1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên đường sang Paris và một ngày với thành Torino - Ý

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 31/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hehe anh Dudu, em là con gái, kém anh tới 7 tuổi, sao anh lại gọi em là .... ông thế ạ ? Còn chọn một cái ảnh CTC đẹp nhất gửi cho anh thì em ko biết chọn cái nào cả, em chụp CTC hơn 100 tấm, cái nào cũng đẹp hết ạ . Anh chịu khó xem topic rồi chọn ra cái nào anh thích nhé.
    Mà anh ơi, anh sang Paris mà ăn uống sang trọng thế ạ? Em hồi đó sang đấy tòan là dậy sớm đi siêu thị mua bánh mỳ + fromage + táo mang đi ăn thôi, chưa hề dám bước chân vào một cái nhà hàng nào ở đấy cả ạ. Còn nước uống í, anh nên để dành lại cái chai nước anh mua 2.5e í, rồi đổ nước máy trong khách sạn vào mà uống anh ạ. Bên đó vệ sinh nước máy tốt lắm, em uống nước đấy suốt 6 tuần mà không có bị làm sao hết ạ.
    Còn các vé tham quan bên đấy thì thôi rồi, chém đẹp chặt đẹp, anh nhớ chìa thẻ phóng viên gì đấy ra, em nghe nói cũng được giảm giá nhiều đấy ạ.
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Anh dudu ơi, đọc topic này của anh từ đầu đến cuối, nhiều thông tin bổ ích quá! Cám ơn các bạn đã cho thông tin.
    Anh đi nhớ chụp nhiều ảnh về Pháp & post lên cho em xem với.
    (Học chuyên Pháp nên rất yêu mến & mong được đến Pháp)
    Chúc anh đi vui vẻ, gặp nhiều may mắn.
  3. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hanhlienta, ơ, tớ tưởng bạn là cậu bên Sở KHĐT Hà Nội chứ nhỉ, không phải à, có đồng chí nào bảo tên như con gái, hay là cậu định trêu tớ đấy. Cậu chụp bằng Nikon à, tớ không chơi Nikon. Bên này trời mù quá, ảnh không sâu, nhưng cũng tặng cậu và mọi người vài tấm chụp chơi nhé. Mùa này Paris đang rụng lá, hơi ảm đạm vì trời không xanh. Một số tấm đêm chụp không có chân, anh chị em thông cảm.
    Đây là 15 phút trời xanh hiếm hoi trong ngày.
    [​IMG]
    Paris nhìn từ trên cao
    [​IMG]
    Nhiều chim quá
    [​IMG]
    Và những hình ảnh chụp trên sông Sein
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nóc nhà điện Champ - Elysée
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà thờ Đức Bà nhìn từ sông Sein
    [​IMG]
    Chiều xuống
    [​IMG]
    Và đêm Paris
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Anh Dudu, em la hanhlienta, bằng tuổi Cutie, sống trong Saigon mà anh. Bác kia là river66 cơ ạ. Nhìn ảnh Paris của anh thấy nhớ ghê. Trời mù mịt, giảm hẳn vẻ đẹp ảnh của anh. Hồi em đi mùa xuân 2005, trời trong xanh, hoa nở khắp nơi đẹp lắm.
    Góc ảnh chụp Nhà thờ bên bờ sông Seine, anh chụp dưới bờ kè lên, còn em đi sang bên bờ cầu kia chụp sang, khu bán sách cũ í ạ. Ảnh tháp Effel về đêm lung linh nhỉ, tiếc là hơi nhòe, vì ko có chân. Pháp nói chung vẫn là một đất nước rất đẹp .
  5. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn là dân ảnh chuyên nghiệp, mình thì chỉ chụp chơi cho vui thôi, toàn chụp tranh thủ mà, thời gian cũng không được nhiều. He, không chân đã quá cước 40kg rồi, nếu có chân thì cũng vứt chân lại ở sân bay thôi bạn ạ. Bên này các ông ấy cảnh báo là cướp máy ảnh kinh lắm, nên cũng hơi khiếp. Hồi bạn đi có an toàn không. Trời bên này đang mù và mưa, nhưng may là chưa lạnh lắm. Thực ra là mình đã chọn điểm tỳ lên thành cầu, chụp 1 giây mà điểm tỳ tốt thì cũng đỡ, nhưng đau cái là ô tô nó qua rầm rập, làm cho cầu cũng rung luôn. Không có chân phí quá, để mai hỏi mượn chân ở đâu được đi chụp lại. Ảnh của bạn bên CTC có chân không mà làm bao nhiêu người thèm rồi đấy.
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 09/11/2007
  6. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh anh Vũ chụp thấy nhớ mùa thu nước Pháp quá. Mùa này ở trong vườn Tuileries và vườn Luxembourg chắc lá vàng đẹp lắm rồi.
    Chúc anh một chuyến đi tốt lành nhé.
  7. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Paris lòng chợt thấy nao nao. Mặc dù chỉ được ở Paris một thời gian vô cùng ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm xao xuyến lòng lữ khách Bầu trời Paris thường xám xịt và ảm đạm, nếu để ý thì cảnh Paris trên các postcard cũng thường xám xịt như vậy. Biết đâu đấy cũng là điểm đáng nhớ của Paris nhỉ
  8. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh thì biết là ông anh có những ngày tuyệt vời bên bển rồi
  9. Petitmoineau

