1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên đường sang Paris và một ngày với thành Torino - Ý

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 31/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Sao bác không tính cửa đi máy bay chợ (low cost)? Từ CDG hay ORY có cả chục hãng bay sang Ý, Rome, Venice, Milan, Pisa, Palermo...kiểu gì chả có thằng bay đúng giờ mình thích. Bác vào đây mà xem thử này:
    www.whichbudget.com
    Từ khi có bọn low cost này, tôi quên hẳn chuyện đi bus với tàu hỏa.
    Còn đi Paris - Bruxelles - Volendram - Amsterdam - Paris trong vòng 30 giờ đồng hồ thì tôi đã đi rồi, nhưng phải đi bằng xe của mình (hoặc thuê). Nếu chỉ đi Ams trong 2 ngày thì thừa thời gian. Từ Paris sang Ams không có lowcost bay thẳng, nhưng bay vòng có khi vẫn nhanh hơn đi bus đêm.
  2. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Trang web quá tuyệt, bây giờ mới biết. Nhưng không sao bạn ạ, đi TGV cũng hay, tớ chưa đi lần nào nên cũng muốn nếm mùi một chút. Tớ thích nước Ý, dù chỉ là đặt chân lên Ý thôi cũng thú vị, nhất là lại ở chân dãy Anpơ nữa. Cảm ơn bạn nhiều, lần sau chắc chắn sẽ còn dịp đi Hà Lan, đi Rôme. Lần này tớ cũng chỉ có 2 ngày, lại đi 1 mình nên cũng muốn thong thả, chạy sô cũng mệt lắm, nhất là bây giờ ở Paris phương tiện đều đang kẹt cả. Mai đang lo không biết đi ra Gare de Lion như thế nào đây. TGV của mình thì 8h sáng chạy rồi, mà mai thì chỉ có 300/700 là chạy thôi. Số đen, sang Pháp đúng lúc chúng nó đình công!!!
    Hôm nay ở nhà cả ngày vì không đi đâu được. Có cái ô tô thì ngồi kín chỗ, mình xuống MTR thì ngồi gần 2 tiếng tàu không chạy, thế là về nhà ngồi tra thông tin về Turin. Cũng thấy có nhiều thông tin thú vị lắm, chắc chắn là không buồn tẻ đâu. Tớ đi về rồi tường thuật chi tiết cho các bác nghe!!! Thanks mọi người đã giúp đỡ.
  3. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng đã từng ở Paris lúc có đình công tại hệ thống giao thông công cộng. Bạn thử dậy sớm, ra chỗ đường lớn, rồi vẫy xe đi nhờ. Bình thường thì chắc sẽ ít người cho đi, nhưng những hôm có đình công thì cơ hội sẽ lớn hơn. Bạn chỉ cần đi theo hướng mình cần tới, đến chỗ nào chủ xe rẽ hướng khác thì xuống, đợi vẫy xe khác. Có thể mất công, đợi lâu nhưng nhiều khả năng sẽ tới được.
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    3h30 sáng rồi, ha, dậy từ 1 giờ đêm và chẳng ngủ được nữa. Không phải là sốt ruột chờ lúc lên đường, mà chắc là gần đến ngày về, thói quen múi giờ Việt Nam lại trỗi dậy. Theo thông báo hôm nay chỉ có 300/650 TGV là hoạt động, không hiểu có tàu của mình không, MTR nữa, chẳng hiểu tàu 7 củ chuối của mình có chạy ko nữa. Thông báo mới nhất là bắt đầu từ mai, bọn hàng không cũng đình công luôn, vậy thì ngày kia về Việt nam như thế nào đây. Bọn Pháp củ chuối hết sức. Mấy anh em đang can mình sang Ý, bảo sợ không có tàu mà về. Nhưng đã quyết rồi thì phải lên đường thôi chứ. Cùng lắm là đi thêm 1 tuần nữa, cho hết nước Ý luôn. Mình đã trao lại toàn bộ vé, giấy tờ cho ông đồng nghiệp, trong trường hợp mình bị kẹt lại bởi cái bọn đường sắt củ chuối, thì ông ấy còn có cái mà về nước. Khổ thân đời tôi chưa!!!
