1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên đường sang Paris và một ngày với thành Torino - Ý

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 31/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Tha hương mà gặp đồng hương thì chắc chắn sẽ quý lắm đây. Bạn chịu khó đọc topic này, nếu mọi sự ổn thoả, mình sẽ ở Pháp từ 8 đến khoảng ngoài 20, mình sẽ mời bạn 1 tách cafe ven sông Xen nhé. Chắc sang đấy mình sẽ phải mua 1 thẻ sim, chứ roaming tốn kém không cần thiết, mình sẽ báo số ngay khi có số mới. Mình cũng có 1 thằng cháu làm bí thư thứ 3 đại sứ quán bên ấy, nhưng chẳng biết nó có rỗi mà phục vụ ông chú nữa không. Hẹn nhau thế nhé.
  2. htrungh

    htrungh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    :)
    Chúc các bác gặp được nhau
    Đi công tác thì bác cứ bám lấy đối tác mà hưởng, bắt nó đưa đi chơi, bắt nó tiếp mình cả tối, đưa đón cả ngoài giờ, đi metro một mình làm gì cho nguy hiểm.
    Cho các bác đi bụi:
    - Không đổi tiền ở các kiok du lịch, đắt lè lưỡi
    - Không mua coca ở máy bán tự động, mua của các chú bé người tàu bán rong, rẻ 1/2 (rẻ hơn cho nên ngon hơn :) )
    - Ở công viên và các bãi cỏ: Tránh xa chó dữ, kể cả những con có dây và rọ mõm.
    - Đừng ăn ở "Chào bà" và các quán phở quận 13 - thêm bực mình không cần thiết.
    Nếu không đi xe hơi, nhớ xem thời tiết - mùa này rét......tttttt!
  3. Petitmoineau

    Petitmoineau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đợi cafe của dudu nào! Mình ở gần sông Sein...
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đợi cafe của dudu nào! Mình ở gần sông Sein...
    [/quote]
    Hi, mình trưa mai sẽ lên đường, transit qua Malay, 7h sáng ngày kia mới có mặt ở Paris, tối 21 mới về nước. Mình tạm thời sẽ ở thuong tru Bao Nhan dan o 137 Bd Edouard Vaillant-93300 Aubervilliers.
    Chẳng hiểu ở đâu tại Paris, cứ biết thế đã.
    Chắc chắn sẽ có dịp mời bạn ly cafe ven bờ sông Xen rồi.
    Mà bạn có vẻ là dân tiếng Pháp chuyên nghiệp nhỉ, mình học tiếng Pháp đã 10 năm, lại học hành bập bõm, quên hết rồi, đang phải nhờ phiên dịch bên ấy.
    Cảm ơn mọi người đã cung cấp thông tin, cảm ơn Janjan nhé!!!
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 07/11/2007
  5. tieuthusamsung

