1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên đường sang Paris và một ngày với thành Torino - Ý

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 31/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với Turin - phần 3
     
    Mở mắt dậy, đã 7h30 phút sáng, ngoài cửa sổ khách sạn, trời còn tối mờ mờ. Vào mùa cuối thu này, Turin cũng giống như Paris, đêm dài, ngày ngắn. Ban ngày trời chỉ thực sự sáng sau 9h00, và tối rất nhanh từ 16h00. Nhưng thôi, phải dậy, vì tôi chỉ có đúng 1 ngày để đi và khám phá thành phố rộng lớn, thủ phủ của vùng Piemonte này.
    Một ngày mới bắt đầu với những vòi nước ấm áp của nhà tắm, rồi mùi thơm ngọt ngào của phòng ăn trong khách sạn. Đồ ăn không có nhiều, chỉ có bánh croissant, bánh mỳ, đồ nguội, bơ, pho mai, hoa quả và bánh trái - cái mà khách sạn gọi là English breakfast. Nhưng thực tình bữa ăn rất ngon, với không khí trầm lắng và thanh bình của buổi sớm qua ô cửa sổ. Trời vẫn xám một màu, không nhiều hứa hẹn cho một ngày trời đẹp. Nhưng dù sao vẫn còn hơn Paris, Yahoo dự báo hôm nay bên ấy đang mưa.
    Ăn sáng xong, tôi chuẩn bị đồ đạc rồi trả phòng luôn. Dù là một căn phòng rất xinh xắn, nhưng tôi chẳng có lý do gì mà luyến tiếc. Bên ngoài cửa khách sạn là thành phố Turin vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ, đang vận động lại guồng quay lười nhác của mình. Gửi lại 1 túi đồ trong khách sạn, tôi chỉ đeo 1 balo máy ảnh lên đường, cùng một chai nước. Thế là đủ. Tôi đi dọc đại lộ VittorrioEmanuele 2 để tới cây cầu Umberto I, cây cầu gần nhất so với quả đồi nổi tiếng của Turin, nằm soi bóng trên dòng sông Po, và hiện là nhà bảo tàng về núi của Turin. Đây cũng là nơi để ngắm toàn cảnh thành phố. Nhưng tôi chọn đi hướng này không phải vì điểm cao kia, trời mù lắm, lên cao cũng chẳng có lợi thế gì, vả lại tôi cũng chẳng đủ thời gian để lên cao thế kia. Đơn giản, bởi vì tôi muốn đến và chạm vào không khí của dòng sông Pô huyền thoại của nước Ý.
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 30/11/2007
  2. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Bác đu đủ viết hay và ảnh đẹp thật.
    Vote cho bác 5* vì đã đến thăm thành phố Torino của iem, thích cái kiểu "thõng thượt" của bác . Không biết bác có kịp ghé thăm nhà thờ nơi lưu giữ "Tấm vải niệm thành Turin" không nhỉ.
    [​IMG]
    ============
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  3. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    @castaway: cảm ơn bạn đã động viên, tớ cũng thích Turin, thật tiếc là không biết bạn trước, làm tớ phải đi lang thang 1 mình, trong đầu gần như là rất ít ý niệm về thành phố này. Nhưng tớ cũng thích Turin, thích cái chất của nó.[​IMG] Tớ cũng tiếc vì không biết gì về  Nhà thờ có tấm vải niệm ấy cả, dù có nghe qua về sự tích của nó. Cũng may đấy không phải là điều tớ quan tâm lắm, tớ thích thành cổ và sông, và chất yên bình của Turin hơn. Bạn có kinh nghiệm gì thì cùng chia xẻ lên đây nhé. He, topic về Pháp nhưng lại kết bằng Turin. Có lẽ tớ phải nhờ MOD đổi tên chút cho phù hợp!!!
