1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên đường vào Nam, nhờ người đi trước chỉ giáo

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tuannaff, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. energy06

    energy06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận, người SG kêu bát là chén đấy. Vô đây, uống 1 chén rượu có khi không về được.
    Cố gắng kiếm con xe máy đi tạm, đỡ phụ thuộc. Thuê được một chỗ , có chỗ làm thì khỏi phải lo. Việc cứ thế tiến triển.
    Ầ, để đi lại đỡ bị lạc và đi được đường ngắn nhất , kiếm cái bản đồ treo vào tường, trước khi đi đâu thì ngắm qua 1 cái.
  2. Guests47

    Guests47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Tập uống bia bỏ nhiều đá đi ko có vào đấy là ko chịu nổi đâu
  3. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái hội chưa Lam tiến, chạ bít rì cả. Đùa tí
    Bạn có xe máy. thì mang vào mà đi nếu định ở lâu( >1 tháng nhé). Bạn có thể ra ga Hà Nội để gửi xe vào( mang theo CMND và giấy tờ xe + pho to giấy tờ xe ), k cần người đi kèm, giá khoảng 400k, ở vài bữa thì ok chứ lâu lâu mà k có xe đi thì chít.
    Trong Sg khoai nhất là chuyện đi thuê nhà, còn lại các chuyện khác thì ok, dễ hơn cả Hn. Chi phí sinh hoạt theo tớ rẻ hơn Hn một chút( tớ ở Q1, gần chợ Tân Định nhé chú hok phải ngoại thành) , nhưng chán cái là đi đâu cũng mất tiền gửi xe.
    Dân Sg nói chung là miệng lưỡi lành hơn, xe cộ đi lại cũng hiền hơn Hn, nhưng trộm vặt nhiều hơn. Đừng có mà cầm túi tung tăng, vừa khật khưỡng vừa nghe điện thoại thì xong đấy.
    Gét nhất trong Sg là ít sách vỉa hè, thế mới thấy Hn ham học hơn, mà bạn nói tiếng Bắc cũng k bị kỳ thị, chém đẹp đâu, vì dân Bắc ở Sg nhiều.cần j thì hỏi tiếp chứ chả thể nói hết được
    Thế nhé, chúc may mắn.
  4. ThikChemGio

    ThikChemGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    có phải khôn 3 năm dại 3 tháng hok bác
  5. namfigo81

    namfigo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    sao bác lại vào Nam vậy? công việc trong Nam không biết có tốt ko nhỉ ?
    em chuẩn bị ra trường, có khi vào Nam lập nghiệp
  6. ThikChemGio

    ThikChemGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    sặk, bác này thật thà thế bác chưa biết em àh
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Tớ dân "miền Lam" đây. Tớ nhiều lúc đọc trên mạng này nhiều bác (nhãi) nói nghe hãi lắm "Cùng lắm là cho nó vài nhát dao. Xong rồi trốn vào Lam vài năm. Đợi tình hình yên ắng rồi trở về".
    Bố khỉ! Bọn nó làm như quê hương của tớ là cái thùng rác để chứa bọn nó ấy.
    (điển hình là phát ngôn của "bác" dhlv hay donghailongvuong).
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới vào SG công tác được hơn tháng, suốt 1 tháng qua thì rút ra tý kinh ... nghiệm như thế này
    - Chi phí sinh hoạt: Tiền xăng nhiều hơn do phải di chuyển dài, tiền ăn có thể nói là ngang ngang HN hoặc rẻ hơn! Cơm bình dân ngoài HN tớ ăn phải 15k là ít nhất - trong này có bữa ăn hết có 12k (Q.Tân Bình).
    Restaurant trong này rẻ hơn HN, những quán nhìn sang sang nhưng vào mới biết giá có khi rẻ hơn ăn Lẩu ngoài Phùng Hưng.
    - Dân lành hơn, ko có chuyện vừa đi vừa chửi nhau, đụng xe ko gầm ghè nhau... Rất thân ái và lịch sự! Đang đi quay sang hỏi đường nguời bên cạnh, họ sẽ chỉ cho nhiệt tình, và 5'' sau người ấy sẽ rất nhiệt tình vượt lên để nói với bạn thêm lần nữa rằng hãy rẽ ở ngã tư trước mặt!
    - Quận 1 thật sầm uất - khu vực Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hai Bà Trưng... Q.3 - 5 - 10 - Phú Nhuận giống như Hà Nội
    - Q. Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp thì như Long Biên với Gia Lâm của HN (bụi bẩn, xấu và ồn ào)
    - Nếu ở lâu dài thì mấy ngày đầu nên đi hết các trục đường chính: CMT8 - 3/2 - Lý Thường Kiệt - Cộng Hòa - Hoàng Văn Thụ - Hai Bà Trưng ... những cái đừơng nhìn dài dài trên bản đồ ấy.
    Còn những đường ngắn thì nhiều vô kể ko thể nhớ nổi! Đừng ngại hỏi đường. Càng mò càng thấy rối
    - Gái xinh xuất hiện vào giờ tan học và buổi tối. Ban ngày chúng nó trốn ở đâu hết ý!
    - Ăn uống vỉa hè rất là mất vệ sinh và mất thẩm mỹ - thua xa HN.
    Trong này hình như ít phải mặc cả, các chợ thì ko biết nhưng ngoài đường bán trái cây có treo bảng ghi rõ "12,000 / 1 kí" là bán đúng 12k , khách đỡ mất công mặc cả!
    - Nhiệt độ trưa nay ở đây là 35 độ, ko có mùa đông, đêm thì mát mát, có đêm phải đắp chăn mỏng. Nói chung dân Bắc mình chịu rét quen trong này ko cần áo dài tay cũng sống đc
    - Bọn thanh niên choai choai đi Cub - Dream tàu - 67 - phóng xe rất điên rồ và ngu! Ngu chứ ko pải liều lĩnh. Nên cảnh giác vào buổi tối, cướp giật nhiều như ranh!
    Lúc đầu tớ rất buồn vì ko quen ai, sau thấy đỡ tủi hơn vì trong này phong cách sống họ phóng khoáng, dễ nói chuyện và làm quen.
    Nhưng mà tớ vẫn thích HN hơn, HN đẹp hơn, đẹp cực kì... Đi xa mới thấy HN mình sao mà đẹp thế!
  9. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Lại khôn 3 năm dại 1 ngày đây. Tính tìm đường cứu nước hả?
    Vzề ngay!
    ...
    Có đặt thứ gì ko?
  10. dinhtayto9

    dinhtayto9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    vào vũng tàu đê. 60% là dân bắc vào !

Chia sẻ trang này