1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên HN

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi huyencham85, 24/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Lên HN

    Hôm qua,saukhi được Beckham rủ rê, quyết định lên chơi MUHN cùng ông anh! Dọc đường được nghe chuyện tình củm của ông anh, nghe cũng được, romantic ra phết! Hehee, mỗi cái tội, suốt ngày bay lên mây, kéo mãi mới xuống( can cái tội cứ áo xanh với chả áo đỏ).
    Đến ga HN, hì,được 1, 2, 3, 4, yes, 4 người la` bác Hungjun, Duc manh, thulinhnho và 1 bác bên AntiMU ma` em ko nhớ tên ra đón. Ok!
    Về, mai post tiếp!

    Bring love [​IMG] to u
  2. Nuthanbongdem

    Nuthanbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ấy......sao lại bỏ dở giữa chứng thíaaaaaa?Có gì hay ho kể cho bà con nghe với chứ nhẩy?
    H.O.L.L.A.N.D_IT'S ALL I WANT TO TELL U_MY LOVE

    Hãy nói yêu em khi trái tim anh còn biết rung động...
  3. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    he, em xin lỗi, đính chính lại là anh ko rủ rê lên HN mà rủ rê đi tàu cùng anh lên HN. OK chưa??
    Tiếp nào!
    Sau khi được các bác trên HN đón, tất cả về nhà thulinhnho. Nói tất cả nhưng cuối cùng chỉ còn 2 MUHP và 1 MUHP trên HN là thulinhnho, còn các bác kia vì lí do gia đình nên đã hẹn gặp lại vào buổi chiều tại sân Y.
    Sau đó thì chả có trò gì ngoài việc thulinhnho và Beckham thì mải mê cắm đầu cắm cổ vào cái computer để thử cái đĩa game mới "vác" dưới HP lên, tui thì cắm đầu vào mấy quyển truyện tranh. Đến khoảng 11h-11h30 thì cả nhà gồm huyencham, Beckham, thulinhnho, 2 chị của thulinhnho & cháu của thulinhnho (hix, nhưng vẫn nhớn hơn mình những 2,3t). Bữa ăn rất ngon, cảm ơn các chị nhá! :D
    Bỏ qua phần ngủ trưa, đến 2h, 2 chiếc phượng hoàng bắt đầu xuất phát từ nhà thulinhnho ra sân Y. Ui mẹ ơi, trời thì nắng trang trang, thế mà sân vẫn cứ đông nghìn nghịt người & xe máy! Các bác trên đó công nhận tư sản thật, em nhìn bãi gửi xe mà phát hãi!
    Khi tụi này ra sân thì đã có sẵn các bác MUHN ở đó, khoảng 6,7,8,9 người gì đó, em cũng ko nhớ chính xác cho lắm. Bên AntiMU cũng đã sẵn sàng. Hehehe, được cái, các bác bên MU nhà mình cứ gọi là...tít cả mắt khi nhòm thấy siêu mẫu bên nhà Anti.( hay là các bác bên kia định dùng Mĩ nhân kế nhỉ anh Beck nhỉ?) :D
    Đúng 2h30, giữa cái nắng cháy da cháy thịt của HN, trận đấu bóng bắt đầu diễn ra.
    Hơ, lại phải về rồi! Mai! Hè!
    Bring love [​IMG] to u
  4. ice-dark

    ice-dark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Kết quả trận đấu ra sao?
  5. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Sao không post nốt đi rùi về hả em ???

    Không có gì là không thể !

    Đức Mạnh
  6. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đôi bàn tay vừa làm bằng nhựa, vừa làm bằng gỗ đã của ông Beck đã giúp cho đội Anti có 1 bàn thắng ranh rự! Thế nhưng mà vẫn tinh vi, may mà lúc đó hết trận rồi, chứ ko chắc còn nữa thì hoà mất!
    Kết quả trận đấu thì Beckham đã nói: 6_1, 1 tỉ số quá đậm đà
    Còn đoạn kết hả? Sau khi đá xong, lại Beckham, huyencham, thulinhnho, cháu của thulinhnho về nhà thulinhnho để chuẩn bị ra về.
    5h chiều, bác hungjun sau khi về nhà để sửa soạn cũng đã đến nhà thulinhnho, đưa 2 MUHP đi ăn chè thập cẩm. Ăn đến 5h30 thì thulinhnho và bác hungjun đưa tụi này ra bến xe. Hix, mỗi tội bác hungjun thì fóng như chưa bao giờ được fóng, còn thulinhnho thì lại còn đi nhầm đường. Lòng vòng mấy lần, fóng như bay ra ga Long Biên. Em chỉ kịp chào 2 bác 1 câu rồi lại chạy hộc tốc vào ga, tại tàu nó đang rú ầm ầm.
    Lên tàu là đúng 6h kém 15, yên vị trên tàu và Byebye HN( chán phèo).
    Chỉ được mỗi cái là khi ở trên tàu về HP, trong lúc ông Beckham mải mê nghe nhạc, em chẳng có trò gì làm và đã make a new friend. Hehehe, cũng được! Có lẽ đây là điều khoái nhất trong chuyến đi này!
    Hết! Chả còn gì!
    Bring love [​IMG] to u
  7. nguyenly

    nguyenly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    trâm ơi !
    hình như em hơi sock đấy lâu không gặp anh thấy em hoi bị mấu đấy
    Kill Girl Befor
  8. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Anh này là ai thế không biết..... Tên của người tự xưng là anh cũng không viết đùng thì nói làm gì nữa......
    Mọi người trên này ai cũng cảm thấy rất có lỗi với 2 bạn HP nhưng hai người lên đúng vào ngày mà mọi người chỉ tập trung vào chuyện đá bóng. không có sự chuẩn bị từ trước thì làm sao có thể chu đáo được. Đến sáng chủ nhật mới biết chính xác có 2 người lên cơ mà............
    Mọi người thông cảm đi được không ? Nếu có thể thì lần sau chuẩn bị chu đáo hơn nhưng phải có sự chính xác từ các bác....
    Chào thân ái !!!!!!!

    Không có gì là không thể !

    Đức Mạnh
  9. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hi`, cảm ơn anh Mạnh đã nhắc nhở ông anh kia hộ em!
    To anh kia: em ko phải Trâm nhá, anh chới với em bao lâu rồi chứ!!! Đấm chít giờ!
    To Beck: OK, em sẽ hoàn trả anh, no lo!
    To MUHN: cảm ơn vì mọi người đã đón tiếp!
    Bring love [​IMG] to u
  10. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    ờ sao mình không biết vụ này nhẩy , hay anh beck ko thông báo cho anh HP biết thế
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này