1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lên cấp ba là sự bon chen ,ghen ghét lẫn nhau u

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_boy1986, 24/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_boy1986

    sad_boy1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    lên cấp ba là sự bon chen ,ghen ghét lẫn nhau u

    moi nguoi oi thu noi xem ban be cap 3 la the nao, tai sao moi nguoi luon noi rang cap 3 la thoi ki dep nhat cua hoc sinh ma thuc su minh cam thay rat buon ,buon vi ban be khong thuc su than thiet voi nhau ,buon vi trong lop luon luon co su bon chen lan nhau ,luon co su trach cu lan nhau .
    moi nguoi o day chac chang ai nhu minh ca ,trua bao gio cung an com trong cangtin mot minh ,thinh thoang lam moi co vai dua an cung ,minh thuc su khung khoang va suy sup lam roi ,moi lop 10 ma da he nay thi len lop 12 the nao day !!!!
  2. autuhan

    autuhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sad_boy ui, tại sao bạn lại bi quan như vậy. Hân còn nhớ là khi Hân mới vào cấp III cũng cảm thấy như vậy, nhưng Hân may mắn hơn bạn. Lớp Hân có được một cô lớp trưởng năng nổ, lại hay tạo ra các đợt sinh hoạt tập thể, vi vậy, tình trạng được cải thiện hơn. Bây giờ, tuy đã ra trường, nhưng mỗi lẩn họp lớp, đều có hơn 80% thành viên đến tham dự . Lớp bạn không có một lớp trưởng như vậy, vậy thì tại sao bạn không tự mình thực hiện điều đó,Hân tin là với tấm lòng của mình, bạn sẽ thành công. Tự nhiên Hân nhớ đến một câu nói trong HHT mà Hân vừa đọc, mỗi người trong chúng ta luôn luôn mong muốn đươc như Alibaba, chỉ đọc một câu thần chú, thì vách đá vô tri kia sẽ mở ra, ta sẽ nhận dược một kho tàng quý báu, nhưng ít ai có thể hiểu được, để làm được điều đó phải thật sự dũng cảm. Chúc bạn thành công.
  3. nguyenhungvy

    nguyenhungvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tôi chắc chắn lên năm 12 bạn sẽ thấy khác .bạn sẽ thấy bạn phải ;luôn luôn để ý mọi người để dành lấy những kí úc mà bạn sẽ có nó nếu bạn thực hiện được điều đó .ì bnả thân tôi cũng giông như bạn nhưng tôi khác bạn môt điều là tôi đã trãi qua giai đoạn đó rồi và tôi sẽ biết sữ lý nó như thếa nào . chuc bạn sẽ có nhưng giây phut vui vẽ khi ở bên cạnh những người bạn . [merquee]the and[/merquee]
    [blue]
  4. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Noi that nhe', trong 3 cap lop, minh thich nhat la cap 1 roi den cap 3. Nhung cap 3 chi that su vui tu nam lop 11 khi minh choi voi 1 nhom ban than. Nhung co le vui nhat la nam 12, boi vi ca nhom luc nao cung quay pha het. Nhung do la do minh la con gai, con ko biet con traithi the nao. Boi vi lop cua minh chi toan con gai thoi, co moi 4 dua con trai. Neu noi la ganh ti thi chac la nhieu lam, vi con gai dong qua ma. Nhung chac chi la ganh dua chuyen hoc tap thoi, chu chua bao gio co hiem khich gi ca.
    Hoi cap 3 minh cung phai o lai truong buoi trua, cung di an cantin nhu ban vay. Nhung minh da kiem 1 co^ ban de di an cung. Thoat dau minh ko thich co^ ay lam nhung vi hoan canh nen cung phai lam wen. Riet roi cung choi dua voi nhau, mac du ko han la ban than. Vay tai sao ban ko kiem 1 nguoi ban cung lop cung o lai trong truong de lam ban? Co le ko han la ban than nhung co ban cung van hon chu nhi?
    Someday my prince will come
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tôi đã qua hết thời học sinh và sinh viên rồi.
    Chỉ muốn nói với các bạn: Quan tâm người khác rồi người khác sẽ quan tâm đến mình.
    Tôi không là cán bộ lớp nhưng lại nhớ hết sinh nhật và số điện thoại cả lớp. Để làm gì ư? Có nhiều lúc cần dùng đến lắm.
    Nếu lớp trưởng không tổ chức sinh nhật các bạn trong lớp thì mình hãy là người nhắc đến điều đó (không phải nhắc lớp trưởng đâu) Hãy nói với những người trong lớp "Hôm nay sinh nhật Hương đấy..." cho dù bạn không định đến SN bạn Hương đó. Sau đó người khác sẽ phải nhận ra là bạn quan tâm đến mọi người. Và mọi người sẽ quan tâm đến bạn. Những việc tương tự như vậy cần làm nhiều hơn nữa.
  6. metalboy

    metalboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Này chú em!
    Anh nói cho chú mày bít nhé,đừng ngồi than thở vớ vỉn
    Nghe chuối lắm.Khi nào chú mày lên ĐH,chuẩn bị vào đời thì chú mày mới thấy là đời học sinh nó mói tuyệt làm sao.
    Hãy cố sống cho tốt để khỏi phải hối hân ,nhiều người ước đươc như chú mày đấy
    Chúc chú em vui vẻ
    NOTHING ELSE MATTERS
  7. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, mới lớp 10 mà nói như ông cụ non. Đấy là khoảng thời gian đẹp nhất đấy em ạ. Có thể bây giờ, lớp của em chưa gắn bó với nhau vì tất cả còn thích chơi với bạn cũ. Nhưng có thể sang năm sau, mọi người sẽ gắn bó với nhau hơn. Chitto nói đúng đấy.
    Nè, chị là chị nói cho em biết, không phải hù đâu nghen: Lên ĐH mới thất vọng ghê gớm, hiếm hoi lắm mới có được 1 người bạn thật sự. Đến bây giờ, đã ra trường nhưng chị chỉ toàn chơi với bọn bạn hồi xưa thôi.

    DO&DEN

  8. hoang_nga_new

    hoang_nga_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ban oi!minh nghi la khong den loi qua dat nhu ban dang nghi dau.That su la nam hoc cap III la nam dep nhat trong doi HS day.Nhung co dieu la no co that su dep hay khong thi lai phai phu thuoc vao minh va do minh tao ra.
    Neu bay gio va mai mai ban cu giu cach nghi nhu vay thi ban se khong thay duoc cai gi khac va kha quan hon dau.Ban hay hoa nhap vao tap the va hieu moi nguoi thi ban se thay khac ngay .luc do ban lai thay sao moi nguoi xung quạnh ta dang yeu vay....
    nga
  9. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    sad_boy ơi, bây giờ thì em đang buồn vì lớp mình, nhưng chị tin chắc là một thời gian nữa thôi em sẽ thay đổi ý kiến đấy. Mới chỉ nghe phàn nàn về lớp ở ĐH chứ châu mấy ai kêu về lớp cấp 3 ---> rồi em cũng sẽ tìm thấy niềm vui ở lớp mới này thôi.
    do what u want they treat u

    Trang NEU

Chia sẻ trang này