  5. Issie

    Issie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Những bức ảnh của bạn đã làm tôi suýt rớt nước mắt vì nhớ Paris. Ôi, những giờ nghỉ trưa giữa hai buổi học, bọn tôi đã ngồi phơi nắng gặm sandwich dưới chân đồi Montmartre. Sáng nào đi học tôi cũng đi qua con phố Pigalle, con phố này có nhiều shop hay lắm, bạn đã qua chưa ? Rồi những buổi chiều lạnh giá chạy trên mặt hồ đóng băng ở vườn hoa Tuleries cùng lũ chim bồ câu, những buổi sáng mùa xuân yên tĩnh đến lạ lùng ở công viên Parc de Sceaux chỉ có trời xanh và lá biếc. Những ngày nhàn rỗi, tôi đã lang thang hàng nhiều giờ trên xe bus, đi vào cả các ngõ ngách của khu Le Quartier Latin. Ôi chao là nhớ, nhưng xa quá rồi. Chắc không bao giờ còn được quay lại nữa. Cảm ơn bạn nhé.
  6. cecil

    cecil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết Paris mấy hôm nay thế nào bác Dudu nhỉ. Cuối tháng này em transit qua Paris 8 tiếng, định làm chuyến taxi từ sân bay Sác vao Paris chơi 1 chút, xem trên bản đồ thấy khoảng 26km(?) như vậy đi thẳng từ sân bay ra tháp Effen có được ko nhỉ. Nghe mọi người kêu ca về nạn móc túi, ko biêt thực hư ra sao?
    Bác đang bên đó tư vấn em cái!
    Tks!
  7. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Pari và Châu Âu đẹp thật đấy...
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    @cecil: Thời tiết Paris khá thuận lợi, không lạnh đâu, tầm 5-6 độ, nhưng thoải mái lắm. Bạn nếu vào Paris thì phải tính nhé, tuy có gần 30 km, nhưng nếu bạn mà tắc đường thì khỏi về sân bay luôn. Dạo này đang đình công của ngành đường sắt, giao thông tệ lắm, nhất là vào những giờ cao điểm. Nếu hết đình công, bạn có thể đi RER, cực tiện, rồi chuyển tàu điện ngầm đến thẳng chân tháp Eiffel. Chắc cùng lắm mất khoảng 1 giờ chạy tàu. Bản đồ tàu điện và du lịch bạn có thể lấy được ở sân bay. Tuy nhiên, máy bay sẽ đáp cực sớm, tầm 6 giờ, đây là giờ mà sân bay chưa làm việc, trời thì tối om, sẽ rất khó cho bạn tìm hiểu, nếu không biết tiếng Pháp. Bạn nên mượn trước bản đồ ở nhà và chuẩn bị lịch trình cho mình. Bạn nhớ nhé, chạy tàu SNCF, sau đó chuyển sang MTR 9 ở ga St Lazare, đây là bến cuối của nó, rồi chuyển tàu metro số 9, chạy ra bến Trocadero, bạn lên mặt đất, nhìn qua sông Sein sẽ thấy tháp Effel sừng sững. Bạn cũng có thể chạy RER B, xuống ga St Michel Notre Dame, bắt tàu RER C, chạy đến bến Champ de Mars - Tour Eiffel, lên mặt đất là nó ngay bên cạnh. Bus cũng có tuyến Roissy Bus chạy về Paris, nó sẽ đỗ ở điểm cuối là Opera, bạn có thể hỏi bến Metro số 9 cũng gần bến Bus để chạy về Trocapedo, nhưng phức tạp hơn, hoặc bắt Metro số 8 để chạy về bến Ecole Militaire, bến này thì hơi xa tháp,chừng 800 mét. Nếu bạn bắt taxi sẽ mất tầm 60 Eu, tương đương với 1,4 triệu nhỉ, bạn cứ nhân lên. Nhưng sang đây mà quy ra tiền mình thì chắc chẳng dám tiêu gì, làm gì. Thế nên mình mới nghĩ ra 1 tiêu đề, đó là " Nín thở ở Paris"!!! Chúc vui vẻ và đạt được sở nguyện. [​IMG]
    À, quên mất, mình cũng thấy ở sân bay có dịch vụ du lịch nhanh dành cho người transit thì phải, nhưng khá đắt, vả lại hình như cũng mở khá muộn, chắc là không phù hợp với bạn rồi. Hay mình nhầm ở sân bay Malai nhỉ!!!
