1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên đường sang Paris và một ngày với thành Torino - Ý

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Paris - ngày thứ 5
    - Hôm nay Paris nắng rất đẹp, trời xanh thẳm, mỗi tội phải đi làm, không có thời gian chụp ảnh. Vẫn chưa quen múi giờ, ngày nào cũng lọ mọ dậy từ 4h sáng. Chắc hôm nào về Việt Nam thì mới quen thay đổi múi giờ này. Mệt quá.
    - 9h00: bắt đầu một ngày làm việc bằng chuyến Metro quen thuộc. Đến nhà một gia đình Kiều bào, ở quận 13. Rất ấn tượng cái ban công và cửa sổ.
    - 12h xong việc buổi sáng, đi ăn ở nhà hàng Fayé Vietnam.
    - 14h30 lại đi Metro đến nhà nhạc sỹ Nguyễn Thiện Đạo, mấy bác cháu lại kéo nhau ra công viên Lúc xăm bua. Nắng rất đẹp, và lá cũng rất đẹp.
    - 17h lại cứ Metro mà diễn, về Hội sở Người Việt Nam tại Pháp. Làm việc đến tận 8h15 mới xong, thất thểu lên Metro về nhà lúc 9h hơn. Vẫn phải rửa bát. Bên nhà mình đã hơn 3 giờ sáng rồi!!!
    Ngày mai, từ 8h00 tối, Paris sẽ tê liệt ngành vận tải, chẳng còn có Metro mà đi lại nữa, ngày kia sẽ ra sao đây. Chẳng lẽ lại phi sang Hà Lan chơi cho hết 2 ngày đình công của bọn củ chuối. Lại có hẹn làm việc chiều thứ 4 rồi nữa chứ.
    Ảnh trong ngày. Khung cửa nhỏ trong 1 căn hộ trên Avenue Arago - quận 13
    [​IMG]
    Cửa sổ mùa thu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bóng nắng
    [​IMG]
    Lại là công viên Luembourg
    [​IMG]
    Quả cuối mùa thu
    [​IMG]
    Sắc thu vàng cuối cùng
    [​IMG][​IMG]
    Chiều muộn
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 05:44 ngày 13/11/2007
  2. dangbaolong

    dangbaolong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thông tin bổ ích quá, sang năm mình cũng muốn sang Pháp, mình xin luôn một số thông tin ở đây nhé.
  3. cecil

    cecil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Topic hay và bổ ích.
    30/10 này em đi Ý, transit qua Pháp từ 8h sáng (máy bay xuống Sác đờ gôn) đến 4h chiều bay qua Ý. Các bác có kinh nghiệm gợi ý cho em với khoảng thời gian transit như vậy thì thiết kế vào thăm Paris như thế nào là hợp lý và an toàn nhất.
    Cám ơn các bác nhiều!
  4. bm20042007

    bm20042007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Long a, nam sau định sang paris a, chú cũng máu me nhỉ
  5. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời Paris không đẹp, mây mù và mưa. Nhưng cũng may hôm nay là một ngày làm việc suốt cả ngày, từ trưa đến tối, và kịp về nhà trước giờ công nhân vận tải Paris không làm việc nữa( Thử xem có được không nào. MÒD tránh từ chính trị).
    - 7h00: ngủ dậy, hôm nay là ngày đầu tiên ngủ dậy 7 giờ. Chắc là đã quen với múi giờ mới rồi, mất 5 hôm.
    - 11h00 đến 16h40: làm việc suốt ngày, chỉ có 1 bát mì tôm cầm hơi, thế mà quên cả đói. Đi ngang qua khu đèn đỏ ở chân đồi Montmartre. Đến Montreuil thì trời mưa khá to. May mà làm việc trong nhà.
    - Về đến nhà mới có 18h00, tránh hoàn toàn chuyện tắc đường do..., và ở nhà quanh quẩn chơi. Hết một ngày làm việc. Mai sẽ ....đây!!!
    Hôm nay không phải là ngày chụp ảnh, ngồi ô tô suốt nên chỉ được 2-3 cái. May mà trời mưa nên không tiếc.
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 15/11/2007
  6. dangbaolong

    dangbaolong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Có gì em nhờ bác nhé, ở Pháp em lo được khách sạn rồi , ở Pari còn phải tìm hiểu nhiều, dự định xuống Lyon nhưng có người nhà ở đấy rồi nên không cần tìm hiểu nhiều.
  7. slimfit11

    slimfit11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc bài viết thấy có gì đâu sao ban QTM lại không cho post bài vậy?
  8. duongtranthe

    duongtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Điên hị, chắc vì mình đả động đến cái trụ sở đáng kính này.
    [​IMG]
    Và trong tấm ảnh có anh đồng nghiệp đang bơ vơ, lang thang
    [​IMG]
    Và đây là những hình ảnh về thành phố Montreuill
    [​IMG]
    Mưa, và biểu tình của sinh viên trước toà thị chính Montreuil, xem vui ra phết
    [​IMG]
  9. duongtranthe

    duongtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày nắng đẹp, rất đẹp, từ sáng đến tối. Nhưng cũng là ngày đình công của công nhân tàu điện Paris. May mà mình đi làm được có người đón, nên không phải hứng chịu cảnh khổ sở này.
    - Sáng dậy 7hoo, bây giờ lại quen dậy lúc 7h rồi, tức là 1 giờ chiều ở nhà. Do có hẹn lúc 11h, nên thật là nhàn, quanh quẩn lên mạng, xem tivi về cuộc đình công của bọn Pháp. Cách làm truyền hình của chúng nó khá là ấn tượng.
    - 11h00 đi làm, ghé qua quận 13, vào quán phở Việt Nam, có tên là Bamboo, ăn phở. Đây là một quán ăn khá nổi tiếng của người Việt tại khu phố Tàu.
    - 15h30  lên Trúc Lâm thiền viện, một ngôi chùa Việt Nam trên đồi, ở Villebon, gần thung lũng Yvette - một thung lũng công nghệ nổi tiếng của Pháp. Thật là ấn tượng với cảnh vật ở đây.

    - 17hoo: về nhà, về đến nhà lúc 18h00, kết thúc một ngày làm việc hiệu quả và khá may mắn. Mai lại đình công tiếp, chắc không đi chơi Paris được rồi, chắc mai phải đi bộ vào Paris mà chơi mất.
    Ảnh của ngày hôm nay.

    [​IMG]

    Đây là phố quán ăn Việt Nam tại quận 13 - Paris
    [​IMG]
    Và Trúc Lâm thiền viện - tại Villebon - Thung lũng Yvette, cách Paris 18km
    [​IMG]
    Tượng Phật trên đồi, phía sau Chùa
    [​IMG]

    Và phong cảnh đẹp mê hồn phía trước mặt Chùa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được duongtranthe sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 15/11/2007
  10. duongtranthe

    duongtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thêm mấy ảnh hoa lá cành của Paris, mùa thu Paris đẹp sững sờ cả người, thật tiếc là không có điều kiện chụp ảnh hoàng hôn xuống trên thành phố Paris. Nhưng màu hoa lá cũng đáng để chiêm ngưỡng.
    Hàng cây trơ trụi cuối mùa thu.
    [​IMG]
    Sắc vàng cuối mùa thu
    [​IMG][​IMG]
    Nhưng trong vườn, cây cối vẫn xanh, và những Vũ điệu của hoa Quỳnh xứ lạ
    [​IMG][​IMG]
    Những bông hoa héo khô cuối mùa thu trong Nắng cuối chiều
    [​IMG][​IMG]
    Được duongtranthe sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 15/11/2007

Chia sẻ trang này