1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên đường sang Paris và một ngày với thành Torino - Ý

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cecil

    cecil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    @ Dudu:
    Đợt tới mình sang Torino sớm 2 ngày so với thư mời. Do vậy sẽ phải tự trả tiền KS 2 ngày đó. Bác Dudu có biết KS nào ở khu Lavoro re rẻ ko? Dạng như Urbani ấy. Mà cho em d/c của Urbani xem có gần chỗ em ở ko. Chỗ em là Trung tâm đào tạo ILO, Viale Maestridel Lavoro, 10, 10127 Turin, nó đòi 85 eur/1person/night.
    -----------------------------------------------
  2. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Khách sạn mình ở có vị trí khá thuận tiện, nằm ngay gần ga Stazione Porta Nuova, cách 100 mét là đủ các loại bến tàu điện ngầm, xe bus, tàu điện...Giá phòng cũng khá ổn, mình đã check trước khi book, thì đây là giá phòng hợp lý so với mặt bằng. Urbani cũng được comment cao. Bạn có thể kiểm tra thông tin và book phòng ở nhà, địa chỉ là www chấm booking chấm com. Mình không rõ chỗ bạn định ở ở đâu, nhưng bạn có thể check được ngay mà, còn địa chỉ khách sạn là:
    Hotel Hotel Urbani
    Address Via Saluzzo 7
    Torino, 10125
    Italy
    Phone +39 011 66 99 047
    Fax +390116693226
    E-mail info@hotelurbani.it
    Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ, từ Turino đi Venise hoặc Rome đều chỉ mất tầm 5-7 tiếng train thôi, đi lại rất thuận tiện, bạn có thể book vé tàu đêm, sáng hôm sau là đến Rome rồi.
    Mình có bản đồ Turino đấy, bạn có cần lấy trước bản đồ để nghiên cứu thì mình đưa cho!!!
    Cecil làm ở Ai lo à, thế thì có khi mình gặp nhau rồi cũng nên, mình đã gặp Lâm, chị Catline bên Ai lo. Cái trang booking ấy theo mình thì khá hay, bạn có thể check được vị trí khách sạn theo điểm mà bạn đặt ra từ trước. Phố xá ở Turino chằng chịt lắm, nhiều khi mình vừa đi vừa giở bản đồ hỏi dân ở đấy chỗ tao và mày đang đứng nằm ở đâu trên bản đồ, chúng nó cũng ú ớ không biết chỉ bản đồ đâu. Nên mình không hiểu chỗ bạn ở nằm ở đâu nữa!!!
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 23/11/2007
  3. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Bác đu đủ chụp ảnh đẹp quá, đẹp hơn cả Torino ở ngoài, làm em thấy nhớ nó quá.
    Cảm ơn những bức ảnh của bác
    =============
    Tôi đã đi, tôi vãn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Trong một cung điện cổ của Turino - được giới thiệu là cung điện Hoàng gia. Nhưng khi đọc bảng hướng dẫn, đó là toà nghị sự của những người yêu nước Ý. Kiến trúc toà nhà và trang trí phảng phất nét kiến trúc của Pháp, nhưng không cầu kỳ và diêm dúa bằng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 24/11/2007
  5. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với Torino
    Thực ra kế hoạch của tôi là đến với Torino 2 ngày, khởi hành ở Gare De Lion lúc 8h04, đến Torino lúc 13h30, và thế là tôi sẽ có cả một buổi chiều, 1 buổi tối, và cả ngày hôm sau đến 17h35 mới rời Torino trở về lại Paris. Nhưng cuộc đình công của công đoàn đường sắt Pháp đã làm đảo lộn hết kế hoạch đặt ra ban đầu. Vậy là tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là đến ga Porta Susa của thành phố Turin vào lúc 21h 30 phút, trên chuyến tàu duy nhất khởi hành lúc 15h50. Thật may giờ về không đổi. Điều này cũng đủ để có một ngày trọn vẹn với thành Turin.
    21h30, tàu vào ga Stazione Porta Susa. Đó là một nhà ga nhỏ, nếu so sánh thì nó rất giống với ga Hải Phòng của mình, với một toà nhà 2 tầng nhỏ, 5 đường ray, trang thiết bị nhà ga cũng đơn sơ và cũ kỹ. Đây là nhà ga cũ, bởi thành phố đã có 1 nhà ga mới, hoành tráng hơn nhiều, nằm giữa trung tâm, đó là ga Porta Nuova, ngay gần khách sạn mà tôi đã đặt phòng. Nhưng chuyến tàu TGV thì lại dừng ở Susa, nên đành chấp nhận hơi xa 1 chút, chừng hơn 2km giữa 2 ga. Bước xuống tàu mà lòng hoang mang, tôi hầu như không có sự chuẩn bị nào cho chuyến đi này, ngoài một quyết định chóng vánh và việc đặt vé vội vàng, bởi thời gian và điều kiện công việc, hoàn cảnh đình công không cho phép. Hoà trong dòng người ra khỏi nhà ga, tôi không tìm được 1 tấm bản đồ nào cho mình, bởi giờ này Torino đã không còn cửa hàng nào mở cửa. Không biết mình đang đứng ở đâu trong lòng thành phố xa lạ, ngôn ngữ không biết, không người thân quen. Cứ biết đi ra khỏi nhà ga đã. Chào Turin, chào nước Ý lần đầu tôi đặt chân.
    Bước ra khỏi nhà ga, ấn tượng đầu tiên đó là một quảng trường khá rộng, với đầy đủ cả tàu điện ngầm, cả tàu điện nổi, và xe buýt chạy lũ lượt. Hệ thống giao thông công cộng của thành phố nhỏ bé này quả là tuyệt vời. Nhưng tôi cũng chẳng biết khách sạn mà mình đặt nằm ở đâu nữa. Lúc đầu tính xuống Metro. Nhưng chợt nghĩ lại, đi Metro, mình chẳng biết gì về Turin cả, mà tôi lại muốn tranh thủ ngắm thành phố về đêm. Lại thôi. Định gọi taxi, dù trên tàu có 1 anh người Turin nói là khách sạn gần lắm, có thể đi bộ được, nhưng taxi cũng phải giã cho mình trên 10 Eu. Nhưng xem ra taxi là hợp lý nhất trong hoàn cảnh chân ướt chân ráo thế này. Nhưng người xếp hàng đợi tắc xi lũ lượt, xe thì ít. Nản quá, ra bến tàu điện chung với xe buýt. Thật may khi tôi giở bản đồ hỏi hú hoạ 2 cô gái đứng bên cạnh, các cô lại có thể nói tiếng Pháp. Thế là có người giúp đỡ dân đường cho mình xuống bến ga Nuova, từ đấy tôi có thể hình dung đường về khách sạn của mình.
    Lên tàu điện. Tàu chạy dọc theo đại lộ thắp sáng những ngọn đèn tròn rực rỡ trên đầu. Nhà cửa san sát, những ngôi nhà không cao lắm, không nhiều nét đặc sắc. Chợt tôi nhìn thấy bên đường có 1 toà thành cổ, à một tiếng, tôi hiểu mình đã lựa chọn đúng khi đến với thành phố xinh xắn này.
  6. HienAnh158