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 21/11/2007
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Paris - ngày 12 - bây giờ là Paris và Turin
     Ngày 12 là một ngày đặc biệt, ngày mình một mình lên tàu TGV đi sang Ý. TGV là loại tàu chạy 300km/h, đã nghe đến từ lâu, nhưng bây giờ mới có dịp được thử. Theo lịch, tàu chạy lúc 8h04 phút, chính vì vậy mà phải lường đến đoạn ra ga De Lion, từ chỗ mình ở ra ga cũng tầm 10km, bình thường đi Metro, cả chuyển tàu mất 50 phút, nhưng đợt này đang đình công, nếu không có tàu thì là đại hoạ, vì chẳng có cách nào đi được. Bên này taxi cành cao lắm, vả lại vùng ngoại ô hầu như không có cơ hội gọi được xe.
    Buổi sáng, dậy lúc 5h, chuẩn bị đồ đạc, đồng chí chủ nhà, đồng nghiệp, hôm nay cũng vào Paris, 2 anh em dậy, nai nịt đàng hoàng, đi ra bến tàu. Đến nơi cửa đóng then cài, người đợi tàu đã xếp hàng dài. Chán, kiểu này chẳng biết bao giờ có tàu, tuyến 7 thông báo hôm nay là Null. Thế là cậu bạn đổi ý, quay về lấy xe, rồi chở mình ra Gare de Lion. Thật là may, một việc đã giải quyết xong.
    6h15: đến ga. Nhìn quanh quẩn, các khu bán vé đều đóng cửa do đình công. Miej bọn Pháp củ chuối. Máy bán vé tự động đầy ra, nhưng cho thẻ VISA của mình thì nó không nhận, bên này nó dùng thẻ chip hết rồi, Việt Nam của mình vẫn cứ sài thẻ từ. Đau quá. Lại đến lượt quê mình cũng chuối. Loanh quanh tìm, mấy quầy hướng dẫn cũng đình công, chẳng biết hỏi ai để lấy vé, vì mình mới chỉ có mã số online. Thế rồi cũng hỏi được 1 nhân viên phục vụ trong gare, ông ta chỉ lên một quầy hướng dẫn nằm ở tầng trên của ga. Hướng dẫn lại chỉ ra dãy quầy bán vé nhỏ nằm ở một góc khuất của ga. Hú hồn. Mình hỏi lại cho chắc, rồi xếp hàng lấy vé. Đến đây lại có chuyện xảy ra.
    7h00: Vào quầy, lấy vé, nó giao vé cho mình rồi nói, hôm nay đình công, 3 chuyến đi Turin còn 1, tức là chuyến khởi hành 15h40, đến Turin lúc 21h30. Ngậm đắng nuốt cay, mất 1 buổi chiều Turin của mình rồi, vì theo lịch cũ, mình sẽ đến lúc 13h30. Nhưng thôi, đành vậy, còn hơn là không có tàu.
    7h30: Bây giờ mới lại có chuyện, mình làm gì từ 7h30 đến 15h40. Thế là nghĩ ra, còn 1 tuyến MTR số 14 là chạy tự động, không người lái, vẫn bình thường, lại có bến đúng ở ga De Lion, nên xuống, chạy ra bến Opera. Lên mặt đất, đã gần 8h, nhưng trời đất vẫn tối mờ mờ. Mùa đông Paris, 9h mới sáng, và 4h chiều đã tối. Mình đi dọc đại lộ hoành tráng, thẳng đến Opera, Nhà hát lớn Paris. Rồi rỗi việc, lại đi thẳng tiếp, đến La Fayette, khu thương mại sầm uất. Nhưng mới 8h, bên này chỉ mở cửa 9h.