    tieuthusamsung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm!
    Toa?n thông tin bô? ích
  6. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Anh Dudu ơi, hụt quả CTC tiếc ko anh hihi? Anh sắp đi Pháp thì em có ý kiến là anh cố gắng đi Mont Sain Michel và Château de la Loire nhé. Gu ảnh của anh mà đến 2 chỗ đấy thì hơi bị phê đấy ạ. Ở các hãng lữ hành ở Paris tuần nào cũng có tour 2 ngày weekend đến nơi này đấy.
    Nếu anh đi Bỉ thì theo em ko nên đến Bruxell mà nên đi Bruges, Venise du Nord đấy ạ. Thành phố nhỏ rất xinh đẹp và đáng yêu, nếu chạy sô giỏi thì chỉ cần 1 ngày là đi hết các nơi. Anh mua vé tàu TGV ở Paris rồi tự đi thôi, tới nơi mua bản đồ du lịch có 2euro là nó chỉ cho đủ mọi lộ trình tham quan. Cố gắng đi sáng sớm tới chợ Cá, quảng trường chợ rất đẹp (chợ chỉ họp buổi sáng thui), vả lại thành phố đấy đi ngủ sớm lắm, 5 giờ chiều là đóng cửa hàng cửa họ hết rùi.
    Chúc anh đi vui vẻ và có nhiều ảnh đẹp.
  7. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hanhlienta, công nhận là ảnh của bạn đẹp thật đâý, còn tớ thay vì đi CTC cùng mọi người, bây giờ đang vật vờ transit ở Kul đây. Một kinh nghiệm xương máu, ặc, vì tiếc ít tiền, mình mua vé của Malaixia Airline, ai ngờ đến lúc giở vé ra, hành lý được có 20Kg/người. Trong khi bao nhiêu giò và rau dưa( đầy 1 vali) mang sang Pháp làm quà cho mọi người đã chạy vào băng chuyền mất rồi. Thế là 2 anh em tớ quá cước 38kg, được nó miễn cho 8kg, còn lại mất 30 kg. 25USD/1kg x 30 kg = đúng 1 chuyến đi Cửu Trại Câu.. Nghe đâu là VNA thân yêu của chúng ta cho miễn cước 30 kg thì phải. ( Bạn nào confirm hộ cái).Lần sau phải yêu nước thôi.
    Bức xúc xong rồi, bạn Hanhlienta thân mến, ảnh đẹp hết sảy. Tay máy có nghề đấy, hôm trước xem ảnh CTC hơi thất vọng, nhưng hôm nay thấy cũng hay hay rồi. Kể xem thì cũng tiếc thật, nhưng biết làm thế nào, công việc mà. Mọi người nhớ phần quà cho tớ đấy nhé, tớ phải 22 mới về nước. Đừng có ăn hết bò khô Yak và cho hết đĩa nhạc Tạng tớ dặn. Bạn Hanhlienta chọn cái nào đẹp nhất, gửi file cho tớ để tớ phóng ảnh treo tường, làm cái quyết tâm cho ngày này năm sau vậy.
  8. Petitmoineau