    HienAnh158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đc ghé qua Pari lần nào
  7. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Đây là hình ảnh khách sạn của tớ ở Turin - ngày và đêm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là phố Turin - một vài hình dung nữa về nhà và cây mùa thu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với Turin - phần 2
     
    Sau khi được sự giúp đỡ tận tình của 2 cô gái Ý, chắc cũng vừa từ Pháp trở về, tôi đã về đến quảng trường trước nhà ga Porta Nuova. Bến tàu điện ngầm nằm ngay ở phía trước, và cũng rất nhiều bến xe buýt, tàu điện nổi. Tôi tìm về khách sạn không mấy khó khăn. Đó là một khách sạn nhỏ, 7 tầng, mỗi tầng vài phòng, nằm trong một phố nhỏ cách nhà ga Nuova chừng 200 mét. Khá xinh xắn và tiện nghi vừa phải, nhưng cũng đủ để bạn cảm thấy yên tâm về chất lượng và dịch vụ. Tại quầy tiếp tân, một anh chàng Ý đẹp trai và có vẻ trí thức tiếp tôi bằng thứ tiếng Anh rõ ràng. Tôi nói tên, họ đã chuẩn bị sẵn phòng. Tôi được cung cấp 1 bản đồ du lịch, một vài hướng dẫn sơ lược về những điểm đáng đến trong 1 ngày của thành phố này. Thành phố du lịch, nên cách làm du lịch của họ cũng khá chuyên nghiệp, chỉ mỗi cái bản đồ thì không rõ ràng bằng bản đồ của Paris. Nhận phòng xong, phòng của tôi cũng rất xinh xắn, đồ đạc khá sịn và ấm cúng. 49 Eu cả thuế và ăn sáng, cũng tạm ổn. Phòng có 2 giường, nhưng chỉ ngủ có 1, kể cũng hơi phí. Hehe. Phòng tắm cũng đầy đủ cả máy sấy tóc, thiết bị vệ sinh rất tốt và rất mới, chỉ mỗi tội không có lược. Hỏi lễ tân về lược thì được trả lời rất lịch sự là mời anh ra ngoài các cửa hàng lưu niệm, họ có bán lược. Không sao, mình thủ sẵn lược 5 răng rồi.
     
