    nếu có một ngày ta sang TB đón nàng về HD chơi nàng có đồng ý không?
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  4. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    sao không thấy có tôi thế?hahahaha
    Tôi thấy từ trước tới giờ em Nhoc-kho-tinh hỏi nhiều qúa thế tôi thử đưa em lên bàn mổ nhé
    Em có người yêu chưa? Thế có ý định yêu người HD không?Anh vẫn chưa có người yêu nếu em muốn đăng kí một xuất vẫn chưa muộn đâu em ạ.
    Le Ngoc Hoan
  5. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hic. Tui chưa mổ xong mà các bác đã giành mất phòng của tui rùi hä? Okay! Trả lời xong ròi mổ tiếp
    Trả lời chồng hờ trước:
    Hiện bây giờ đang cố iu mảnh đất nhà chồng. Được cho sang Hải Dương chơi là nhất rồi. Còn bỏ chữ hờ hay không thì...... hỏi khó thế ai mà trả lời được. Nè nè chồng hờ! Đừng có dụ dỗ à nha! Việc kiện vẫn kiện như thường
    To Boy-dau-bac! Chồng hờ tui trả lời, vì tui đã mổ xẻ năm bảy bận rùi. Còn you thì chưa. Bi h không hỏi cũng biết you chưa có người iu (còn vợ thì không dám chắc). Cho hỏi thử you mấy tuổi mà dám kêu tui là em hä?
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  6. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Okay! Cho tui hỏi Hoacuctim là ai nè? (là vợ của chồng hờ tui, biết rùi. Ý tui là............nghe hỏi tiếp cái đã.)
    Hoacuctim à! You có phải là người Hải Dương không? You ... nghĩ sao khi có người muốn làm dâu Hải Dương? Họ có bị coi là khờ lắm không? Có lời khuyên gì dành cho những người như thế này hay không?
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  7. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cũng thông báo với em là anh vẫn chưa có người yêu và vợ thì cũng chưa có nữa. Anh vẫn là lính phòng không đó. Nếu ai muôn nhảy vào thì cứ Ok liền. Còn em hỏi anh bao tuổi hả? Chuyện đó cứ để sau nhé nhưng cũng thông báo với em là anh có một mái tóc gần như là trắng hết rồi.
    Le Ngoc Hoan
  8. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    bác HOAN xạo quá đó Nhoc_khó_tính đừng có tin nha bác HOAN có nhiều ng yeu lắm đó bác ấy chỉ nói vậy thôi
  9. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ặc...chú Hoan đừng hỗn với chị anh cho chú đi tong đấy. Chưa biết quyền lực của giacatgt à? Hè....
    Ủa? Sao chẳng thấy hoacuctim trả lời vợ hờ của anh nhở?
    Hỏi hoathuytien - em ơi, nếu em gặp một thằng xạo như chú Hoan thì em xử lí như thế nào? Nữa, nếu một ngày nào đó nguwòi đó của em có vợ( hay hờ cũng thế mà) thì...em sẽ phản ứng ra sao?
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  10. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    em xin trả lời bác giâctgt ạ
    câu hỏi 1. nếu em mà gặp ng xoah như bác HOAN thì em sẽ cho bác ấy dài cổ luôn quay như quay dế ấy ạ
    còn câu thứ 2. nếu ng ấy của em có vợ hờ hay thật thì em đều chúc cho họ hạnh phúc ạ nhưng nếu là ng yêu thật mà như vậy thì cũng hơi đau khổ nhưng mà ko sao nếu thực sự mình yeu họ thì mình phải mang tới cho họ hạnh phúc chứ ko phải là sự thù hận hay một cái gì đại loại như vậy

Chia sẻ trang này