1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên đường thôi! Anh em ơi....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguoi_lu_khach_tre, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_lu_khach_tre

    nguoi_lu_khach_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lên đường thôi! Anh em ơi....

     

    Lên đường thôi! Anh em ơi......
    Chúng ta là những con người trẻ tuổi nhưng không phải vì thế mà cho phép mình "trẻ" những thứ khác (kinh nghiệm sống là một điển hình). Một cách (mà tôi cho là thú vị nhất) đó là đi du lịch. Du lịch ở đây không chỉ có nghĩa là đi đây đi đó cho mở rộng tầm mắt và có vài bức hình lưu niệm để chứng tỏ ta đã đến đó. Du lịch đối  với người trẻ tuổi cần phải định nghĩa lại là: Đi để trưởn thành hơn, đi để học hỏi. Chúng ta sẽ đến những vùng đất mới (mở rộng tầm mắt), gặp gỡ những con người mới (nếu thực sự bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện về cuộc sống của họ thì khả năng giao tiếp và đặc biệt là khả năng lắng nghe của bạn sẽ tăng lên đáng kể đấy). Và sau cùng, nếu bạn đi một mình thì đây là cơ hội tuyệt vời để bạn khám phá bản thân (hiểu rõ mình hơn qua việc suy tư trong im lặng, điều bạn không thể có nếu có bạn đồng hành, mặc dù có thể là vui nếu có bạn đi cùng nhưng ta không có nhiều thời gian để suy nghĩ). Bạn sẽ biết mình là ai và cần phải làm gì và rất nhiều thứ nữa nếu bạn phiêu du nơi chân trời góc bể. Vậy còn chờ gì nữa. Lên đường thôi.
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    bạn lên đuờng trước đi...
  3. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Tặng đồng chí một bài thơ lên đường
    Tiến lên ta fải tiến lên
    Tiến lên ta fải tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu ta tiến đi đâu?
    Đi đâu ta cũng hàng đầu tiến lên.
    Tuổi trẻ bây giờ nhớn thật.
    Qui a vadis?
    Tớ thì chỉ đi để nhìn thấy đồng cỏ xanh và đồi núi sẫm...
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Bài viết rất hay !Tớ ủng hộ bạn tuyệt đối, Có 5 cánh sao đỏ chúc bạn thành công .Đừng nghe người ta nói, đừng nghe người ta bàn tán, đừng nghe và đừng nghe...lên đường thôi [​IMG]

Chia sẻ trang này