1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên đồng, cầu cơ, gặp ma-> Yếu tim đi chỗ khác chơi !!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Kidfun, 21/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Lên đồng, cầu cơ, gặp ma-> Yếu tim đi chỗ khác chơi !!!

    Tớ thấy giơ chẳng còn ai không tin vào thế lực tâm linh nữa. Bằng chứng là các cậu vẫn sì sụp khấn vái, kiêng khem đủ thứ. Nhưng bảo các cậu chứng minh thử xem tin vào cái gì thì lại chẳng ai biết đó là cái gì.
    Tớ đã từng gặp một người bị nhập vào, quả thật tớ không thể tin nếu không phải là người thân của mình. Thành một người khác hoàn toàn, mà không hề có ý định lên đồng hay gọi hồn gì đó. Vậy chắc chắn có những chuyện bí ẩn như vậy mà chưa ai giải thích được đang tồn tại song song trong cuộc sống của chúng ta
    Vậy có ai biết những chuyện có thực như vậy nữa không ? Và có tin không? Đừng có copy chuyện kinh dị mà post lên đây là được.
  2. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    cái này nhiều người tin lắm, thường là người phụ nữ trong gia đình do hay lo chuyện lễ bái, có ai nhiều thông tin cứ chia sẻ, tin hay ko thì dù sao cũng có trang bị kiến thức
  3. truongd

    truongd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thích tìm hiểu về những chuyện huyền bí bạn hảy vào "tamlinh.com" nơi đó có thể giúp bạn.
  4. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chắc cậu đang định advertise cho người nhà cậu hả.
  5. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Tớ có, ngày xưa nghe kể nhìu mà có bao h gặp ma qué gì đâu. nên cứ nửa nạc nửa mỡ, nghe cũng tin tin vì ng kể chuyện toàn ng thân trong gia đình, chả nhẽ mẹ tớ đi phét tớ hay dọa tớ? Nhưng nó cứ xa xăm thía nào ấy, rất khó hình dung những chuyện ấy là có thật, cho đến khi chính tớ chứng kiến ma là thế nào. Ở VN 20 năm, chả bao h thấy ma, thế mà sang TQ đi du lịch có 1 tuần, lại gặp ma ở ksạn, kinh không? Tớ còn đem cả card của khách sạn về để giới thiệu cho mọi người có sang TQ đến ksạn ấy ở cho vui nhưng lâu wá lại vứt mất, mà không phải ma áo trắng tóc dài như phim HQ đâu, mà là những tiếng động, ngay sát bên mình, tiếng gõ bàn rất to, nhưng mình nhìn thì lại chẳng thấy gì cả. Tôi ra giường thì nó gõ cái tủ kê đầu giường, tôi ra ghế salon thì nó khua ly tách ở bàn salon, mà chỉ có 1 người trong phòng thì mới thấy, vui phết, đoàn tôi đi ai cũng gặp.
    Tôi là ng chứng kiến thì kể cho các bạn nghe thế thôi, tin hay không thì tuỳ nhưng đừng nghĩ tôi vào đây bịa đặt tán láo chơi rồi cà khịa thì tội cho tôi lắm.
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Cầu cơ hồi trước tớ chơi hoài, công nhận là "hồn" siêu thật, chính tả ko sai một chữ. Nhưng hình như "hồn" cũng như người, cái bít cái ko, phán bừa thui.
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hê hê..nếu thích xem lên đồng,hôm nào tớ dẫn đi xem.Tớ thuộc dạng cả tin,đặc biệt dễ bị mấy bà bói ..lừa,nhưng muh cái việc lên đồng như tớ chứng kiến thì...chả tin tẹo nào

Chia sẻ trang này