1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lén Lén Lút Lút Group - Tập tành đi bụi - Rủ nhau lên non

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cuong1102, 09/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp những ruộng lúa chín vàng. Vẫn là khu vực gần bản Kho Mường. Chúng tôi đi bộ lang thang nơi đây. Cách Kho Mường khoảng 8 km.
    [​IMG]
    Biển màu xanh và màu vàng. Những người nông dân nhí đang làm việc:
    [​IMG]
    Chỗ vàng vàng đang sắp gặt, chỗ thì lại vừa cấy mạ:
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những bông lúa chín vàng hay vẻ đẹp của sự đơn phương:
    [​IMG]
    Những dòng suối dẫn nước vào các ruộng nương:
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những đứa trẻ hay là nông dân nhí:
    [​IMG]
    Những bó lúa:
    [​IMG]
    Nghệ thuật sắp đặt:
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những mảng màu của sự đối lập: một bên là vàng rực sắp gặt - kết thúc vụ mùa. Một bên là chuẩn bị vụ mùa mới, mạ đang lên xanh ngắt:
    [​IMG]
    Cận cảnh:
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những thửa ruộng bậc thang cuối cùng với lúa vàng óng. Những bức hình của tôi post lên có thể nhìn gần giống nhau. Nhưng đó không phải là sự trùng lặp mà đó là thời gian chụp khác nhau .....
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đã chụp đủ ảnh ruộng bậc thang ở gần Kho Mường 2 chúng tôi đi bộ quay về Kho Mường. Lúc này khoảng 9h15. Đi bộ khoảng 5 - 8km. Mỏi dã man và ngắm lại con đường sáng nay đi bộ, tối qua đi xe máy vào 1 lần nữa cho hả lòng hả dạ.
    Ngắm lại tảng đá sạp đêm qua rơi chắn gần hết đường, chỉ còn tý đường nhỏ gần mép vực. Tôi không dám post lên sợ mọi người lại cho vào Ý thức DL: đường như thế mà còn đi....hi hi...
    [​IMG]
  7. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại những con dốc khủng khiếp thật.
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trời đã nắng rất to rồi. Gần 10h.
    [​IMG]
    Sau 1 vòng lang thang chụp ảnh ở gần Kho Mường. Tôi lại quay lại Kho Mường lúc gần trưa. Chụp lại cảnh nơi đây 1 lần cuối và tạm biệt Kho Mường với dòng suối hiền hòa và chiếc cổng đơn sơ:
    [​IMG]
    Chiếc cổng bản Kho Mường:
    [​IMG]
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hàng độc ! Công nhận sery ảnh Pù Luông của Xạ Điêu và Hải biên đẹp lắm ! Cũng nhiều người đi Pù Luông nhưng bắt gặp cảnh ruộng bậc thang tháo nước vào cấy này chỉ có 2 chú thôi đấy !Cách dẫn chuyện và minh hoạ rất hay .Một góc nhìn khác về Pù Luông .Cám ơn sự chia sẻ của 2 chú ! Thế có uống rượu với bố con bác Nếch đến độ cho chủ nhà say ngã ngửa ra sàn chưa ???
    Nói thêm về Mai Hạ - Mai Hịch thuộc Mai Châu .Đây chính là địa danh trong bài Tây Tiến : " ...Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người ..." .Thực ra rượu Mai Hạ nổi tiếng từ xưa ,nhưng còn ít người biết đến do giao thông không thuận tiện và vùng DL ít phát triển ,mặc dù rất gần với Bản Lác và Poom Cọng ?! Đặc biệt tại Mai Hạ còn có 1 hồ nước rất đẹp tên là Hồ Khả ,bao quanh bởi dãy núi đá vôi ,trên có những rừng Hoa Ban toả bóng ,vào mùa Ban nở thì thôi rồi ... Một bản Thái nằm sâu trong cùng Hồ Khả mà tôi đã qua ,đánh giá còn đẹp hơn Bản Lác ,bởi sự nguyên bản ,hoang sơ mà dân Phượt ít người biết tới !
  10. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Bác DuGia đã có lời khen.Hôm đó bọn em có mời nhiệt tình nhưng bố con bác Nếch chỉ uống có mấy chén thôi.

Chia sẻ trang này