1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên đường sang Paris và một ngày với thành Torino - Ý

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 31/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    He, ngày mai mới đi xin visa, hy vọng mồng 7 có thể lên đường được. Tớ vừa nhận được thông tin là sẽ được ăn ở tại nhà của kiều bào VN bên đó, nên bây giờ tạm yên tâm về nơi ăn ở. Chỉ còn chuyện đi lại và đi đâu thôi. Cảm ơn các bạn đã chỉ dẫn, tớ có lẽ ko chỉ đi Paris mà còn 1 vài thành phố khác nữa, chưa chắc đã đủ thời gian đi các nước Xanh gien. Đi làm mà, nhưng các góp ý của các bạn rất bổ ích với tớ. Giúp tớ tiếp nhé.
    Tớ đặt vé HN - Paris transit qua Malai, bay bằng Malaixia Airline, giá là 820 chưa thuế, thuế là 292 USD, giá thế hợp lý chưa nhỉ, họ bảo đó là giá rẻ nhất rồi.
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 01/11/2007
  2. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thế bác không nói trước, em bán cho bác giá 819 đô thôi, mà lại không phải tờ-ran-sít gì cả, vèo 1 cái từ Hà nội sang Paris luôn
    Tiện thể quảng cáo, bác nào có nhu cầu đi châu Âu, đi Nhật, đi châu Phi thì liên hệ với em, em bán vé cho, rẻ hơn quí hãng mấy ít
    Được songngu06 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 01/11/2007
  3. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Được songngu06 sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 01/11/2007
  4. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Paris ngoài những địa điểm các bạn khác đã nói, mình nghĩ có một điểm đến nổi tiếng khác: đồi Montmartre. Du khách sẽ khó quên tiếng đàn violon của một cô gái có khuôn mặt châu á kiên nhẫn kéo trong cái lạnh cắt da. Một chú rối bất ngờ xuất hiện xong một thân cây thân thiện làm làm quen du khách. Nếu thích nhạc jazz, nơi đây còn sót lại một thứ nhạc jazz nguyên thủy với tiếng bass chậm buồn...và còn nhiều nữa!
    Đi dạo dọc sông Seine cũng là một thú vui của khách lữ hành; thưởng thức một ly cà phê đen vào cuối chiều trên Champ-Élysées ngắm Arc de Triomphe, lơ đãng dõi theo các cô đầm xoải chân, bước nhanh trên phố...
    Ngồi một lúc trong vườn Luxembourg để cảm nhận "em ra đi mùa thu..." trong nhạc của Phạm Trọng Cầu....
    Nhưng để cảm nhận tất cả điều trên, khi lên bus, métro thấy ai đó đụng mạnh vào người, hoặc bị kẹp giữa từ 2 đến 3 thanh niên thì nên cẩn thận tư trang của mình.
    Chúc bạn có một chuyến đi Tây thú vị...
  5. victoryfirst

    victoryfirst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho mình hỏi thêm: mình có con em chuẩn bị đi Pháp học, đã có visa rồi. Mình nghe nói là từ Pháp nếu muốn đi các nước trong khối Schengen thì cần phải có titre de sejour trước phải không ạ?
    Cảm ơn các bạn đã giúp thông tin.
  6. bm20042007

