1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lén Lén Lút Lút Group - Tập tành đi bụi - Rủ nhau lên non

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cuong1102, 09/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đi mảnh 1m` mà chả kiu ai, ko bị túm thì quá phí.
    Phải t ính sổ.
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những bức ảnh của Xạ Điêu:
    Con thuyền neo hờ hững ở bến Thung Nai. Hờ hững hững hờ đợi chờ và nhẹ trôi như tâm tư người con gái đang đợi chờ người yêu:
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    " THUYỀN VÀ BIỂN "
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố
    [​IMG]
  4. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Lại khoe khoang tốc độ không sợ bà già d d j` j` đó nắn gân sao ?
    vẫn trách bác vì bác ko nói là đi Đà Bắc 1 ngày, em cứ tưởng bác đi 2 ngày không join được
    Ảnh chụp trên đường mô tả chi tiết lắm, tuy nhiên hơi mờ nhạt nhỉ
    Vẫn nhớ màu xanh trong đẹp của nước sông Đà, đẹp thật
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Nỗi nhớ con thuyền ​
    Có nỗi nhớ nào, ồn ào như biển nhớ con thuyền
    Có nỗi nhớ nào, hơn nỗi nhớ, khi em xa anh
    Mênh mang sóng gần, từ đáy lòng anh tuôn ra
    Không chút yên lặng, ngày đêm thao thức vỗ bờ...
    Bến xưa kia, con thuyền xa nhớ bến đậu,
    Lãng quên anh, vì đâu sao em chẳng nói
    Để từ đó, sóng hát lên bài tình ca,
    Dù bến vắng, cho trái tim hoài đam mê
    Và con sóng, dạt trôi theo tháng năm buồn
    Đã xa rồi, lòng ko sao nguôi hết thương yêu...
    ( sưu tầm)
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những chiến mã và thủy thủ lênh đênh trên thuyền.
    [​IMG]
    Thủy thủ đoàn:
    [​IMG]
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mây trời, bến nước và rặng núi xa xa trập trập trùng trùng.
    Tam giới trong cõi phàm:
    Mây tượng trưng cho cõi Trời. Núi tượng trưng cho Đất - cho cõi người. Nước tượng trưng cho cõi Âm.
    [​IMG]

    Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả theo dòng nước mênh mông
    Là của mùa thu cũ. Chỉ còn anh và em
    .........Chỉ còn mây vờn núi...
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thang trời: cùng trèo lên thiên đường. Chúng ta cùng ngắm mây, hưởng gió mát và ngắm trời xanh. Hãy hít thở sâu, rồi thư giãn loại bỏ những ưu phiền, xô bồ và ghen tị , đố kị tầm thường nơi phồn hoa phố thị. Nơi đây chỉ có thiên nhiên và thiên nhiên:
    Nhà nghỉ Cối Xay Gió:
    [​IMG]
    Thang trời: lên thiên đường để sống cuộc sống an nhàn tự tại:
    [​IMG]
    Một phần Tập Thể nhà Lén Lén Lút Lút. Bởi vì toàn người nhút nhát, lén lút nên những thành viên còn lại xấu hổ không dám chụp ảnh. Chúng tôi bạo dạn lắm mới dám có mặt trong hình trên:
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lênh đênh trên thuyền. Đoàn chúng tôi, anh Vận, chủ thuyền ăn uống rất vui vẻ. Rượu Ong của Vận Ca uống cũng rất ngon. Cá nướng Cối Xay Gió tuy mặn nhưng đói lắm rồi. Khoảng 1 tiếng đồng hồ: chén chú chén anh. Nắng nóng + rượu chè , bia bọt khiến Xế nào cũng như mặt trời...
    Thuyền đã cập bến Tiền Phong. Ước chừng lúc đó khoảng 14h - 14h30. Xạ Điêu, Cuong1102 và Vận Đại Ca nhảy phóc xuống thuyền. 3 người đi 3 hướng lần mò trên quả đồi để tìm đường lên. Đường đi cách chỗ đậu thuyền khoảng 300m - 500m xuyên qua mấy quả đồi và các nương ngô, xuyên qua nhà dân.....rồi mới cắt ngang qua đường đi....
    Một đoạn Offroad nhè nhẹ từ hồ xuyên qua đồi. Không quên xin chủ nhà vài quả Xoài ....
    Người đầu tiên vẫn là Xạ Điêu và người thứ 2 là Cuong1102:
    Đường tre Suối Muống: Cuong1102
    [​IMG]
    Đến lượt Hùng 3 số. Đi quá nhanh không kịp canh nét:
    Bóng Ma nơi rừng Trúc:
    [​IMG]
    Đến lượt chú em a_box:
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đã hết đường thủy trên Sông Đà. Giờ mới bắt đầu hành trình. Một sự háo hức dâng trào với cung đường này. Danh tiếng của nó làm tôi phấn khích muốn chinh phục ngay. Nhưng để tránh lạc đường, biển báo vẫn là người bạn :
    [​IMG]
    Con đường đất rất đẹp và dễ đi. Một bên là nhà và một bên là rừng cây:
    [​IMG]
    Con đường lổm ngổm đá:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này