1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên sàn đi ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi DANKOVN21, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    bác này hơi bị mơ tưởng đấy , làm sao mà hết tham những được . chỉ có giảm đi và tinh vi hơn thôi .
    em thì thấy đau cái là : VN bi giờ nặng nề chuyện bằng cấp quá , ai cũng đòi làm thầy thì ai làm thợ ? có bằng đại học mà vẫn thất nghiệp như thường , nếu như mà có xin vào đc cơ quan nào đấy của nhf nước thì cả năm cũng chỉ quét nhà , rót nước đun ấm thui . đó dám làm gì sai ý các đàn anh đàn chị đấy ? có bằng ĐH cuối cùng chỉ giải quyết cái khâu oai cho ông bà già là có con học ĐH , rồi sau này thì dặt dẹo chết đói. ( nói thế thui , nhưng mà em cũng mong có cái bằng ĐH . hehe )
  2. Monkey_0168

    Monkey_0168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    @ lang_tu_co_don86 : Bạn đọc chưa kĩ nên hiểu sai ý tôi rồi , tôi là người sống thực tế , tâm hồn không đến nỗi treo ở cành cây đâu , bạn không thấy cuối câu tôi cười : Khè khè à , cười đểu đấy chứ , nói kháy đấy chứ .
    Từ người lớn đến trẻ con đều biết xoá bỏ tệ TN là một điều chỉ có trong chuyện viễn tuởng mà .
    Đã định không vào cái topic nè nữa nhưng nhiều người hiểu sai nên phải vào để diễn giải . Bye !
  3. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là nhân vật tai to mặt lớn, đức cao vọng trọng ghê gớm lắm trong ttvnol, nào ngờ vào cũng chỉ thấy viết được có vài bài. Tiếc thay buồn ghê gớm là lại có mỗi một bài viết lại mang đi copy rồi paste lê la khắp các box để rồi nhận được phản ứng như thế nào thì ai thích cứ vào profile rồi truy theo link sẽ biết. Đọc qua cũng biết chỉ là hạng trẻ tuổi hiếu thắng bất mãn xã hội, nhìn sự đời qua cái miệng giếng để rồi "nghĩ, nói, chả làm được cái quái gì". Nói để người khác nghe trước tiên cũng phải xem có xứng hay không cái đã.
    ....gửi bạn bức xúc!
    Trước hết tôi càn phải nói:
    Tôi lên TTVNOL này là để gặp gỡ, trao đổi, học tập chứ không có ý định gì khác.
    Tôi gửi bài nhiều Box mong nhận được ý kiến của nhiều người, bởi tôi muốn giao lưu với nhiều người. Tôi thấy việc này không có gì xấu cả. Trong các Box tôi nhận được các phản hồi khác nhau và tôi cũng trả lời các phản hồi đó rất khác nhau nhưng vẫn đảm bảo tính nhất quán trong lập trường của tôi. Thế là được.
    Với tôi TTVNOL là một diễn đàn để tôi trao đổi và chỉ là một DĐ . Tôi không mong đợi hay phá phách gì ở đây cả. Các ông lớn của tạp chí CS, Báo ND, TTX tôi còn ... "ít nể" nữa là.
    TTVNOL có cái hay là để cho mọi người cùng nói để hiều nhau hơn. Chứ nếu chỉ riêng các Ông lớn của TTVNOL nói thì đâu còn hay nữa?
    Chuyện nhìn đời qua miệng giếng để rồi bất mãn thì: Tôi có bất mãn, những bất mãn là có thật, không phải chỉ mình tôi, nếu là một người thật sự tài, sống trong XHVN này mà không bất mãn thì: tôi thấy lạ ...
    Nếu tôi chỉ mơ những ước mơ "nho nhỏ" thì chắc chẳng cần phải bất mãn làm gì.
    Còn chuyện nhìn miệng giếng thì, với tôi: những kẻ nhìn miệng giếng thì hay chỉ trích, chê bai người khác, những đứa chửi tôi, tôi cho là kém tài tôi.
    Đợi đến lúc ta hay để rồi mới nói thì chắc DĐ này chỉ nên để cho các VIP post bài thôi, chúng mình lên đây làm gì ???
    Mà các VIP thì cũng có tuổi thơ chứ ???
    Hì hì ...
    Tôi không nói mình là ... đâu nhé !!!

  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    óc vẻ hơi nhiều thùng rỗng kêu to và,, cả những chú choai choai tập gáy.. đại để những kẻ đạo đức giả hay to mồm chê bai và thích đề cập đến những vấn đề nhớn mà chả đi xâu đi xa đuợc cứ gọi là tán qua tán lại để cho nguời tuởng nhầm hiểu biết... Pham`
  5. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Lolz. Mấy hôm nay mải đi nhậu nhẹt quá nên chả biết có reply. Thích ghê. Thôi kệ thôi. Mỗi giai đoạn của con người sẽ có những nếp nghĩ khác nhau. Càng lớn con người sẽ càng nhìn nhận cuộc sống xác thực hơn. Tuổi trẻ thường nông nổi và bồng bột, cũng khó có thể trách. Mấy hôm nay đang phát mệt vì mấy thằng trẻ ranh lớp 12, cư xử đúng kiểu trẻ con ít học mà cứ nghĩ mình người lớn lắm. Đến vui. Chán chả buồn chấp bọn nó.
    @MS: Đấy là chuyện bạn không muốn nói đấy. Lởm lắm.
  6. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Đã thế nói lớn hẳn đi cho thích, tôi viết bai này bên một Box khác mà không được trả lời:
    Học lịch sử để: biết lịch sử đất nước, lịch sử nhân loại ?
    Thời đại chúng ta (toàn thế giới) trong dòng lịch sử loài người ?
    Chế độ ta hiện nay so với các chế độ trước và các chế độ các nước trên thế giới ?
    Vị trí của mình trong chế độ ?
    Học văn để viết cho người đọc hiểu mình, nói cho người nghe hiểu mình nói. Đọc và nghe người khác.
    Học KHTN để có những suy nghĩ, suy luận logic, khách quan. Tìm hiểu những quy luật tự nhiên.
    Chừng này thì ai cũng được học.
    Bạn nào cao thâm thì đọc thêm: Kinh dịch, Nho giáo, Lão giáo, Đạo giáo, Phật giáo, Thuyết tiến hoá, Thuyết tương đối, Triết học M-LN, Phân tâm học...
    Đến chừng đó bạn đã thành nhà tiên tri.
    Hỡi các nhà tiên tri, cho tôi hỏi vài câu:
    - ĐCSVN còn tin cậy được không ?
    - Có vừa KTTT vừa XHCN được không ?
    - Nếu không, lối thoát cho VN trong giai đoạn hiện nay là gì ?
    - Lối thoát cho tôi là gì ? Tôi vịn vào niềm tin nào để đấu tranh ?