    Petitmoineau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mới sang được một hôm mà dudu đã đi được nhiều thế này rồi à? Sao bảo đi công tác? .
    Sao mọi người dọa mình nguy cơ chết cóng bên đó mà sao thấy dudu mặc nhẹ nhàng mà vẫn cười tươi nhỉ!
    Chuẩn bị ra sân bay thôi!!!
  10. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hihi anh Dudu, nói ra thì thật là ngượng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em sử dụng digital SLR camera với các kĩ thuật chụp không phải Auto đấy ạ. Cái mày này em mới mua chưa đầy tháng, và trước chuyến đi em chỉ có 3 tiếng thực tập trong Sở thú Saigon thôi ạ . May tìm được thầy gỉoi anh ạ.
    Còn về tính chuyên nghiệp thì em còn thua xa anh. Chỉ khi nào xách balo đi lang thang thì em mới cầm tới máy thôi. Mà em cũng chẳng mấy khi đi lang thang. Trước kia em dùng máy chụp phim, mua 4 năm chỉ sử dụng có 4 lần thôi ạ, lúc bán đi cái máy còn mới nguyên .
    Còn nghề nghiệp chính của em thì chạy 1000km nữa cũng chưa có liên quan tới ảnh ọt ạ . Chỉ khi nào đi lang thang về, em mới sử dụng tới nghề phụ (cũng gần gần với nghề của anh) thì mới cần tới ảnh làm tư liệu thôi ạ .
    Tất cả ảnh em chụp ở CTC đều không sử dụng tripod anh ạ. Cám ơn anh đã động viên, nhưng được cái là máy ảnh mới của em cũng tương đối tốt, và quan trong nhất là phong cảnh CTC quá tuyệt vời, anh mà đi chắc là chụp ảnh còn đẹp hơn nhiều í chứ. Em rất là ấn tượng với các ảnh LG3 của anh đấy ạ.
    Còn châu Âu em ko nghĩ là quá kém an tòan như mọi người nói đâu ạ. Nếu anh cẩn thận thì chắng có vấn đề gì lắm đâu ạ, ở đâu cũng có người này người nọ mà. Hồi em đi cứ bỏ hết tiền bạc giấy tờ vào cái bao tử đeo sát vào người, mặc áo ra bên ngòai, chẳng có đứa lưu manh nào móc được đồng nào của em cả hehhe .
    Chúc anh những ngày nắng đẹp để có nhiều ảnh đẹp. Paris không phải đặc trưng là mây mù như London đâu ạ , bây giờ là cuối thu đầu đông nên thời tiết nó mới thế chứ mùa hè ở Paris cũng nóng phết đấy ạ.
    Được hanhlienta sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 10/11/2007

Chia sẻ trang này