1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lén Lén Lút Lút Group - Tập tành đi bụi - Rủ nhau lên non

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cuong1102, 09/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tạo hoá:
    [​IMG]
    Mỗi một thửa ruộng là một hình khối hình học khác nhau đã cho tôi cảm nhận khác nhau. Hình khối nói lên ý nghĩa và ruộng lúa này nói lên điều gì. Lại chết lặng ( hơi phí có cột điện):
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đây là 2 bức ảnh cuối cùng về ruộng lúa chín vàng, ương ương ở Pù Luông nơi chúng tôi đã từng đi qua. Nơi chúng tôi đã ngắm đã nhìn và đã cảm nhận rất lâu. Vẻ đẹp mộc mạc đầy chất thơ đó đã nói với tôi 1 điều:
    " Cái cao siêu nhất đôi khi cũng là cái đơn giản nhất
    Vẻ đẹp đâu chỉ có sự phức tạp tạo thành mà đôi khi vẻ đẹp lại từ sự mộc mạc nhất "
    Ruộng lúa Pù Luông thể hiện rất rõ điều này. Đẹp mộc mạc. Vẻ đẹp đó, đơn giản đó, mộc mạc đó của ruộng lúa hay chính là tình cảm người nông dân ở Thanh Hoá nói riêng và việt nam nói chung. Nơi đâu cũng thắm tình đồng bào đồng chí, tình cảm từ sự chân thành và đơn giản...
    Thắm tình đồng bào khi chúng tôi ở Kho Mường nhà bác Nếch và dân ở Kho Mường. Khi chúng tôi vô tình gặp các chú, các anh ở Phố Đoàn rồi cùng chén chú chén anh ....Khờ khờ ...mà lúc về nhà có em Phố Đoàn nhắn tin chíu chíu ... " chắc hành động xách can Mai Hạ của mình tung hoành ở đó nên đã đọng lại trong mắt giai nhân " ...
    " Gái đẹp trong mắt kẻ si tình. Còn đây " Vẻ đẹp trong mắt kẻ biết thưởng thức " :
    [​IMG]
    Bức ảnh cuối cùng và chốt hạ Pù Luông. Tạm biệt Pù Luông và con người nơi đây. Đẹp!
    [​IMG]
    Nếu cho tôi 1 cây cọ và màu thì tôi sẽ vẽ rất phóng khoáng trong hình khối, trong màu sắc và trong tư tưởng những hình vẽ ruộng nương Pù Luông....
    Tạm biệt Pù Luông. Hẹn 1 ngày nào đó sẽ quay lại.



    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 29/06/2008
  3. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh cuối cùng của HaiBien ở Pù Luông:
    [​IMG]
  4. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chú em Hải biên chụp nhiều ảnh lắm cơ mà. Còn nhiều ảnh đặc sắc post nốt lên đi.
    Suối Cá Thần hôm đó chụp không có kính lọc phân cực nên nhìn chán lắm.
  6. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Hai anh em đang đi thì nhìn thấy cảnh này đẹp,Xadieu đang cầm lái cũng ngoái ra nhìn ko để ý đường phía trước là 1 vũng bùn rất trơn và thế là....cũng nhẹ thôi nhưng em vẫn bị đổ máu:
    [​IMG]
  7. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Từ từ rồi sẽ hết anh ạ.Ảnh em chụp suối cá cũng rõ cá lắm,mình phải chụp chéo để tránh ánh phản chiếu từ mặt nước là Ok.
    Anh mua máy mới,hôm nào chạy chuyến Pù Luông nữa để thử máy đi.
  8. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
  9. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
  10. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc những cung đường núi và ruộng bậc thang chúng tôi đến phố Đoàn,phố nhỏ heo hút giữa những dãy núi.
    Mọi việc ở đây xadieu đã kể,tôi chỉ xin đưa hình ảnh giao lưu rượu với dân phố Đoàn:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này