1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lén Lén Lút Lút Group - Tập tành đi bụi - Rủ nhau lên non

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cuong1102, 09/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục hành trình,chúng tôi lên xe đi ra phố Đoàn với quãng đường là 9Km.
    Vẫn là những con đường đất và dốc rất khó đi:
    [​IMG]
    Những con suối:
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đội Đá:
    [​IMG]
    Được haibien sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 27/06/2008
  3. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Những làng bàn của người Thái cùng những thửa ruộng bậc thang tiếp tục hiện ra cuốn hút chúng tôi tiếp bước:
    [​IMG]
  4. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Người ta ví Pù Luông là thiên đường ruộng bậc thang quả không ngoa.Những cảnh đẹp như trong mơ vậy:
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Những cảnh đẹp mà không có chiếc máy ảnh thì làm sao có thể diễn tả lại đc bằng lời:
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    -------------------------------------------------------
    Dạ dạ! Cảm ơn Du đại ca, Du lão Anh hùng. Bác đúng là Minh Chủ trong giới Phượt. Chẳng chỗ nào bác không mò vào...quả này mà đi thành Ma xó....
    Em thích rượu Mai Hạ hơn bác Du ạ! Em uống nó thấy nặng nhưng em không nồng như rượu Hoathuongphagioi lần 30/4 mang ở Lũng Phìn về.
    "Thế có uống rượu với bố con bác Nếch đến độ cho chủ nhà say ngã ngửa ra sàn chưa ??? "

    Dạ! 2 bố con bác Nếch làm khách hay thế nào không uống mấy. Với lại rượu Pù Luông nhạt lắm và không thơm...
    Em tuy ở Bảo Lâm yếu thế so với các bác về uống Rượu nhưng đi các nơi và đặc biệt Pù Luông vừa rồi: Tung hoành ác phết đấy ạ! Buồn cười nhất là em đi ra Phố Đoàn. 2 anh em lò dò ra thay má phanh đĩa, do hết má nên Bó phanh từ lúc Co Lương. Em *** biết nguyên lý Má Phanh đĩa ngược nguyên lý Má Phanh Cơ... cứ tưởng sát phanh nên đi cố, nó bó Phanh và hết không còn tý gì cả....
    Ra Phố Đoàn em thay má phanh và tìm hàng ăn. Còn mỗi hàng Phở, gọi là Phở cho nó Oai. 2 anh em vào gọi phở bò. Chả hiểu Phở khỉ gió gì đành ăn tạm và táng chai bia Halida Thanh Hóa...Uống xong ngồi nghỉ ngơi vì trời lúc đó khoảng 12h nóng dã man con ngan luôn.

