1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lén Lén Lút Lút Group - Tập tành đi bụi - Rủ nhau lên non

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cuong1102, 09/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục cuộc hành trình với con đường mòn...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua ngầm suối Dướng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lại được batile
    [​IMG]
  2. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Âm thanh của núi rừng..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Hnay học được từ "tự nhiên"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được XL2882 sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 10/06/2008
  4. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Qua 1 bản nhỏ
    [​IMG]
    Kết thúc 20km đường xấu, 6h chiều chúng tôi đến trung tâm huyện Đà Bắc. Mọi người rút máy điện thoại gọi về nhà cắt cơm, vì theo bản đồ quãng đường về Hà Nội còn khoảng hơn 100km
    [​IMG]
  5. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đi về rồi bjo xem ảnh lại mà vẫn thấy mê mọi người ạ, cảnh đẹp thật đấy. Lại thèm đi tiếp rùi ạ
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ---------------------------------------------------
    Ghê gớm và quá bài bản!
    Thấy chưa ông Cuong1102. Tôi đã bảo rồi ông không nghe. Đã bảo phải đội mũ bảo hiểm vào rồi mà không nghe. Kiểu gì bị em Rosy em ý quát....
    Thế mà ông còn bảo em ý hiền và lành lắm! Mọi người tin không? ....
  7. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Đúng là phượt bằng Dream, wave là thượng sách, kiểu này phải đổi xe mất thôi... lâu lắm không lên Đà bắc, Hoà bình..xem hình thấy nhớ Hoà bình ghê.
    Thanks all
  8. mystery8

    mystery8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hay quá, bác XL có ảnh nào đặc sắc post tiếp đo ạ
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------------------------------------
    Thơ hay dã man con ngan luôn. Nói về thơ văn thì em dốt đặc, văn dốt võ nát nhưng rất thích đọc vần thơ này.
    Cảm ơn nhà thơ, thi sĩ tài hoa Bờ Hô Ny. Mong được đọc nhiều bài thơ tả cảm xúc trên đường của bác.
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    @ bác phuot1982: Bọn mình bị muộn lịch tóm xe ở Kỳ Sơn mất 3 tiếng so với lịch trình nên đã bỏ đi khoảng 35 phần trăm cung đường . Nếu không thì đã trọn Cung rồi.
    @ bác soldierTX: thực ra theo thuyết ngựa tái ông thì cũng vẫn may. Tuy rằng bị công an tóm nhưng cũng lấy bài học kinh nghiệm. Công an tóm nhưng bù lại thời tiết hôm đó đẹp, hoà bình, phú thọ không mưa nhưng hà tây, hà nội thì mưa dã man. Nhóm ê mông ai cũng toàn bùn và ướt như chuột lột.
    Nhưng em cũng buồn cười vãi và cũng không hiểu tại sao :
    Là tiên phong. Lúc qua chỗ bắn tốc độ ở KỲ SƠN. Mình thấy 2 chú công an giao thông đứng ra. Mình lúc đó vít thêm ga, cỡ phải 85 - 90 km. Trong khi đó tốc độ cho phép thị xã xe máy là 40km. Chỉ thấy tích tắc nó nhìn thấy mình cúi đầu. Không hiểu tại sao? hay là thấy mình non nớt mới tập đi bụi nên tha.
    Nếu lúc ấy mà tóm xe Xạ Điêu thì tốc độ: 90km / 40km thì thôi xe để mọt gông cũng không được ra....
    Chả hiểu chuyện này!

Chia sẻ trang này