1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên sàn đi ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi DANKOVN21, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Lên sàn đi ???

    Hãy nhìn vào những quán game, những đoàn đua xe, những động lắc, sàn nhảy, bar ... Chúng ta thấy gì? Thanh niên, tương lai của đất nước?

    Tôi dám chắc rằng: những người giỏi trong các cuộc chơi này cũng là những người tài. Đi xe nhanh cũng là tài mới đi được đấy chứ. Tại sao không mở sàn đua cho giới trẻ để họ thể hiện tài năng, trên thế giới nó là 01 môn thể thao cơ mà? Tuổi trẻ chúng ta, nếu không phải lo về vấn đề kinh tế bản thân, những người có ước mơ, hoài bão lớn muốn đóng góp sức mình để xây dựng đất nước, chúng ta nên chọn con đường nào? vào haọt động trong ĐTN, giờ ai lại thế, xa thực tế làm sao ấy ...? Mất phương hướng, chẳng thiết gì ta đi "sàn"

    Đó không phải là lỗi của chúng ta, tại hoạt động của đoàn thanh niên không phong phú, chỉ lôi kéo được những kẻ sáo rỗng, thậm trí hơi dở mà thôi. Người thực tài không sáo rỗng, không giáo điều. ĐTN là hậu bị của Đ..., lại chỉ lôi kéo được những kẻ hơi dở, thế thì làm sao mà không quan liêu. Thanh niên VN mấy ai được đi thi thể thao trên thế giới các môn như: nhảy dù, lướt sóng, patin ... Chúng ta cứ phải: ... giác ngộ, ... nắm vũng cương lĩnh ... thấy không hợp với ta, ta lại đi "sàn"

    Thế giới bây giờ chuộng người vừa tài vừa quậy một chút chứ không chuộng những ông "thánh", các ông thánh hãnh tiến, nói rất hay nhưng lại tham nhũng, hút máu nhân dân, tuyển chọn cấp dưới toàn kẻ dễ bảo, người tài không dễ bảo, vì họ chỉ làm theo những gì bản thân họ cho là đúng.

    Thế hệ trước, cha ông có một niềm tin: đấu tranh đẻ giải phóng đất nước. Mọi tài năng, tinh hoa, tinh lực của con người đều dồn vào đó và họ đã lập được một kỳ tích. Niềm tin của chúng ta hiện nay là gì? Làm giàu! Làm giàu sao được khi đất nước không tạo công ăn việc là cho họ, nhưng kẻ giàu đều có liên quan đến chính trị. Thế những người có tài không có "ông già" làm to thì không có lối thoát cho cuộc đời à? Suốt đời làm thuê à? Bao nhiêu năm thì xây được một ngôi nhà? Tôi nói cho số đông đấy nhé, những người "xuất chúng" thì tôi xin lỗi!
  2. Monkey_0168

    Monkey_0168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Up cái cho nhiều người đọc xem đúng , sai thế nào !
  3. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy đúng, thay niên thời nay không có những khung trời riêng, họ đi học ở những trường Đh có đầu ra, họ làm những công việc mà ở đó có người quen, họ đấu tranh để đc làm to, mà làm to để giầu, giầu đi đôi với tham nhũng. 1 số ít đi theo những con đường riêng của mình, thì phải có tiền để đầu tư, và số đó đếm trên đầu ngón tay.. hỏi sao rất nhìu nhân tài Việt Nam đi nước ngoài và ko trở về Vn nữa.. thật buồn. Ngay bay h đây, khi tôi ôn thi đại học, tôi đang đc hướng đến 1 trường tôi ko hề thích nhưng lại bị bắt buộc chỉ vì có vào đó mai sau mới xin đc việc.. và tôi đang hoang mang trước những quyết định sắp tới của mình
  4. Monkey_0168