    Em mới thấy chú chủ nhà và mấy anh em đang ngồi Uống Rượu, thêm 2 anh thanh niên nữa. Máu Anh Hùng bốc lên. Em hùng hùng hổ hổ ra ngoài rút phắt cái can rượu trong veo Mai Hạ 5 lít. Thả phịch phát xuống chiếu dưới đất.
    Cả mâm 5 bợm nhậu Phố Đoàn há hốc. Em hùng hồn tuyên bố :
    " Hôm nay ngày lành tháng tốt, trời trong xanh mây nhè nhẹ, từng con gió thổi vi vu....trong một đẹp trời như thế anh em chúng ta. Em trai Hà Nội, các anh Zai Phố Đoàn - Xứ Thanh . Chúng ta gặp nhau ở đây coi như có nhân Duyên. Em xin 1 chén rượu của các anh. Coi như của người phúc ta lấy chén rượu nhạt để ra mất Hội Ngộ ....
    " 5 hảo thủ Rượu Phố Đoàn nâng ly cùng 2 hảo thủ rượu Hà Thành " Dô dô...uống xong mà em thấy như Nước. Nhạt và nhẹ, không thơm...
    Xong chén rượu của họ. Em mở bụp nút can Mai Hạ.
    Xạ Điêu " Xin giới thiệu với các anh đây là thứ rượu ngô bằng men lá cực kỳ nổi tiếng . Đó là rượu Mai Hạ "
    Một cốc đầy thủy tinh 220ml được rót ra. 7 thằng mỗi thằng nửa chén.
    Xạ Điêu :
    " Em mời các anh nhân ngày hội ngộ. Chúc các anh sức khỏe . Em xin giới thiệu : Việt và Hải biên "
    Bên kia:
    Chú là Phước, anh Dũng, anh .....
    Xạ Điêu uống ực 1 cái xong khà khà 1 cái và nhìn cốc rượu còn dở mà thòm thèm. Rượu ngon quá! Tay chàng cầm cốc để rót tiếp cho 5 hảo thủ Rượu Phố Đoàn...
    5 hảo thủ rượu Phố Đoàn
    " Rượu ngon và thơm quá. Rượu này là rượu gì nhỉ! Mai Hạ ở đâu nhỉ! Sao mình không biết. Rượu nặng quá!
    Chú Phước chủ nhà, chú quán Phở :
    " Thôi cháu ạ! Các cháu phải đi nên uống có chừng mực. Thôi không rót nữa "
    Xạ Điêu lúc đó lấy rượu rót vào chai. Cả 5 hảo thủ Rượu Phố Đoàn ồ lên: úi giời! Rượu sủi tăm là nặng lắm đấy. Đốt được đấy! Ra lấy bật lửa thử đốt xem có cháy không....
    Xạ Điêu đã biết Tửa lượng của chàng là Vô Đối. Không có đối thủ ở Phố Đoàn rồi. Cũng may có 5l rượu mà danh chấn Phố Đoàn....
    Sau đó chàng cất 5l rượu vào balô...
    Vừa cất xong. Các chú lại mời xuống mâm... Uống với chú vài chén...
    Liên tiếp 5 người dùng Xa Luân chiến chúc Hải biên và Xạ Điêu. Khờ khờ..họ sợ rượu Mai Hạ quá nặng nên dùng rượu của họ....
    Xạ Điêu cười ha hả..uống liên 5 chén và cũng nóng nên xin đi. 2 người đứng lên ngồi bàn khác.
    Ngồi 1 lúc 2 bác thanh niên trong mâm 5 người Phố Đoàn lại ngồi cạnh . Sau đó hải biên và Xạ Điêu , 2 anh kia lại táng hết gần 1 chai....
    Dùng dằng mãi mà họ vẫn cứ chúc. Bực mình Xạ Điêu quay ra rút chai Mai Hạ. Đã say thì cho say luôn cho nhanh. Rút chai Mai Hạ ra. Họ lại thôi....ơ...
    Đến lúc cất chai Mai Hạ...lại chúc tiếp 2 chén nữa...
    Cuối cùng Hải biên và Xạ Điêu đành trả tiền và đi trước khi trời nắng chang chang. Lúc đó là 12h30.......nếu không ở lại chắc uống say mất....
  8. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Bác nói có quá lời không vậy, Pù Luông la thiên đường của ruộng bậc thang ????..thật sống mấy chục năm rùi em mới nghe câu này lần đâu..
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ----------------------------------------------------------
    Mình không thích câu Ám chỉ của bạn.


  10. KHUAYONGle

    KHUAYONGle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chú Mèo lại vào đây ném đá rồi,đấy là cảm nhận của người ta về cung đường,chú xem ảnh không thấy là lâu lắm với có một chuyến đi ảnh đẹp như vậy à,mù cang chải,hà giang...có đẹp thật nhưng không đi vào ngày mùa,ngày nắng thì cũng có ý nghĩ gì cơ chứ.
    Chú có thấy vậy không???
    Tiếp ảnh đi ông Điêu,ảnh đẹp lắm.

Chia sẻ trang này