1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lén Lén Lút Lút Group - Tập tành đi bụi - Rủ nhau lên non

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cuong1102, 09/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Lén Lén Lút Lút Group - Tập tành đi bụi - Rủ nhau lên non


    Tập 1: Lập nhóm và Hành trình giải ngố


    Chúng tôi những kẻ tập tành đi bụi. Ngô nghê trên các Cung đường. Bản thân chỉ biết có công việc và học hành. Không bạn bè, không người thân, những kẻ cô đơn không nơi nương tựa. Từ mọi miền tổ quốc vô tình gặp nhau mà thành một Cung đường, thành những người bạn thiên lý.

    Chúng tôi không biết đường, không biết gì là Phượt. Chỉ đơn giản là đi, nhìn thấy trên bản đồ có chữ Vầy Nưa - Mó Nẻ - Tu Lý - Đà Bắc là đi. Bởi không biết gì về Phượt? Và không thấy đường là chúng tôi đi thế mới gọi là không biết gì?

    * Cung đường:

    HN - Hoà Bình- Thung Nai - bến Tiền Phong - Mó Nẻ - Vầy Nưa - Tu Lý - Đà Bắc - Thanh Thuỷ - Cầu Trung Hà - Sơn Tây - HN.

    * Thời gian:
    1 ngày chủ nhật 8/6

    * Thành viên:
    5 xe và 9 thành viên. Gồm có:
    Xế: Xadieu_2000, cuong1102, a_box , XL2882, Hung389
    Ôm: saurieng_25 , 33, cooffee, taoxanh.

    * Quảng đường:
    - đường thuỷ đi dọc Sông Đà bến Thung Nai - bến Tiền Phong
    - đường bộ:
    Tổng khoảng 200km ( có thể hơn kém)

    * Mô tả cung đường bằng vài từ:
    " Núi không cao nhưng đẹp " , đường không khó nhưng cũng hay. Ôm không ôm nhưng xinh xắn. Một cung đường hết sức nhẹ nhàng và thư giãn. Không khó nhưng cũng không quá dễ. Giải ngố cho những ngày giam chân ở nhà.
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6

    XUẤT PHÁT:
    6h ở đường Nguyễn Trãi. Lệch pha đến 6h30 mới xuất phát. 7h đến Cầu Mai Lĩnh hội họp đồng minh. Số lượng đã đủ 5 xe và 5 xế và 4 ôm.
    6h30 ở Cầu Mai Lĩnh. Đoàn chia làm 3 tốp gồm 4 khúc:
    Khúc Tiên Phong, tương ứng khúc đầu: Xạ Điêu cầm đầu
    Khúc áp Tiên Phong( đoạn giữa): a_box
    Khúc dưới( dưới rốn một gang) : Cuong1102
    Chặn hậu: XL2882
    8h đến Kỳ Sơn. Xe Xạ Điêu lúc đó đã tới Tp Hoà Bình ( đường Cù Chính Lan).
    8h10 bặt vô âm tín.
    Đầu giây: A lô anh Xạ Điêu à!
    1 xe mình bị bắn tốc độ. Bị bắt rồi. Anh gọi điện cho mọi người
    Cuong1102: Alô Xạ Điêu gọi cho mấy đứa bắn tốc độ
    Một lúc sau:
    Xadieu_2000: Alô Hùng số à! Công an bắn tốc độ KỲ sơn cách HB khoảng 10km đi chậm thôi.
    Hùng 3 số: vâng
    Một lúc sau nữa:
    Cuong1102: Alô ông Điêu à! 2 xe bị tóm rồi......
    Xạ Điêu lại đợi ở TP Hoà Bình:
    Cuong1102: Tóm 3 xe rồi ông ạ! Không xử lý được. Quay lại đi
    8h30 quay lại Kỳ Sơn
    8h30 - 11h30 : Hung3 số và mọi người nhờ đủ bạn bè nhưng không được.
    XL2882: Phạt 150 k . Tốc độ quá 15%
    Hung389: Phạt 150K. Tốc độ quá 25%
    a_box: Phạt 600k. Tốc độ 71 / 40
    11h30 cả đoàn xuất phát ở CA huyện Kỳ Sơn. Tiến về Thung Nai
    Vận Đại Ca ra đón đoàn trong cái nắng oi ả của mùa hè như dát hầm hập trên mặt đường. Chuẩn bị vác xe lên thuyền du hí:
    [​IMG]
    2 kẻ tập tành: Cuong1102 và 33. Tạo dáng không đẹp mấy.
    [​IMG]
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Có cái nắng, có cái gió, cái cái dốc hay hay người ơi!
    [​IMG]
    Chuẩn bị lên thuyền và tương lai mù mịt. Mù mịt về cung đường và mọi thứ. Đơn giản là đi :
    [​IMG]
    Màn trời chiếu đất, khổ tận cam lai. Biết đi đâu về đâu bây giờ?
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Điểm danh đây ạ!
    Chuyến đi này thật hay và để lại nhiều nỗi nhớ. Nhớ quá bền Tiền Phong và bản Vầy....
  5. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    10h tối ngày thứ 7:
    Xadieu: Chú XL à, anh ngồi uống cafe với chú ở Quan Ba đây, mai đi Đà Bắc với anh không?
    XL: chần chừ khoảng 2 giây ... Có ạ, đúng 6h kém 5 em sẽ có mặt
    Em cũng xin góp vui với anh Điêu bằng mấy tấm hình chụp bằng chú N70
    Đoạn đường từ thị xã Hòa Bình đến bến Thung Nai, so với cả quãng đường đi thì đoạn này cực đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thung Nai, háo hức lên đường với tâm trạng hồi hộp được ngắm bầy nai nhẩn nha gặm cỏ dưới thung lũng:
    [​IMG]
  6. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    10h tối ngày thứ 7:
    Xadieu: Chú XL à, anh ngồi uống cafe với chú ở Quan Ba đây, mai đi Đà Bắc với anh không?
    XL: chần chừ khoảng 2 giây ... Có ạ, đúng 6h kém 5 em sẽ có mặt
    >>> thời gian trôi qua thật lâu... 1s .2s..ok men
    Các bác đã có chuyến đi thật vui vẻ, đấy chính là điều quan trọng nhất. Nguỡng mộ quá
  7. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Bế các chiến mã lên thuyền, những lúc như này mới thấy phượt bằng Dream, wave là thượng sách
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bác thuyền trưởng buộc các em chiến mã lại với nhau cho thắm tình đoàn kết
    [​IMG]
    Rồi các em cũng được sắp xếp gọn gàng, 2 em Wave ở 2 bên bao bọc cho 3 em Dream
    [​IMG]
  8. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Đi được khoảng 30 phút chúng tôi đáp vào 1 đảo nhỏ:
    [​IMG]
    Những hình ảnh trên đảo khiến cho chúng tôi những tưởng mình đang đi phượt ở ... Hà Lan
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Làm 1 bài minh hoạ cho nhóm nào:

    Cảm xúc Hoà Bình
    Anh còn hờ hững bên bờ nhớ
    Sóng đã chập chừng trôi, dòng đổi nẻo đường quên
    Đi lên mãi về nguồn, qua cung đường Đà Bắc
    Để tìm về một ký ức Hòa Bình
    Ở nơi đó dưới lòng hồ phẳng lặng
    Phải chăng là Thác Bờ xưa trào bọt thét gào?
    Một ký ức xa xưa ngày ấy
    Biết tìm đâu trên dốc núi cheo leo?
    (Ngày xưa thuở trước đôi bờ đá
    cung đường xanh trai gái hẹn chờ mong?
    Ngày nay ngập trắng vùng non nước
    Là lòng hồ Thủy điện nước mênh mông?)

    [​IMG]
    Hết lần này, lại lần sau là dốc
    Những chập chùng khúc ngoặt quanh co
    Như đường vào trái tim em cũng thế
    Cũng làm anh trăn trở những hoang vu?
    Còn lòng hồ yên lặng xa xa
    Như dáng em vẫn là tĩnh lặng
    Anh trăn trở cung đường trên dốc vắng
    Dập dìu trôi mây trắng ở trên đầu?
    Còn em đìu hiu con nước nông sâu
    Có ai hiểu được nỗi niềm sâu lắng
    ?.
    Nên anh lại hoán đổi em ? để tìm về sâu thẳm
    Anh thành hồ sâu - em là mây trắng vu vơ?
    Em bình yên trong nắng đam mê
    Trôi theo gió dồn mây về xa thẳm
    Anh chờ đợi mỏi mòn bên bãi vắng?
    Em thành mưa và mùa lũ quay về?
    Anh là lòng hồ chứa đựng những đam mê
    Huyền hoặc hóa những cung đường mùa lũ
    Anh có thể nhận từ em những bến bờ xói lở
    Nhận từ em những vô cớ về mình?
    ?
    Một chiều xanh và rất thanh bình?
    Lướt trong gió, bên lòng hồ phẳng lặng
    Chầm chậm nghe con tim mình gõ nhịp
    Một tình yêu thảng thốt sóng sông Đà?

  10. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long của Hoà Bình:
    [​IMG]
    Lênh đênh trên sông nước, ngắm cảnh non nước, thưởng thức rượu sáp ong với cá thiểu, cá chầy, xoài xanh, vải thiều .... chúng tôi cảm thấy chuyến đi thật thú vị ...
    [​IMG]
    Cá chầy:
    [​IMG]
    Được XL2882 sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 10/06/2008
    Được XL2882 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 10/06/2008

Chia sẻ trang này