    Monkey_0168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là phải làm gì chứ không phải là ngồi đấy mà oán trách.
    Tuy nhiên điều mà bạn nói, tôi hoàn toàn đồng ý.
  6. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ. Bấy lâu nay không muốn nhúng vào những chuyện như thế này nhưng quả thực với lối suy nghĩ thế này thì quá chán về cái gọi là ý thức của một công dân. Trước tiên nói thẳng luôn là chả có cái gì gọi là "sàn đua" trong tiếng Việt chuẩn, chỉ có trường đua, phải chăng đây là người Việt?. Thứ hai không thể đánh đồng những con người được ăn học tử tế với những con người thừa tiền thiếu chữ, mong nhàn hạ mà bán rẻ thân xác. Người có hoài bão, có tâm huyết thì vẫn tự tìm được con đường đi cho riêng mình, cái chính là bằng cách nào. Chỉ có những người không dám đi trên con đường riêng của mình, trốn tránh hay e sợ cái thứ gọi là thất bại nên phải đi theo lối mòn của người khác, chỉ có những kẻ vô công rồi nghề, không biết làm gì (hay không muốn làm gì), chỉ quen nhàn hạ, ăn chơi hưởng lạc mới có cái suy nghĩ theo chiều hướng bao biện đấy. Việt Nam không có trường đua xe? Cái này thì nên hỏi lại sự am tường về chính đất nước này của bạn. Đừng đổ lỗi cho đất nước khi chưa hiểu rõ về nó. Người ta có câu "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho anh, mà phải hỏi anh đã làm gì cho Tổ quốc". Liệu những kẻ đua xe đấy có thực sự là một người có niềm đam mê và tài năng trong môn thể thao tốc độ đó không. Nếu có sao họ không tự ứng cử và đầu quân cho một hãng xe trong giải đua của VN đi hay họ chỉ là những kẻ không biết làm gì, muốn đua đòi theo kẻ khác mà gây nguy hiểm cho bao người vô tội. Mà nói thẳng ra là bọn đua xe đấy cũng chẳng có tài cán gì trong việc điều khiển xe ở tốc độ cao, nếu có chắc cũng không đến nỗi nhiều kẻ phải bỏ mạng trên đường, sứt đầu mẻ trán để rồi lại làm gánh nặng cho xã hội như thế. Sống ở trên đời phải biết cảm nhận và sàng lọc điều gì bổ ích cho bản thân. Ngoạc mồm kêu Đoàn TN thế này, Đoàn TN thế kia, liệu có bao giờ tự sờ tay lên gáy đã có thể tổ chức được một phong trào nào có ích cho xã hội này như Mùa hè xanh hay Hiến máu nhân đạo chưa. Hay cũng chỉ biết ngồi một chỗ ngoạc mồm chỉ trích người khác, xem ra cũng có thiên khiếu làm quan tham chỉ tay năm ngón, đầu thì ít chữ nhưng lại ngồi ghế cao. Đòi tham gia những môn thể thao như nhảy dù, lướt sóng, ... xem lại điều kiện trong nước đi rồi hay ngoạc mồm ra. Thi patin, có ai cấm thi đâu, sao không tự tổ chức mà thi, người thực tài mà, hay là cũng không dám làm gì rồi chỉ biết ngồi kêu. Ừ, người thực tài không sáo rỗng, không giáo điều, vậy những kẻ đốt tuổi trẻ trong khói tài mà, trong thuốc lắc là những người thực tài. Nói ra câu này chắc hẳn cũng đáng để xét xem có nên đưa vào những người thực tài đó hay không, hay chí ít là cũng vừa mới trốn trại tâm thần. Yea, vừa có tài vừa quậy một chút thế nên trong từ điển mới có cái từ vô tổ chức. Xin hỏi là cái thế giới bây giờ được bạn rặn ở đâu ra đấy, thử lấy ví dụ chứng minh xem hay cũng chỉ là những suy nghĩ hàm hồ mang áp đặt cho cả thế giới. Nói ra cái câu đất nước không tạo công ăn việc làm cho họ đúng là không biết ngượng mồm, từ nước mạnh như Mỹ cho đến nghèo như những nước ở châu Phi, làm gì có nước nào là không có thất nghiệp, xin lỗi chứ ngay cả Mỹ cũng thất nghiệp đầy ra đấy, chẳng qua nước mạnh nên có chế độ trợ cấp thất nghiệp nên dân không phản đối. Với những người không có tài mà cứ ảo vọng nghĩ mình tài cán, đức cao vọng trọng lắm thì không tìm được một công việc tử tế để mà "tìm ra lối thoát cho cuộc đời" thì cũng là chuyện bình thường. Thời buổi kinh tế thị trường, các doanh nghiệp nhà nước dần được thay đổi cơ chế, một doanh nghiệp cũng như một cơ thể, đều có khả năng loại trừ các tác nhân gây hại, chẳng nhẽ bố làm to thì nhét con vào đấy làm gì, leo lên bàn thờ ngồi chắc, hay là lại đi đua xe, vào vũ trường, lắc, bay, hút hit, ... để rồi lại ngoạc mồm ra kêu đất nước không trọng dụng người tài. Người tài thời nào cũng có, nhưng phải biết tuỳ tình hình đất nước mà có nên quay trở lại đóng góp sức lực hay không. Người học về tàu vũ trụ thì về VN làm gì, nhưng những người học về kinh tế, về kỹ thuật thì lại rất đáng hoan nghênh. Chảy máu chất xám? Vì sao, vì ngại khó, ngại khổ, vì đồng tiền nước ngoài mạnh hơn đồng VND, vì lương bổng cao hơn, âu cũng chỉ vì cái tư mà lấn át đi cái công. Người tài thì lo gì không có cơ hội thăng tiến, chỉ có những người tài hèn sức mọn nên mới phải chịu cảnh cả chục năm mà đâu vẫn hoàn đó. Làm thuê? Thế nào là làm thuê, nếu ai cũng là ông chủ thì công việc sẽ như thế nào? Ngồi phê phán những người làm chính trị là tham ô, ừ, tham ô đấy, nhưng ở nước nào không tham ô. Chắc là ở trên mặt trăng rồi, ở trên đấy không có người nên không có nạn tham ô, vậy lên trên đó mà sống nhé. Ngay cả những người muốn được leo vào cái gọi là "hàng ngũ chính trị" cũng phải là người có tài, ấy thế nên đâu phải ai cũng làm được. Ấy vậy mà có kẻ còn chưa thấu đáo sự đời dám lên mặt dạy dỗ, quả thực là chuyện nực cười xưa nay hiếm thấy. Các cụ xưa có câu "Người có tài mà không có đức thì cũng hỏng", ý các cụ dạy rõ như vậy, nay có người lại nói ngược lại, vậy nên chăng về nhà chỉ tay vào mặt "ông già, bà già" mà nạt rằng "chúng mày cũng chỉ là một lũ chẳng hiểu biết gì"?
  7. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đúng là suy nghĩ của loại chã vô học. Nhìn 1 nhúm thanh niên ấy mà nói là thanh niên VN chỉ biết có như thế.
  8. chick301

