1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên đường sang Paris và một ngày với thành Torino - Ý

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 31/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với Torino - Phần 6
     Nhanh chân bước cùng dòng sông. Không có nhiều công trình hoành tráng đôi bờ sông như sông Sein của Paris, dòng sông Pô hiền hòa và như lẫn vào không gian đơn sơ của thành phố Turin. Ven bờ sông là những công viên nhỏ, những nhà hàng, quán café, những sân chơi tenis. Bên kia con đường xe chạy tấp nập là đồi, đi lên điểm ngắm toàn cảnh thành phố. Đồi cây ở đây cũng giản dị, cây cối mọc tự nhiên, chỉ có những con đường nhỏ ngoằn nghòeo lên dốc, và một số con đường ô tô chạy xung quanh. Có lẽ đây là điểm cao đầu tiên để lên vùng núi của Turin, vì tôi thấy khá nhiều đường lên núi, trên ấy nhà cửa mọc lô xô, xe cộ chạy xuống tấp nập. Một ngày thôi, không tham được, đi thẳng dọc con đường. Lại nói về những ngôi nhà của Turin, đó là những ngôi nhà thiết kế đậm chất châu Âu, nhưng đơn giản hơn nhà của Pháp rất nhiều. Những ngôi nhà cổ kính và gần gũi, không cầu kỳ, và rất nhiều những quán ăn Ý rải rác trong thành phố. Đi đến cây cầu thứ 2, cũng là lúc mở ra rất nhiều con đường trước mặt. Tôi ngắm bên này sông lần nữa, rồi nhảy lên tàu điện trở lại khu vực thành cổ bên kia sông. Tàu điện chạy êm, và nhanh, bến kế tiếp chỉ cách có vài trăm mét. Xuống tàu, tôi bắt đầu hành trình lang thang của mình. Phố Turin nhỏ, ngõ ngách lằng nhằng, nhưng thành cổ là một khu vực khá tập trung,. Do vậy, tôi cũng chẳng xem bản đồ, cứ đi theo cảm tính của mình. Điểm đầu tiên mà tôi hướng tới, đó là tòa tháp cao nhất của Turin. Từ bất cứ góc nào của thành phố, bạn cũng có thể nhìn thấy tòa nhà chóp nhọn này. Đây là biểu tượng của thành phố, đồng thời cũng là một bảo tàng về lịch sử điện ảnh. Tôi đi loanh quanh trong phố, bất chợt gặp Trường đại học Turin. Đúng giờ sinh viên ùa ra. Sao lại ùa ra lúc 9h sáng nhỉ??? Những gương mặt trẻ, nhưng mà không mấy ấn tượng. Phố sinh viên, khá nhiều quán ăn trên đường. Đây là khu đi bộ, cấm phương tiện qua lại, thả bộ dọc con phố với những cửa hàng sách, những quán ăn, những vòi nước và những hàng ghế đá, cảm giác không khí thật êm đềm. Rồi rẽ phải, vào phố có tòa tháp và bảo tàng điện ảnh. Tôi mua 1 vé lên trên đỉnh tháp, hết 4,5Eu. Giờ này người vào bảo tàng còn rất vắng, tôi chẳng phải xếp hàng, lên thang máy. Đó là một thang máy ***g kính trong suốt đặt giữa tòa nhà, chạy thẳng lên đỉnh tháp cao nhất. Từ dưới đất nhìn lên, lỗ hổng của thang máy bé tí xíu, hắt một ánh sánh mờ xuống dưới. Có lẽ phải cao cả trăm mét mất. Thang máy chạy chậm chậm, đủ cho tôi nhìn một lượt quang cảnh của bảo tàng. Đó là một bảo tàng điện ảnh, với các hiện vật về lịch sử 100 năm điện ảnh, máy móc, thiết bị, trường quay, và những chiếc ghế để du khách có thể ngồi và thưởng thức các tác phẩm điện ảnh, hoặc các phim tài liệu giới thiệu?Các hành lang và tường bảo tàng được ốp gỗ, dưới ánh sáng đèn hắt, tất cả đều có một vẻ đẹp lung linh. Đó là một trong những nhà bảo tàng có một vẻ đẹp ấm cúng và sang trọng nhất mà tôi từng biết đến thời điểm này. Nhưng thời gian chẳng có, chỉ có một đường đi lên.
    Thang máy lên đến tầng cao nhất, mở cửa đi ra, phía dưới là thành phố đang trải rộng. Những ngôi nhà cổ xen lẫn những ngôi nhà mới. Những đoạn tường thành cũ kỹ và những tháp canh, tất cả đều toát lên một vẻ quyến rũ mà bình dị. Trời không trong, nhiều mù, tôi cũng không nhiều thời gian để ngắm, nên tranh thủ chụp nhiều góc cạnh, ngắm sau vậy. Mặt trời đang sáng ở phía trên dãy núi xa, một thứ ánh sáng vàng nhẹ phủ lên thành cổ Turin, một ngày cuối thu tháng 11 thanh bình./.
     
  2. binhcanhp

    binhcanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  3. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Nhìn xa xa, tòa thành toát lên một vẻ uy nghi và trầm mặc, những tháp canh nhô ra ở góc thành được phủ màu sơn trắng nổi bật, những công viên cây lá um tùm. Định hướng một lúc, tôi xác định, đó sẽ là điểm đến của mình sau khi rời bảo tàng Điện ảnh. Xuống thang máy, rời tháp cổ, tôi đi theo hướng ra đường lớn, nơi ấy có tòa thành. Thật sự là thành Turin những lúc ban ngày thế này vắng hoe, lác đác bóng người qua lại. Tôi mải miết bước dọc theo đại lộ, và đến 1 cổng thành. Turin có những cổng vòm khá đặc trưng, không phải cổng thành, mà là những chiếc cổng hình cung giữa những tòa nhà, hoặc xuyên qua tường thành cổ, để xe cộ và phương tiện lưu thông. Những tượng đài ở đây cũng đơn sơ và thiếu sức hấp dẫn, dù chi tiết nếu nhìn kỹ cũng khá cầu kỳ. Ấn tượng nhất với tôi, đó lại là công viên ven chân thành cổ, những vườn cây mùa thu thay lá, phủ một lớp thảm nâu vàng dưới chân. Lác đác những chiếc ghế không có người ngồi, đôi ba người dắt tay nhau dọc những con đường đất. Bên rìa thành cổ, một không gian trầm mặc và yên tĩnh. Những cây lá bám theo mép gạch vươn lên chằng chịt phủ kín những tường thành trăm năm...
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Một kỷ niệm lâu ngày không nhắc lại,  trời mưa, có lẽ phải viết nốt về Turin thôi!!! Chúc Thúy lên đường vui vẻ nhé, Paris mùa này bắt đầu đẹp rồi, nhớ vào vườn Luc xăm bua, ném đồng xu vào hồ nhé, ném hộ anh 1 đồng nữa, để may ra mình có dịp quay trở lại Paris. Nhớ mùa thu nước Pháp!!!
  5. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chuyến đi được đúng 1 năm tuổi!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này