    bm20042007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    không cần đâu, miễn la khi quay lại Phap visa của em bạn vẫn còn hạn là đươc vào Pháp thôi
    nếu cẩn thận hơn em bạn, có thể ra prêcture nơi em ấy ơ để hỏi thêm
  7. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Ăn ở:
    Nếu đã được ở trong nhà của Việt Kiều thì không phải lăn tăn chuyện ăn uống nữa. Còn nếu chưa sure chỗ ở thì tốt nhất nên ở tại:
    khách sạn Đồng Hương số 14 rue Louis Bonnet, 75011 Paris
    Tel: 01.43.57.42.81
    Fax: 01.43.57.29.90
    donghuong75011@hotmail.com
    Métro: Belleville
    Mọi khách từ VN sang đều được Đại sứ quán VN recommend chỗ này, đến cuối đợt ở còn được free 1 bữa cơm cuối cùng tự chọn + 1 chai bia (hí hí... nghe cứ như ra pháp trường ấy nhỉ). Có bán thẻ điện thoại VoiceIP giá rẻ gọi về VN thoải mái. Chủ ks là người VN, 90% nhân viên phục vụ cũng là người VN nên có thể giúp đỡ mọi thứ cho bạn, ngay tầng 1 phục vụ toàn món ăn Việt Nam (mình khoái cái này nhất). KS được thiết kế theo kiểu căn hộ đầy đủ tiện nghi từ bàn là, nồi niêu xong chảo nên bạn chỉ cần mang theo mì tôm và tăm.
    Về đi lại:
    Đầu tiên là đến bất cứ cái Métro nào gần nhất, mua khoảng 20 cái vé đi tàu điện ngầm và xin 1 cái bản đồ Paris + tàu điện ngầm. Nếu có người quen đã ở Paris từ trước thì xin cái bản đồ Paris version cũ có kết hợp cả bản đồ tầu điện + paris 2 in 1 nhìn sướng hơn. Tất cả mọi nơi trong Paris bác đều có thể đi lại bằng tàu điện ngầm được, tốt nhất trong các loại phương tiện giao thông ở đấy.
    Bản đồ tầu điện ngầm kiểu mới nó thế này
    [​IMG]
    Tham quan:
    Các địa điểm du lịch thì có khoảng từng này
    [​IMG]
    - Ngày đầu tiên đi tham quan làm luôn quả city Tour bằng xe buýt 2 tầng đã. Mua vé ở bất cứ điểm đỗ nào của nó (nhớ lấy luôn cái bản đồ). Đến chỗ nào thích thì xuống, xem xong lại lên xe khác vô tư. Nên xem sơ sơ thôi không thì hết ngày chưa đi được mấy đâu. Thế là bác đã biết mặt tất cả các điểm nổi tiếng nhất ở Paris rồi đấy.
    - Hôm sau bác cứ đi tàu điện ngầm đến thăm lại các điểm cần thăm quan kỹ (như bảo tàng Louvre chẳng hạn), cung điện Versailles, tháp Eiffel (nên ngắm tháp cả ban ngày và ban đêm)...
    Ngày này
    [​IMG]
    Đêm này
    [​IMG]
    - Cuối cùng kết thúc bằng 1 tour đi thuyền trên sông Seine
    - Nên tận dụng ngày rỗi còn lại để đi Hà Lan + Bỉ hoặc làm 1 tour hoành tráng đi Ý.
    - Nếu bác là con trai thì đi lượn qua ngắm cả rừng bu lô nhơ (quên mất viết thế nào rồi) vào ban đêm (ngắm xem Tây thế nào thôi, vào đây chết có ngày), vào Phố Đèn đỏ, thăm Trung tâm Thuý Nga Paris xem nó hoành tráng cỡ nào,...
    Lưu ý khác:
    - Cất giữ tiền bạc, giấy tờ hộ chiếu cẩn thận. Ăn cắp ở đây cao thủ luôn.
    - Nên giữ tiền xu trong người để mua đồ lặt vặt, nước uống, vé Métro.
    - Hành lý ở sân bay PSG cũng rất dễ bị thất lạc, ra khỏi máy bay đi lấy hành lý ngay.
    - Nhớ vứt 1 đồng xu xuống cái hồ con con trong vườn hoa Luxembourg để có số quay lại Paris lần nữa.
    - Cực kỳ lưu ý: Không đứng dưới gốc cây vì ở Paris cực nhiều chim, chúng nó ị vô tội vạ. Em bị 1 con ị gần trúng người (cách chưa đến 20 cm) khi chụp ảnh tháp Eiffel, đang chụp nghe đánh oẹt 1 cái, rụng rời hết cả chân tay.
    - Vé mettro có rất nhiều vé đi được nhiều lần. Bác cứ đi rồi giữ lại, lần sau nhét thử xem có được không nhá. Ông đi cùng em hôm đấy quay vòng được mấy lần... hihi... nói vui thôi, chứ vé mettro cũng rẻ không mà, mua nhiều vé sẽ được giảm giá.
  8. Jan_Jan