    8h00: Cách giết thời gian hay nhất là ngồi quán Cafe. Mình chọn một quán cafe sang trọng, nhìn sang bên kia đường là khu buôn bán Printemp - Mùa xuân. Gọi một xuất 7,8 Eu, lần đầu tiên hôm nay mới có dịp ngồi cafe. Trong nhà ấm áp, nhâm nhi ly cafe, ăn bánh croissant với mứt mận, nhìn ra ngoài đường dòng người hối hả, những con chim bồ câu tha thẩn vỉa hè, những chiếc lông chim bay lơ lửng trong không trung. Một thú vui rất tao nhã.
    9h30: Sau khi nhâm nhi và thư giãn, vào khu buôn bán của nó xem hàng hoá. Chỉ có một từ là nín thở đi ra, quá đẹp và quá đắt. Nhưng đã chót nhìn thì không thể cầm lòng được. Đành xuất tiền mua một số thứ, lấy hoá đơn hoàn thuế, thế là phải tha theo sang Turin.
    12h00: Sau khi loanh quanh một hồi, mình lại đi ngược con đường ban sáng. Còn nhiều thời gian, vào Nhà hát Lớn xem, đi tha thẩn, rồi quay trở về ga lúc 14h00.
    14h00: Về gare, mua một chiếc bánh mỳ, lên sân ga ngồi gặm, rất hoàn cảnh, rồi xem cảnh xếp hàng, lên tàu, cũng thú vị. Ngồi chán rồi cũng đến lượt mình lên tàu. 16h00: Tàu chuyển bánh, nhẹ như không, bên ngoài, những cánh đồng cuối thu miên man, bên cạnh những rừng cây vàng trụi lá, những đàn bò gặm cỏ. Cảnh tượng thật đẹp, chỉ tiếc kính tàu màu tối, và trên tàu cấm chụp ảnh, nên thôi. Mình vừa ngắm cảnh, vừa gà gật.
    20h: Tàu lên đèo, bắt đầu vượt đoạn cuối của dãy Anpin để vào Ý. Trời ạ, bên ngoài tuyết trắng sáng cả màn đêm. Tuyết thật dày, lần đầu tiên trong đời mình thấy nhiều tuyết đến thế. Đúng là quê. Nhưng chỉ có tuyết ở khu vực giữa 3 ga biên giới, còn vào sâu trong Ý, trời lại khô, và ấm, nên không còn tuyết nữa. Ở Turin còn ấm nữa, có 9 độ, ấm hơn Paris nhiều.
     21h30: Ga Turin, ga xuống của mình, còn tàu tiếp tục thẳng đi Milan. Xuống ga, thành phố đơn sơ, chẳng có bản đồ, mình chẳng biết đi thế nào. Định xuống tài điện ngầm, nhưng nghĩ muốn ngắm thành phố chút, lại quyết định đi tàu điện nổi, tất cả đều ở ngay cửa ga Por*****sa. Nhưng ngặt một nỗi, tiếng Ý bẻ đôi không biết. Nhưng thật may một số người biết tiếng Pháp. Ở bến tàu điện, mình bắt chuyện 2 cô gái Ý xinh như mộng, hehe. Mình giơ địa chỉ khách sạn đã book phòng, thế là các cô bèn chỉ dẫn rất nhiệt tình. Các cô bảo theo các cô lên tàu điện. Đi qua được 3 ga, các cô ra hiệu xuống, rồi dắt mình đi bộ vài trăm mét. Đến 1 bến xe buýt, các cô lại chỉ dẫn phải bắt xe nào, xuống đâu. Rồi tạm biệt. Thật là xinh và nhiệt tình.
