1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên đường sang Paris và một ngày với thành Torino - Ý

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cecil

    cecil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhiều về những thông tin bổ ích, vậy mình sẽ đi RER (nếu hết đình công) vào Paris, còn lúc quay ra sân bay thì đi taxi cho nhanh vậy nhỉ, hy vọng ko bị tắc đường.
    Từ Pari, mình sẽ sang ở Turin 1 tuần - đang chờ bài viết về Turin của bác đấy
    Ảnh bác chụp đẹp thật đấy, chắc cũng phải có nghề? Máy bác dùng là máy gì? Mình dùng Canon S3is ko biết chụp có ra gì ko, chụp cảnh như vậy thì để chế độ nào là hợp lý
    Cám ơn bác và chúc bác tiếp tục có những bài viết hay và bổ ích.
    ----------------------------------------
  2. xaunhumacau

    xaunhumacau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ anh dudu quá, tham quan Châu Âu đã đời, mà anh viết hồi ký hay thật. Xin tặng anh
  3. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    @ Cecil: Nếu mà hết đình công, chưa chắc taxi đã nhanh hơn tàu đâu bạn ạ![​IMG]
    Trước hết là một vài hình ảnh về Paris trong ngày 12 của tớ:
    Mùa giáng sinh sắp tới với Paris - ở khu La Fayette:
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Nhà hát Opera Paris:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà ga Gare de Lion
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    @macau: Có gì mà đã đời, 1 tẹo, mà toàn tranh thủ, em cứ quá lời!
    Và đây là 1 vài hình ảnh đầu tiên về Turin
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 21/11/2007
  5. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    TORINO mờ sương
    Buổi sáng, thành Turin mờ trong sương sớm, dù đã là hơn 8h30 phút. Đây thực sự không phải thời tiết để chụp ảnh, do vậy, tớ đã phải chỉnh sửa chút cho tăng độ tương phản. Để các bạn có thể hình dung về thành Turino, sau đây là một vài hình ảnh ban đầu.
    Sông Pô buổi sớm
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Chờ tàu điện đi làm
    [​IMG]
    Tàu điện Turino
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Phố đại học, chắc nhiều thành viên TTVN đang học ở đây
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thành cổ Turino - nhìn từ trên tháp cao nhất của thành phố
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những ấn tượng về Turin, xin được cập nhật sau.
  6. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chuyện anh ngồi ăn bánh mỳ ở Gare de Lyon làm em buồn cười quá. Nhìn ảnh và nhớ lại cảnh mấy năm trước mình cũng ngồi ăn một ổ bánh mỳ trong lúc chờ tàu xuống miền Nam, bên cạnh là 2 vali to đùng nặng gần 60kg. Nguyên do mua bánh mỳ là để có tiền lẻ lấy xe đẩy .
    Turino cũng nhỏ bé và xinh xắn nhỉ. Trong trang của bọn frommers hôm trước em gửi anh, thấy giới thiệu Torino là một thành phố kết hợp cả nét kiến trúc của Pháp và của Ý. Nếu không vì đình công, tàu khởi hành đúng giờ thì anh có hơn hơn 1 ngày ở Torino nhỉ, tiếc thật đấy.
    Chờ những bài viết mới về Torino của anh để nếu có dịp quay lại châu Âu, em cũng thử đi đến Torino xem thế nào
  7. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    Bác viết hay quá .
    Em đang mong ko biết có hình ảnh hay bài viết của " Bà đầm già " ko anh ???
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Ngày về, thế là đã kết thúc 2 tuần châu Âu đầy những ấn tượng đẹp, trở về nhà với cuộc sống đời thường.