    Jan_Jan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    @dudu08: Trước kia em cũng đi của Malaysia Airline, thấy phục vụ cũng được lắm, đồ ăn cũng hợp khẩu vị, chỉ có điều lần đó transit ở Kuala Lumpur 7 tiếng, chờ mệt. Giá vé 1 lượt từ Paris về HN em mua khoảng hơn 400 Euros, bây giờ hình như vẫn thế.
    Có bài viết này của Nguoithanglong ở bên Hanoicorner gợi ý về lịch trình cho 3 ngày ở Paris của một bạn, em copy lại đây để anh và những bạn nào có ý định đi du lịch ở Pháp có thêm thông tin (http://hanoicorner.com/phpBB2/viewtopic.php?t=6138&postdays=0&postorder=asc&start=16)
    Salut,
    NTL coi như bạn sẽ đến Paris tối chủ nhật 4/6 nhé, như vậy bạn sẽ có 1 đêm để nghỉ ngơi và làm quen với thành phố. Chương trình tham quan dưới đây là bản phác thảo đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau hoàn thiện nó. Phương tiện đi lại thuận tiện nhất trong Paris là Métro, cứ khoảng 400m bạn sẽ tìm thấy một bến tàu và thường tên của bến trùng với tên của địa danh du lịch nổi tiếng.
    Ngày thứ 1 (thứ 2, 5/6/2006)
    Điểm tâm buổi sáng: tùy theo vị trí nơi bạn ở, sáng sớm tầm 8h00 trở đi bạn có thể ra bất kỳ một tiệm café nào ở góc phố để ăn sáng. Người Pháp hay ăn sáng đơn giản bằng cách đứng luôn bên quầy bar (giá rẻ hơn) uống café và ăn bánh "croissant"...
    Giờ khởi hành: 9h00
    Phương tiện giao thông: Métro đường số 1 hoặc 6, RER A: bến Etoile. Lấy "sortie" (lối ra) Champs Elysées"
    Địa danh tham quan:
    - Khải hoàn môn: (bạn có thể mua vé để trèo lên nóc của công trình nổi tiếng này, giá vẻ khoảng 5, thì phải, có giảm giá cho SV). Nên quan sát kỹ các phù điêu và tên tuổi khắc trên tường. Đọc các tấm đồng gắn trên mặt đất... Từ mặt phía sau của công trình này bạn có thể quan sát khu văn phòng theo lối kiến trúc hiện đại của Pháp: khu La Défense.
    - Đại lộ Champs Elysées: được xếp vào một trong những đại lộ đẹp nhất trên TG. Dọc theo hai bên phố có nhiều tòa nhà đẹp. Có thể tham quan cửa hàng Louis Vuiton mới, rất design; quán café Le Fouquet''s, cửa hàng của CLB PSG...Lido...
    - Quảng trường Concorde: nổi tiếng về lịch sử của nó trong thời kỳ cách mạng Pháp (vua Louis XVI và hoàng hậu đã bị rơi đầu ở đây cùng vô số hoàng thân quốc thích...). Xung quanh quảng trường này bạn có thể thấy nhà Quốc hội, khách sạn Crillon, đại sứ quán Mỹ, xa hơn là nhà thờ Madelaine...
    - Vườn Tuileries: một thời là vườn thưởng uyển của vua Pháp. Ở đây bạn có thể dừng chân nghỉ và uống nước. Nếu có thời gian bạn có thể đi xem các cửa hàng ngầm dưới lòng đất của "Le Caroussel du Louvre" (lối đi này dẫn thẳng vào bảo tàng)
    - Bảo tàng Louvre: một thời là cung điện hoàng gia. NTL khuyên bạn nên đi qua "L''Arc de Triomphe du Caroussel" rồi chịu khó xếp hàng vào bảo tàng bằng lối có hình kim tự tháp bằng kính, rất ấn tượng. Bảo tàng này đóng cửa ngày thứ 3 nên bạn nhất thiết phải vào tham quan ngày thứ 2. Giá vé 8,50. Bạn sẽ không có thời gian để xem hết bảo tàng nên hãy theo các hướng dẫn trên bản đồ để tìm đến trực tiếp các kiệt tác của TG. Bạn có thể ăn trưa trong các cửa hàng của Louvre, có nhiều giá thích hợp.
    Bạn kết thúc trục tham quan chính tại bảo tàng Louvre vào lúc 17h00.
    Lấy Métro đường số 1, xuống bến "Hôtel de Ville".
    Địa danh tham quan:
    - Tòa thị chính của thành phố: bạn hãy quan sát tượng của các danh nhân trên mặt đứng
    - Trung tâm văn hóa Pompidou: hiện tại là trung tâm của nghệ thuật hiện đại Pháp. Bạn có thể vào tham quan không mất tiền trừ khi muốn đi xem thêm các triển lãm. Giá vé 10, cho 1 ngày tham quan.
    - Khu Marais: trung tâm cổ xưa của Paris. Bạn đi dạo trong các con phố nhỏ sẽ gặp rất nhiều điều thú vị. Đây cũng là khu "Gay" giàu. Có thể ăn tối ở đây nhưng khó tìm thấy giá rẻ.