  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Đúng là loại người bã đậu, vô học thức, không biết có trình độ văn hoá lớp 3 không mà sao lại đi bao biện cho những thằng đua xe.... Này chú em, chú em đã nhìn thấy cái cảnh những cái thằng có tài đấy nó lao xe vào người dân qua đường chưa, nó thì không chết nhưng người ta lại chết đấy.
    Còn cái loại tài năng khi ngã ra đấy, thà rằng nó chết luôn đi cho nhẹ nợ, đằng này còn khối cái đống bị thịt không chịu chết, nó cứ dặt dẹo cả đời, làm gánh nặng cho gia đình và xã hội....
    Tôi nghĩ với cái loại như chú thì không cần phải lịch sự mà nói làm gì.....
    Còn đừng bao giờ lôi cái lũ ngu đần, ăn bám xã hội, làm khổ gia đình đấy ra làm đại diện với tương lai Việt nam nhé.... (kiểm duyệt)
    <!--Sign_Start--><P><FONT face=Tahoma color=midnightblue size=4><STRONG><EM>....tuyệt đỉnh của âm thanh là sự tĩnh lặng....</EM></STRONG></FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana color=darkcyan><EM><STRONG>The wind whispers my name, Rain drenches my skin
    The chill suffocates my gasp, Darkness conceals my scars
    Endless Love - Endless Fall - Endless Hate - Endless Call
    Let me be your everything,when I''''''''''''''''''''''''''''''''m looking to you
    Let me see you when I''''''''''''''''''''''''''''''''m king, when you are my something</FONT>
    </STRONG></EM></FONT></P>[/sign]
    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 03:53 ngày 02/12/2005
  8. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt đỉnh của sự thông minh là: khiêm tốn.
    Tuyệt đỉnh của sự dũng cảm là: hiền lành.
    Tuyệt đỉnh của sự vô học là: ... chửi người khác.
    Tôi chỉ thấy nói: vô học, chứ chưa thấy nói: vô học thức.
    Chỉ có những người có học mà không thức tỉnh mới thế.
    Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, tại sao chúng nó lại chạy xe, tại chúng nó thích tốc độ, tại sao không làm đường cho nó đua với nhau?
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Thế tại sao lại có những kẻ như cái con người này coi những thằng ăn bám xã hội, thừa sự ngu dốt là tài năng ?
    Trả lời coi, chúng nó tài năng ở cái chỗ nào, tài năng ở cái chỗ hại người hay tài năng ở cái chỗ gây được sự kính nể ở những thằng vô học khác..,
    Hả, chúng nó - những thằng đua xe ấy - gây bao nhiêu cái chết trên đường rồi, gây bao oan gia rồi, bao nhiêu gia đình mất người thân vì những thằng như thế... và bao nhiêu thằng vô học khác đi đặt tương lai đất nước vào cái loại cặn bã như thế ?
    Trả lời coi...
    Đấy là tuyệt đỉnh của sự ngu dốt đấy.
    Ai không làm đường cho chúng nó, mấy thằng trong chúng nó coi đấy là thể thao, có thiếu đường đua đâu.
    Có lẽ trong đầu những cái thằng như chúng nó và những cái thằng ủng hộ chúng nó thì đấy chỉ là sự ngông cuồng và phá hoại thôi chứ yêu thể thao cái quái gì...
    Không xem TV à, mặc dù đất nước còn nghèo, nhưng cũng có những đường đua đấy, nhưng chúng nó không thích vì chúng nó chỉ khoái đua ngoài đường thôi, chỉ thích gây kinh hoàng cho người đi đường thôi... thế nên mới có cái loại vô học như thế
    Nhưng còn 1 loại vô học hơn, đấy là cái loại cổ vũ cho những đứa vô học...
    Nhân cách thì chả có, chỉ biết đổ lỗi cho người khác.... Đúng là cái loại bã đậu,
    Chưa bao giờ nghe thấy từ vô học thức à ! Thế mới bảo là vô học, 2 từ đó có khác nhau nhiều về ý nghĩa đâu.
    Chỉ vì không làm đường đua cho nó mà nó đi hỏi mọi người là chế độ này chế độ kia có tồn tại được hay không ? Cuối cùng thì mục đích là gì đây ! Chính trị hay nhân phẩm
    đã kiểm
    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 02/12/2005
  10. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    các bác có vẻ đi "hơi xa" vấn đề rồi đó Em thấy có cả ĐCS rồi CĐ ... ttvn đâu phải là nơi đề cập vấn đề đó . Học nhìu quá... nên... !

Chia sẻ trang này