    Nhận phòng xong là đi ăn, ngay gần kề bên có vài restaurant, tôi chọn 1 nhà hàng trùng tên Urbani, bởi vẻ sáng sủa và lịch sự. Nhà hàng khá rộng, bàn phủ khăn trắng muốt, trên bàn luôn sẵn 2 chai dầu ô lưu và một loại dầu dấm, chắc là để trộn rau. Chọn một bàn ăn gần cửa sổ, tôi gọi 1 món ăn đậm chất Ý nhất. Cô tiếp tân có vẻ hiểu biết, chọn hộ một món spaghety với rau và nấm. Tôi gọi thêm 1 món salat và 1 ly rượu vang Ý. Đồ ăn bày ra, đầy một bàn, nhân viên nhà hàng lại mang ra 1 bát to đầy các loại bánh mỳ khác nhau, bánh mỳ rất thơm và ngon,  một tô đầy các loại rau sống, cà rổt, cà chua. Hỏi là cái gì đây, thì cô này chẳng nói được tiếng Anh hay Pháp. Thôi, kệ, cứ ăn. Đúng là lâu lắm bên Pháp không có rau tươi mà ăn, nên thấy rau Ý thật là ngon. Tôi cũng để ý những món ăn Ý ở đây không nhiều thịt như món ăn nhà mình vẫn chế biến, chỉ có formage bột là rắc khá nhiều. Một bữa ăn thong thả, vừa ăn vừa nghỉ ngơi, trong tiếng nhạc réo rắt của cây ắc cóc đê ông bàn bên cạnh. Lúc sau tính tiền, cô bồi bàn đưa tờ giấy, viết như là 29 Eu, đưa thẻ VISA thanh toán cho nhanh, hóa ra là 25, bọn này viết số 5, số 9 và số 3 gần giống nhau, đến chịu.
     
    Ăn xong bữa tối, đã gần 12 giờ đêm. Tôi loanh quanh một chút ra đường lớn, phố xá vắng tanh, lác đác người qua lại. Tôi cũng đã thấm mệt sau 1 ngày lang thang ở Paris, nên quyết định không mạo hiểm đi chơi đêm một mình, lại còn đeo máy ảnh. Điều này bên Pháp bị cảnh báo kinh hoàng, nhưng Turin có vẻ bình yên hơn rất nhiều. Tôi về khách sạn, nằm xoài ra giường, xem thử vài kênh của truyền hình Ý. Và giấc ngủ kéo đến từ lúc nào?
     
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Một trong những ấn tượng nhất của tớ với những con phố thành Turin, đó là những đường phổ nhỏ, chạy xuyên qua những ngôi nhà, những bức tường, những hành lang liên tiếp, với những cổng vòm xinh xắn, đáng yêu. Và đây là một vài hình ảnh về những cổng vòm Turin đó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Thêm một số hình ảnh về những cửa hàng trên phố ở Turin. Trước hết là quán cafe và pizza có thể tìm thấy ở khắp nơi ở đây. Cafe Ý khá ngon, vị đậm hơn ở Việt Nam, còn đồ ăn thì hết sảy. Các tiệm ăn và cafe có thể mở cửa đến 24h...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hàng hoa ở Turin
    [​IMG]
    Và những cửa hàng bán đồ hiệu cũng có mặt khắp các trục đường chính, trong trung tâm thành cổ Turin. Hàng hiệu ở đây khá phong phú và đa dạng, chất lượng cũng đảm bảo, giá mềm hơn ở Pháp chút, nhưng còn rất xa với túi tiền Việt Nam. Đành ngắm và nín thở. Tuy nhiên, bên cạnh những cửa hàng đồ hiệu, Ý cũng là đất nưóc của đồ nhái do các đồng chí Rệp và Tàu phân phối. Turin cũng có chợ quần áo Tàu, rất to, ngay gần ga Porta Susa. Nhưng các cửa hàng của Turin có một đặc điểm rất đặc biệt, đó là đóng cửa hàng 15h30 trong ngày. Có nghĩa là bạn sẽ rất ngạc nhiên vì 1 cửa hàng có thể mở cửa lúc hơn 9h sáng, và hoạt động trong vòng 7 tiếng, như giờ công sở vậy. Đến 16h, cả khu phố cửa hàng sầm uất dường như đã đóng cửa im ỉm. Bó tay!!!
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này