    Petitmoineau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    [Bạn Hanhlienta chọn cái nào đẹp nhất, gửi file cho tớ để tớ phóng ảnh treo tường, làm cái quyết tâm cho ngày này năm sau vậy.
    Thôi dudu đừng vật vã quá thế nữa, sang Tây cảnh đẹp người đẹp tha hồ dudu giở võ rồi khắc có người khác thao thức!
    Chia buồn với bác về vụ kg. Em đây đi Sorry Airline nhưng yên tâm xách 40 kg (cả xách tay), dù sao cũng người nhà mình "có gì nhờ anh chị linh hoạt giúp"
  9. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hehe anh Dudu vẫn cứ nên vật vã vụ CTC đi ạ. Em thực ra cũng đi rất nhiều nơi rùi, đã lang thang lê lết ở châu Âu suốt 6 tuần rùi, nhưng mà phải tới CTC em mới có thể nói rằng :"Tới được nơi đây rồi, có chết cũng mãn nguyện". Hehe nghe co vẻ hơi phóng đại, nhưng quả thật là thiên nhiên CTC quá là... quá là ... phồn thực, mà chúng em lại đi đúng vào cái mùa thu là cái mùa phồn thực nhất, cứ mỗi bước đi lại chết trong lòng một tí anh ạ.
    Châu Âu có style hơi khác, phong cảnh thì ko bằng đâu, nhưng mà về kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật là đúng là số 1 đấy ạ. Nên nếu đi châu Âu mà ko biết nhiều về các phong cách hội họa, kiến trúc, thì nhìn đâu cũng thấy tượng, tranh, nhà thờ, vài ba bữa là thấy chán thôi .
    Anh cố gắng tranh thủ đi ở Pháp nhiều, nếu còn vài ngày thì ghé qua Barcelona, Bruges và Amsterdam, là những nơi tương đối gần Paris, mà phong cảnh thì phong phú và rất ấn tượng, nhất là Barcelona. Theo kinh nghiệm của em thì với thời gian hạn chế, không nên tham đi nhiều nơi lấy thành tích, mà tập trung vào những nước gần và đẹp nhất để tiết kiệm thời gian.
    Chờ ảnh của anh nhé!
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hanhlienta thân mến, dù sao cũng xin bạn 1 bức ảnh mà bạn cho là đẹp nhất, để anh em treo tường nhé, nhiều người bức xúc vì vụ CTC lắm rồi đấy. Tớ chắc phải hoãn vụ Hoàng Sơn rồi, đi làm mà tốn kém quá, chắc quả này về vỡ nợ mất thôi. Để mô tả sự tốn kém đó, sau đây là Nhật ký Paris của tớ.
    Nhật ký Paris.
    5h30: đáp xuống sân bay, máy bay đến sớm 15 phút, báo hại mình phải mở máy, dùng số vina gọi kiểm tra thông tin người đón. Mất oan mấy chục Đô. Thì ra cái ông đón mình đang đứng đâu đó ở bãi xe trên đầu mình. Ngoài cửa xe buýt về thành phố khá nhiều, tàu điện nghe nói cũng rất dễ đi, nhưng nhiều thùng quá, vả lại cũng hẹn rồi.
    7h00: Về đến nơi ở tạm, một ngôi nhà ở ngoại ô, Aubervilliers, điểm đầu tiên của tuyến Metro số 7, hơi xa trung tâm, nhưng việc đi lại dễ dàng và nhanh chóng hơn mình tưởng. Tuy nhiên được cảnh báo khá nhiều cướp giật.
    9h30: Ra khỏi nhà, việc đầu tiên là mua sim ĐT: 19,9 Eu một chiếc SIM có tài khoản 4,8 Eu, SIM của Orange, phải xuất trình hộ chiếu khi mua. 2 anh em là gần 40- Eu. Mỗi người nạp thêm 25 Eu vào tài khoản nữa.
    11h00: Đi mua vé tàu điện 1 ngày, 5,5 Eu. Đi ra Tháp Effel bằng tàu số 7, đổi tàu số 8 ở ga Opera, điểm đến đầu tiên là Êcole Millitaire , cách chân tháp chừng 200 mét.
    12h00: Mua vé lại 11 Eu một người để lên tầng cao nhất. Các tầng dưới rẻ hơn, hình như là 6,5 và 4 thì phải. Xem cảnh trên Effel, trời mù, làm ảnh không được đẹp.
    15h00: Mua vé tàu thuỷ Boatobus ở ngay gần chân Effel, loại tàu du lịch đi 1 vòng sông Sein, dừng đón khách tại các điểm du lịch, 12,5 Eu là mức vé đi thoải mái trong 1 ngày cho một người. Nhưng đành phải mua. Nhưng mức giá đó vẫn còn là rất rẻ nếu so với 2,5Eu một chai nước suối, một cái bánh mỳ cũng tầm 9 đến 11 Eu. Ặc.
    Mình cũng đã tranh thủ thăm Nhà thờ Đức Bà, thăm Khải hoàn Môn,.điện Elysee, ngắm Effel về đêm.....
    18h00: Tiếp đó là ăn uống, dù chọn nhà hàng Mardonal, giá rẻ nhất cũng tầm 6Eu một xuất. Ôi, nhớ món ăn nhà mình thế.
    20h00: Đáp Metro về nơi ở. Về đến nhà cũng tầm gần 21h00, tầm 3h sáng ở nhà. Có lẽ mình cũng thích ứng nhanh với thay đổi múi giờ.
    Bạn Petitmoineau và các bạn có nhã ý mời tớ uống cafe hoặc cùng tớ uống, tớ mời, thì xin điện thoại cho tới nhé, số tớ là 06 42468817. Buồn ngủ quá, ở nhà , giờ này mọi người chuẩn bị dậy rồi.
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 09/11/2007

Chia sẻ trang này