    Buổi tối, NTL đề nghị bạn đến khu Montparnasse (Métro đường số 4, 6, 12, 13. Nếu bạn thích nhìn Paris từ trên cao có thể mua vé để trèo lên nóc tòa nhà 56 tầng (210m), vé 8,70. Trong khu này có rất nhiều quán ăn đặc trưng của Paris. Không khí sôi động. Bạn có thể tìm thấy Quick, Mac Donald... Nếu bạn thích hộp đêm thì có thể tìm thấy khá dễ dàng ở đây.
    Ngày thứ 2 (thứ ba, 6/6/2006)
    Điểm tâm.
    Khởi hành: 8h30
    Giao thông: Métro đường số 6, 9 bến Trocadéro
    Địa danh tham quan:
    - Tháp Eiffel: bạn cần đến sớm để...xếp hàng đi lên đỉnh của tòa tháp này (mở cửa lúc 9h30 nhưng sẽ rất đông người tham quan). Bạn có thể lựa chọn các độ cao khác nhau, cao nhất là 276m. Giá vé 4,20/ 7,70 / 11, tùy theo độ cao. Rất đáng bỏ tiền để nhìn Paris từ vị trí này. Xung quanh tháp Eiffel bạn có thể tham quan khu Trocadéro... Kết thúc tham quan vào lúc 11h00
    - Khu St Michel: Métro đường số 4, 10; RER B & C.
    Nổi tiêng với tên gọi "Quartier Latin" cùng nhiều địa danh tham quan: Nhà thờ Đức Bà Paris, nhà thờ St Chapelle, toà thượng thẩm Paris...bạn có thể ăn trưa trong khu du lịch hoặc ghé sáng phố St André des Arts...
    - Đại học Sorbonne: trên đại lộ St Michel
    - Vườn Luxembourg
    - Toà nhà thượng nghị viện Sénat
    - Đền Panthéon: nơi yên nghỉ của các vĩ nhân Pháp.
    - Nhà thờ Sainte-Geneviève
    - Bảo tàng Trung cổ....
    Kết thúc tham quan khu St Michel vào lúc 16h00.
    - Khu đồi Montmartre: Métro đường số 2, bến Anvers. Bạn có thể tham quan nhà thờ, Place du Tertre - nơi các hoạ sĩ vẽ tranh, các quán rất cổ...đi thăm các ruộng nho....
    - Moulin Rouge: có xe bus chạy thẳng từ trên đồi xuống phố. Khu đèn đỏ... Nếu bạn chưa quen thì không nên ở khu này quá muộn buổi tối.
    - Quảng trường Bastille: Métro đường số 1, 5, 8. Biểu tượng của cách mạng Pháp. Trung tâm của giới trẻ. Nhiều quán ăn ngon.
    Ngày thứ 3 (thứ tư, 7/6/2006)
    Khởi hành lúc 7h30
    - Lâu đài Versailles: đường RER C, bến cuối "Château de Versailles". Bạn sẽ mất khoảng 45 phút để đi tới Versailles, sau đó khoảng 10'' đi bộ để vào lâu đài. Giá vé 8,. Bạn nhất thiết phải đi tham quan lâu đài và khu vườn nổi tiếng TG. Ăn trưa trong vườn có nhiều quán giá rẻ.
    Kết thúc ngày tham quan vào lúc 17h00. Trở về Paris.
    Nếu bạn không có gì phải chuẩn bị cho khởi hành sáng hôm sau thì có thể ghé qua khu phố Tàu. Métro đường số 7, bến Choisy, Porte d''Ivry. Métro đường số 6 bến Place d''Italie. Hai trục chính có thể đi cho biết là Avenue d''Ivry và Avenue de Choisy.
    Rời khu Tàu bạn có thể ăn tối tại khu Mouffetard. Métro đường 7, bến Place Monge. Sau đó bạn có thể đi lại một vòng xem Paris lên đèn buổi tối tại tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà, quảng trường Concorde....
    - Đi tàu Bateaux Mouche: Métro đường 9, RER C bến Alma-Marceau. Giá vé 8,.
    Như thế bạn đã có một khái niệm sơ qua về thành phố Paris rồi đây.
    Chúc vui.

  9. Jan_Jan

    Jan_Jan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em bạn có visa etudiant rồi thì trong 3 tháng có thể ra vào Pháp nhiều lần mà, trong visa cũng ghi rõ như thế rồi. Có thời gian rảnh thì cứ đi sang các nước trong khối Schengen, không sao đâu
    Nhớ xin titre de sejour trước khi hết hạn visa.
  10. Petitmoineau

    Petitmoineau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sang công tác Paris đợt này, có khi mải mê chụp ảnh đụng dudu dưới chân Eiffel chả chơi . Mình ở Paris 10 ngày (5 ngày công tác rồi) và ở thêm 7 ngày nữa đi loăng quăng mấy thành phố của Pháp thôi, chẳng đi xa hơn được nữa. Mình đang tính mượn cái xe đạp đi cho máu! Nghe bảo đợt này greve đang hoành hành, từ ngày 13 hình như đến phiên train.

Chia sẻ trang này