1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên sàn đi ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi DANKOVN21, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    thú thật la chả biết bác angdangchieudongHaNoi dang nói về cái j, hình như đang phê phán người viết bài, nhưng có vẻ như kiểu chưa kịp đọc kỹ người ta viết j đã vội chê bai ý, hoặc cũng có thể bác viết chưa rõ ý, đề nghị nói rõ ràng và có dẫn chứng 1 chút đc ko??
    @ Monkey: hi! hello! xin chào!!!!
  2. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Game, sàn nhảy thì tôi đồng ý với bạn. Còn đua xe, thuốc lắc thì tài năng gì hả bạn? Toàn bọn vô học thôi, có học mà như thế thì tôi cũng quy kết vào vô học. Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi ủng hộ ĐTN.
  3. Monkey_0168

    Monkey_0168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    E hèm !
    Lạm bàn 1 tý về chính trị , nói như các cụ là bàn về chuyện Đinh , Lim , Sến , Táu . Bạn DANKOVN nói :
    " ... nói rất hay nhưng lại tham nhũng, hút máu nhân dân, tuyển chọn cấp dưới toàn kẻ dễ bảo. " , đề tài này xưa như trái đất rồi , nhiều vụ việc đã bị phanh phui ( cho dù chỉ mới là rất ít so với thực tế ) , hiện tại bây giờ QH đang họp , chắc sắp hết THAM NHŨNG rồi , kiên nhẫn chờ chút nữa đi . Khè khè ...
    Còn nói về thanh niên bây giờ , đúng là có nguời thế này , người thế khác , nhưng so với thế hệ trước ( Cha , Mẹ chúng ta , những CBCNV nhà nước ) thanh niên bây giờ sướng hơn rất rất nhiều , thời bao cấp vào nhà ai ( những CBCNV bình thường ) , tài sản trong nhà cũng gần như nhau ( 1 hoặc 2 cái xe đạp , còn TiVi , cassette là quá xa xỉ ) . Còn bây giờ , chắc không cần phải nói các bạn cũng biết cuộc sống ở thành phố ntn ?
    Nếu thanh niên bây giờ có 1 bộ phận bị cho là " hư hỏng " , đừng vội đổ lỗi cho ĐTN , Đ ... Hãy thử kiểm tra xem cách quản lý con cái của gia đình họ , cách chi tiêu , sinh hoạt của những người " hư hỏng " đó xem tất cả đã hoàn chỉnh , chu đáo chưa ? Tại sao số người " hư hỏng " đó chỉ là thiểu số ?
    Con người sống có lí tưởng , mục đích là rất tốt , nhưng nhiều khi cuộc sống , cơm , áo , gạo , tiền nó lấn át làm mờ lí tưởng , méo mó mục đích , vậy thì động cơ chính để có bị " hư hỏng " hay không là do con nguời đó - " Tất cả là do ta " cơ mà .
    Mỗi người có 1 cách nói , 1 cách lí luận khác nhau , ý kiến của tôi chỉ là 1 ý kiến rất nhỏ .
    " Hãy bằng lòng với những gì mình có " đó là câu mà tôi rất thích , còn các bạn thấy như thế nào ?
    @ Nhím : Chào Nhím , chúc luôn vui vẻ !
  4. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Đúng! Nói như thế là ... sai.
    Hết tham nhũng, hoang đường, tôi chỉ mong là ít tham nhũng mà thôi.
    ...
    Đừng mang chuyện so sánh cũ rích của các cụ ra nhé!
    ...
    Hãy bằng lòng với gì mình có: đây mới đích thực là câu nói của 01 kẻ trốn chạy.
  5. Monkey_0168

    Monkey_0168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đừng mang chuyện so sánh cũ rích của các cụ ra nhé!
    Đừng nên quên quá khứ đồng chí ơi ! Mình phải biết mình là ai chứ !