    Đêm trước, về đến nhà lúc 0h30 phút, cậu cháu đón ở ga De Lion đưa về nhà. Đi theo GPS chỉ đường thật hay, chỉ tội máy móc chỉ mình chạy loành quành, cậu cháu thì chưa thuộc đường, vòng đi vòng lại. Về đến nhà, thấy anh em đang ngồi tá lá, rất chăm chú. Ai cũng mừng vì mình đi đến nơi, về đến chốn. Chỉ tội cho ông đồng nghiệp của mình, chạy tìm số điện thoại để mọi người gọi cho mình, chẳng hiểu sao lại va đầu vào tường, chảy bao nhiêu máu, về nhà đã thấy băng trắng quấn đầu rồi. Ặc. Mình ngồi chơi với mọi người một lúc, rồi xuống nhà. Những cảm xúc mới mẻ làm mình không muốn ngủ, ngồi ghi lại nhật ký của 2 ngày qua. Viết tạm tạm thôi, vì khi nào có nhiều thời gian hơn sẽ viết lại chi tiết, thực ra cũng hơi mệt vì 1 ngày đằng đẵng lang thang đi bộ trên đường không nghỉ. Vả lại còn thu xếp đồ đạc, chuẩn bị cho ngày về. Nát óc là câu hỏi: làm sao để không quá cước. bên này giá quá cước nó chát cho 23 Eu/1 kg, tức là gần gấp rưỡi ở Nội Bài. Thế là mọi biện pháp được đặt ra. Bỏ lại 1 vali bên Pháp, may mà có ông cháu tha về hộ, có thể lúc nào gửi về cho mình, nó làm sứ quán, chuyện này dễ dàng. Thứ 2 là mình phải bỏ lại một số đồ đạc, gồm quần áo, các thể loại bọt cạo râu, kem đánh răng. Mình cũng nghiến răng mua 2 cái balo để cho tất cả đồ đạc có thể xách tay. Một balo tính là là 9kg, 1 cái 16 kg. Chưa kể máy móc, và balo máy ảnh của mình cũng cả hơn 10 kg, máy quay cũng mười mấy kg. Thế mà vẫn vượt 8kg. Đành chấp nhận.
    Cuối cùng, mệt quá, đi ngủ lúc 4 giờ sáng. Hẹn 7 giờ dậy chuẩn bị lên đường. 7 giờ mình dậy, mắt cay xè, người loạng choạng, lên gọi ông đồng nghiệp, vẫn đang thấy 4 ông miệt mài bên bàn tá lá. Nể quá, vái các ông ấy 1 cái. Chuẩn bị xong xuôi cũng là 8 giờ. 8 rưỡi lên đường, theo lịch, máy bay cất cánh lúc 12h00.
    Đến sân bay, loanh quanh tìm chỗ đỗ xe cũng mất gần 30 phút. Cậu bạn cho ở nhờ đưa anh em ra sân bay. Sau khi tìm được bàn check in, kinh nghiệm dạn dầy, cậu bạn bảo đưa 2 cái túi xách tay để tránh đi chỗ khác, đề phòng bọn sân bay nó không cho mang nhiều thế, tất nhiên là thế, nói là xách tay, song cả 2 túi ấy cũng gần 30 kg. Nhưng cậu bạn trấn an, bảo nó chỉ làm thủ tục và bắt cân kẹo ở đây thôi, chứ vào trong thì bọn an ninh chẳng quan tâm đến chuyện nặng nhẹ đâu, cũng lo lắng và chưa biết thế nào, nhưng đành thế vậy, mình không có sự lựa chọn. Xong, 2 anh em vào làm thủ tục. Mình nói khó với chúng nó là vượt 8 kg, xem có thể giúp hộ được không. Trình bày một lúc, thế là nó chấp thuận cho mình không quá cước. Thở phào một cái, mấy trăm Eu chứ có ít gì. Thế là chia tay cậu bạn chủ nhà. Mình còn tranh thủ xếp hàng đi làm thủ tục hoàn thuế. Nhưng lúc mua hàng, mình bảo trừ vào thẻ VISA, nên nó nói phải gửi thư đến bộ phận hoàn thuế theo địa chỉ bên ngoài phong bì đã cấp. Biết thế bảo trả tiền mặt cho xong. Vào phòng kiểm tra an ninh vẫn lo chúng nó bắt mình gửi lại balo vì nặng quá, vả lại còn rất nhiều thiết bị nhạy cảm bên trong, thế mà may sao đều qua hết. Bây giờ mới thở phào thật. Và lên đường. Aurevoir la France, hẹn ngày gặp lại nước Pháp xinh đẹp và củ chuối. Trên máy bay, mình và ông đồng nghiệp cùng ngủ vùi, bù lại cho một ngày vất vả, hướng về Malai, tổ quốc đang ngày càng gần lại, những công việc thường ngày cũng đang chuẩn bị trở về...
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Thành cổ Turino - hình dung một chút về một thời đã qua với toà thành và chiến địa Turin - đồng thời cũng là thủ đô đầu tiên của nước Ý.
    Di tích thành cổ
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Và phế tích
    [​IMG][​IMG]
    Bảo tồn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những hình ảnh khác về thành cổ
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Vũ khí công thành
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. slimfit11

    slimfit11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác này chụp ảnh đẹp thật đấy.
    Bác ấy chỉ viết nhật ký thôi, bạn nào nói bác ấy viết hồi ký nghe ghê quá.

Chia sẻ trang này