    Một ngày với Turin - phần 4

    Bất kỳ sự so sánh nào cũng đều khập khiễng, nhưng ấn tượng ban ngày đầu tiên của tôi về thành phố Turin đó là sự đơn giản. Đã quá quen mắt với từng đường nét cầu kỳ của những dãy phố Paris, thoạt đầu, bạn sẽ thấy những đại lộ của Turin không có nhiều điều thu hút bạn. Những con phố rộng, nhưng thiếu những điểm nhấn, những hàng cây cũng thiếu sức hấp dẫn và sắc màu rực rỡ như mùa thu Paris. Có lẽ mùa thu của Turin đến chậm hơn một chút, trong vườn hoa, màu lá xanh vẫn lấn lướt lá vàng. Những ngôi nhà mặt phố ở đây cũng thiếu đi sự xa hoa và phồn vinh, tất cả đều đơn giản và khiêm tốn, màu sắc cũng chẳng nhiều sự nổi bật. Tôi cứ đi dọc theo đại lộ, hướng về phía bờ sông. Bắt đầu đến giờ đi làm ở bên này, xe cộ qua lại nườm nượp, người đứng chờ tàu điện chật cả vỉa hè rộng. Những người dân Turin bình dị trong nhịp sống bình thường, không cầu kỳ, và thực ra phụ nữ cũng không xinh xắn nổi bật. Chỉ có vóc người cũng nho nhỏ, tương tự như người Việt, điều đó tự nhiên làm tôi thấy dễ gần hơn. Nhưng ở thành phố này, những người mà tôi đã gặp trên đường đều toát lên vẻ gần gũi và hiền hậu, không mệt mỏi như những người dân Paris...Những ý nghĩ miên man đã làm tôi quên đi đại lộ dài đằng đẵng, đến với công viên sát bờ sông. Đã nhìn thấy cây cầu mà bạn nào đó đã post ảnh chụp trong đêm trong blog. Những chiếc ô tô đang chạy nườm nượp trên cầu. Nhìn lên tu viện trên đồi chìm trong lớp sương mờ. Cảnh từ cây cầu có hậu cảnh là tu viện làm tôi chợt thích thú. Nhưng tìm một điểm để chụp được bức anh này không phải dễ, vì bờ sông đầy cây cối, một góc máy quang thật là khó tìm. Tôi men theo dòng sông đi về phía dưới, dọc theo công viên, những đám lá khô trải điều dưới chân nghe lạo xạo Trượt xuống một dốc ven sông, tôi chọn được 1 góc, nhưng mà vẫn vướng bởi cành và lá. Chợt nhìn thấy nhà hàng cafe ven sông, có 1 ban công hướng ra ngoài sông.. Có lẽ, đây chính là nơi mà cậu bạn nào đó đã có tấm hình rất đẹp về cây cầu này buổi tối. Tôi gõ cửa nhà hàng, may quá, tôi gặp anh bảo vệ ở đây. Thấy tôi có vẻ muốn vào chụp nhờ bức ảnh, anh chàng vui vẻ giúp đỡ, dù chẳng hiểu tôi nói gì. Anh ta buộc con chó to gần bằng con bê nhỡ vào, canh cho tôi vào nhà, rồi xăng xái kéo cửa kính lên cho tôi có góc quang để chụp ảnh. Chụp mấy kiểu ảnh, cũng ngại làm phiền chủ nhà, tôi cảm ơn, và cất đồ. Hỏi cửa hàng mở cửa chưa, anh ta nói thứ tiếng Anh dở tệ, đại ý là chưa mở cửa hàng, và hỏi tôi là người Nhật à. Haha, tôi bảo tao là người Việt Nam, cậu chàng cứ tròn mắt nhìn, hình như Turin đâu có thiếu người Việt sang học tập, sao mà lại ngạc nhiên thế nhỉ.