    Hãy bằng lòng với gì mình có: đây mới đích thực là câu nói của 01 kẻ trốn chạy
    Nếu không phải là "01 kẻ trốn chạy" thì hãy làm 1 cái gì xem nào , hay là chỉ làm được "01 người hùng biện trên bàn phím"
  6. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, chết cười mất thôi. Kêu là không thích bới bèo, vậy thử bới bèo xem có ra được con bọ nào không hay là lại đành phải bắt bọ của mình vứt sang cho người khác. Ngoại trừ 1 lỗi do type thiếu dấu ra thì có lỗi nào là sai từ ngữ nào, dân Ninh Bình tiếng địa phương chắc cũng không nói "trò chơi" thành "chò chơi", "chuỳ" thành "truỳ" chứ http://www.ttvnol.com/f_428/531457/trang-7.ttvn . Chính tả tệ hại như vậy mà còn đòi đi bắt lỗi người khác. Thật là nực cười cái cảnh đốt đuốc đi soi chân người. Tưởng là nhân vật tai to mặt lớn, đức cao vọng trọng ghê gớm lắm trong ttvnol, nào ngờ vào cũng chỉ thấy viết được có vài bài. Tiếc thay buồn ghê gớm là lại có mỗi một bài viết lại mang đi copy rồi paste lê la khắp các box để rồi nhận được phản ứng như thế nào thì ai thích cứ vào profile rồi truy theo link sẽ biết. Đọc qua cũng biết chỉ là hạng trẻ tuổi hiếu thắng bất mãn xã hội, nhìn sự đời qua cái miệng giếng để rồi "nghĩ, nói, chả làm được cái quái gì". Nói để người khác nghe trước tiên cũng phải xem có xứng hay không cái đã.
    @Nhím...: Mình đọc rất kĩ rồi bạn ạ. Nếu cần bạn cứ xem phản ứng của mọi người trong các link thì sẽ biết. Mình là 1 cựu thành viên của cái Public HN này, từ rất lâu rồi mình không còn muốn post bài nữa, chỉ vào đây để xem những thread quen thuộc thôi, nhưng vì cái thread mà vừa đọc vừa phải bịt mũi này, mình quá bất bình nên mới phải post bài. Chuyện bạn vì gia đình, vì công việc mà phải làm trái với đam mê, nói thật là mình cũng chẳng quan tâm. Nếu như bạn có khả năng, có năng lực thực sự thì bạn cũng chẳng phải đi theo con đường do người khác vạch ra. Chỉ cần mình có tài thì sẽ được trọng dụng, điều đó không sai trong cái nền kinh tế đang phát triển này. Còn nếu như bạn chỉ muốn có được một công việc ổn định, hay chí ít thì cũng làm bố mẹ vui lòng thì mình nghĩ bạn nên hài lòng với cái thực tại này. Đừng comment nhiều quá.
    Còn đây là 1 vài comment ở chỗ mình, bạn nhím xem thử xem có phải họ cũng đọc không kĩ không nhé:
    chú thứ 1 viết nó lằng nhằng,sai lỗi chính tả be bét...dek nói ra được cái luận điểm ra hồn...đọc xong thấy giống như mấy bà hay than này than kia...Nhìn bằng con mắt chủ quan
    chú thứ 2 đọc được 2 dòng vì chú thứ 1 viết nhu 4` nên suy ra ý kiến sẽ phản bác lại!
    Lối sống hưởng thụ ngấm vào máu lớp trẻ khiến họ quên mất phần trách nhiệm của mình.
    Có ai có ý kiến gì ko?
    Công nhận, viết lách éo gì mà sai chính tả tùm lum, lại còn tằng tằng tằng tằng, lý luận như thằng dở hơi!
    Nói chung cái số rẻ rách đấy cũng chỉ chiếm một fần nào đấy của XH thôi chứ cũng chẳng chiếm đại đa số. Thế thì kệ con miẹ chúng nó, chúng nó ngu thì mình mới kiếm được tiền của chúng nó, XH đâu chẳng vậy, nó giỏi hết thì chắc anh em mình đi ăn cám, hehe. Kệ, cho chúng nó tiêu, chúng nó hưởng thụ cho XH nó fát triển. Còn nếu giác ngộ thì tự giác, khỏi than vãn nhiều!
    Ở trong nước thì có trò gì thì chơi trò nấy. Nhảy dù lướt sóng thì sang nước ngoài mà chơi.Sắm một cái máy tính đã mấy triệu bạc rồi. Ai thích thể thao hơn thì để dành tiền đấy mà mua dụng cụ... NGhèo thì nghèo chứ... Cũng phải học cách thích nghi hoàn cảnh... Đầy thanh niên cũng có tiền (có thể không nhiều) nhưng cũng có thích (và kô có thói quen) đi sàn nhảy...
