1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lén Lén Lút Lút Group - Tập tành đi bụi - Rủ nhau lên non

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cuong1102, 09/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Nói lén lút vây thui chớ mấy ảnh đi hoành tráng nhắm đấy ạ. Đi toàn cung "khủng" Phải bít chạy như ngựa mới theo kịp. Hoành tráng lắm ạ!
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Tks các bạn đã quan tâm đến topic này,đợt này bấn quá,chưa có chuyến đi nào cho ra tấm ra món,hẹn các bạn trong thời gian ngắn nhất sẽ có một cung rất hay,
    Chủ yếu là độ máu và sự đam mê chứ đi cũng đơn giản thôi mà,
    Xe tốt,xiền đủ,thời gian rảnh là lên đường thôi
    Hẹn gặp lại các bạn.
    Thân
  3. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào làm cung Tây Nguyên em chạy ra bám càng với nghen bác Cường
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Úi giời! Sao topic này của bác Cường Dương Đại Bổ tụt xuống trang 6 thế này.
    Sót mấy bức ảnh Thung Nai:
    TN1:
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thung Nai 2:
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tập 1,5: Những lãng tử đi tìm cái đẹp "Ngắm lúa Pù Luông - dạo chơi suối Cá Thần ":
    Cung đường:
    * HN - QL 6 - Mai Châu - Co Lương - 15C - Phú Lệ - Kho Mường - Ngắm lúa Pù Luông - Cành Nàng - Cẩm Thuỷ - Suối Cá Thần - Đường HCM - Chợ Bến - Miếu Môn - QL6 - HN.
    Thời gian:
    * 1,5 ngày
    Thành viên:
    Xạ Điêu và Hải biên
    Phương tiện:
    1 xe máy
    Vài câu về cung đường:
    * Một cung đường khủng khiếp: phá sức và rờn rợn. Bởi vì nơi đó không biết nơi đến là nơi nào. Đi đêm, tối om trong rừng, không biển báo, không biết nơi đến khi nào tới. Cũng không ngờ cung đường này lại Offroad và nhão nhoét đến vậy. Nói chung tôi quá bất ngờ về cung đường này lên bị phá sức....
    " Mấy lần Batilê, mấy lần sa lầy, mầy lần ngồi khóc tu tu ....." . Sợ nhất là cảm giác đi trong rừng, vừa tối, vừa quá hoang vu, vừa khó đi, vừa không có tên QL...
    Tôi cứ tưởng cung đường này dễ đi và đường dễ tìm. Không ngờ 2 thứ mà tôi nghĩ đều ngược lại. Tôi đã đi Tà Si và Cung đường này cũng không đến nỗi như thế nhưng bị bất ngờ và không có sự chuẩn bị nên đã bị phá sức rất nhiều...dẫn đến giọt lệ khi ngồi khóc rất cực bên bờ suối ...
    Nhất là đường từ biển báo rẽ vào Kho Mường, dốc và cua dã man. Tối ngủ Kho Mường và sáng sớm hôm sau đi chơi xuất phát từ Kho Mường đi bộ mới thấy sợ và cũng phúc cho tôi. Sáng hôm sau bị sạp rất nhiều đá xung quanh đường. Nếu nó sạp tối hôm trước thì có khi tôi đã ra đi mất rồi...Nếu đêm đó đang lao xuống dốc mà gặp đống đá sạp chiếm gần hết đường này thì quang tèo...
    Tổng quãng đường:
    * 400km( tính cả số đoạn bị lạc)
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 24/06/2008
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Post tạm mấy bức :
    Chú Hải Biên post tiếp đi nhé! Phần ảnh ọt anh không dám múa rìu qua mất thợ.
    Xạ Điêu luôn được trời ủng hộ, thiên thời địa lợi. Chắc ăn ở thật thà, tốt bụng nó thế. Trời nắng mây trắng xoá, trời xanh ngắt, trong veo. Luôn luôn như vậy .
    Đường từ Hoà Bình - Mai Châu:
    [​IMG]
    Chú em Hải biên đang tác nghiệp :
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Là lá la...cuối trời mây trắng bay. Xanh và trong quá:
    [​IMG]
    PS: post tạm 3 bức mai post tiếp.
  9. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Mịa,tả nghe sợ quá,đến vậy cơ à,anh hùng xạ điêu ngồi khóc???có tin được ko,thôi về nhà an toàn là may mắn rồi,phọt ảnh lên đi nào,
    Lần sau không để đồng đội đi kiểu này nữa,hứa luôn.
    Hôm nào
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Con đường và khúc cua đẹp nhất từ HB - Mai Châu:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này