1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên miền Tây Bắc, núi ngút ngàn vực sâu...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Comet82, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comet82

    Comet82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em sẵn sàng xin rửa tai lắng nghe các bác bình luận về bài viết của em. Em luôn cho rằng con người ta để mà suy nghĩ đúng, biết được mọi việc thì phải trải qua những cái sai lầm, những cái không đúng. Chỉ có điều chúng ta có dám đối diện với cái sai, cái không đúng khoôg mà thôi!
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Không. Không.
    Tôi xin phân bua là tôi không có ý đả kích, không có ý tiêu cực. Tôi quan tâm đến chuyến đi của Comet82 vì một lý do của riêng tôi. Tôi đã đọc ngấu nghiến từ đầu đến cuối, đọc đi đọc lại 3 lần. Cám ơn Comet82 đã kể chuyện. Tôi không hề quan tâm gì đến cảm xúc của Comet82 đâu. Chẳng qua là cách hành văn của tôi nó thế thôi, ý tôi không có xúc phạm gì cả, tôi không dám nhận xét cách viết văn của Comet82 đâu. Chỉ khi đọc đến đoạn về ?oDinh? Vua Mèo thì tôi mới giật mình, chết thật, đã đi đến tận nơi, nhìn tận mắt rồi mà vẫn bị luồng thông tin sai. Tôi chỉ có mong muốn là đính chính cho thông tin đó thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có đính chính không mà không nói lời gì thì cũng thô thiển cộc lộc, nên tôi cũng viết lan man, linh tinh về những gì tôi đã qua, không tìm được tiếng nói chung thì tôi xin rút kinh nghiệm. Tôi cũng chẳng biết chải chuốt văn vẻ, lời văn thì cục mịch, cứ choang choảng vậy đó, mong bỏ quá cho. Nếu không bỏ quá cho được, thì tôi sẽ yêu cầu Mod xóa bài của tôi đi, và tôi sẽ để lại đây một lời xin lỗi.
    Mong hiểu nhau hơn.
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    SWMegai đã viết thì cứ để thế, cớ gì vừa mới bị bắt bẻ một tý đã vội đòi xoá bài rồi?
    Tớ không có ý đả kích gì cậu để cậu phải xoá bài cả, đó cũng là cảm xúc của cậu, lập trường của cậu cơ mà. Với lại, biết đâu có người cần đến những thông tin đó.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Suýt nữa thì ăn mất ngon, ngủ ? gặp ác mộng. Phù, qua rồi, qua rồi. Cám ơn, cám ơn.
    La là la lá, la lá la là, lá la la là la?.
  5. vua_meo

    vua_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chẳng nên tranh cãi về sự nhầm lẫn trong bài viết của comet82. Với những ai lần đầu lên Bắc Hà, nếu bạn hỏi thăm về Dinh Vua Mèo thì từ anh xe ôm đến anh công an đều sẽ chỉ cho bạn đến toà nhà đó, mặc nhiên người dân ở đó đã coi đó là "Dinh Vua Mèo" rồi, vì vậy những sự nhầm lẫn đó thật dễ giải thích! Tôi cũng hy vọng có dịp được đến Dinh thật sự của Vua Mèo Vương Chí Sình.
    VớiSVVNmegai, nếu bạn thật sự muốn đính chính lại những thông tin trong bài viết của comet82 thì cũng nên cung cấp những thông tin chính xác hơn một chút. Cụ tỷ như theo bạn thì "..- Lào Cai chỉ có 2 thị xã là Thị xã Lào Cai và thị xã Cam Đường...", vậy nhưng thông tin tôi có được thì từ 31/1/2002, theo nghị định 16CP của Chính phủ thì Thị xã Cam Đường được sáp nhập với Thị xã Lào Cai thành Thị xã Lào Cai, và hiện đang có kế hoạch nâng từ Thị xã lên Thành phố Lào Cai... Hy vọng khi về VN bạn có dịp đến lại những nơi đó xem mọi sự đã thay đổi ra sao?
    Có gì đâu mà phải nói nhiều. Quan trọng là TA ĐÃ ĐI VÀ TA ĐÃ TỚI!

Chia sẻ trang này