    Tuy vậy, cũng cần hiểu đi nhảy như một hoạt động bình thường (biết tận dụng thì bổ ích và lành mạnh). Còn nếu lạm dụng nó hoặc có cái nhìn lệch lạc về nó thì hệ quả tất nhiên lại bắt đầu quay ra đổ lỗi cho nó. Nói chung, là do mình hết. Chơi mà cũng kô biết đường chơi thì ở đâu cũng vậy thôi!
    Luật pháp chỉ cấm đua xe nơi công cộng thôi. Thực chất, đua xe vẫn có ở Việt NAm, thâm chí thành phong trào đàng hoàng. Các giải đua xe... đạp đấy thôi. Còn đua xe máy thì thường do một hãng xe nào đó tổ chức --> quy mô nhỏ... Có lẽ vì thế mà thanh niên thích tốc độ chưa thể nào nhập cuộc được. Nhưng đấy không phải lý do để bao biện cho việc phạm pháp, lạnh lách trên đường, tổ chức đua xe trái phép... Những điều này chỉ là thể hiện sự thiếu ý thức mà thôi.
    Còn những kẻ muốn nhanh giàu rồi chỉ biết ở đó than thân mình không phải con ''ông to'' thì thật đáng tội nghiệp. Chí làm giàu, khát vọng làm kinh tế mà lại nhỏ mọn đến thế sao? Tuy rằng thời cuộc chưa thật công bằng cho mọi người... Nhưng nếu mỗi người không tự phấn đấu để trở thành kiệt xuất, mà chỉ biết ỷ lại, ''há miệng chờ sung'' hay than thân trách phận... thì e rằng chẳng những nhà không xây được mà có khi cái ăn cũng còn chật vật!!!
    Tóm lại, đất nước còn nghèo. Biết thân, biết phận thì phải cố gắng. ''NGhèo cho sạch''...
    Thuê bọn làm đường về làm 5km đường đua, có đủ các thể loại khúc cua, cho chúng nó vào đấy mà giết nhau, chạy ngoài đường nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác, tiếc là chưa bao giờ mình được chứng kiến mấy thằng đua xe hấp hối!
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi chú làm ra cái topic này có phải làm cho cái công ty DanKo gì đó trên Lý NAm DẾ k nhờ (93G) ah` chả rõ nhưng mà hình như tên Tuấn... gì gì đó.. nếu chính xác thì okie post bài or PM cho tớ cái nhỉ
  8. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng khen chẳng chê ai, cũng ko dám bình luận, chỉ dám nêu ý kiến vì cái j mình không biết thì không nên lớn tiếng. Mấy vấn đề mà các bác đang tranh luận , mấy bài viết dài dài mà các bác viết, quả thật là dài quá nên cái khen chê cứ bì lẫn lộn, tui thấy mọi người có vẻ như đang tranh luận mà lại ko rõ tranh luận về cái j ( hihi, hay tại mình đọc không hiểu) Mà thui, đây là diễn đàn, mà trên diễn đàn thì kỉu j chả có những cuộc tranh luận thế này, tranh luận thì cứ nêu ý kiến chứ đừng ghét nhau là đc... toàn bạn bè bằng hữu với nhau că.. a cay a cú làm chi
    @langdangchieudong.. : những người có bản lĩnh thì đã có thể đi theo ý kiến của mình, còn những người chưa có bản lĩnh thì hoặc phải tìm lại cái bản lĩnh, hoặc phải ngầm ngùi đi theo con đường mòn. Tui dang trên quá trình tìm lại mình, mong đc động viên
    @monkey... rất zui đc bít u.. have nice day!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Àh Ừh . Em mừng cho các bác . Sao mệt thế các bác . Em chả thấy giải quyết được gì . Bọn nào đi sàn kệ nó uống càng nhiều rượu thì nhà nước càng nhiều thuế đâu sao . Hì . Thằng nào đua xe , đi lắc . Chết đỡ chật đất . No vấn đề . Tham nhũng các bác trên cao nữa . Cao chất ngất vẫn đang bàn bạc và tìm cách cứ đợi . Mà chả biết đợi đến đời nào .
    Bây giờ chỉ " Vì tương lai con Em chúng ta . Kệ mẹ kệ cha con Em chúng nó " Thế là xong .
  10. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    cái topic này nhạy cám quá, ko biết có nên tham gia ko nhỉ??? tớ thấy sống cái j cũng nên biết, có giới hạn mức độ là được, thế thôi , tranh cãi làm j qua lại cho thêm rắc rối phức tạp hoá vấn đề ra

Chia sẻ trang này