    22h30: Theo sự chỉ dẫn đó, mình xuống xe và tìm khách sạn một cách nhanh chóng, khá gần bến xe. Điều đặc biệt ở chỗ, 2 ngày ở Turin, mình đi tàu điện và bus, chẳng mất đồng nào. Cũng muốn mua vé lắm, nhưng chẳng biết mua ở đâu, và chẳng ai hỏi vé cả. Thì thôi, đi tạm. Về khách sạn, nhận phòng, Khách sạn Urbani, 3 sao, nhỏ nhưng khá đẹp, và chuyên nghiệp. 49 Eu cũng không phải rẻ, nhưng mặt bằng chung ở đây là vậy, rẻ hơn Pháp nhiều lắm rồi. Phòng của mình nhỏ, nhưng rất lịch sự và ấm áp, có cửa mở ra ban công. Nhận phòng xong, mình đi ra ngay gần đó, vào một nhà hàng Ý cũng rất lịch sự, cùng tên gọi Urbani, tự thưởng cho mình những món ăn Ý, gồm Mỳ Spaghety, salat, rất nhiều bánh mì và rau xanh, và 1 ly rượu vang. 25 Eu. Bữa ăn thịnh soạn đầu tiên tự hưởng trong cả mười mấy ngày châu Âu. Thật ngon, chỉ tiếc là ăn một mình. Sau đó về khách sạn và đi ngủ sớm, vào lúc 24h00. Kết thúc một ngày đầu tiên trên đất Ý. [​IMG]

    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 21/11/2007
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Paris - ngày 13 - Turin và Paris
     
    Sáng ra, ngủ dậy đã là 7 giờ sáng rồi. Mình sử dụng hết công xuất các thể loại thiết bị và nước nóng của khách sạn. Thật là sảng khoái. Xong xuôi, mình xuống ăn buffet sớm, bởi chỉ có một ngày cho Turin, lịch tàu đã fix là 5h30 rồi, phải nhờ lễ tân khách sạn kiểm tra lại, thật là may, 1 chuyến duy nhất trong 3 chuyến của ngày lại đúng là chuyến mà mình book vé, chuyến muộn nhất, thế là yên tâm đoạn tàu về.
    7h30: Vào trong phòng ăn, mùi cafe thơm ngát và ngọt ngào như mật. Hấp dẫn kinh khủng. Mình ăn thật lực để chuẩn bị cho 1 ngày vất vả, đồ ăn tuy không phong phú, nhưng ăn rất ngon. 8h30, mình đã sẵn sàng cho một ngày mới. Trả phòng khách sạn luôn, gửi 1 túi đồ ở lại, đeo balo máy ảnh lên đường.
    8h30: lên đường. Điểm đầu tiên mình quyết định đi là con sông Pô, bắt nguồn từ dãy Anpin, chảy ngang qua thành phố Turin. Khách sạn của mình thật may, nằm không xa con sông, phía ngoài rìa phía nam của khu vực thành cổ. Đây là điểm khá thuận lợi cho người du lịch như mình. Đi bộ và nhanh, đến cây cầu Umberto, chụp ảnh, nhìn lên là đồi Capuchini, có một tu viện cổ khá đẹp, nhưng đồi cao quá, leo mất thời gian, mà mình thì lại không có nhiều, nên đành đi bộ dọc chân đồi, dọc con sông Pô rồi quay về phố cổ.
    Bây giờ thì không nhớ thời gian nữa, chỉ biết là mọi người hay vào trung tâm phố cổ, nhưng mình thì ngược lại.
    Điểm đầu tiên đến là tháp Giuseppe Bressi, biểu tượng của thành phố Turin, bây giờ cũng là bảo tàng điện ảnh của thành phố. Cũng như rất nhiều thành phố cổ khác, Turin cũng là một thành phố bảo tàng. Nhưng chẳng có thời gian, mình mua 1 vé 4.5 Eu để đi thang máy lên đỉnh tháp. Chụp một số cảnh thành phố trên cao, rồi xuống. Quả thực là bảo tàng rất đẹp, trưng bày rất ấn tượng, mình chỉ nhìn qua trong khi thang máy bằng kính chạy lên cao tít. Chạy sô mà, biết làm sao!!!
    Sau khi lên đỉnh tháp, mình đi bộ về hướng cổng thành mà mình kịp nhìn thấy từ trên cao. Một trong những ham thích của mình là thành cổ. Thành Turin tuy đã không còn, nhưng còn rất nhiều đoạn tường thành cũ, thậm chí là cả những tháp canh ngày xưa, một số thành nhỏ phòng thủ cũng còn được giữ nguyên trạng. Thế là mình cứ dọc theo tường thành mà đi, thực sự ấn tượng. Niềm ham thích và cảm tình đặc biệt của mình với thành phố nhỏ này khiến mình đi không thấy mệt. Đi gần như 1 vòng quanh khu thành cổ, rồi vào trung tâm thành phố, đi mà không cần giở bản đồ, cứ đi theo cảm tính...