    Tạm biệt anh chàng Ý vui tính, cảm ơn thêm vài lần nữa, tôi lại tiếp tục hành trình của mình. Tôi đứng trên cầu sông Pô, nhìn dòng nước lững lờ trôi. Trời lành lạnh, những dòng xe tấp nập, một bên là thành phố, một bên là những triền đồi mờ sương. Hít một hơi thật sâu, tôi muốn cảm nhận hết mùa thu Turin, có cả hơi sương thành phố, có cả dòng nước xanh, có cả những cây lá chuyển mùa. Một lần gặp ngắn ngủi, liệu có phải là một cơ duyên trong đời. Nhớ một bài hát xưa " Bên cầu biên giới, tôi lặng nghe dòng đời, từ từ trôi..."...
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Tàu điện ở Turin cũng là một nét đẹp đặc trưng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và hệ thống tàu điện này còn tiếp tục được mở rộng, với một công nghệ làm đường ray khá hiện đại. Đi trên những con đường của thành phố này, đôi khi bạn sẽ thấy những đường tàu điện cũ đã bị lãng quên ở một ngã rẽ nào đó, và cả những con đường mới mở, đang tiếp tục nối dài mạng lưới đường tàu điện chằng chịt ở đây. Công nhân đang thi công đường tàu điện.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và những đường dây xe điện chằng chịt ở trên đầu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một cây cột chỉ đường ở Turin
    [​IMG]
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 30/11/2007
  5. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    paris đẹp quá.
    Anh dudu đã đọc truyện " Bố già " chưa?, có biết vì sao Bố già bị ám sát ko??, ai biết trả lời giúp nhá. Vì không có thời gian đọc tác phẩm này nhưng phải trả lời câu hỏi vì sao bố già bị ám sát.
  6. motgalangthang

    motgalangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em đi Paris được 2 lần, nhưng chưa bao giờ có ấn tượng sâu sắc với nó như khi xem ảnh bác dudu08 chụp. Tuy nhiên, có lẽ tại em ở Paris quá ngắn ngày (không tính một lần còn lăn quay ra ốm nên ko có hứng ngắm cảnh gì cả) nên chưa cảm nhận được. Em toàn ngắm Paris kiểu cưỡi tên lửa xem hoa thôi.
    Xem ảnh của bác xong tự dưng nhớ Paris quá, không biết bao giờ có dịp trở lại.
    Nếu bác ở Pháp lâu ngày mà muốn đi các nước xung quanh thì bác đi thử Áo ấy, em thấy mọi người khen đẹp. Em từng ở Bỉ, nhưng không thấy nó đặc sắc lắm, đặc biệt Brussels em chẳng khoái tẹo nào. Kiến trúc của nó em thấy có nét phong cách của Pháp, nhưng kém độ hoành tráng của Paris. Mà bác ở Paris rồi thì ...
    Ams thì em cũng đã có đến, nói chung cũng đẹp (em là em rất thích chụp ảnh những con kênh của nó) nhưng em không thấy kiến trúc của nó có gì độc đáo cả.
    Ai cũng bảo đi Ý hoành tráng lắm, nên đi một lần mà em chưa có dịp đi nên không biết thế nào. Bác mà có thời gian nên làm một tour đi Ý dài ngày thì mới đã.
    Nghe chuyện bác kể mà thấy thèm. Giá mà trước đây em được ở Paris nhiều hơn chắc bớt tiếc nuối.
  7. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Bạn langthang thân mến, tớ cũng chẳng có thời gian, tớ cũng về đến nhà lâu rồi. Đành lấy nhưng bức ảnh mình chụp để nhớ lại những ngày Paris đã qua, kể cả mùa thu vàng đẹp đến nín thở, cho đến việc ngạt thở trong tàu điện những ngày bọn củ chuối đình công.Tớ bản thân cũng thích Ý, và nếu có thời gian, tớ sẽ đến vùng núi Monblan của nước Pháp. Tớ thì lại thích núi non hơn cung điện, lâu đài. Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận rằng: nước Pháp thật đẹp...
