1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên ngôi đầu, CĐV Liverpool được thể “hạ nhục" M.U

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi xfree006, 07/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xfree006

    xfree006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sau khi Liverpool trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League, người hâm mộ The Kop đã nhanh chóng lên các diễn đàn chế giễu đại kình địch Man Utd, đội đang đứng ở vị trí thứ 6.
    Chiến thắng 2-1 trước West Ham trong cuộc đối đầu tại vòng 33 Premier Leaguetối qua đã giúp Liverpool đã qua mặt Chelsea để trở lại ngôi đầu bảng với 74 điểm, hơn Chelsea 2 điểm và hơn Man City (đá 31 trận) 4 điểm.
    [​IMG]
    Liverpool đang băng băng tiến về đích

    Mặc dù không được đánh giá cao khi mùa giải mới Premier League bắt đầu nhưng Liverpool đang nắm trong tay quyền tự quyết. Càng về cuối giải, The Kop càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với Man City và Chelsea. Thêm vào đó, đội bóng vùng Merseyside không phải phân sức thi đấu nhiều ở các đấu trường như các đối thủ.
    Thành tích của Liverpool khiến các CĐV đội bóng vô cùng tự hào. Đây là cơ hội để người hâm mộ The Kop “hạ nhục” đại kình địch Man Utd trên mạng xã hội Twitter.
    CĐV James tự tin: “Chiến thắng của Liverpool trước West Ham là một lời khẳng định, chúng ta sẽ là tân Vương của giải Ngoại hạng Anh. Ngay từ bây giờ, có thể gọi Man Utd là nhà cựu vô địch”.

    Thành viên Sid Celery châm biếm: “Man United đã chính thức mất ngôi vô địch Premier League. Nếu M.U toàn thắng 5 trận còn lại, họ cũng chỉ giành được 72 điểm, trong khi số điểm hiện tại của Liverpool là 74. Một sự khác biệt quá lớn”.
    [​IMG]
    CĐV The Kop chế giễu kình địch M.U

    Mat Blue : “Hãy nhìn xem Man Utd đang đứng ở đâu?. Đội bóng của David Moyes kém Liverpool 17 điểm”.
    DudleyPatience: “Không biết cảm giác của người hâm mộ Man Utd thế nào nhỉ? Chắc họ điên lên mất".
    James Ronnie: “Bây giờ là thời điểm Liverpool kết thúc vị thế thống trị của M.U”.

Chia sẻ trang này