    Thực sự thành cổ Turin làm mình rất có cảm tình, một thành phố nhỏ và yên bình, người thưa nhưng giàu lòng mến khách. Những con phố cổ của Turin cũng thật đặc biệt, những phố nhỏ, sâu hun hút, nhưng theo nó, chợt oà ra những không gian quảng trường rộng mênh mông, khiến bạn phải ngỡ ngàng. Và những kiến trúc Ý, đơn giản hơn Pháp, nhưng cũng đầy nét tinh tế riêng, mềm mại hơn. Và những con đường lát sỏi khiến bạn có thể đau chân. Một điều đặc biệt của Turin, đó là tàu điện. Thật lạ là tàu điện bánh sắt với những đường ray vẫn còn được giữ gìn ở đây, thậm chí còn đang được tu sửa và xây mới. Chính vì tàu điện, mà phố ở Turin không có khoảng trời nào trống, tất cả đều chằng chịt đường điện của tàu, rồi dây níu, tạo thành những ô hình thù phong phú trên đầu. Và những cổng thành nối nhà nọ với nhà kia, là những cổng ô của thành phố. Rất nhiều điều đặc biệt mà có lẽ phải để một dịp khác để diễn tả. Và tôi thấy mình thật may đã chọn được điểm du lịch phù hợp với mình.
    Quang 1 vòng thành, đã quá trưa, tôi vào một hàng ăn nhanh, EKIP, bán bánh mì, rau trộn, tất cả đều tươi và gói gém cẩn thận. Gọi một miếng Pizza, một hộp rau trộn và cafe cho bữa trưa, tôi cũng mua luôn 2 chiếc bánh mì và nước khoáng nhét balo cho buổi tối trên tàu. Bánh rất ngon và cafe cũng rất ngon, ngon hơn cả Paris, hết tổng cộng 14 Eu.
    Ăn xong, đi loanh quanh một vòng, đã thấy 14h. Tôi trở về khách sạn, lấy đồ, rồi quyết định đi bộ ra ga, con đường chừng 2 km, vừa đi vừa ngắm cảnh và chụp ảnh. Đến 1 toà thành khá đẹp, trong là bảo tàng trưng bày binh khí, giáp trụ xưa, thật tiếc là không còn thời gian.
    Đến ga Porta Susa mới có 15h. Tôi lại đi bộ tiếp lên trên, tìm mua chút đồ lưu niệm, rồi trở lại ga, vẫn mới 15h45. Thế là tìm một hàng cafe trên phố, với tên gọi quen thuộc Shangrila. Ngồi nhâm nhi ly cafe thứ 5 trong ngày của Turin, chờ thời gian trôi qua. Rồi ra ga, đợi tàu, lên tàu, hành trình ngược trở về nước Pháp. Khác với lần đi, mỗi lần tàu dừng ở ga, tôi lại tranh thủ xuống sân ga chơi, ở những ga biên giới, tuyết rơi nhè nhẹ. Tôi dẫm chân lên thảm tuyết trắng, giơ tay đón tuyết. Những hạt tuyết đầu tiên châu Âu mà tôi được chạm vào...
    Tàu về muộn, 23h30 mới về đến ga  De Lion Paris. Đã hẹn ông cháu mang xe ra đón, nhưng mạng Orange, mạng điện thoại sịn nhất của Củ chuối Pháp tự dưng mất sóng. Hai chú cháu mất oan 20 phút đợi nhau. Về đến nhà lúc 0h30, cả nhà vẫn đang chiến đấu tá lả. Tranh thủ chút thời gian, ghi lại vài dòng nhật ký. Có lẽ là những dòng nhật ký cuối cùng của một chuyến đi. Một chuyến đi đáng nhớ trong cuộc đời.
    Turin - có lẽ để dành một bài viết riêng về thành phố nhỏ đáng yêu này...
     
    NAV
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 21/11/2007

Chia sẻ trang này