  8. Petitmoineau

    Petitmoineau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    [Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận rằng: nước Pháp thật đẹp...</P>
    [/quote]
    Đồng ý với dudu, cho dù lạnh, cho dù đình công hỗn loạn... Em tưởng đã biết nhiều về Pháp trước khi đi nhưng đến nhiều nơi vẫn nguyên cảm giác ngỡ ngàng. Về Hn xem lại ảnh chỉ bâng khuâng muốn quay lại thôi...
    Tuần sau chắc lại chinh chiến bên Thái, lùi cafe sông Hồng một chút nữa dudu nhé!
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    @ Index: Ông lắm chuyện quá. Bố Già bị bắt vì xem phim Bố Già ở trong rạp. Thông tin chi tiết xem phần tin thế giới của VN Express.
    @ Moineau: Sẵn sàng, lúc nào cũng sẵn sàng cafe sông Hồng nhé. Cứ đi xem Việt nam đá bóng về đi!!!
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với Torino - Phần 5
     Thành phố Torino rộng mênh mông, mà trong đó, khu thành cổ chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Bên này sông Pô là những vùng đồi thấp, có lẽ sẽ kéo dài đến chân núi Anpơ, bởi Torino còn được biết đến là một trong những khu trượt tuyết nổi tiếng của nước Ý. Tôi không có thời gian, nên đành phải bỏ qua sự khám phá thú vị này. Đối với những người xứ nóng, tuyết và băng bao giờ cũng hấp dẫn. Có lẽ nếu có thời gian, bạn có thể đến thăm những khu trượt tuyết này bằng phương tiện công cộng, và không hề đắt. Hình như trong quảng cáo, chi phí cho 1 vé thăm quan Torino là 18 Eu một tuần, trong đó bạn có thể sử dụng toàn bộ các phương tiện vận chuyển của thành phố miễn phí, trừ Metro. Mà thực ra Metro ở đây chỉ có 1 tuyến duy nhất, và khá ngắn, do vậy, vai trò của nó cũng không đáng kể. Các phương tiện đó gồm tàu điện, bus, tàu thủy du lịch chạy trên sông Pô, train nội vùng?Nếu so với tàu điện Paris thì cũng đắt tương đương, vì Metro ở Paris cũng là 16 Eu/ tuần, nhưng xét ra với thành phố du lịch thì cũng hợp lý, vả lại, ở Turin, khoảng cách di chuyển liên tục hơn và có nhiều điểm cũng khá xa. Hoặc là làm như tôi, nhảy lên tàu và bus mà đi miễn phí, nhưng bởi vì tôi nghĩ mình hầu như không sử dụng các dịch vụ vận tải công cộng này.
    Rời cây cầu qua sông Pô, tôi đi xuôi theo dòng sông, bên này bờ, về khu thành cổ. Cũng giống như các thành phố khác ở châu Âu, ở Torino, những cây cầu qua sông khá dày đặc, tầm 500 mét đến 1km có một cây cầu. Bên này sông Pô không nhiều điều thú vị để ngắm, có chăng là lâu đài và bảo tàng của thành phố, nằm trên đồi cao mà tôi không có ý định leo lên vì mất thời gian. Tôi đi nhanh, ven theo vỉa hè hầu như không có người qua lại. Chắc là buổi sớm, và giờ bắt đầu làm việc, chỉ có những dòng xe ô tô lao vun vút. Lại nói về xe ô tô, thật là thú vị, bởi thành phố miền núi này xe ô tô khá đẹp và sang. Ở Paris, xe ô tô khá xấu, và rất nhiều chiếc bị móp linh tinh. Nhưng ở bên này, trên những đại lộ mà tôi đã qua, xe khá đẹp, giữ gìn cẩn thận. Bên cạnh những thương hiệu xe hơi nổi tiếng, những chiếc Fiat cũng khá phong phú và bắt mắt, khác hẳn dòng Fiat bẩn đang lưu hành ở thủ đô yêu quý của chúng ta. Ấn tượng về những chiếc xe hơi đẹp cũng là cho người ta có một cái nhìn vì nể hơn với thành phố nhỏ bé này.
    NAV
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 02/12/2007

Chia sẻ trang này