    chick301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  9. chick301

    chick301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Hãy nhìn vào những quán game, những đoàn đua xe, những động lắc, sàn nhảy, bar ... Chúng ta thấy gì: Thanh niên, tương lai của đất nước?[/QUOTE]
    Đây chỉ là một số ít trong hàng triệu thanh niên VN, làm sao có thể đại diện cho thanh niên Vn, tương lai đất nước được.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tôi dám chắc rằng: những người giỏi trong các cuộc chơi này cũng là những người tài. Đi xe nhanh cũng là tài mới đi được đấy chứ. Tại sao không mở sàn đua cho giới trẻ để họ thể hiện tài năng, trên thế giới nó là 01 môn thể thao cơ mà?[/QUOTE]
    Toàn là mấy thằng điên, tài năng gì cái bọn này.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thanh niên VN mấy ai được đi thi thể thao trên thế giới các môn như: nhảy dù, lướt sóng, ... Chúng ta cứ phải: ... giác ngộ, ... nắm vũng cương lĩnh ... thấy không hợp với ta, ta lại đi "sàn"[/QUOTE]
    Ở Hà Nội có tìm được mấy trò này àh
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Thế giới bây giờ chuộng người vừa tài vừa quậy một chút chứ không chuộng những ông "thánh", các ông thánh hãnh tiến, nói rất hay nhưng lại tham nhũng, hút máu nhân dân, tuyển chọn cấp dưới toàn kẻ dễ bảo, người tài không dễ bảo, vì họ chỉ làm theo những gì bản thân họ cho là đúng.
    Thế hệ trước, cha ông có một niềm tin: đấu tranh đẻ giải phóng đất nước. Mọi tài năng, tinh hoa, tinh lực của con người đều dồn vào đó và họ đã lập được một kỳ tích. Niềm tin của chúng ta hiện nay là gì?
    Làm giàu! Làm giàu sao được khi đất nước không tạo công ăn việc là cho họ, nhưng kẻ giàu đều có liên quan đến chính trị. Thế những người có tài không có "ông già" làm to thì không có lối thoát cho cuộc đời à? Suốt đời làm thuê à? Bao nhiêu năm thì xây được một ngôi nhà?
    Tôi nói cho số đông đấy nhé, những người "kiệt xuất" thì tôi xin lỗi!
    ...[/QUOTE]
    Chẩn đoán:
    Tóm lại bạn này đang mất niềm tin vào cuộc sống, cố bao biện cho những hành động sai lầm (của bản thân hoặc của người khác)
    Kê toa:
    Cho vào Học viện chính trị quốc gia HCM học
    Được chick301 sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 28/10/2005
  10. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    ... Ái ... chà ... !
    Cái Ông ngễnhngãngmùađôngHN à?
    Đã điếc lác rồi thì đừng có nói khoác. Lại còn đòi bắt bẻ chữ.
    Ông thử đọc lại bài của mình đi, có bao nhiêu lỗi có biết không, hay để tôi kể cho?
    Mà thôi tôi cũng chẳng bới bèo làm gì ... nhỏ nhen lắm, chắc lại bí ý tưởng nên mới thế ...
    Viết 01 bài dài như 01 bài điếu văn như thế mà không thèm tách đoạn, xuống dòng. Đọc không thể nắm bắt được các ý Ông muốn truyền đạt là những gì.
    Thực tế mà nói: không phải hoàn toàn TNVN đi sàn, mà chỉ có TNVN ở thành phố thôi. Vì sao? Vì nông thôn không có tiền. Các Ông hãy về vùng nông thôn, họ ngồi quán cóc uống rượu cơ.
    ...
    Nói những thằng đi xe tài, là nói những thằng còn sống ấy chứ, không đụng ai ấy chứ.
    ...
    Mà ai bảo lên "sàn" là hư hỏng, là không "...có đức" ấy nhỉ. Không phải tôi!
    ... tôi sẽ nói tiếp, đang vội ...
    ... biệt !!!

Chia sẻ trang này